Đan Khánh Phượng
(chili)
New Member
@ anh Hà: Em ko thik can thiệp vào chuyện người khác, điển hình là chuyện giữa anh và cái Hoa lớp em có thỏa thuận gì với nhau thì em ko cần biết, tất nhiên là cũng ko muốn biết, kể cả việc anh poz bài lung tung, một cách rất "hồn nhiên" với tính chất spam bài trong các topic của khối Sinh thì em cũng coi như ko thấy, nhưng riêng việc anh poz những lời nhận xét thiếu văn hóa, lố lăng, chê bai đủ kiểu các thành viên lớp em trong từng kiểu ảnh của "Sinh 05-08" thì thật ko thể chịu được. Em đọc xong những cái bài poz bình luận của anh mà đến em, người ko bị anh "đụng" tới trong bức anh cũng phải thấy rất bất bình, khó chịu. Em ko thể hiểu nổi, dù có chỉ là lớn hơn tụi em ít tuổi nhưng anh vẫn là bậc đàn anh đàn chị đi trước của chúng em, vậy mà anh có thể poz được những cái từ ngữ, rồi lời lẽ ... như thế được sao? (ntn thì tự anh biết đó) Anh nghĩ thế nào thế? Anh poz đó, rùi để như vậy, dưới nick cái Hoa, anh có đoán được là mọi người sẽ nghĩ như thế nào về bạn ý ko? Ngay cả chị Lan, chị Trà, anh cũng chọc cho đến khi cảm thấy tức tối, khó chịu, đến mức là chị Lan còn phải lên lớp em, tìm cái Hoa, xin một lời giải thích, còn trong lúc đó thì anh đứng ngoài làm sao nhỉ? Cười thầm? Khoái chí? Giả vờ như một người vô tội, ko dính líu đến sự việc này? Em ko định nói nhiều như thế này, cũng ko đến mức làm sự việc trở nên trầm trọng nhưng em nói ra những điều này ko mong gì hơn, chỉ mong anh hiểu được điều em muốn nói, mong anh nhận ra lỗi sai, khuyết điểm của mình trong sự việc này, từ đó rút kinh nghiệm, sửa chữa và sẽ ko bao h có lần sau nữa. 