.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hum nay trong lớp
mình chót TRUNG TIỆN một phát
rõ thối :))
ai cũng nghi là mình
nhưng
" i don't know" là câu trả lời của mình :)))
chết cười!
 
trót chứ ko phải là chót :| sai chính tả rồi:| buồn cho bố yêu :p
Dạo này mình cũng chăm đọc báo VN lúc ăn cơm^^ và thấy vốn tiếng Việt vẫn ko hề suy chuyển chỉ có đi lên chứ ko đi xuống ^^

Tương lai luôn là một ẩn số nếu ai biết thì đã không phải là người :) Cần một lòng tin có vậy thôi :) à còn một lòng cố gắng nữa;)
 
Em đĩ, em Minh, em Thắng, em Mai Phương, bố iu, u iu, Thanh Thanh thi tốt nhé :x:x:x
 
Mạn phép đưa tay vào nhật kí khóa trên :))
Các anh chị vẫn bình yên quá ;)
0407 mấy tuần này hot lắm, các tiêu điểm "chú ý" tràn ngập, các mods hăng tiết ko chịu nổi, như người ta nói, đang nóng mà cứ nói "nóng" là nóng hơn :-?
Thế mà hot và hit cứ đua nhau mà bầu chọn ko phần thưởng. /:)
nhưng xem ra các anh chị hơi bị nghiền phim truyền hình quá :))
Lần nào vào em cũng thấy ít nhất 1, 2 topic liên quan tới phim đang được chiếu.b-)
 
Gì nhỉ :( THôi viết NK ngày hôm qua trước cho nó vui lên vậy :((
T6 ngày 13 : Hôm nay thứ 6 ngày 13, mọi người sợ mà mình chẳng sợ gì lắm, vẫn nhởn nhơ sáng ra ăn ngủ phè phởn, ko có thằng bạn gọi điện đến chắc ngủ luôn đến chiều :D Dậy vẫn phè phởn chứ, chiều học 5 tiết chơi bài + họp ngày hội hòa học :)) Nghĩ ra được mấy cái intro cho cái phóng sự hay vãi hàng :) Hi vọng làm được :D Lúc tan học suýt mất kính, may lúc sau lên tìm lại với thằng TK thì thấy được >:D< Ko thì tiếc chết :( Tối đến, các bẹn gọi điện chúc mình thi tốt nhiều vãi =P~ Lê, Yến Lùn, học trò dễ thương :D , thằng chún, zaza ... :) Cảm ơn nhiều lắm :* Hehe, chat chit cũng được chúc nhiều, :* nhiều hơn bình thường đến 10 lần :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) ,thi xong rồi ,thoải mái wá ,đi thác loạn thui \:D/
 
T7 ngày 14 : Hôm nay là ngày đi thi, sáng hồi hộp vãi :D Nằm ườn ra đến 7h mới thèm dậy chuẩn bị :D Đi ăn sáng gặp RG ;) rồi đi uống cà phê, chẹp chẹp , uống nhiều nước quá :( Lúc đi ăn sáng được thằng TK đang ngủ gọi điện + 1 "fan" ở tận Sapa gọi điện về hehe sướng vãi :D Vào gặp cái số 152 vào hóa ra ngồi cạnh ếk ộp :eek: Tay bắt mặt mừng, bắt đầu công cuộc làm bài :) TWE khá ngon ăn, viết cũng được :) Listen khó điên, structure khó điên, reading vừa khó vừa dài 8-} Hết cả thời gian làm, bài khó nhất dài nhất làm cuối cùng trong 5ph :(( Chắc là đi .... :(( Ra vật lộn giành mũ với thằng bạn :-w Ko thèm :p :)) Lên CIAO mặt dài như cái bơm :(( Về trường chụp ảnh + nhận quà vui phết :D Cảm ơn nhá :D Lên lớp ngồi thấy tình cảnh ai cũng như ai :( Chán quá ... :(
 
trời nóng quá gây ảnh hưởng đến tâm lý con người,đúng là 1 kết quả nghiên cứu cực chính xác...hôm nay bực mình ko chịu được,đến h vẫn bức xúc..
sáng nay như shit,chúng nó nghỉ gần hết còn vài mống thế mà mình lại lò dò đi học để rùi bị mụ gdcd thuyết giáo cho 1 trận...tởm đúng là cái loại mù nghệ thuật,cái áo người ta mặc đẹp thế thì kêu là mát mẻ...may mà lúc đấy kìm chế được ko thì...cứ đợi đấy rồi có ngày tôi cho bà bit thế nào là mát...
chiều đi học thấy cũng vui vui,cái exhibition ấn tượng quá tiếc là ko có thời gian vào xem,để lúc khác vậy,còn cả cái chương trình sound system nữa ko bit thế nào...
mất 1 tiếng buổi chiểu mà chẳng giải quyết được gì,ý tưởng vẫn giậm chân tại chỗ...
đi mua đồ cũng bực,chẳng chọn được cái dek gì hết..shit...
kéo lại mua được con sổ đẹp,tối về cặm cụi viết cho đỡ bực vậy...
ko phương hướng...ko động cơ...
 
Đi học. Lại chán như bao hôm nào. :( Tiết Sinh. Chả thấy 1 tí gì gọi là hứng thú. Lớp học vắng tanh. Nhìn thầy lại nghĩ đến môn Sinh sang năm ko biết sẽ ntn. :-s Hóa nghỉ. Ra net ngồi đc đúng 5p rồi về vì chả gặp ai. :| Gặp mấy đứa đi thi về, đứa nào đứa nấy đều than thở. Chẹp. Đc 550 đi rồi khao nhé. :)) 550. Tin tưởng vào trình độ các bạn lắm cơ. :D Nhắn tin cho nó. Nhận lại. Thất vọng. Vẫn chưa hết đen đủi của ngày hôm qua. :|
Về nhà bật máy lên ngay lập tức. Thấy cả 2 nick trong group đầu tiên đều sáng. Vui. :D :)) Onl 1 tí. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một buổi tối nhạt nhòa! thế mà cứ mong có cái gì đó hay hay để xem, nào ngờ...may mà chưa bị làm trò lố... :((
 
1 ngày nhạt nhòa 8-} sáng tỉnh rồi mà lại ngủ tiếp:( chán...trưa dậy định gọi điện xem bọn bạn thi thế nào nhưng đoán là chưa về nên thôi
Chiều đến đang ngồi nói chuyện thì bị gọi lên Sinh...đứng đần thối ra còn chả biết thầy đang hỏi gì:)) thối nát 8-}
Học xong ra cầu thang chờ các bạn thi về..thấy mỗi con bạn:-s nghe nói đề khó...
Nhìn thấy..:) thấy ....>:) yêu thế:* Chiều đèo con bạn về lại nghe bơm thổi:)) hot boy rồi B-) đến nó cũng nhăm nhe đến chàng:)) mà ko hiểu là vô tình hay cố í nhờ:-? ôi zời ơi>:-D< Chờ suốt cả chiều:(( thế mà....:(( sao tiết 1 ko đến muộn cho đc việc:((
Đến tối đi đến nhà con em SN...buồn ngủ vãi:)| thấy anh ng` iêu của nó suýt chào = chú:)) may...đc cái trông đứng đắn:D
Về còn đi lăng xăng 1 lúc:D đến nhà là onl ngay....hết hứng khen rồi:)) giá mà onl ngay lúc vừa đc bơm thì có khi lại có chuyện hay:))
Có nên ko nhỉ:-?



:)| nhạt thế là cùng....đúng là...:)) cảm ơn:)) tưởng là ...rồi, nhận rồi thế mà hóa ra...:)) thế mà còn định bảo báo sai, cãi đài:)) hóa ra đúng :)| còn thế nào đc nữa nhờ:-? Chờ:))
Tối mai có nên đi chơi ko nhờ:-? chả biết có đc vào ko nữa 8-} chả biết có nên nino ko:)) ngại chết:))
:)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dậy...mệt mỏi...nằm sấp rồi quay mặt sang xem tivi suýt nghẹo cổ:)) Chấm hết.
 
ngày hôm nay dek có trò gì cả,chán vãi...sáng ở nhà trông con em quỷ sứ, mệt hơn cả lao động khổ sai...cả sáng chẳng có trò gì ngoài nghiễn ngẫm mấy tờ thời trang với xem tv hic...
trưa thì bật điều hòa đắp chăn thu lu ngủ,ngủ chán lại tv...sao chán thế này cơ chứ...
tối nay thằng bẹn rủ đi cùng,hi vọng chương trình đấy đừng chán quá...
 
Sáng dậy nhà vắng tanh, chả thấy ai. :| Đi học rồi về giữa trưa nắng. Hãi thế. Về nhà bác, ko ở nhà. Vật vờ mãi đến tận tối mới đc về nhà. Onl ngay. Chả thấy offline. Send mess cũng ko ai reply. X-(
Chiều đi đón thằng em, cho nó "thưởng thức" trà sữa. Đúng là trẻ con :)) Nhắng vãi.
Ngồi 1 tí thì bác gọi điện bảo để quên ví. :(( Khổ ko cơ chứ. Bao h mới đi lấy đc đây ko biết. :|
 
Tự dưng nghe được cái chuyện éo nên nghe :D:D:D thấy thế nào ý nhỉ :)):)):)) giá mà ko bít tốt hơn, bít rồi nghĩ ngợi mà ko tin được dù rằng từ mồm đứa đáng tin vãi đái, ịt mẹ, tính mình lúc éo nào cũng thế, tò mà tò mò, bít rồi thấy trách nhiệm bỏ mẹ, éo bít còn hơn :-w:-w:-w
 
Đi suốt từ 5 rưỡi đến 10h hơn 8-} nhức hết cả đầu...
Tí nữa ngồi học:> :)
 
Hôm nay về đến nhà... khà khà nghe nói mấy hôm nay ở Hà Nội nóng lắm, khổ thân các bạn mình :)) .... Ôi SP... :x
Về đến nhà lại bị lôi đi chơi tiếp 8-} nhưng mà vui :)
Nhận được 2 tin tốt và 1 tin ko tốt lắm :)
Lại lỡ mất Made in 12 lần 2 :(( Thế này chắc amy ra chỉ có nắm sau dự đc lần chót mất :(( . Nhưng ko sao dạo này mình cũng đã nhận đc quá nhiều thứ tót đẹp rồi ;;) , có khi tuần sau lại đc đi tham quan 2 ngày ý chứ :))
Định xù quà, nhưng xui quá, lại có đứa nhắc :))
 
hè hè...... hum nay mới đi cut hair :D :D :D mát hẳn :D hình như trông đú hơn ^.^ thôi kệ, hè roài, thoải mái 1 tí :D :D
mai đến trường :D thôi, sốt phát ban thế là đủ rồi :)) :)) :)) mai đến còn típ tục nhiệm vụ manager chứ nhẩy.....
nghỉ cả tuần, chả bít điểm điếc thế nào, chắc giờ này cả lớp còn mỗi mình mình ko bít :D :D

đi ngủ thui........
 
Lại ko ngủ đc, thức khuya. Mệt mỏi. :((
Sao mở YM vẫn nguyên offline là thế nào? :(( Ko muốn gửi lại nữa. :|
Nghỉ hay đi học thế ko biết. :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên