10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thoai, thế này nhé.
Đợi con Giang may xong cái quần xem thế nào. Nếu OK thì may theo nó
Nếu không may được thì đành phải mua sẵn, lúc đó sẽ cố là mua quần nam và nữ ở cùng 1 cửa hàng để xin giảm giá được nhiều nhất. Còn áo thì dễ may hơn nên sẽ may để giảm tiền đi. Con số sẽ không tới được 300k nên là mọi người cứ yên tâm.
Còn những đứa nào không quan tâm đến đồng phục lớp và không muốn phí tiền vào cái "vớ vẩn" này, dứt điểm là kệ bọn nó. Đến lúc bắt bọn nó mua, bố mẹ bọn nó lại kêu, không ai chịu trách nhiệm được và cũng không nên bắt ép những ai không muốn. Xin nói rõ, đây là những người KHÔNG MUỐN có đồng phục chứ không phải những người KHÔNG ĐỦ TIỀN mua.
Cứ thấy thiếu thiếu, ai có ý kiến gì không nhểy
 
Mình update chậm quá, từ hôm qua đến giờ đã có bao nhiêu posts rồi. Có mỗi chuyện ĐPL mà cãi nhau nhiều quá.
 
Tình hình là mai tao phải về quê nên chuyện may quần phải dời sang Cn
Hiện nay ở hàng Bông có Hùng Vân là hàng chuyên may quần bò, kaki theo catalogue nhưng giá may 1 quần bt đã là 130 cả vải (mẹ tao chưa may ko bao h) thế thì chắc may kiểu cũng phải 150 trở lên thì chả rẻ hơn là mấy nên tao sẽ cố đi mua vải và may ở 1 hàng khác theo đúng yêu cầu ít tiền của ĐPL xem sao:D
Hôm qua tao+ mẹ tao tính thì nếu đẹp đc theo cách may này thì chỉ khoảng 100-110/quần, 70-80/áo>>>170-190/bộ>>>rẻ:D
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Hỏi nó may thì có mua không, nó kêu là không biết, tùy các bạn. Nó không muốn thì kệ nó. Mày thích thì đi mà thuyết phục nó. Tao nói thế chả có gì là không nên cả. Những đứa không thấy ý nghĩa của DPL coi việc làm DPL chi là chuyện vớ vẩn thì cần gì phải mất công nài nỉ nó??? Mày nài nỉ được nó thì đi mà làm.
Còn cái việc chợ thì đứa nào rỗi cứ đi, thấy quần nào đẹp thì về bảo cả bọn lên thử. Riêng chuyện chợ thì cần "ít" thời gian lắm.
Mà bảo rồi, mua để sau này còn mặc được. Đâu phải mua về treo tủ đâu. Tao chả thấy có gì tư sản ở đây cả.
Nói nhiều cái này quá, 300K LÀ ĐỂ DỰ PHÒNG. CÒN CUỐI CÙNG TIỀN BỘ ĐỒNG PHỤC LÀ BAO NHIÊU THÌ CHƯA BIẾT.
Thắng đã viết:
Mà đề nghị các bạn đừng cãi nhau theo kiểu đanh đá nhé, dễ gây mất tình đoàn kết đâm ra hỏng chuyện

To thằng Trí:cho dù nên hay ko nên thì cái kiểu nói của mày cũng là vô trách nhiệm và rất khó nghe!Tao nghĩ nếu quả thực mày nghĩ thế thì cũng nên dùng kiểu từ ngữ khác chứ đừng để người ta cảm thấy khó chịu với cách nói của mày mặc dù mày ko hề có ý xấu! ;)
Mà thôi,tốt nhất là nghe theo lời Thắng đú,bình tĩnh lại nào!!!! :)

Thôi,bỏ qua vấn đề cãi cọ,quay lại bàn bạc đi!!!!!!!!!! :>
Tao nghĩ hôm nào mình nên bảo đại ca và 1 vài đứa phụ trách chuyện đồng phục này đứng ra nói trước lớp,đặc biệt là về cái chuyện 300k!Vì rõ ràng 300k chỉ là dự trù và đưa ra định giá sẵn cho nó dễ tính thui nhưng mà nhiều đứa sẽ bị gắn chặt vào cái mức giá đấy===>nói cho rõ ràng,khỏi lằng nhằng thì hơn!!!!!!!!!!!!!!! :)>-
 
To thằng Trí:cho dù nên hay ko nên thì cái kiểu nói của mày cũng là vô trách nhiệm và rất khó nghe!Tao nghĩ nếu quả thực mày nghĩ thế thì cũng nên dùng kiểu từ ngữ khác chứ đừng để người ta cảm thấy khó chịu với cách nói của mày mặc dù mày ko hề có ý xấu!
Mày nghe bọn nó nói lúc đấy không mà to mồm? Mày trách nhiệm thì đi mà ép bọn nó mua.
Muốn bình tĩnh cũng chả bình tĩnh được với mày. Mày đừng tưởng chỉ mình tao nghĩ là phải kệ bọn nó.
Uh thì bây giờ không kệ nó nữa thì mày định làm gì? Hay tao phải biếu không nó bộ đồng phục à?
Trước khi mày post tiếp thì hãy nói xem mày định làm gì. Tao cũng là con người, việc tao bức xúc với bọn kia là việc natural, mà ít ra thì tao cũng như mày thôi, hiểu chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Hương Giang đã viết:
Tình hình là mai tao phải về quê nên chuyện may quần phải dời sang Cn
Hiện nay ở hàng Bông có Hùng Vân là hàng chuyên may quần bò, kaki theo catalogue nhưng giá may 1 quần bt đã là 130 cả vải (mẹ tao chưa may ko bao h) thế thì chắc may kiểu cũng phải 150 trở lên thì chả rẻ hơn là mấy nên tao sẽ cố đi mua vải và may ở 1 hàng khác theo đúng yêu cầu ít tiền của ĐPL xem sao:D
Hôm qua tao+ mẹ tao tính thì nếu đẹp đc theo cách may này thì chỉ khoảng 100-110/quần, 70-80/áo>>>170-190/bộ>>>rẻ:D
Mày may xong lúc nào dẫn bọn tao đến đấy xem thử cái catalogue.
 
Tao nghĩ hôm nào mình nên bảo đại ca và 1 vài đứa phụ trách chuyện đồng phục này đứng ra nói trước lớp,đặc biệt là về cái chuyện 300k!Vì rõ ràng 300k chỉ là dự trù và đưa ra định giá sẵn cho nó dễ tính thui nhưng mà nhiều đứa sẽ bị gắn chặt vào cái mức giá đấy===>nói cho rõ ràng,khỏi lằng nhằng thì hơn!!!!!!!!!!!!!!!
Không cần phải nói.
 
Bây giờ thía này, mọi chuyện đồng phục lớp sẽ chỉ do 1 group lo. Group gồm những người sau:
1. Trí
2. Thắng
3. Nam
4. Bư
5. Còi
6. Xú vẹt
7. Loan đen
8. An
9. Tula
9 Người này nhà đều có mạng và thuận lợi cho việc bàn bạc. Mọi chuyện về đồng phục lớp sẽ được bàn kín và ai có thắc mắc gì, cả nhóm sẽ hội ý và đưa ra câu hỏi duy nhất, tránh tình trạng lộn xộn hiện nay.
Mọi người trong nhóm khi nói về ĐPL nên cẩn thận, có vấn đề gì lớn thì nên tham khảo ý kiến những người trong nhóm trước khi nói.
Việc thử Đp cũng chỉ do những người này lo, nhưng cũng có thể nhờ thêm sự giúp đỡ của những người khác.
Đầu tiên mấy người trong nhóm xem có thời gian nào rỗi vào buổi tối, để mở cái First Conversation. Cho ý kiến sớm. Có thể vào từ chủ nhật đến thứ 3, thứ tư sẽ tiếp tục tìm ở Nhất long
 
hehe , pro quá nhểy. :mrgreen:
:D cái chuyện đp lớp này tao ba phải lắm , bọn mày chọn kiểu gì cũng được , trông ko chướng mắt quá là tao okie mặc luôn. :D
 
It's such a pro:))
A, có TP dáng đẹp, để lúc nào cho đi làm người mẫu:D
 
ặc , đá đểu tao , tởm quá :(( Tao chân ngắn , lùn tịt , dáng đẹp nỗi giề. :((
 
Thú thật là bố mẹ tôi rất khó tính và cũng chẳng thích cho con cái nhiều tiền để mua quần áo , cũng không cho nhiều tiền tiêu vặt để tiêu linh tinh vì sợ hư , sợ đú , kết quả là đến giờ mà vẫn chưa được đi mua quần áo mới cho mùa đông năm nay . Vì vậy nếu có ĐPL thì đó cũng là bộ quần áo giá trị nhất trong tủ quần áo và bộ duy nhất được tậu , mặc Tết luôn . Bây giờ mẹ sắp sinh em bé nên cả nhà đều tíu tít lo cho mẹ , bố thì cổ hủ lắm , bố mẹ đều nghĩ là chuyện ĐPL như thế là không cần thiết . Đứa nào chả thích có quần áo đẹp , muốn hòa đồng với lớp , nhưng có phải muốn là được đâu . 300k đấy bố mẹ sẽ suy nghĩ là bằng tiền học thêm cả tháng , bằng bao nhiêu là tiền sách tham khảo , bằng 1 cuốn từ điển tốt , ... Có phải đứa nào cũng thoải mái có được 300 đâu . Với tôi , 300 lớn lắm , vì 1 tuần được cho 20k là nhiều , xin 50k mua cái thẻ internet còn khó khăn , xin tiền mua sách cũng thấy ngại , ... nghèo lắm ! Đấy là chưa kể có những đứa đi xe bus đi học mua vé tháng , thằng Cường thì toàn đi mượn sách thư viện chứ cũng có dám mua đâu , quần áo của nó thì ai nhìn cũng thấy ngay là không chau chuốt , tuy nhiên cái tôi không thích là nó không bao h chịu tham gia hoạt động của lớp , nhưng thật sự với nó thì 300k cho ĐPL là quá nhiều và chả để làm gì cả khi nó chẳng tham gia với lớp , dù sao nó cũng là thằng hâm -> không chấp !
Con Thủy cũng là vì nó bứac xúc vì nó nghĩ có những đứa không chịu hòa đồng với lớp thôi , có gì đâu mà nói nó kinh thế . Hi vọng là ĐPL sẽ ổn , tôi sẽ để tiền mừng tuổi vào ĐPL , có bộ quần áo đẹp cũng sướng , tôi thuộc dạng không bít ăn mặc nên chắc đây sẽ là bộ đẹp nhất trong tủ mất . Tuy bố mẹ nói 300k là nhiều quá nhưng chắc cũng sẽ cho mua thôi , không cho thì lấy tiền mừng tuổi . Cứ nghĩ đến lớp mình trông rất hoành tráng trong bộ ĐPL là thấy sướng rồi !
Lớp mình con gái chẳng ghen ghét đố kị nhau ! Chỉ có con trai đôi lúc độc mồm độc miệng quá ! Bọn siêu nhân thật ra rất tốt , đôi lúc hâm hâm thôi , chứ bọn nó cứu cả lớp rất nhiều lần , năm nay nếu không có Cường thì tôi cũng chả được học bổng , nếu không có thằng Ngọc nhiều lần giwo tay lên bảng thì không hiểu đã chết học thuộc lòng bao nhiêu lần rồi , bọn nó đều rất thân thiện , vui tính dù bọn nó có lúc khác người , có khi không tham gia được vào hoạt động của lớp , 1 phần là do hoàn cảnh gia đình , 1 phần do tính cách hay là không hợp với nhóm con trai kia . Lớp mình thật ra rất vui , hôm hợp xướng rất cố gắng , lúc ấy thấy yêu quý và tự hào về lớp mình kinh khủng -> tự nhiên hát hăng lên . Lúc đi xem quần áo cũng rất vui . Lớp mình thật sự có thể đoàn kết và yêu quý lẫn nhau .
Mỗi ngày đến lớp đều rất vui !
Hi vọng rằng ĐPL sẽ không gây tranh cãi nhiều nữa !
À , thằng Cường nó nói thế là vì thật ra nó không biết gì về quần áo cả nên nó ba phải lắm , nếu rẻ hơn chắc nó cũng sẽ may ,hope so...
Mít thì để thử hỏi lại xem , Mít nghĩ là đắt quá !
 
Ok, cám ơn ý kiến đóng góp của bạn Linh sex, nhóm sẽ hội ý và cố đưa ra bộ đồng phục hợp lý nhất:D
 
Đặng Thanh Phương đã viết:
ặc , đá đểu tao , tởm quá :(( Tao chân ngắn , lùn tịt , dáng đẹp nỗi giề. :((
Mày bắt đầu hiểu ý tao rồi đấy. Thế tao mới bảo mày đi. Đứa nào dáng đẹp rồi thì regardless
 
:)>- Lex nói hay quá :D Cho Lex đi làm sứ giả hòa bình chắc cũng ổn đây :D
300k mà có cả một bộ thì cũng ok phết mà :)
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
:)>- Lex nói hay quá :D Cho Lex đi làm sứ giả hòa bình chắc cũng ổn đây :D
300k mà có cả một bộ thì cũng ok phết mà :)
Thoai, có đứa thế này thế kia mày ạ. Không nói đến tiền nữa, mình cứ lẳng lặng mà làm thôi:D
 
Hẹ hẹ, nói về chuyện này câu được thêm bao nhiêu bài:D
Lex nhắng nhểy các bạn nhểy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay vừa bị 4 điểm Hóa vì mới làm được 1 bài , hichic , đen thế không bít !
Chả biết cô có cho gỡ hoặc là thừa điểm miệng cô có bỏ điểm 4 đấy không nhỉ ? HK1 điểm 1 tiết Hóa được 6 và 7 -> 8,3 hóa , mong là HK2 khá khẩm hơn !
Sinh học kì 2 học khiếp nhỉ , nghe ông ấy dọa mà sợ quá !
Hôm nay chưa soạn GDCD , may mà không bị túm , hú hồn hú vía không thì đúng là xui tận mạng .
 
Linh sành điệu xem tối nay 10h lên mạng được không nhé
 
Hôm nay bùng học:p Mọi ng` kể em hôm nay trên lớp có rì hộ cái:D
Sao con Linh lại đc 4? Ông sinh dọa rì? GDCD ktra vở soạn à???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên