15 năm thành lập trường Giảng Võ

Thái Minh Hoàng Hà đã viết:
Lão Mai đi đâu rồi nhể :)) có cái hồi lớp 9 thời mông muội :)D) bọn lớp Pháp 2 nó làm mất viên bi của con chuột --> lớp mình vào học sau có 2 đứa bị lão Mai lão ý làm cho lằng nhằng mất cả mấy tuần, gọi phụ huynh phụ hiếc đến.... [-( xì, bây giờ hết mông muội rồi mới biết con chuột còn chả đáng đến 100k mà bác ý bắt vạ như thế :(
:)) :)) =)) Bạn Hoàng Hà nói chuyện hay ghê, ặc ặc 8-}
 
:)) :)) :)) Bạn Lan Hương hiểu sang ý khác nhanh ghê :)) :)) :)) ặc ặc B-)
 
Thái Minh Hoàng Hà đã viết:
Lão Mai đi đâu rồi nhể :)) có cái hồi lớp 9 thời mông muội :)D) bọn lớp Pháp 2 nó làm mất viên bi của con chuột --> lớp mình vào học sau có 2 đứa bị lão Mai lão ý làm cho lằng nhằng mất cả mấy tuần, gọi phụ huynh phụ hiếc đến.... [-( xì, bây giờ hết mông muội rồi mới biết con chuột còn chả đáng đến 100k mà bác ý bắt vạ như thế :(
Lão vẫn lù lù ở trường đấy thôi lão này là xì căng đan lắm mấy lần bắt quả tang ôm eo cô Hòa lùn dậy tiếng anh trong khi cô hình như hơn lão đến vài tuổi thì phải
 
Hôm em về em ko gặp lão Dũng & lão Mai :-B
 
À mấy lão đấy đi đuổi học sinh mấy lão ý đứng ở chỗ đối diện nhà bóng bàn ế chú cựu học sinh nào không ngồi vào hàng vào lối là yên tâm ăn quát
 
Lê Ngọc Hùng đã viết:
Lão vẫn lù lù ở trường đấy thôi lão này là xì căng đan lắm mấy lần bắt quả tang ôm eo cô Hòa lùn dậy tiếng anh trong khi cô hình như hơn lão đến vài tuổi thì phải
:)) hay nhỉ :)) em tưởng ông này có vợ cũng dạy Tin cùng cơ mà nhỉ? :-/
ông Dũng thì chỉ giỏi bắt nạt mấy đứa con gái :)) hồi trước bọn con trai lớp em đem tiền mừng tuổi đi đánh đầu đít ... bị ông ý bắt đc, về sau bọn nó cãi là đang mừng tuổi nhau, phải chọn số nào đẹp thì mới lấy =)) ông ý chả làm gì đc =))
 
có vợ thì mặc có vợ lão đấy thâm thật mà đâu chỉ mỗi cô hòa hehe (cô hòa lúc đó đã 2 con :D )
 
Khiếp quá đi thôi!
Hehe cái bức tường ở đằng sau phòng giám thị vẫn chưa thèm sửa chữa, vẫn còn nguyên chữ "nguy hiểm tường sắp đổ" :))
 
Hòa lùn là cô nào thế sao em ko bít
Em còn nghe chuyện lão Dũng vì quấy rối tưởng bị đuổi sao giờ vẫn còn lù lù ở trường
Ặc ặc
 
Hô hô!
Bà hoa vịt bầu dạy thì ít răn thì nhiều
Con bà hiệu phó(hồi em còn học) mặt dày bự phấn tên là gì ỷnhi?
 
Hình như là madame Hiền :))
 
Aaaaa Madame hiền :d nghĩ đến giờ mà vẫn tim đập chân run huhu hồi đấy lớp mấy nhỉ lúc chúng nó mấy chú lớp D đang lao động cùng bà ý ở sân be tong phía sau mình hứng chí thế nào làm bãi nước bọt xuống để trêu mấy đứa bạn cũ . Ai dè bà ý cũng có ở đấy nhưng mình đâu có biết vẫn thản nhiên xuống cầu thang ra sân sau óanh cầu lông và thế là bị tóm :D may mà không sao :D
 
Nguyễn Hương Trà đã viết:
Hô hô!
Bà hoa vịt bầu dạy thì ít răn thì nhiều
Con bà hiệu phó(hồi em còn học) mặt dày bự phấn tên là gì ỷnhi?
em học sau chị 2 khóa thì nghĩa là cô hiệu phó em nói là cô Việt Hoa đúng ko ? chị học lớp cô Hoa chủ nhiệm đây này ^^
 
Trời, mọi người đang nói về những ai vậy nè --> chẳng nhớ gì hết trơn.
 
ai có ảnh trường giảng võ gửi cho em với :)
 
Back
Bên trên