11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
xin lỗi các anh,lần sau em sẽ post bài cẩn thận hơn:p
nhưng mà đọc đi,mấy bài đấy là tâm huyết của em
giúp đội bóng đấy:p
 
Thằng TA post bào cẩn thận như thế à? [-x
Bảo ban quản thị lock nick nó tiếp đê. b-)
 
thằng Dim đừng đi :) mày đi thì khoa đức lại lên đá hậu vệ thì tao lại phải dự bị :)) thôi cứ để khoa đức thủ môn tao và sa đì hậu vệ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bố sa đì bốc phét , gì mà kính thiên văn tự làm , gì mà hành tinh , 8-}
 
MOI nguoi oi thay con trai lop Ly co ve vui qua nhi,cha bu cho chi em o nha buon qua,
A Son oi da hoi xem lop hoc Hoa the nao chua
May hom truoc 3 thang : Chit,Tung buoi,Sa di di tap trung bi Thao nhầu nhĩ vui cuc
 
Cô hàng xóm:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi" ;););)
 
:)) bố ông LD, làm cái gì thế :))
@cộng, tao cứ đi, anh em vẫn trong sân, đuổi cổ thằng chít ra ý ,câu nhiều :))
Thế sáng thứ 2 này có tập chứ gì? Mấy giờ? Ở đâu?! Có phải đóng xiền kô :p :D
À, thế Thạo có bảo nhóm dưới bao giờ tập trung kô!??
 
dù thạo nói ngả nói nghiêng
anh em hãy vững như kiềng ba chân ;)
 
Thế cuối cùng là bọn nó bị nhàu nhĩ như thế nào? :)) Nói cho rõ để anh em còn có phương án đối phó chứ:)).
Sa đì điên à, thay ngay avatar cho tôi nhờ, tiện thể thay luôn chữ kí đê[-x.
thằng LD cũng điên nốt. Vào CLB văn thơ mà post. Post cái ngớ ngẩn đấy ở đây làm gì.
 
đấy là lời động viên của tao , tao mới dùng " hãy " , ko hiểu giề còn nắm nhọt
 
Thạo mà chủ nhiệm là phải xác định kháng chiến trường kì. Hỏng!!!!:))
 
ơ, thế mai có bóng banh gì kô đấy!? thôi để tối tao phone hỏi 1 trong bọn mày :)) (tại giờ tao vẫn chưa biết sẽ gọi cho ai)
 
Theo dự kiến là mai không bóng bánh gì cả. Và tuần tới này anh em mình sẽ chiến 2 trận, 1 trận với lớp cũ Trung Anh và 1 trận với khu nhà tao. Quá hợp lý cho 1 tuần. Ok? :D
Vẫn chưa xúc tiến được kế hoạch đi bơi cả lũ à? Chắc tại dạo này mát giời, tao đi bơi gió máy lạnh vãi ra. :-s
À còn vụ đồng phục lớp nữa, sao rồi? Tháng 7 rồi đấy, thời gian không còn sông sênh nữa đâu. :|
 
tao okie với thằng Boa, tháng 7 rồi còn gì, lớp anh em mình chắc là sẽ có đứa đi du học năm nay, kô làm lè lẹ thì bọn nó lại kô có :(
Thế có thời giờ giao hữu cụ thể chưa mày, để tao còn bít muh đi đá với :D
 
XIn chào anh em Sa đì đã trở lại. Em về quê mấy ngày mà mới chỉ post có thế thôi à, thôi đc rồi để em cho thêm mấy bài nữa vậy :)) . Thế sáng nay có đá ko đấy, thắng hay thua, thiếu em chắc là đá vất vả lắm hả :)) . Nhưng các anh em yên tâm, Sa đì đã trở lại rồi anh em ta sé lại có những chiến thắng lấy lừng thôi :)>- :-?
Lê Sơn Tùng đã viết:
Sa đì điên à, thay ngay avatar cho tôi nhờ, tiện thể thay luôn chữ kí đê[-x.
Cái gì, còn lâu, avatar hay thế còn gì, độc đáo thế còn gì, sao phải thay. Còn chữ kí thì càng ko, đây là câu mà em thấy tâm đắc nhất của ông Einstein đấy (thần tượng của em mà :)) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên