Hôm qua vui vẻ thật

Sáng ra ngủ banh mắt đến 10h :mrgreen: lên mạng ngồi chat chit như đúng rồi

) Trưa quẩy qua đón bà lớn đi ăn phở xào + uống nước mía với thằng bạn

Vui phết

>- Hehe, xong vòng qua trường lên lớp chả có gì

Ngồi vớ đuợc 2 con máy ảnh "tập làm nhiếp ảnh gia"

) Tạo dáng khoe đôi chân dài

) hehe, ngồi mãi chán qua nhà thằng TK chơi điện tử với nó cũng hay

Mỗi tội là chơi được tí lại có chuông :mrgreen: hehe xong gọi điện cho bọn cùng lớp hỏi xem ở đâu để qua thì được em Loan hét lên đầy phấn khích trong điện thoại rủ đến tụ điểm

) Đến xong 2 thằng có đúng 36k trong túi mà thiên nga giá 30k

Leo lên thiên nga ngồi cứ cười sợ người đời thị phi

) 3 em kia đem con bỏ chợ chạy mất dép làm mình tiếc tiền phải đạp xung quanh 40ph

May là ko bắt chước ...

) ( bệnh thế )

) Lên xong đi vào mấy cái phố "Mông Lung" với cả "Ảo diệu" ko thấy đường ra đâu cả 8-} May thế

Lúc sau đi ăn kem cool teen phải ngồi nhìn

Hết tiền mà các bẹn ki bo ghê

May còn có cái kẹo mút làm cảnh trong mồm

) Đang ăn trời mưa rì rầm

Hehe, xong đi ăn nem tai với hội L1 hơi ngại vì mặt dày hết xiền :-s May có thằng bạn

Hehe, được nghỉ học >> đi chơi đến 8h30 mới mò về

Đi loanh quanh lòng vòng phố phường vòng ra hỏi tour thì đóng cửa nghĩ mãi chả biết đi đâu quành đi mua đĩa của "em Mimi hàng họ to đùng"

) rồi vòng lên CIAO uống iced choco =P~ Ngon vãi :x Ngồi chán chê rồi đi về

Được cái mũ NY mới \

/ Yêu mày vãi đái

)
Tối về chat chit vui vẻ tự nhiên thằng bạn bị tưng tửng

Chả hiểu sao..

>- Get betta soon

>-