A-->Z, một chặng đường.

  • Bắt đầu Bắt đầu Kamui
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trùi, yêu bọn mày quá cơ ! :-* :-* :-* Yêu cả lớp mình lẫn yêu khán giả ! CHị Mui ơi, chapter 2 đi thôi ! ;)
 
Nguyễn Ngọc Ly đã viết:
Nói như Việt Dũng thì ... còn phải kể đến lực lượng ... cổ vũ nữa chứ :))

Thì tất nhiên rồi, đây cũng là lực lượng rất quan trọng đó :) (vì trong đó có tớ :)) ). Bởi vì "một ca sĩ sẽ hát để làm gì khi mà các fan của anh ta đã bỏ về hết" 8-} , phải vậy o bạn Ngọc Ly :D )
 
Phew!! 2 tuần dài đằng đẵng, kinh khủng quá, Đà này thì sang năm lớp mình làm thêm một cái giao lưu nữa chứ ^^ hay làm luôn dạ hội cho máu
 
Làm gì có thời gian mà làm dạ hội hả bố :D, lớp 12 ôn thi đại học :)), trường ko cho đâu ;;), thêm 1 vụ giao lưu là hoành tráng lắm rồi :D
 
Hoan hô hoan hô! Mãi em vẫn chưa hết sướng :> . Nhưng bây giờ đi đâu cũng bị chúng nó gọi thêm cái từ"hoàng tử" đằng sau nó mới chết chứ. ÔI MẸ ƠI, em không muốn làm "hoàng tử" :(( . Tín"hoàng tử" ,ọe ọe :(( b-( :angry: :embarasse :-&
 
hehe :)) ku Tín làm hoàng tử nhìn " ngon" thế :)) trông đẹp zai lai láng :)) may mà mình kiềm chế ko lên tặng hoa ko thì ... :D :p
 
Thằng Tín hát + thổi kèn hay vãi lúa ! Thảm nào mấy hôm trước nó cứ rủ loạn cả bọn là phải đi xem !
 
mãi tới hôm nay em mới được online để đọc cái topic hoành tráng này của mọi người.
To Hoài Trang:Trang là người đóng góp rất nhiều cho buổi giao lưu này nên công của Trang mọi người rất ghi nhận. Trang đừng buồn.không ai chê Trang nhạt nhòa hay gì gì đâu.Nếu không có Cám thì vở kịch cũng mất hay mà.Đừng tủi thân nữa nhé
 
Má mì thì cũng thuộc biên chế lầu còn gì :)), trình cao lắm xiền + có nhu cầu thì má mì cũng tiếp chứ :D >:)..Hehe, mà tình hình ko biết bao giờ chap 2 được đăng tải nhỉ :x
 
Đúng , hôm qua tao kiểm tra hàng rùi ! CŨng làm hàng được mà mày ! Mày ko thấy những cái lầu làm ăn ko phát đạt thì má mì cũng phải làm hàng ah :))
 
hì hì ...

Trang ơi , có ai quên mày đâu nào ? Chỉ là mày không có đất diễn thôi ... Vả lại , nếu không phải mày thì còn ai có thể diễn đc vai Cám < tao ko nói mày chanh chua đâu nhá :P > ??? Không có Cám thì lấy đâu ra người làm nổi bật Tấm :D Với cả mày hát " Ước gì " hay lắm. Mới tập , 1-2 lần mà đã thế là ổn lắm rùi ....
 
Chị Thúy Ly cho tiếp phần 2 đi, lớp còn ai văn hay chữ tốt và đủ kiên nhẫn nữa đâu chị !
 
hehe mê vai Hải Link hoàng hậu pro phết :)) mà cái bạn Hoàng hậu ( nghe nói bị chó cắn ) cũng okie phết :)) trang phục rất đạt :))
bạn Trang giọng khỏe :| mà lại ko kiểu hát bè như con Bích Vân và mình là okie lắm rồi :))
nghe cái đoạn "hót" của Cám khi lừa Tấm đi tắm ;;) bạn Trang diễn dạt phết làm mình lăn ra cười ... vai bụt của bệnh nhân nhạt nhòa bỏ xừ toàn bị Gia Phương lấn át :p
cái bạn gì thợ săn :)) mặt mũi vẽ râu ria buồn cười vãi đé !
 
nghe bạn Hiền nói mà ... "NÓI MỘT CÁCH VĂN HOA LÀ MÁT HẾT CẢ RUỘT "
 
Nhạt nhòa cái giề cơ 8-}, yêu cầu của kịch bản là phải cho Tấm bắt nạt Bụt thì bác sĩ cũng chịu [-x, bệnh nhân ko phải thừa nước đục thả câu sỉ nhục tài năng của bác sĩ thế [-x
 
nói thì là nói thế chứ bệnh nhân sao sánh được diễn viên có hạng :)) tập các vai 1 năm rồi mà :mrgreen:
chết bạn Hải Link trên này ko có gió thổi hay nắng chói đâu nhé :))
 
Cái cảnh mà bác sĩ đóng thật ra nó cũng là từ hiện thực đời thường mang vào thôi :)), cường điệu thêm 1 chút cho nó đặc sắc :))...Vai của bác sĩ vốn nó đã là vai phụ :)), diễn bên cạnh 1 diễn viên chuyên nghiệp tài năng lẫy lừng như thế :)), nhạt nhòa là điều đương nhiên :)), đến cả cái đứa diễn cùng trong suốt 1 năm vừa rồi là bác sĩ còn chả nhận ra là nó đang diễn :)), chứ đừng nói là khán giả lần đầu thưởng thức ;;)
 
Back
Bên trên