10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chẹp......đương nhiên phải nghĩ đến trường hợp đổi ko được chứ :))
Ai bảo mày chỉ có Sinh mới nổi tiếng trù dập???
Địa cũng chẳng kém đâu :))

Hồi HKI lớp 11,bọn Anh1 có xin đổi nhưng mà lúc đấy cô Nhung vừa đi viện,chưa sắp xếp được lịch nên bọn nó phải cố nốt Địa đến hết HKI.Địa bít bọn A1 ko ưa gì mình và tỏ hẳn thái độ nên đến lần thi HKI cả lớp A1 ko có nổi 1 con 9,10 :)) Toàn 7,8 là hết nước :))
==>mày ko phục thì bà cho mày chết!!!!!! :))

Thế mới nói là nếu có mún xin đổi thì phải làm thía nào để bản thân còn có đường lui chứ!!!!!!! ;) Lại còn để đến mức đấy thì chết cả nút à!!!! /:) Cụ thể thì tao sẽ trao đổi sau :D

Lý học với tốc độ chóng mặt ==>dek hỉu cái củ vẹo gì mới đáng sợ chứ!!!!!!Như Trang cũng bảo học thêm mất 3 tháng mới xong Dao động thía mà thầy chỉ cần có 2 tuần là đã hoàn thành nó roài!!Đúng là các thầy cô đều nghĩ lớp 12 chắc chắn phải đi học thêm rồi nên giảng cũng chẳng cần bít trời trăng gì lun :((
 
Phan Huyền Trang đã viết:
hưng mà lúc đầu mới về, tiết học nào cứ im im một tí, lại i như rằng lẫn trong tiếng gió(quạt) nghe thấp thoáng tiếng j` như tiếng mõ tụng kinh đều đều đều đều ghê hồn
hóa ra là cái quạt sắp rơi rồi :((

Bạn Thành cũng có kể với tao là nghe thấy tiếng tụng kinh :)).. vọng từ trên mái xuống :)) :))
:)) ra là tiếng quạt sắp rơi :-s eo ôi thật ghê hồn hichic
 
Ava Chim phong trần đẹp đẽ thế, đúng là chụp bằng đt xịn có khác :))
Khổ thân Trang Xú lúc nào quạt rơi thì nhớ dùng phản lực bay lên thoát nạn nhé muội :D
 
Thầy toán dù chưa 1 lần nhìn mặt các bạn đang du hí ở Ngoại Quốc nhưng "lúc nào cũng mỉm 1 nụ cười thân thương chúm chỉm trên môi" ,"sẵn sàng nhận mọi viện trợ từ các bạn" nên các bạn đừng ai bỏ lỡ cơ hội đc ủng hộ lớp mình điều hòa nhá "chỉ" 4 cái điều hòa "giống cái trong siêu thị, nhà sách ý" thôi

Uh đúng rồi mấy bạn nc ngoài viện trợ, 4 bạn 4 cái đặt ở 4 góc, thêm 1 cái trên trần thay thế cho cái quạt đang sắp rơi :)) Thế là nhất :x 5 bạn 5 cái :)) Khỏi phải tranh giành
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Ava Chim phong trần đẹp đẽ thế, đúng là chụp bằng đt xịn có khác :))
Khổ thân Trang Xú lúc nào quạt rơi thì nhớ dùng phản lực bay lên thoát nạn nhé muội :D
:)) :)) :)) Tự khen lẫn nhau kìa :)) :D

@Chim:khả năng thi rất cao......thế lỡ may thi cái thì có phải chết ngắc ra ko??? /:) Khả năng thi Sinh cao lém......Địa cũng chẳng kém đâu!!!!!! B-) Lo xa cũng chẳng thừa!!!!Nếu có ko thi thì cũng sung sướng vì mình được học giáo viên tốt!!!!!!!!!! :>
 
Đúng là năm ngoái thi Lí Hóa Sử, trong Lí Hóa Sử Sinh Địa chọn lấy 3 môn, năm nay mà ko khi hết cả 2 môn Lí Hóa thì còn có 2 môn học thuộc cơ:)) trúng đúng Địa Sinh thì tha hồ:))

Ava Chim phong trần đẹp đẽ thế, đúng là chụp bằng đt xịn có khác
Máy ảnh xịn cũng chả thể cứu rỗi đc hiện thực là...:)) Đừng có ai tưởng nhầm là Thắng khen xịn nhá[-x Vế đầu là phụ trội thôi, vế sau mới là chínhB-) Thắng "lợn cưới áo mới" nhểy;;):))
 
Máy ảnh xịn cũng chả thể cứu rỗi đc hiện thực là... Đừng có ai tưởng nhầm là Thắng khen xịn nhá Vế đầu là phụ trội thôi, vế sau mới là chính Thắng "lợn cưới áo mới" nhểy
Mấy đứa bày trò tự đá đểu để lăng xê nhau đấy phỏng [-x
Còn chuyện đổi giáo viên thì tao nghĩ , dạy có chán nhưng không vì thế mà đổi giáo viên , thường giáo viên mới cũng chẳng có cảm tình với lớp nào đã từng đổi rồi đâu . Sinh thì tao thấy khó thật , chưa học sang bài tập nhiều nên tao xin ý kiến sau ! Còn Địa thì tao thấy , thi Tốt nghiệp thể nào mà chả cho trước đề cương cứ học theo sách là được rồi mà :) , thi tốt nghiệp chứ có phải thì Quốc gia quốc tế gì đâu :-j ! Đổi làm gì , risky lắm :-SS
 
Uh mà cũng chả đến mức phải đổi :D Mình có phải chuyên Địa đâu, yêu cầu nhiều làm gì, chán thì cả khối cùng chịu chứ mình lớp mình đâu mà định chơi nổi :))
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Uh mà cũng chả đến mức phải đổi :D Mình có phải chuyên Địa đâu, yêu cầu nhiều làm gì, chán thì cả khối cùng chịu chứ mình lớp mình đâu mà định chơi nổi :))
:)) :)) :))
Ai bảo mày là cả khối cùng chịu hả Thắng :))
Hơi nhầm rồi đấy ;)
Tính ra thì chỉ có mấy lớp hệ B bọn mình thôi :)) :-s
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
Thầy toán dù chưa 1 lần nhìn mặt các bạn đang du hí ở Ngoại Quốc nhưng "lúc nào cũng mỉm 1 nụ cười thân thương chúm chỉm trên môi" ,"sẵn sàng nhận mọi viện trợ từ các bạn" nên các bạn đừng ai bỏ lỡ cơ hội đc ủng hộ lớp mình điều hòa nhá;;) "chỉ" 4 cái điều hòa "giống cái trong siêu thị, nhà sách ý" thôi:))

Lý 8-} sóng sánh này chưa học thêm tẹo nào thì làm sao mà gỡ đc điểm:((

Đang cần viện trợ từ các bạn đây. Bên này cuộc sống đắt đỏ, tiêu tiền là phải suy nghĩ B-).
 
Các bạn bên đấy cũng chưa đi làm thêm mà :D lúc nào làm thêm rồi,dư tiền gửi về cũng được mà :D
 
các em h2 cố lên nhá, thành tích hai năm trước của bọn anh rất tốt nên các em cứ tự tin vào, không việc gì phải sợ đâu
Có em nào có ý định thi dược thì cứ thi nha, liên hệ với anh để bao giờ vào truờng anh em hội ngộ, nói chung đừng nhìn những con sô 27 hay 27,5 mà sợ, nó không khó như nhiều người nghĩ đâu, năm anh thi có 25/46 bạn được 27 trở lên (không cộng ) đấy,
anh nhắc thêm là các em cần học thi tốt nghiệp cẩn thận, đừng trông mong gì vào phao ở trường mình (nói thế chứ trông dễ thì tội gì), điểm tốt nghiệp là cực kì quan trọng đấy, nó không chỉ hỗ trợ điểm mà còn giúp các em tự tin thêm nhiều
--------------------------------
thứ hai là các em quên luôn cái thể loại bít trứoc đề tốt nghiệp đi, năm bọn anh thi cáu cả tiết, thay đổi đề xoành xoạch, lệch hết cả tủ, nhưng nói chung chỉ học khoảng 4 bài tlv thôi, đầu tư quá điểm cũng không cao đâu, viết phải đủ ý và chữ nghĩa phải đàng hoàng, nếu em viết đấy hai tờ thì có chán người ta cũng cho các em 7 điểm nên không phải lo
--------------------------------
thứ 3 là phải đi thi thử, có thể kết quả tồi, nhưng mỗi lần đi là mỗi lần rút kinh nghiệm, anh bật mí thêm là sau khi thi thử 3 lần anh chai đến nối coi đi thi đại học như là đi kiểm tra, sướng lém, làm bài tự tin, kết quả khả quan.
mà các em thi thử điểm thấp cũng chả phải lo đâu, bt thôi
-------------------------------
chúc các em thi tót, có gì hỏi thì cứ hỏi , anh lên topc này đều mà
 
Cám ơn anh bọn em sẽ cố gắng học giỏi đế năm nay có quá nửa lớp được 30 điểm :)) Em hơn anh là trường có phúc :)) :p Đùa thế thôi chứ được như năm ngoái đã là lộc lắm rồi [-o<
 
À quên chúc mừng sn Nam :x Chúc Nam ở bên đấy học giỏi chơi khỏe làm gì cũng cương mãnh :x :x Các bạn ở nhà thương nhớ Nam nhiều :x :x Trong đó có tớ :)) Nhớ phải apply thành công năm sau về còn lấy spacy đi chơi nhé :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên