01-04...ngày... ngày... mở lòng...

To Chi(m): :) yên tâm đi,cái cốc em tặng anh dùng để uống trà,ko biết có phải do cốc ko mà mình thấy trà ngon hơn..............:)
To cả chuồng: cứ nhìn ảnh mọi người là tớ nhớ lắm,nhớ lắm,nhớ nhiều ơi là nhiều,....................Mọi người giữ sức khỏe và học tốt nhé
 
Ui! Lynh đang đạt vừa tròn 600 bài viết!
Giữ nguyên nhé!! (số đẹp mà)
Hay là tiến thẳng đến 1000 đi!
Viết xong mới để ý tớ đã được 301, vừa mới phá 300 -> tiến tiếp!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
viết nhiều thì là tốt hả (tủi thân)
Lynh ơi, nếu rỗi gửi phần mêm mindmap qua email cho tớ nhé, tớ thấy nó hay lắm, phải thử ngay không thì phí --> [email protected]
 
Ủa Ếch ơi, ông gì đó cuối cùng đã giải quyết được vấn đề lớn lao, và giờ đời nở hoa hồng rồi hả ? :p
 
Đúng là nở hoa hồng, chẹp, buồn như con chuồn chuồn :p :)
Ko biết bao giờ mới "được" đi học đây, trời thì lạnh :)
 
To Chi(m): hôm trước "công cuộc" đọc thơ của em ở Văn Miếu không biết thế nào, chị không đi được vì phải học Thể dục (môn học duy nhất ở đại học không thể bùng) mà tò mò quá - nhưng chắc thơ em thì hay rồi và lại em đọc nữa thì không có gì phải bàn, nhỉ?
To Nhon: Nhon ơi hôm trước tao mới phát hiện thằng Kiên đang tàng trữ 1 lố ảnh hồi ở nhà Nghiêm đấy, cái lần Hồng Nga với mày ấy, với Kiên, sư tổ, Huy ... đấy đấy - :)) Xem lại vẫn thấy sống động như ngày nào. ... xem nào, Việt của HNga sắp về chơi, "của mày" thì vẫn ở đây rùi hehe ... :D
 
Lynh ời, cái mindmap đấy gửi qua mail được huh, nếu thế thì gửi luôn cho tao - ở HSV cũng có nhưng ... lười - mà cái máy tính ở đấy hay chập cheng, không bảo đảm :D
To Ếch: hoa hồng đấy bằng giấy uh Ếch, đẹp nhỉ, ấy có biết gấp không (SN tớ 17/10, ặc, trơ trẽn :D) Con chuồn chuồn được nghiên cứu đến đâu rồi?
Quái nhỉ, Huy nhà mình dạo này ít nói dữ dội, lại hay dùng ngôn ngữ khó hiểu ;) Huy có điều gì "khó nói" chăng?
Mọi người biết hết điểm thi chưa, hix, chờ dài cổ .... vẫn chưa đến giờ gặp tử thần :((
 
To Nhung: Mày ơi tao cũng đang tàng trữ 1 đống ảnh hôm ở nhà Nghiêm,đc XH tặng ( hay fi tang nhỉ :p) . hóa ra "nửa kia" của nó đang ở nhà K. Hix hix, kiểu 10 năm sau đem ra ghép lại để nhận người quen.:D Mà cái chỗ ảnh của tao nhiều ảnh Kiên lắm mày ạ, còn tao có mỗi 2 cái thì Kiên lại cầm :(( Hix À, tao cũng nghe H Nga nói,sắp sướng rồi ;) :*
 
OOps, mọi người à, mọi người vừa làm gì đấy?

Hôm nay tớ vừa phát hiện ra là có rất nhiều người hay ho trên đời này nhá. Những người ấy biết ăn, biết ngủ, giống hệt vượn luôn í. Chả hiểu ra làm sao nữa.

Dũng với Nhung à, cái Mindmảppar khá nặng, nên gửi bằng mail thì khá bất tiện. Nếu được thì hai người qua nhà tớ, tớ đưa cổng USB.
Chim Nhon ơi, cái ảnh của ngươi và avatar của ngươi bây giờ vẫn the sêm à?
 
Hôm nay Lynh đã cố gắng lắm, tớ rất yêu quý Lynh...
Rất tiếc tớ đã không giúp được gì cho Lynh và Hằng...
 
Giờ càng ngày càng không hiểu được mọi người nói về ai, nói cái gì rồi... Chẹp chẹp... Phải về VN tìm hiểu thôi :))

Việt Nam, oh my love... :x
 
Thu Bay nay o Ams co chuong trinh ca nhac day, moi nguoi co ai dinh ve choi ko?
 
Có, hẹn nhau ở Ams nhé!
Yêu!
 
Thông tin của Phượng không thấy ai phản hồi nhể.
Không có heo nào đi (không tính Kiên+Nhung, Quảng+Ngân and so on) thì mình cũng ở nhà thôi.
@Linh Ngân: nàng ơi, ta còn chưa khao nàng cái vụ 6 điểm hình họa nhỉ, nhưng biết bao giờ gặp được nàng đây?
 
Hì, có ai hảo tâm sang đón tớ thì tớ đi với ;) :)
Sao Nhung vào buông mỗi một câu rồi bỏ đi luôn thế hả nàng? :p (bắt chước Ếch và LN:D) Mà So on là ri thế, chẳng hỉu gì cả.
Loan cũng mất tăm nhỉ? :D
To Lynh: Ờ, avatar thì tất nhiên là vẫn thế roài :p
 
Ơ, sao ít người lên tiếng thế, mọi người bận bịu ghê nhỉ, chỉ có mình là nhởn nhơ tối ngày :(
To Nhon: so on tức là cứ thế, thế, thế kưng ạ (dùng trong các trường hợp chán không buồn kể tiếp - không thèm nghĩ tiếp để mà kể hoặc trong các ca "tế nhị") :D
 
Back
Bên trên