01-04...ngày... ngày... mở lòng...

To Chi :x : em ơi, việc đi P của em sao rồi, chưa đi mà lo gì " chuyện đấy" sớm thế, hihi :* Mà nói thật là chị ko gầy đâu, hic hic, đừng có lo mà! Chẹp, nhưng cũng ko khỏe đến nỗi chịu được những ng " cường tráng" quá đâu :D :x :* Yêu em :x ( câu này lãng mạn nhờ :*)
To BL: đã về nhà chưa em iu? hic hic
Chán thế, lại được nghỉ rồi. :(( Cuộc đời ủ dột mà mình chưa nghĩ ra cách làm nó tươi lên mới buồn chứ :D Chắc phải đợi kiểm tra vài bài rồi mới tỉnh người ra. Dạo này có học hành gì đâu mà cứ thiếu ngủ nhờ, hay mình lại làm việc bậy bạ gì mà ko nhớ? hix, lú lẫn quá.
Bisous mọi người nè :*:*:*:*
 
Hề hề, em Chi khỏi lo, đôi heo mà em với chị Trang tặng anh vẫn nằm bên nhau, còn "con lợn béo" của Nhung thì vẫn làm cho cái cửa sổ phòng tớ rất dễ định vị trong hệ tọa độ Oxyz...(điên m* nó rồi) :D
Ngày mai là vacances rồi, anh đi thăm họ hàng trên Paris, sau đó tối Chủ Nhật sẽ đi tiếp Rouen đoàn tụ "gia đình nhỏ", :D và chuẩn bị mở rộng, làm phong phú thêm nguồn gen của họ heo nhà mình :smoking:
Tiếc quá vacances này tớ không có đủ thời gian chu du đến chơi với Nhon được . Mà Nhon ơi, hè tớ sẽ đi thực tập vào tháng 7, sớm nhất là 20/7 mới xong, khó mà về kịp được cùng ấy.
Tớ cũng muốn đi học Tâm Việt quá Lynh ơi, hè mà tớ về được thì ấy phải đào tạo lại tớ từ đầu đấy nhé.
Bye cả nhà.
 
Nghe mọi người bảo Sếp đang dạy cái gì đó, mà thấy rất hấp dẫn, tớ muốn về học quá! :)
 
Hôm nay tớ đến nhà "tiễn Nghiêm lên đường" Nam tiến. Có mỗi mình với Kiên với C-u mà vẫn cảm động ghê (C-u nhỉ, lộ rồi) (à, lúc sau có Hoàng Minh đến và đi như một đám mây vì có "gió" đưa đón). Dù sao thì cũng mong đến lúc nào đó Nghiêm tìm được ai đó để tặng cái hộp sao hình sao mà không bị ném bụp lại vào đầu, thế thì hay lắm (tự hỏi không bít bạn ý nói giọng Nam hay giọng Bắc :D) - lên đường may mắn :))
To Nhon: Trông tao "close-up" lắm à, ờ hờ, điệu cười cầu tài khó sửa - còn hôm đấy tóc xù là do vừa phóng bạt mạng (cùng với Còi) đến đấy cho kịp giờ (cứ nghĩ thế đi nhé hixhix). Mày không khen tao "xinh" ra à, hôm đấy có người khen mình xinh ra đấy (nếu nhớ không nhầm hehe - nếu không hiểu nhầm ý, hix hehe)
Sắp phải đi học rùi, chán thế nhảy, hix hix là chán, cứ nghĩ đến lúc bít điểm thi là muốn trồng cây chuối rùi - tuyệt vọng quá !
 
Tran Trung Quan đã viết:
sau đó tối Chủ Nhật sẽ đi tiếp Rouen đoàn tụ "gia đình nhỏ", :D và chuẩn bị mở rộng, làm phong phú thêm nguồn gen của họ heo nhà mình :smoking:
hehe, kinh nhá Quân nhá, ấy ko đến thăm tớ, tớ dỗi rồi đây này :(( :((
Tiếc quá vacances này tớ không có đủ thời gian chu du đến chơi với Nhon được
Đấy, lại còn thanh minh nữa, làm mình tủi thân thêm, vacances này tớ "cô đơn" rồi, ko ai thèm đến chơi với mình cả :p À, thế hỏi nhỏ nè, BL... SẼ.... ở đâu thế Q? ;)
Xì đã viết:
]Mày không khen tao "xinh" ra à, hôm đấy có người khen mình xinh ra đấy (nếu nhớ không nhầm hehe - nếu không hiểu nhầm ý, hix hehe)
Ờ xinh :D Khiếp, nhưng ai khen mày mà cứ fa?i đoán đoán mệt thế? ^_^Mà yên tâm đi, có kết quả thi tao còn muốn trồng cây chuối hơn mày :( Hic, đang định đợt nghỉ này học bài mà sao vẫn chán thế, chẳng muốn học :( Đã bảo fa?i KT cho nó tỉnh người ra mà :x
 
Quên, Nghiêm ơi, chúc ấy vào lại miền Nam học thật tốt và luôn vui nhé . Mình cũng có 1 hộp sao :))
 
Heo Mọi ơi! Mọi người ơi! Tớ lại login được rồi!!!
Sau gần 3 tháng không thể login, không thể phục hồi password vì chắc là cả địa chỉ E-mail trong profile cuãng bị đổi, tự nhiên sáng nay lại nhận được e-mail update hàng ngày của HAO -> thử phục hồi password -> được mới hay chứ!
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
Vui quá!
Yêu Heo mọi mình nhiều!
 
8-| :) :> :)) /:) :)) :x ;)
Vẫn thế...?
Không đổi...?
Thật hả...?
Có chứ...?
Rất nhiều...?
Gần hết...?
Tất cả...?
Chào...Yêu...!!!!Khờ...Khặc...!!!!
Hay phết!!!!!!!!
 
Nhìn bài của Huy là biết Huy đang ấy lắm rồi. Chẹp, Huy ơi, hôm nào chúng mình múa xòe ô xòe lá cùng nhau nhé!
 
Hờ! Sếp ơi, Sếp dạy mọi người cái gì đấy ? có tại liệu không, gửi cho tớ đọc với, huhu!!!
 
Lynh đang trước là tự rèn mình , sau là giúp người khác rèn luyện.
Tớ thực sự ngưỡng mộ và sẽ cố cùng Lynh, Lynh ạ...
Cố quá á á...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ thấy đỉnh nhất là cái chữ kí của Phượng, ngày càng cải thiện, và luôn bất tử :)>- ;)
 
Ối, Phượng :x Login được rùi à, chúc mừng cái nào:x :*
sếp à, ta-cuối cùng vẫn ko hiểu Tâm Việt là ngươi học hay ngươi dạy? hix, mình ngày càng lạc hậu, như người rừng ý,hè này về phải cố cải thiện 1 tí mới được :((
Tớ đang nghỉ :(, vào Net ở thư viện thấy YM, hí hửng định chat, cuối cùng ko vào đc mới cay cú chứ !
 
À, hôm nay cả nhà đi học hết rồi hả ? Hết Tết rồi nhờ,thế đã Heo nào có KQ thi chưa, chắc cũng được đúng ko? :*
 
Quên nữa; gọi điện cho BL vẫn chẳng ai nhấc máy, mà 10 h 30 tối rồi ấy, BL và "gia đình nhỏ của Q" :p vẫn chưa đi chơi về à? :(
 
Xong, tớ đã hoàn thành nghĩa vụ, vừa về Lyon xong :D
Tớ đến Rouen có một ngày thôi mà rất tuyệt, cả sáng và chiều này đều lên giảng đường ngồi chép bài cùng Hương, hehe, từ hồi ét xì pát xì đến giờ mới có lại cảm giác ngồi học cùng mấy đứa :D Nhon khỏi lo, Bá Linh vẫn ngủ với Hương, còn tớ chui vào túi ngủ nằm dưới phòng khách. Riêng Bá Linh thì xinh ra nhiều lắm, tóc dài ra nữa, Linh nhờ (ghê wá, tối qua mà không khen là cho out ra vỉa hè luôn đó, nhưng bi giờ thì khen thật).
 
Nhớ mọi người ..thứ tư này , xấu hổ quá ,...nếu mọi người rỗi, đến Ngày Thơ VN ở Văn Miếu nghe....em đọc thơ (đáng giật mình nhỉ ? cần tránh xa chứ nhỉ ?)(bắt đầu từ 8h30)....ngượng quá...thôi....
 
..Chi Lynh ơi, chị gửi hộ em một số tài liệu Tâm Việt được không ? để em đọc và có một số projet khác , cái kịch bản hẹn với bác Thước , phải làm chị a...
HUn mỗi người mỗi cái..
Nghiêm Hoàng à, cái áo len anh tặng là cái áo len đẹp nhất của em , thật đấy , ấm lắm , em sẽ mặc nó trong các dịp đặc biệt(như thứ tư này chẳng hạn )...anh vào trong kia , nhớ đừng làm bể cái cốc ấy nhé !
Em rất ghen tị với ai có những gia đình nho nhỏ đấy ! ghen lắm...(bây giờ , dễ là em quờ được cái ghế nào ở gần mình nhất , bất kỳ , em sẽ dựa mãi vào đấy luôn...chán thế )
Chị Lynh a` , em nhớ chị lắm,,không hiểu sao, cảm giác chia sẻ, quẩn mất thôi ! hi`
 
Bực ghê,hôm trước đang post bài thì máy đơ luôn,mất cả cảm xúc..............
 
Back
Bên trên