01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Quên mất: To Quảng+ Dũng + Huy: :) những khuôn mặt đẹp 01-04 ;)
À mà Huy ơi, hihi, hôm nọ tôi bị mất một đống ofline :((, đọc được mỗi của ông: Các bạn gái nào mà rỗi thì làm ơn tặng hoa cho mình nhé, xin cảm ơn =)) Haha, ông vẫn dễ xương như ngày nào B-) Nhưng mà vơ vét vừa chứ. :p Bạn nào mà rỗi tặng quà cho ông thì ông có tặng lại ko? Chúc Huy tuổi mới thành công và may mắn;) Nhớ học thành tài nhé sau này cho tớ nhờ xây cái nhà. :)
Tình cảm nhiều không biết bao nhiêu mà nói :x
 
Đồng còn ảnh thì gửi cho tôi post lên cũng được, như thế sẽ lưu được an toàn hơn và nhiều người xem được hơn (ví dụ như tôi.. :().
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--khà khà, Bá Nin ơi, cuối cùng Valentine đầu tiên của 2 đứa ngươi thía nìu? lãng mạn chứ cưng? :x Chuyện! Ta đc nghe nhìu chuyện của 2 ng` từ con 2 ng` lém. Ngươi kể ra cũng dã man thiệt. Đang đi chơi mà đùng đùng đòi về với cái lý do là....em fai? học bài! :)) Thui, cũng thông cảm. Vì có thế thì ngươi mới có cái kq học tập kin điển vầy chứ ;)
--Ui Đồng ơi, :)) tôi nhìn ảnh hôm đó mới thấy ông sao giống vào khu viện dưỡng lão để....đua xe thía hả? :))
Mọi ng` bít ko, hôm đó đi về tớ kể cho mẹ+bà chị nghe. cả 2 ng` đều rất ngạc nhiên. Riêng chị thì đòi:" Lần sau các em đi nhớ rủ chị nhé! Chị thích n~ CT kiểu đó lắm! Mà chị cũng ko ngờ các em có đc CT chơi đầu năm như vậy!" Kể cũng đáng tự hào lém đúng ko? ;) Iu mọi ng`! :x :x :x :x :x
 
Huhu, Loan ơi, ngươi nhắc lại nỗi đau của ta thế. :-s Chưa có Noel nào buồn như thế. Hic. Tại ta được nghỉ trước Tết 2 tuần, mà ngay sau Têt trường ta đã thi rồi chứ, có đau dã man thế không :((
Ta đi chơi tít mít hơn 1 tuần, đến đúng hôm Noel mới nhớ ra còn có 5 ngày để học, bài vở thì chất chồng 6, 7 môn thi toàn là học thuộc lòng vở dầy gần chết. Ta phải biến về ngay, không thì sẽ lăn đùng. Còn nếu ta đi chơi tiếp thì kể cả thời gian say rượu nằm quay đơ trên Paris nữa ta sẽ còn 3 ngày để học chừng đó môn. Haha, chết không có chỗ chôn.
Hương với Hà Bò chúng nó ở nhà, không đi chơi như ta nên đến Noel thì đi chơi cả lũ. Đêm Noel ngồi nhà tức mún khóc à.
 
;;) Valentine lãng mạn với một số điều không nói được :> :)) đùa thôi. Nói chung là êm đềm và ngọt ngào :x . Hôm nào ta về có dây cắm máy ảnh ta sẽ gửi ảnh bánh gâteau Valentine cho.
Ngươi thì sao hả Loan? Yêu ngươi.
Ta cũng thích mấy hoạt động của mấy người lắm. :) Đáng tự hào thật đấy.
 
Bé Chi ợi sao lâu quá không gặp em à :x . Chúc em một năm mới tốt lành, thành công và may mắn nhé. :) Cuộc sống của em có nhiều điều mới không? Kể cho chị nghe với. :)
À hòm thư của em là .com hay .fr thế? Yêu. :)
 
Hic hic, xem ảnh nhớ mọi người ở nhà quá , muốn khóc quá :(( :(( :(( :(( Phải hơn 5 tháng rồi ko nhìn thấy mặt ai cả, mấy lân xem đc webcam của Ếch, Cu và Loan thì mờ mờ ảo ảo, trông rõ là ... hic hic.Đây là mấy cái ảnh đầu tiên rõ mặt từng ng :(
Đỡ xúc động rồi...Hic Xem nào...Tớ thấy có Q Minh, Phượng, Huy,Kiên, Loan và Quế Chi trông ko thay đổi gì cả.À, Trang Ọe cũng thế, vẫn đáng xếp vào hàng những Heo nữ yếu nhất :D như ngày nào :* Mày ăn nhiều lên nhá, trông mày gầy quá, làm sao chịu nổi mùa đông :(
Về con gái, em Diệu trông có vẻ nữ tính hơn :p và ...xinh ra;;) ,Sếp tóc ngắn, Nhung thì vẫn cười kiểu "close up" nhưng tóc thì ...xù hơn hồi tao đi mày nhỉ? :)>- .Linh Đan với Quyên trông cũng khang khác ( chắc do ép tóc), đều thấy ...hiền đi cả ;) Loan ơi, còn 1 đứa con gái ta chưa nhắc tới :D có phải T Hà lớp mình ko? Hehe, khổ, nếu đúng là nó thì khác quá, ta chẳng nhận ra gì cả :D, mà có lẽ tại ta ko đeo kính :D Nhưng đúng là khác quá .Mấy bạn nam :x :p, thấy Ếch gọn gàng nhờ, mới cắt tóc hở, trông ko Tarzan như hồi tớ xem webcam của ấy :x Nghiêm chững chạc hơn. Cu thì ... sao trông ấy cao thế :eek:, lại còn nhiều đồ mới và có vẻ "đầu gấu" hơn nữa. hehe,mình thích cái găng tay, nhưng vẫn thấy cái khăn và cái mũ đẹp hơn , nhờ :*
Điểm chung là hình như ai cũng có giày mới.Xa xỉ ghê ;)Với cả, mùa đông nhiều khăn mũ áo ấm áp quá :) Chậc chậc, em Chi với em Diệu ko bị mấy kì thi làm cho còm cõi tiều tụy đi là mừng rồi :x
Đấy là nhìn bề ngoài qua ảnh thôi, còn chắc mọi người vẫn như cũ nhỉ. Hơn 45 fut' ngồi săm soi cái ảnh chụp ngoài sân,càng nhìn càng thấy yêu, ko biết nói gì hơn :( Chẳng biết bao h mình mới có mặt trong ảnh chụp cùng mọi người nhờ, sốt ruột quá :(
To B linh: Chẹp, ngươi uống rượu say xỉn hả ? Hư ghê gớm :D( giống ta nhưng ta ko lăn quay:p) Thôi, kết quả thi như thế là mừng rồi.Hic, ta cầu trời toán của ta hệ số cũng cao như của ngươi mà ko đc nè :(( Toán ta hệ số 1 trong khi cái UniT Luật và tiếng Anh hệ số 2 ngươi à, nhục như con trùng trục :D :( (nửa cười nửa mếu)Cái đống ôn thi "6,7 môn học thuộc lòng vở dày gần chết" ta đã cất vào ngăn tủ rồi, mong muốn và hy vọng ko bao h phải nhìn thấy nữa.Mấy ngày nay đến trường ta cứ lấm lét sợ có KQ thi :( Bây giờ mới thấy lo.Sao bọn lớp mình bít hết rồi mà ta ko có tăm hơi gì. À, ta mới nói chuyện với mấy đứa SV nước ngoài, đã từng học ở nh vùng, tổng kết là ở Nantes này là vùng tẻ nhạt nhất mà bọn nó từng ở, SV Pháp cũng "lạnh" hơn các vùng khác.Ta thì chưa đi đâu nhưng cũng chẳng phản đối gì.Thương ta ko ngươi? hehe, cuộc đời éo le, phi lý :D Đấy, ta lú lẫn quên mất là ngươi đang ở chỗ "đồng chí" của ngươi. Cứ ko hiểu sao gọi ko ai nhấc máy.Bao h về ngươi với Hg gọi ta heng.Hehe, thế Valentine đầu tiên của 2 đứa thế nào? :xSao ta quên được nhờ :-/
Nhìn lại, thấy mình post dài thế, chẹp, buôn chuyện nhiều [-x :x
 
Chết, ta post bài trc' khi đọc bài BL :((, thôi ko hỏi "Valentine của 2 đứa" nữa. Hihi, hạnh fuc' vậy là đc rồi :* :x Hôn ngươi nè :* :*
 
Yêu mọi người nên sẽ không viết những dòng mộng mị viển vông nữa.Phải sống khác mà...
---------------------------------------------------
Điều buồn nhất là trong mùng 1 tết , quen một người cá tính và không thể đi Tây Bắc cùng người ta vào mùng 2 tết .Chán thật đấy ! (haha , cuối cùng thì vẫn phải đợi - chúng tôi ngồi đợi những ngọn lửa đang lan tới chân đồi ...)
---------------------------------------------------
Điều tự thất vọng nhất là mình cho đã cho phép mình ngả lưng vào một-cái-ghế-dựa-tạm .Hối hạn lắm rồi ! Một lần thôi la đủ lắm rồi !( mình không có đủ kiên nhẫn hay đã mệt mỏi quá ? )
........trời ạ,, đang viết thì cái-ghế ấy xuất hiện...
p/s : Yêu mọi người ! em muốn viết nhiều nhiều hơn nữa ....
 
Nhon hâm đã viết:
Về con gái, em Diệu trông có vẻ nữ tính hơn :p và ...xinh ra;;) ,Sếp tóc ngắn, Nhung thì vẫn cười kiểu "close up" nhưng tóc thì ...xù hơn hồi tao đi mày nhỉ?
ặc ặc, thế n~ ng` ngươi kể bên trên ko fai? con gái hả ngươi? :)) Mà đó đúng là Lắc đấy ngươi ạ. Trông lạ lém hử? Xinh ra đúng ko? thay đổi nhìu lém đó.
To Chi:cám ơn em vì cái card Noel và thiệp lì xì. Bao h em cũng thiệt là chu đáo ;) :x
 
Ấy, ý ta là mấy đứa con gái mà ta thấy khang khác đấy chứ có gì đâu. Hic hic, có phải tập làm văn đâu mà bắt bẻ từng chữ thế ngươi :( Còn Hà Lắc thì ta nhận ra rồi, sau khi phóng to cái ảnh, chứ mới đầu ta nhìn ko biết đứa nào thật, trông thay đổi cũng nhiều. Chẹp chẹp.
Còn ảnh thì post lên nữa đi, mấy hôm nay mình cũng hơi ... hehe ko biết sao, vừa uống thuốc xong :x
Bá linh ơi, lúc các ngươi đi học thì ta lại nghỉ nè,1 tuần. Dạo này đến trg cũng toàn đc nghỉ, vừa sướng vừa tức.Hôm nay cũng đc nghỉ, gặp 1 đứa cùng lớp mà tiếp tục ko nhận ra nó, nó hỏi mình còn ngơ ngác. hix :((
Loan, ngươi đang bức xúc cái rì mà trong signature cũng ....merde thế? :(
à, năm sau có ai đi du học nữa ko? Nhung với Chi ý? :(
 
Heo mọi yêu , hôm qua gặp bố Quảng Minh đang đạp xe thong dong ngoài đường chỉ muốn chạy ngay đến …Lúc nào cũng yêu bố mà, cái mặt bố đang ghét lắm !
Gửi lời chào đến các Heo + ( lai heo ) phương xa như chị Dung, chị Palinh , aViệt, a Quân …Nhớ mọi người và cũng không quên ôm mỗi người một cái thật chặt trong tiết trời lạnh giá bên ấy !
---Chị Nhon ơi, chị có biết là có ai đó rất rất đau lòng khi nhìn thấy chị gầy guộc không ??? ( mà tại sao mình phải úp mở “ai đó” nhỉ, ai chẳng biết ai-đó-là-ai-đó rồi mà , hi`) Em đã dặn người đó tập thể dục thật chăm để có một “sức khỏe cường tráng “để fait-service chị khi chị về rồi, hí hí..Gần năm chay tịnh mà , hihihi
---Aquân ui, em rất thắc mắc về chuyện đôi lợn em & chị Trang tặng anh cuối cùng có đến được với nhau không đấy? ( = chúng nó “kít -sờ” nhau ấy mà ) Im hơi lặng tiếng quá ….Gru`…gru`…
---aViệt, cảm giác mối quan hệ quay lại như những ngày Sapa vui quá anh ạ, vô tư & rất thân thiết…Em vui lắm ! Nhắc đến tên a.là giọng lại dịu xuống nhẹ nhàng…hi`
---chi Palinh, ui, chào chị, nựng chị một cái nào, kinkin , chị đã bắt đầu một second-love phải không ??? Chúc chị lúc nào cũng “ngọt ngào” (như kẹo sữa nghe ) em ghen tỵ với chị “lắm đó “ ! (cong môi ) Ui, cẩn thận không lại ….hehehe..em nghe nhiều vụ”vượt rào” cua du học sinh bên đấy lắm , đang lo , đi 1 mà về 4-5-6 đây, ặc ặc…
Các heo ở gần thương ,
Lúc nào cũng yêu ..(còn nữa )
---To anh Hoang ỏ Diệu :cái ảnh em vói chị Trang, huhu, em muốn có nó mà, chẳng bao giwof hai chị em được chụp tử tế vói nhau cả...
 
mọi người ơi tớ nhớ mọi người quá. Chưa bao giờ tớ nhớ đến thế.
Bá Linh ơi...
 
To Chi còi :x: Em này, anh thấy tình cảm bi giờ còn khác hồi Sapa, nghĩa là anh còn trân trọng hơn rất nhiều, và cảm thấy vô cùng gẫn gũi nữa ;)
 
Chi ơi, chị vừa được học 1 ông thầy tuyệt vời xong. Chị thấy em cực kì hay ho và giống như ông ấy:

Lee James is a management trainer, spiritual teacher, trauma specialist, actor and director of a small theatre company.
He is currently connected to several UN missions and works in all these various fields of film, theatre, social service and disaster management through out a working year.
He is an authority in the study of Thought Management and Spiritual Empowerment. He has the speciality of communicating effectively with people of all levels…


Em chỉ cần, không phải ngay bây giờ đâu, clear một số điều nữa thôi là còn tuyệt vời hơn cả ông ấy nhiều.

p/s: ông ấy hói nặng em à.
 
Back
Bên trên