10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
giây phút cuối cùng trước khi vào mặt trận, chúng ta hãy dành 1 phút để mặc niệm những đồng chí hôm nay sẽ hy sinh mà tổ chức chúng ta ko bít làm cách nào để cứu giúp :(
 
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
Chia buồn với đồng chí bị ra khỏi nhà ngày hôm qua ! Đồng chí ấy là ai vậy ! Số đen quá!!!
Chúc các đồng chí ngày mai ra trận sống sót trở về . Các đồng chí hãy cố gắng chiến đấu,Đồng minh hội luôn ở bên à nhầm ở đằng sau ủng hộ các đồng chí !
Đấy là đồng chí Sục của chúng ta!Anh đã phải lên nhà ông bà lánh nạn trong 2 ngày liền!:(
Và hôm nay,sau khi Mỹ họp bàn hội nghị với các bậc thân sinh của cả 5 đồng chí xong thì ko hiểu sẽ có những cuộc nội chiến gia đình nào nổ ra nữa! 8-| :-s Thiện tai,thiện tai!!!! :-$ :| 0:)

Hôm nay còn có đồng chí Vẹo và bẹn "Ngô Ngá" hi sinh nữa chứ!
Chẹp,hôm nay tôi trốn thoát trót lọt nhưng ko bít ngày mai thì sẽ thía nào đây:(
 
Yến đã viết:
Hôm nay còn có đồng chí Vẹo và bẹn "Ngô Ngá" hi sinh nữa chứ!
:)) bi h tao mới bit thèng Vũ tên là Vẹo đấy mày ạ:))

Mà thèng TMinh bị đuổi đi 2 ngày cơ à??? Bố mẹ nó nghiêm khiếp!!!:(
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
Yến đã viết:
Hôm nay còn có đồng chí Vẹo và bẹn "Ngô Ngá" hi sinh nữa chứ!
:)) bi h tao mới bit thèng Vũ tên là Vẹo đấy mày ạ:))

Mà thèng TMinh bị đuổi đi 2 ngày cơ à??? Bố mẹ nó nghiêm khiếp!!!:(
Hehehe,tao thì mới bít tên đấy của nó cách đây độ 1 tháng:D
Chẹp,thực ra vừa đuổi 1 cái là nó đi luôn rùi chứ ko có ở lại năn nỉ gì cả đâu!Mà cũng ko hiểu nó cố ý ở nhà bà 2 ngày hay là ko bị cho vào nhà thật :-/ :-? Nó bảo hôm nay mời phụ huynh nên chưa bít thế nào nhưng tao nghĩ chắc là phải cho nó về nhà thôi!!!!!!!!!!
 
Híc, Mĩ phái 2 thằng siêu nhân ngồi cạnh mình, tởm vãi :(
Mấy đồng chí nhà mình bị ném nổ cả đít ra rồi mà vẫn không chừa. Ai bảo cứ bỏ lô cốt với cả tán phét trong khi chiến đấu cơ
 
Ừa, nhưng không khoái ngồi cạnh mấy đứa siêu nhân
 
Nghe Thắng bảo bạn Tùng cũng "hay chuyện" ra phết ! Mà bạn ý lại còn học giỏi nữa chứ ! Đấy mới là cái quan trọng ! Mà ngồi ở "thành phố " thế là sướng đấy! Phải như cái chỗ xó xỉnh này này mới khiếp ! KT thì khuất đấy nhưng chả hiểu sao lại toàn bị gv soi! Giờ nào cũng thế !
 
Uồi, nó không làm được bài thì kệ luôn, cứ cắm cúi ngồi nghĩ không thèm chép. Như bài lý hôm nay chả làm được gì:(
 
òai, hôm nay bị Ballad, đồng minh của Mĩ, ném bom ác quá b-(
các đồng chí của chúng ta tuy ém kĩ trong lô cốt cũng bị ném tơi tả :(
đợt dội bom của quân địch có thể giảm sút, có lẽ trừ hôm thứ bảy tới có thể có một vụ đánh úp của GDCD thì tình hình chiến sự sẽ tạm lắng xuống
quân ta bị thương khá nhiều, cần thời gian để dưỡng thương
à quên thứ bảy này 20/11 là quốc khánh Mĩ :D ko biết các đồng chí có kế hoạch tấn công nào ko vào ngày mà Mĩ có thể lơi là cảnh giác
báo cáo hết b-)
 
Hôm nay Phúc Bồ ném bom ghê thật:((>>> đc 6 điểm
Có ai khá hơn ko??: :(( :((
 
sau khi đồng chí Thủy phao tin Ms Hương V đã thâm nhập 0407
xem chừng thủ lĩnh yêu quí của chúng ta đã nhụt chí anh hùng, phát biểu thiếu hăng hái :)
 
hehe ko nhụt chí, chỉ là có chí mà ko có miếng, chả làm gì đc "MỦ" :((
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Ngồi cạnh Tùng hay lắm đấy, :D Nó ko đến nỗi như mày nghĩ đâu :p
ừa,nghe thằng Chim bảo ngồi cạnh thằng Tùng cũng ok lắm chứ chẳng đến nỗi nào đâu Trí ạ!Cứ để 1 thời gian xem sao!Miễn mày đừng có dọa nó sợ là được:D:))
 
Mà Ballad là kẻ địch nào?Đến từ đâu?Nắm giữ mảng chiến sự nào???(L? or S?)
Đừng bảo là mảng chiến sự được nắm giữ bởi quân đội Hải Ly nhé!(Đ ý mà:D)
Mà ai lại ghi là Ms.HV?Gọi tạm là gì đấy khác đi,Hollywood chẳng hạn!:D
 
:)) Ms "hạt" ( hot kiểu missy elliot nó đọc là thế :))) ^o^
Ui, sao lại mò đuợc vào tận 04-07 nhỉ???
Sợ quá :mrgreen:
Hum nay huynh cũng bị ném bom cho tơi tả, có mỗi đồng chí "wind" là fè fởn vì làm đúng :( Hix....
Ballad là rock ballad = tóc dài lãng tử ... :D
 
Từ sau cứ KT lý là chúng ta phải "Gone with the wind" :mrgreen: để không phải ăn 5 6 như thế này nữa!
Mai có Mĩ đến thăm ! Tình hình là có gì tiếp đãi nhân ngày Quốc Khánh không?
 
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
Từ sau cứ KT lý là chúng ta phải "Gone with the wind" :mrgreen: để không phải ăn 5 6 như thế này nữa!
Mai có Mĩ đến thăm ! Tình hình là có gì tiếp đãi nhân ngày Quốc Khánh không?
ặc,mai Mỹ đến thăm à?Hic,thía thì tôi phải làm gì đây hả các đồng chí?Cáo ốm ở nhà nhé!Mai có kiểm tra gì ko nhỉ????Nếu ko có thì nằm ở nhà cũng được chứ nếu có thì..........Chẹp,thôi thì cứ xin nghỉ tiết đầu rùi tiết sau đến cũng được,right????????? :-s :-& :-? :| 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên