11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Minh Tùng đã viết:
gì mai có bài à ,tao chơi bời từ 4h đến bây h chuẩn bị đi ngủ :))
mà tao vẫn chưa tìm ra pass YM :((
sao mà bị mất hả ku

----------

Hoàng Ngọc An đã viết:
Pass của Tùng béo là 12345678 Ban nãy vào nt đc đấy :D
tại sao biết pass nhỉ?
 
tao với buôi bàn bạc lớp mình đi đâu xa chơi từ sáng đến chiều vào ngày CN 25/12 tầm 6h về , ăn tối ở nhà giữ sức còn đi ngày thứ 3 tuần sau đứa nào cho í kiến phát đi ...
nghĩ đến vụ mầy thằng chó ti tiện VQ và VT , tao thấy chán quá , danh dự tổ quốc , sỉ nhục quá , người hâm mộ mất hết niềm tin ... anh em mình tụ tập nhà tao nhà Buôi làm cái lìn gì chứ , xem bọn bán độ nó đá à , cái dcm bọn nó , chúng nó nghĩ cái gì chứ 8-} màu cờ sắc áo danh dự mà đáng có 30 triệu thôi à , mẹ chúng nó vô địch thì về đây bảo lớp mình góp mỗi người 1 triệu chúng nó cũng được 38 triệu rồi , cái dcm thằng VQ , nó nghèo quá mà , vô học mà ! thà chúng nó nghĩ 1 tí cho đất nước thì tốt , chúng nó đá vì " màu quần sắc áo " cũng là tốt lắm rồi ; đằng này ***** coi bố mẹ nó , anh chị em nó và lớn hơn là cả cái dân tộc VN anh hùng này ra cái lìn gì cả ...
mẹ lại còn đánh bạc nữa chứ , sao bọn này toàn làm trò lìn gì thế nhỉ 8-} trước trận chung kết còn đòi tiền thưởng , chưa được đáp ứng nên đá như lồ* trận chung kết ấy , chẳng được reo hò 1 pha bóng nguy hiểm nào , chẳng được 1 tình huống có nét nào , đá với đấm , ***** ra thể loại gì cả , bọn này đói tiền à , cũng phải thôi , bọn nó có phải người việt nam chó đâu , 1 lũ man di mọi dợ người chẳng ra người , ra cái củ cựt gì tao cũng ***** biết chỉ biết chết mẹ đi cho khuất mắt , chỉ muốn đập chết mẹ thằng VQ thôi , ah cả thằng VT nữa, thằng đấy chính ra phải thả vào hố phân , ah ko , phải làm cái máy , đóng phân hình tiền xong ném vào mặt chúng nó , đấy tiền đấy , dcm bọn nó chỉ xứng đáng tiền= phân thôi
nghĩ đến sau trận chung kết , cái anh nói " dù sao VN vẫn mãi vô địch trong lòng chúng ta , phải không các bạn " rồi đi reo hò , sao tao thấy tao lố bịch quá , sao tao thấy tao như 1 thằng hề , dcm , kiểu này ***** xem bọn chó này đá bóng nữa bây giờ , việc éo gì phải tập trung nhà ai xem đá bóng nữa toàn lũ vô học , đói tiền !
 
tao với buôi bàn bạc lớp mình đi đâu xa chơi từ sáng đến chiều vào ngày CN 25/12 tầm 6h về , ăn tối ở nhà giữ sức còn đi ngày thứ 3 tuần sau đứa nào cho í kiến phát đi ...
nghĩ đến vụ mầy thằng chó ti tiện VQ và VT , tao thấy chán quá , danh dự tổ quốc , sỉ nhục quá , người hâm mộ mất hết niềm tin ... anh em mình tụ tập nhà tao nhà Buôi làm cái lìn gì chứ , xem bọn bán độ nó đá à , cái dcm bọn nó , chúng nó nghĩ cái gì chứ 8-} màu cờ sắc áo danh dự mà đáng có 30 triệu thôi à , mẹ chúng nó vô địch thì về đây bảo lớp mình góp mỗi người 1 triệu chúng nó cũng được 38 triệu rồi , cái dcm thằng VQ , nó nghèo quá mà , vô học mà ! thà chúng nó nghĩ 1 tí cho đất nước thì tốt , chúng nó đá vì " màu quần sắc áo " cũng là tốt lắm rồi ; đằng này ***** coi bố mẹ nó , anh chị em nó và lớn hơn là cả cái dân tộc VN anh hùng này ra cái lìn gì cả ...
mẹ lại còn đánh bạc nữa chứ , sao bọn này toàn làm trò lìn gì thế nhỉ 8-} trước trận chung kết còn đòi tiền thưởng , chưa được đáp ứng nên đá như lồ* trận chung kết ấy , chẳng được reo hò 1 pha bóng nguy hiểm nào , chẳng được 1 tình huống có nét nào , đá với đấm , ***** ra thể loại gì cả , bọn này đói tiền à , cũng phải thôi , bọn nó có phải người việt nam chó đâu , 1 lũ man di mọi dợ người chẳng ra người , ra cái củ cựt gì tao cũng ***** biết chỉ biết chết mẹ đi cho khuất mắt , chỉ muốn đập chết mẹ thằng VQ thôi , ah cả thằng VT nữa, thằng đấy chính ra phải thả vào hố phân , ah ko , phải làm cái máy , đóng phân hình tiền xong ném vào mặt chúng nó , đấy tiền đấy , dcm bọn nó chỉ xứng đáng tiền= phân thôi
nghĩ đến sau trận chung kết , cái anh nói " dù sao VN vẫn mãi vô địch trong lòng chúng ta , phải không các bạn " rồi đi reo hò , sao tao thấy tao lố bịch quá , sao tao thấy tao như 1 thằng hề , dcm , kiểu này ***** xem bọn chó này đá bóng nữa bây giờ , việc éo gì phải tập trung nhà ai xem đá bóng nữa toàn lũ vô học , đói tiền !
 
Viết hay lắm, bọn này nó mót tiền quá ma!
Tao buồn quá, chứng kiến nhưng việc nay thật khônh thể chấp nhận được Sơn nhỉ? hi, hi...! PS: --Kẹo lớn--
 
Chúng mày ơi! Anh em Ly1 ơi!
Tao nghĩ kĩ lắm rồi. Với phong cánh của tao thì đúng như thằng Tùng Béo có nói với tao, tao phải phá tan cái trang wed này mới được.
Tao tức quá đi mất, mắt mũi thế nào định rủ các anh em Chủ nhật đi chơi mà lại post ra ngoài, thế thì làm gì có ai đọc chứ?
Chúng mày nghĩ thế có tức không chứ?
 
thằng lâm , tao thấy mày quẩy quá thành điên đấy 8-} , vừa vừa thôi chứ 8-}
 
đấy là nếu trận độ bán kết thành công
chứ trong trận myanmar vòng bảng , mỗi thằng 30 triệu
 
thằng Sơn bức xúc quá :D
có mỗi câu trên thì bài ngắn quá nhỉ :-? ,nhưng mà tao chả biết viết gì nữa :D
nhưng mà bây h có thêm 2 câu rồi thì chắc là ko ngắn nữa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trang 100 của anh em mình hổ lốn quá đấy :)) mỗi bài bán độ là có chất lượng :))
http://photobucket.com/albums/c381/trungzim/
pass: abcd12345
photobucket của lớp mình nhá, ngoài lớp mình thằng nào thix cho thêm ảnh của ai cũng được, miễn là có liên quan đến lớp hoặc đến thằng đấy :)) :D
1GB đấy, tha hồ mà up! \:D/

----------

tại tao signup roài mới nghĩ ra là để cho cả lớp, thôi cứ lấy tên trungzim cũng được, nhẩy B-) :D
 
Mẹ, tao cũng không thể hiểu nổi cái bọn này nghĩ gì khi mà làm như thế, bán ở cấp CLB đã là quá lắm rồi, đây còn tuyển QG. Sao chúng nó đần thế không biết, bán thì kiểu gì cũng biết, cũng tra, cả nước cùng xem chứ có ít đâu. Mà nếu đã tra ra thì kiểu gì cũng đi tù, cũng bị treo giò 1 thời gian, đôi khi là vĩnh viễn. Cái bọn này ngoài đá bóng ra thì có biết gì đâu, không đá bóng nữa thì không hiểu bọn nó kiếm đâu ra tiền, trong khi cái tiền mà bọn nó nghĩ có thể đảm bảo cuộc sống từ cái trò bán độ đấy chắc chắn là sẽ bị tịch thu. Cứ giả sử là bọn nó có vốn hoặc nghề khác đi, không hiểu ra đời có bị người ta coi khinh phỉ nhổ không chứ chưa nói gì đến làm ăn sinh sống, coi như hết đất sống.
Nói chung là bọn này,
1 là cực ngu, không biết suy nghĩ;
2 là bị 1 thế lực đen nào đó đứng sau ép buộc, khủng bố về mặt tâm lý.
Riêng tao, tao rất muốn tin đấy là khả năng thứ 2, dù sao bọn nó cũng đã từng là những người hùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
topic lý 1 thành chỗ bán độ thế này..
hôm qua em xem tivi cũng thấy nói là 30 triệu mỗi thằng..:))..là mình mình lấy 300 triệu..:))..
thi xong rồi ăn chơi phè phỡn cũng sướng..:x..:D..
 
Theo "lời khai" của bạn Vân lớp mình thì Văn Quyến ở Nghệ An thường xuyên bị bắt vì tội đánh bạc,lô đề, thế nên cả nước ngạc nhiên vì hành động bán độ của Quyến còn người dân Nghệ An thì chẳng bất ngờ chút nào! Nghĩ kỹ thì cũng đúng.. từ 1 thằng chăn trâu cày ruộng khổ cực,tự dưng có thằng kêu cho mấy thằng 1 tỷ, chỉ cần đá lởm lởm 1 tí là có tiền ,bảo sao chúng nó ko rủ nhau bán độ chứ !!! Chỉ thương cho HLV và mấy thằng như Quốc Anh,Công Vinh hùng hục chiến đấu vô vọng thôi !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thanh Sơn đã viết:
tao với buôi bàn bạc lớp mình đi đâu xa chơi từ sáng đến chiều vào ngày CN 25/12 tầm 6h về , ăn tối ở nhà giữ sức còn đi ngày thứ 3 tuần sau đứa nào cho í kiến phát đi ...
nghĩ đến vụ mầy thằng chó ti tiện VQ và VT , tao thấy chán quá , danh dự tổ quốc , sỉ nhục quá , người hâm mộ mất hết niềm tin ... anh em mình tụ tập nhà tao nhà Buôi làm cái lìn gì chứ , xem bọn bán độ nó đá à , cái dcm bọn nó , chúng nó nghĩ cái gì chứ 8-} màu cờ sắc áo danh dự mà đáng có 30 triệu thôi à , mẹ chúng nó vô địch thì về đây bảo lớp mình góp mỗi người 1 triệu chúng nó cũng được 38 triệu rồi , cái dcm thằng VQ , nó nghèo quá mà , vô học mà ! thà chúng nó nghĩ 1 tí cho đất nước thì tốt , chúng nó đá vì " màu quần sắc áo " cũng là tốt lắm rồi ; đằng này ***** coi bố mẹ nó , anh chị em nó và lớn hơn là cả cái dân tộc VN anh hùng này ra cái lìn gì cả ...
mẹ lại còn đánh bạc nữa chứ , sao bọn này toàn làm trò lìn gì thế nhỉ 8-} trước trận chung kết còn đòi tiền thưởng , chưa được đáp ứng nên đá như lồ* trận chung kết ấy , chẳng được reo hò 1 pha bóng nguy hiểm nào , chẳng được 1 tình huống có nét nào , đá với đấm , ***** ra thể loại gì cả , bọn này đói tiền à , cũng phải thôi , bọn nó có phải người việt nam chó đâu , 1 lũ man di mọi dợ người chẳng ra người , ra cái củ cựt gì tao cũng ***** biết chỉ biết chết mẹ đi cho khuất mắt , chỉ muốn đập chết mẹ thằng VQ thôi , ah cả thằng VT nữa, thằng đấy chính ra phải thả vào hố phân , ah ko , phải làm cái máy , đóng phân hình tiền xong ném vào mặt chúng nó , đấy tiền đấy , dcm bọn nó chỉ xứng đáng tiền= phân thôi
nghĩ đến sau trận chung kết , cái anh nói " dù sao VN vẫn mãi vô địch trong lòng chúng ta , phải không các bạn " rồi đi reo hò , sao tao thấy tao lố bịch quá , sao tao thấy tao như 1 thằng hề , dcm , kiểu này ***** xem bọn chó này đá bóng nữa bây giờ , việc éo gì phải tập trung nhà ai xem đá bóng nữa toàn lũ vô học , đói tiền !
Sơn ơi mai sau tao vào tuyển quốc gia mà bán độ mày đừng chửi tao thế nhé:))
 
Hôm nay mới đọc mấy cái bài về các anh tuyển Viết Nam ;;) :)| Lũ vô học :)| Hôm qua xem chương trình trực tiếp j` đấy trên VTC1:D Có 1 ông cựu cầu thủ nào ngồi nói 1 lúc, đến lúc nói về " mặt tích cực" của vụ cá độ" : tôi thấy qua đây trình độ bóng đá Việt Nam đã tiến bộ lên rất nhiều=D> phải có trình độ nhất định thì mới vừa đá vừa dàn xếp tỉ sô sao cho thắng ng` ta đc đúng 1 quả chứ" Phát hiện thú vị :|

Vụ đi chơi thì ko chắc đi đc :| Điểm như thế này thì ở nhà, ko đi đâu hết ko Noel gì hết :} Mình ngu :|

Vừa lượn box 0306, anh kẹo lớn quẩy thật:| 8-} 8-} Vào đây thấy O' Henry cũng quẩy, có vẻ bắt đầu fish tích cực rồi :D=D>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên