10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Quên cho hỏi thằng Trí cái chữ kí mày là bài Kriptonite của 3doorsdown hả??
 
đồng phục thì đẹp lác mắt :x mà đắt lòi mắt b-(
Thắng , Chim với Trĩ mặc trông man lì phết =P~ nhưng mà
đắt thế này chắc may thôi... ai lại... chậc gần 400k... :)|
có thể mua áo vì sợ áo sẽ ko may dáng đẹp như mua sẵn đc nhưng mà quần thì chắc là bắt chước đc....
@ốc: nghe nói đồng phục a1 là dằn di hả mày... khiếp trông cứ đú bẩn thế nào í??? :-?
 
mày chê thì cũng có cần chê thẳng trc mặt nó như thế ko hả Trang???:)) (nói xấu sau lưng mới hay):))
Còn Đpl thì miễn ý kiến! Tư sản quá thể!!! Hôm trc mới bàn 200 bọn nó đã kêu rùi:( 400 thì quên luôn đi!!!:(
 
Hay đồng phục chỉ áo thôi. Lớp mình đâu có tư sản mấy.
Hay lớp trưởng quyên góp 10tr của mình đi, coi như của "ít" lòng "nhiều " :))
Hôm nay tk buồn cười vãi mình được lên 1,1 Lý lận , nhưng cũng chẳng để làm rì , có hay không ta đây vẫn 8,5 :))
 
Mấy bạn hóa 2 hôm nọ tập văn nghệ bài gì thế ? :D Có tiết mục 5 bạn gái mặc áo dài hát như năm ngoái không? Hôm nọ thấy H2 lên buổi sáng tập văn nghệ, trời thì rét mà vẫn đông, thấy hâm mộ quá.
 
ĐỒng phục H1 là áo the khăn xếp:D
Hôm nay bọn QLong giả làm côn đồ đứng trước cửa lớp nhưng đang định khệnh thì gặp bảo vệ:D:D
QLong ăn đủ:D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Quên cho hỏi thằng Trí cái chữ kí mày là bài Kriptonite của 3doorsdown hả??
Yep, đúng roài :D
 
Mẫu quần mai sẽ có bà đưa mẫu đến nhà tao nhưng phải khoảng 1h. Xem mẫu đấy thía nào nếu không thì cứ blue mà bắt chước. À có 1 cửa hàng Blue mới ở chùa bộc gần nhà tao. Đỡ mất công đi xa rồi:D
 
To con Trang+ con Giang: Bọn mày cứ chờ đấy mà xem nguyên đai nguyên kiện cả con đồng phục lớp tao nhá:)) Thê thảm lắm:(
Tận 400 mừ vẫn may ah , thật là ko tiết kiệm !Thôi để tao đưa chúng mày ra mấy chỗ hàng thùng mà chọn , vừa đẹp mà lại vừa rẻ!:))
 
Mai được nghỉ sướng quá
Lớp H1 đại chiến starcraft ở game club từ 7h30 đến tần 5h chiều:D
Ai H2 muốn tham gia cứ ra
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
To con Trang+ con Giang: Bọn mày cứ chờ đấy mà xem nguyên đai nguyên kiện cả con đồng phục lớp tao nhá:)) Thê thảm lắm:(
Tận 400 mừ vẫn may ah , thật là ko tiết kiệm !Thôi để tao đưa chúng mày ra mấy chỗ hàng thùng mà chọn , vừa đẹp mà lại vừa rẻ!:))
0 Biết thì té đi chỗ khác nhá, 400 là hàng nguyên mác ( đồ hiệu ) còn may thì chắc chắn là rẻ hơn, hiểu chưa?
 
Ốc bươu vàng:)) đã viết:
Tận 400 mừ vẫn may ah , thật là ko tiết kiệm !Thôi để tao đưa chúng mày ra mấy chỗ hàng thùng mà chọn , vừa đẹp mà lại vừa rẻ!
:))Hàng Thùng toàn hàng "sê cần hen" thì lấy đâu ra đồng bộ mà mua hả mày??? May ra có lớp nào mặc mòn roài, cả lớp cùng nhau đi bán thì mua đc đủ 49 bộ thoai mày ạ:D
Mấy hôm nay ở lớp chán vãi:((
 
Hàng thùng cũng có nhiều loại mà mấy bé! Thích cái rì là có cái đấy có điều là chịu khó đi tìm thui!:))Mà thui , lớp tao đã bị 1 quả rùi chúng mày cứ làm đồ mới đi cho đẹp vậy!:))
 
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
À thì cái quần nữ là 260 còn cái áo thằng Trí hôm nay là 160 , quần của bọn con trai đắt hơn con gái chắc khoảng 300-350 Nói chung con gái chuẩn bị khoảng 400 , con trai chuẩn bị khoảng 500 nếu chọn mấy cái hôm nay bọn nó tia !
Hờ hờ thế mà hôm trước bàn đến 300 thì phải đã có mấy bạn nhăn nhó . Kiểu này các bạn chắc phải có nốt mấy đồng tiền mừng tuổi :D
Ko phải tao muốn bàn lùi nhưng mà nói thật là với 1 bộ đồng phục lớp thì như thế này là quá nhiều!Ko kể trong lớp mình còn có 1 số đứa có hoàn cảnh khó khăn===>cho dù có cố thì cũng ko thể nào theo được,kể cả tự may!!! :(
Nhà 1 số đứa khác thì ko khó khăn nhưng mà tao nghĩ bố mẹ cũng chẳng hưởng ứng làm cái việc may đồng phục lớp thôi mà hết đến từng đấy :-s
Năm lớp 9 bọn tao may,đóng mỗi đứa có 50k(đúng ko nhẩy,Nga ơi,tao có nhớ nhầm ko???Chỉ bít là ko đến 100k!Mà đúng hay sao ý,chắc ko nhầm đâu :-? ) bọ mà bộ đồng phục vẫn ngon,được coi là đẹp nhất khối===>cứ thử tính lại xem thía nào!
Mà bọn thằng Chim thằng Trí mặc thử lúc nào thía???
 
Xú đã viết:
@ốc: nghe nói đồng phục a1 là dằn di hả mày... khiếp trông cứ đú bẩn thế nào í???
Đừng bảo đồng phục lớp cháu giống đồng phục của 12A3 hồi trước nhé Ốc :-&
Rằn ri mới chít chứ :-s
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
À thì cái quần nữ là 260 còn cái áo thằng Trí hôm nay là 160 , quần của bọn con trai đắt hơn con gái chắc khoảng 300-350 Nói chung con gái chuẩn bị khoảng 400 , con trai chuẩn bị khoảng 500 nếu chọn mấy cái hôm nay bọn nó tia !
Hờ hờ thế mà hôm trước bàn đến 300 thì phải đã có mấy bạn nhăn nhó . Kiểu này các bạn chắc phải có nốt mấy đồng tiền mừng tuổi :D
Ko phải tao muốn bàn lùi nhưng mà nói thật là với 1 bộ đồng phục lớp thì như thế này là quá nhiều!Ko kể trong lớp mình còn có 1 số đứa có hoàn cảnh khó khăn===>cho dù có cố thì cũng ko thể nào theo được,kể cả tự may!!! :(
Nhà 1 số đứa khác thì ko khó khăn nhưng mà tao nghĩ bố mẹ cũng chẳng hưởng ứng làm cái việc may đồng phục lớp thôi mà hết đến từng đấy :-s
Năm lớp 9 bọn tao may,đóng mỗi đứa có 50k(đúng ko nhẩy,Nga ơi,tao có nhớ nhầm ko???Chỉ bít là ko đến 100k!Mà đúng hay sao ý,chắc ko nhầm đâu :-? ) bọ mà bộ đồng phục vẫn ngon,được coi là đẹp nhất khối===>cứ thử tính lại xem thía nào!
Mà bọn thằng Chim thằng Trí mặc thử lúc nào thía???
Mày thử nghĩ mẫu xem, nếu ổn bọn tao sẽ cố 100k
Mà quần áo này còn có thể mặc lúc khác nữa. Chứ may cái kiểu đồng phục như mấy năm trước, thứ nhất nhàm, thứ hai mặc được mấy lần rồi vô tủ kính
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Mày thử nghĩ mẫu xem, nếu ổn bọn tao sẽ cố 100k
Mà quần áo này còn có thể mặc lúc khác nữa. Chứ may cái kiểu đồng phục như mấy năm trước, thứ nhất nhàm, thứ hai mặc được mấy lần rồi vô tủ kính
Trời,tao làm gì đủ trình để mà nghĩ ra mẫu hả mày?
Năm đấy là do con Linh A và Bi lớp tao lo đấy chứ,cũng bàn bạc ghê hồn lắm :-&
Thực ra thì ko phải lúc nào đồng phục lớp cũng dễ nhàm đâu,chỉ có cái kiểu áo phông in biểu tượng thì hay bị thế thui :D
==>tao nghĩ chắc vẫn có cách để bộ đồng phục rẻ hơn mà vẫn đẹp...chẳng hạn như là vấn đề vải vóc ý,công may nữa,nên tìm cách giảm nó xuống mức tối thiểu :D
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Uh, thế thì mày nhờ ai xem chứ bọn tao thì chịu...
Vải giảm xuống thành cái bao tải hoặc như lớp tao hồi trước ý, áo đỏ, trời mưa và sau đó là toe toét.
Mà nói chung là mẫu mã thì vẫn thế thôi, những đứa nào không đủ tiền thì cứ may, mà cũng chả ai bắt nó phải mua vải giống y hệt, chỉ cần giống màu, không phá đội hình là được. Tha hồ giảm, thế thì dưới 50 là cái chắc
Này,tao ko có ý gì gây chiến đâu nhé,(đang nói cảm nghĩ thật thui,đừng có mà khùng lên rùi chửi tao đấy /:) ) nhưng mà tao thấy nói như bài này của mày nó cứ vô trách nhiệm kiểu gì ý :-s
Nghe Tula nói chưa,lo thế chẳng thừa đâu mày ạ!

Chuyện về công may thì thế này nhé:chẳng hạn cùng 1 kiểu may,cùng 1 cái quần nhưng mà có hàng lấy 40k/1 quần,có hàng lại 30k,còn cái hàng gần nhà tao chẳng hạn,tao hỏi may quần đồng phục hết độ bao nhiu tiền thì nó lại bảo là chỉ có 25k tiền công may==>cái này chính là cái có thể xem xét được để giảm thiểu (dù chỉ 1 ít) số tiền bọn mình phải bỏ ra cho bộ đồng phục!!! :D

Chuyện về vải thì cũng ko phải vải rẻ thì ko ra gì đâu mày ạ!Nếu khéo chọn thì vẫn có thể có con áo,con quần ngon lành ko hề phai phiếc gì hết (mà nếu sợ phai thì lần giặt đầu tiên nhớ pha vào nước giặt 1 tí giấm(vít đúng chính tả ko ý nhỉ :-s) nhé ==>quần áo sẽ bền màu và trong mới lâu hơn :D) ==>ko nhất thiết cứ phải vải đắt wá đâu!Cái này thì để tao cố hỏi thêm xem sao ;)
 
Xin lối, hôm qua hơi lỡ lời, định vào sửa rồi nhưng mạng phê.
Chưa cần bần về vấn đề này vội, vẫn đang trong thời gian tìm mẫu, Vải và may thì đã có người quen mà may đều ở 1 chỗ nên giá kiểu gì cũng mềm hơn, OK?
Bọn tao thấy hàng sẵn mặc vừa rồi nên không muốn may. Mẹ tao may mấy lần thấy không vừa ý nên cũng muốn tao mua sẵn cho đỡ tốn công.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên