12 Lý đâu rồi vào đây đê...

Sáng sủa là thế nào hả Tuyền??
hic chỉ còn mình là chưa biết mặt em Lý!!
 
Em Tuyền có phải là cái em... lên lớp tìm chị 1 lần ko? :D
 
Mai Hồng hỏi thế thì xem ra em ý không tìm thì xem ra cũng sẽ phải tìm rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng rồi nhwung mà hôm ấy em có gặp chị đâu
To anh Khoa +Gà:những từ tưởng như bình thường mà được em bôi đậm thì phải có ý nghĩ đặc biệt chứ(cái này anh Khoa có kinh nghiệm rồi nhỉ:D)
 
:(( :(( :(( :(( :(( Sao anh xme mặt em mà không báo trước với em một tiếng :(( :(( :(( :(( :(( :(( . :-$ Không nói cho ai nữa nhé!
 
Cấc anh xem mặt chị Lý rồi à?ờ mà ko báo trước à(nghe quen quen)
Em khuyên chị Lý cẩn thân....:D
 
Cẩn thận thì cũng ko thoát đâu :))
Một khi đã bị lớp Lý để ý thì có chạy lên trời :D
 
;;) :)) :)) :)) :)) Em không thèm chạy ;;) ;;) Quân tử mà! :> :> Chỉ là không muốn ai nói thối he! Chứ em nói người khác thì được :))
 
Nguyễn Minh Tuấn đã viết:
Cẩn thận thì cũng ko thoát đâu :))
Một khi đã bị lớp Lý để ý thì có chạy lên trời :D
thật á ?????????????
:eek:
Ừ mà cũng phải, người làm sao lại với >:)
 
Này em gái ơi!
Em cũng học lớp lý đấy nhé, đừng có quên :D
 
Tuyền ơi! EM bé quá, mồm miệng chưa đủ sức đấu lại..hic! Các anh ấy già đời lắm
 
Chắc là đủ rồi nhỉ? :D
Nghe nói em LÝ duyên Dáng đầy mình cơ mà:))
 
to Tuyền: nói về cái khoản "không cho bọn nó lui cũng như không cho chúng nó..." thì con gái lớp Lí hơi bị đỉnh
 
Quên mất mọi người để ý xem từ khi thấy mặt em Lý đến giờ Chử hết khen rồi lại tìm cách bảo vệ em ý nhỉ :D có ý gì đây?? :D
 
Tất nhiên là ai cũng hiểu mà Khoa, mày cần gì phải nói anh em cũng biết.
 
Hừm đúng là em còn bé nhỉ.....nhưng các anh già rồi:mrgreen:
hehe em chỉ đề cập đến con trai lớp lý thôi chứ còn con gái lớp lý ngoan cức, vừa ngoan vừa hiền các anh chẳng biết gì cả
 
Back
Bên trên