A level

=)) gọi phải black cab í gì em =)) =)) đắt thôi rồi =)) =)) sao k hỏi anh cho số mấy bọn cab rẻ nó operate quanh heathrow mà gọi :))
 
mình đứng mòn mỏi trong heathrow chờ đợi các bác đóng dấu, đông nghịt mà có mỗi 2,3 bác ngồi cộp cộp :-< 3 tiếng đồng hồ
 
@ a Kiên: e gọi cab rẻ đấy chứ. nhưng mà mấy lão ko biết đường thế là đi nhầm. cuối cùng hơn 2 tiếng mới đến được Croydon yêu dấu anh ạ
@ Zan: mình thấy các bác hôm nay cộp nhanh nhưng mà mình lại phải chụp x-ray. cơ mà nhanh nên cũng chưa thấy sợ Heathrow.
 
Gọi cab ở london mà không kêu đắt thì cũng lạ nhỉ ;))

Hit-row thì lúc nào chẳng đông, kinh nghiệm đi hit-row là lúc check in từ đầu cố gắng lấy ghế phía đầu, xong rồi hạ cánh thì nhanh nhanh chóng chóng mà đi ra ;)) cũng không lâu lắm, mấy lần mình đi toàn 10-15 phút là xong :D
 
Em Liên hôm qua ngồi xả bức xúc với mình nghe mà khổ thân em ý :))

Hôm xuống máy bay mình đã nhanh chân chạy ra xếp hàng nên + cả thời gian chụp chiếu cũng chỉ mất khoảng 20' :))
 
o day co ban neo` bi kiem tra suc khoe ko
sao co nguoi bi nguoi ko
cha hiu
>.<!
 
What :-? chụp chiếu gì :O UK h k require cái vụ khám sức khỏe nữa, còn X Quang cái gì nữa đây :O mà cab e Trang gọi k có Sat Nav hay sao mà đi lạc đc cả đường :))
 
@ A Kiên: e chả hiểu cái lão đần độn ý có bị làm sao k. chị Thảo đã bảo k nho đuòng, vs lại lão có sat mà hình nhu sat cũng đần độn nhu lão ý nên k dùng đuoc hay sao ý.
e cũng bị ktra suc khỏe nhung mà thấy nhanh nên cũng k có vấn đề j
 
hôm nay thừa cơm trèo lên bus đi từ victoria station đến greenwich rồi vòng lên stratford >.<! mất 5 tiếng
ngày hôm nay chắc đi bộ cả hơn chục km
@e Trang:e ở đâu rứa?
 
Greenwich đẹp phết mà em :)) thế có biết đường mà đến cái chỗ đài thiên văn kinh độ số 0 k :p
 
đi lòi phở ra wan tâm j đến đài thiên văn nữa -.-
mà sao cái bọn TQ lắm thế
lớp e học 10 choọc thì 8 choọc là trung của,còn lại là vn
>.<!
 
Bạn việt học trường j London :|

Tớ ở dưới cái bristol hẻo lánh này có khác, tìm mãi chả đc mống hs quốc tế nào :))
 
hôm trước đến trường thấy cả tá Nhật, chắc kiểu này đi học tiếng Anh chả biết khá lên thế nào nhưng chắc tiếng Nhật lên cao rồi.

Từ greenwich vào trung tâm cứ gọi nà mòn cả người, cứ như hải phòng lên hà nội rồi lại hà nội về hải phòng :">
 
@ a Việt: e cũng ở Greenwich với bạn Liên
trường e trên list thấy hơn chục là VN mà e ở đây 2 ngày rồi, chả thấy thêm mống nào ngoài 3 đứa e biết. ôi chao, nhìn đâu cũng thấy Tàu vs Nga :(
supervisor thì suốt ngày gõ cửa kiểm tra xem có học bài k, rất chi là mệt ng` :(
 
Liên ... thiên :)) Greenwich vào trung tâm có 45 phút, lâu gì mà lâu, em đi bộ hay sao mà so sánh thời gian như đi Hà Nội Hải Phòng thế ;))

Ở greenwhich => học Belerbys à?
 
@việt anh:tôi học Abbey B-)
@a Kiên:hồi xưa a học physics thì ngoài 2 quyển ''pizza book'' cơ bản ra thì còn mua thêm quyển lào nữa hem?
giáo viên trường mình vui tính vãi đạn :x
 
Pizza book là cái của nợ gì :| anh chả có sách siếc j physics hết, đầu năm có đc phát cho mấy quyển nhg k đụng đến bao h, sách còn mới coóng =)) anh toàn học notes của thầy đưa thôi :D
 
oh` công nhận chả cần động đến sách
mấy tờ các thầy đưa cho là đủ dùng rùi
:D
mua gạo ợ chai nờ thao hả anh?
 
Mua gạo làm gì :"> anh có tự nấu ăn bao h đâu :">
 
đấy là anh :|
mua gạo cho rẻ chứ ngày nèo cũng sandwich vs cả fastfood đắt lém *__*!
 
Back
Bên trên