01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Con to, to nho may em xinh xinh lop 11 nam nay len lop 12...
Nhin cai avatar cua Do Viet moi nho minh cung co vai cai, chi toi dieu kien vat chat thieu thon ko up len duoc. Nhon à, co yeu thi moi mang chu, :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TQ nhớ nhất là cái em trong avatar của ấy chứ gì??
 
Quảng Minh ơi, nhắm ấy. Hôm gì sinh nhật ấy tớ không đi được, tớ rất tiếc, chúc mừng sinh nhật ấy. Ấy lên đây mà đọc lời chúc của tớ đi, tớ lười disconnect để gọi điện cho ấy quá Bây giờ mới liên tưởng là ấy với em tớ cùng ngày sinh.
Minh ơi cố vượt cạn năm nay để còn làm thấy cho em tớ nhé, tớ thì em tớ có nhiều điểm giống ấy. Tớ đang bắt nó học trò phun nước bọt nhưng em tớ gào lên: ‘’ Em mới hai tuổi, nói còn chưa được phun nước bọt thế nào quái được?’’. Tớ buồn. Chỉ còn hi vọng vào ấy. Tớ cược Bác Hồ (tờ màu đỏ giá nhỏ nhất không polime).
 
To TQ: Cái áo mới mua à?
Mấy anh tây bên phải là thầy hay là bạn học đấy? [già kinh]
Mà sao không thấy Anh Tú đâu cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Hehe, chán bố Quân quá, đi chơi đâu cũng không nhớ tên. Nhà thờ Sacré-Coeur trên Montmartre, tớ cũng đến đấy vài lần, đấy là 1 trong những chỗ tớ khoái nhất!
2. Tên TQ kia!! đến Paris lúc nào ? sao không bảo tớ ??? tớ ở Paris chẳng có ma nào đi chơi cùng, chán chết được!!
3. Lần sau post ảnh thì upload lên HAO chứ đừng có dẫn link nghe chưa Quân (ảnh to uỳnh), ấy làm mất mĩ quan forum quá 8-}
4. To sư tổ QM: Cố lên lão sư gia, ông là đệ nhất đê tiện cơ mà (ax, chết, mình xin lỗi vì có phần nặng lời :D), sợ quái gì vài đứa rẻ mạt trong phòng thi. Cố lên nhé, thử thách đối với ông chỉ bằng con vi trùng trên hạt bụi nằm giữa cái lông trong khe chân con muỗi thôi :))) sao tự nhiên mình có khả năng sáng tạo khủng khiếp thế nhỉ?? :D).
5. To all: Nhớ tất cả nhiều :)
 
Chao ca nha, xin loi mod Viet nhe, cong nhan trang 57 nay nhin xau that.
Hom kia quen mat, hom nay chuc bu vay: CHUC MUNG SINH NHAT QUANG MINH.
Chao Minh Tu, o ben nay to van nhin thay ten ay luon day ;) Tat ca cac danh sach: hoc tieng Phap nay, nha o nay, lich lam ho so nay... van thay ten TRAN MINH TU chinh inh trong do :)) chang hieu bon nay lam an kieu gi nua.
 
Việt nói chí phải, đúng là không nên upload ảnh lên thật.
Lần nào mở ra cũng bị treo mịa nó máy.
Cáu.
 
Chào Việt, chào Quân, khoẻ không, lên mạng tích cực quá ha. Ở bên đấy thế nào, Trung Quân đã vào kí túc xá của trường chưa? Việt bao giờ thì bắt đầu học? Sao cái ảnh của Quân không thấy có Anh Tú vậy? Mà cái áo màu đỏ thì có gì hay? Bị em nào tặng à? Trung Quân cao nhất đám đó nhỉ, cao hơn cả mấy anh Tây :)
 
Hehe, xin loi ca nha, dau ngo cai anh no to the, Lynh chiu kho not trang nay nhe, xoa di thi tiec lam, mai moi muon duoc anh muh.
Hom truoc to hoc lop kich, co giao bay tro vui lam. Co bat 7 dua xep thanh hang doc, cach nhau du rong de cua quay thoai mai. Dau tien, thang dung cuoi hang lam mot loat 5 dong tac gi day, cho thang tren no xem. Den luot thang kia, no lai lam lai cho thang phia tren xem tiep.... cu the cu the cho den thang dung dau hang. Cuoi cung tat ca ve cho de cho 2 thang dau va cuoi hang doc dien lai nhung dong tac do, ket qua la...
--------------------
A cai anh, Anh Tu o nha hoc bai, khong chiu di choi cuoi tuan nen khong co anh cung phai thoi. Ma thoi dua day, to chang biet no di dau, chac la cho khac, bien hoac nui chi do. Trung Dung doan chuyen cai ao do ro tai, nhi. Chuc Trung Dung an uong tap tanh dieu do dung hoc trau qua, keo to lai khoe hon thi ay nay lam.
Chao ca nha.
 
Hic, T Quân ko gõ được tiếng Việt à,đọc đau hết cả mắt,keke.Hồi trước tớ cũng được tặng 1 cái tranh vẽ Sacre_coeur đấy :x nhưng bị mất rùi,tiếc ko chịu được!Ấy sang đấy cũng có vẻ vui vẻ nhỉ, đã học hành gì chưa?
Ếch: Fai? gọi là "được" tặng chứ ko fai? là "bị" tặng hiểu ko? :D
Mọi người: có lẽ CN tớ đi rùi,có gì hôm đó mọi người đến nhà tớ chơi và ăn uống 1 hôm nhé.Chưa mua vé nhưng nếu đi đêm thì có ai tiễn được ko vậy? Chiều nay lên Ngoại thương tập trung gặp 1 bạn ở lớp.Nó mua vé rồi nhưng cuối cùng trả vé ở nhà học làm mình "lung lay" quá :D ;)
 
Chao Nhon yeu, hom nay to the nao lai lam nham ra dung cai bai Rung xua da khep, nen nho Nhon qua. Cam on C.Nhon nhe, to thich quyen truyen ay nho ban Quynh Anh tot bung dua cho to lam, chi co dieu ten nu tuong cuop Mai vo duyen da giut mat cua to thoi.
To lai cam on Nhon da co loi hoi tham, to day hoc hanh nhan roi lam, sang tinh mo vua di den truong vua hai hoa, toi toi lai ve nha, van con thoi gian de danh rang rua mat roi moi di ngu co day. Ngay qua ngay, nhan cu vi bat thien, to dam mac benh tuong, den noi 2 dem lien vua roi to cu mo thay mot ai do.................sot ruot qua noi thang to mo thay Huong!
Lai noi den Heo Moi, ngay nao to cung nhin thay Nhung xi trong con heo mau hong rat de xuong treo lung lang tren gia sach, ki vat cuoi cung ma nang da bin rin dua cho to truoc luc len duong day. To lai con phai lam hang rao qua^y 2 con heo be be xinh xinh cho bon no khoi chay xa nhau nua co, met qua. Thoi chao.
 
A quen, trong mo ngoai Huong con thay ca Huy Can nua, mac quan ngo mau ghi va mac ao mau trang, toc hoi dai, va to nua, duong nhien.
 
Chẹp, dạo này hơi lười ... mà cũng không phải, dạo này hơi "bận" :)
-->To TQuân: thanks vì vẫn còn nhớ đến tớ khi nhìn con heo hồng hồng dễ xương ấy (đúng là có duyên, khi mới nhìn thấy nó lần đầu tiên, tớ nghĩ ngay đến ấy đấy :p :D)
Đọc mấy bài dài dài của Trung Quân ... may quá đến bài cuối có tên mình - Nhung Xì - hơ vui.
Tình hình của Quân và Việt thế là ổn - tốt quá rồi !
-->To Nhon: Nhon ơi, cứ thế này, hôm nay lên đây tao mới nhớ ra hôm nay là SN Trang (8/9) mà cũng tức là chỉ còn 4 hôm nữa là mày bay ... Nhanh quá ý, nói thẳng ra là Chủ nhật này à ... chả hiểu sao, tự nhiên đọc thế tao thấy sốc, tưởng mày viết nhầm, tính nhẩm ra hoá ra là thật, hix hix ... ăn ngủ điều độ nhá giữ sức khoẻ để còn đi ... uhm, sẽ cố gắng đi tiễn mày muh (học tập Lằng nhà mình vì bạn vì bè 12h đêm mới mò được về nhà hehe :p )
-->To Oẹ: Chúc mừng sinh nhật em, mày sướng thế còn gì, vinh dự được tao chúc cả trên điện thoại lẫn trên này hehe :D Thế thì sang tuổi may mắn phải biết ... Uhm, chúc mày luôn luôn khoẻ mạnh, béo tốt thêm lên (8/9 năm sau không phải đi tiêm nữa, hix, thương ghê) - học hành, gia đình và mọi chuyện như ý, bớt cau có (bên ngoài :p) và bớt lo nghĩ buồn phiền (bên trong) - những thứ không cần hoặc quá nặng thì đừng giữ lại, quẳng nó xuống khỏi vai mày đi - ờ, và nhất là sáng suốt để kịp thời có được hạnh phúc (miễn là sau này đừng phải hối tiếc vì đã bỏ qua khi nó đến).
Uh, thế thôi, chiều nay gặp mày rùi còn gì :D
-->To Ếch: hỏi thăm cái, lâu lắm không gặp (mà có lâu đến thế không?), nghe nói Ếch về quê? Quê Ếch ở đâu nhỉ? Về có vui không?
 
Hôm nay sinh nhật Oẹ, chả biết chúc cái gì cho ấy bây giờ :)
Thôi thì chúc ấy 18 tuổi thứ nhất là bớt còi đi này, thứ nhì là bớt lo nghĩ đi này, thứ ba là thêm vui, và thứ tư thêm duyên nữa nhé. ;;)
18 tuổi, trưởng thành rồi đấy, nhưng cũng rời xa tuổi học trò mất rồi. Bây giờ thì ai có con đường của mình, chả biết mỗi con đường sẽ đi đến đâu, nhưng bọn mình vẫn sẽ cứ đi phải không? Và cũng hi vọng lúc nào đó những con đường tản mác của lũ bọn mình lại gặp nhau nhỉ... ;)

To Xì: Dạo này thấy ấy có vẻ bận rộn quá nhỉ? :-?
 
To Lynh: Cáu gì thì trút lên đầu tớ, đừng trút lên TQ kẻo bạn ấy xỉu đấy.
To Nhon: Hôm nào đi nhớ nói mọi người một câu nhé, kẻo đi mà chả được nói gì... Mà đừng để lung lay thế, quyết định là của mình cơ mà. :)
To TQ: Ái chà, trong mơ vẫn thấy Hương cơ à, lại còn thấy cả Huy nữa... ông đọc Freud chưa? Thử xem! b-)
To Xì [quên mất]: sao ấy quan tâm đến Ếch thế? Đi có vài ngày thôi mà đã hỏi han tận tình quá! :-/
To Việt: Mọi người không biết, nhưng tôi không quên ông đâu :))
 
Chuc mung sinh nhat Trangoeoe. To bat chuoc Nhung chuc ay hai lan cho no linh nghiem, hehe.
To voi Viet vo duyen the khong biet. Viet o Paris thi to len Paris ma ko gap, Viet xuong thanh pho Annecy tuyet dep thi to cung di qua day ca mot buoi chieu ma chang biet. Thoi con nhieu dip, Viet nhi?
 
Huhu, tiếc quá, tớ post 1 bài dài ngoằng xong thì cái màn hình tắt phụt, đập bồm bộp mãi nó không chịu trở lại, thế là phải tắt máy, không save được :((
Ok không sao, "có tình cảm là có thời gian" (chú ý, câu này tớ đúc rút rồi đấy, áp dụng được trong nhiều trường hợp ;)), cho nên tớ sẽ post lại những gì tớ đã định gửi cho mọi người đọc, mặc dù có thể có nhiều thiếu sót :p

E hèm, không biết mọi người ở nhà đang thế nào, có hay gặp nhau không ? tớ ở Pháp cũng vui, vì quen nhiều người, đi chơi được nhiều nơi...
Nhưng mọi thứ chỉ là tầm phào vì cũng sắp vào năm học rồi. Cho nên vấn đề cần nói đến nhất là nơi ở và trường học ;)

Về trường học thì.. tạm thời tớ chưa biết nhiều vì chưa đi học. 20/9 tớ mới đến trường dự buổi họp mặt đầu tiên để chuẩn bị các thứ cho năm học mới. Lớp tớ có 24 học sinh, chỉ có tớ và 1 gã Sec nữa là "người nước ngoài", còn lại thì toàn Pháp. Ở đây nghiêm cấm chuyện đi học muộn và việc xin nghỉ thế nào thì tớ chịu. Nghe qua, chắc mọi người đều thấy: ở đấy giống trường phổ thông hơn là đại học, đúng không ? :D Giáo viên quản lí chặt y như trường phổ thông ý mà, hix :(

Về nơi ở của tớ: 1 studio đủ chỗ (18m²) khá tiện nghi, chỉ thiếu cái máy tính :)p tất nhiên cái này phải dành dụm dần dần ;)).
Từ chỗ tớ ở, bước vài bước sẽ thấy 1 hàng photocopie + net (giá net thì hơi đắt chút: 4€/h, nhưng tớ sẽ sớm lắp ADSL ở nhà xài cho sướng, vì ADSL ở Pháp là unlimited, giờ đã có đường truyền 5MB, giá khá ổn); ngay bên cạnh là nhà phục vụ dịch vụ sinh viên, sinh viên cần gì thì cứ chui vào đấy mà hỏi.
Đối diện với tòa nhà tớ ở (nghe oai quá, tớ chỉ ở 1 phòng thôi :p) có 1 cửa hàng giặt đồ tự động --> lúc nào lười thì.. hehe...
Có hàng chục (có thể đến hàng trăm) hàng ăn và hiệu bánh lớn nhỏ quanh khu tớ ở, cứ 1m lại có 1 hàng :D --> phê ghê cơ :)) (but sinh viên thì làm quái có tiền mà hưởng thụ, liệt kê ra cho oai ý mà :D).
Cũng gần chỗ tớ ở, có vài hàng cho thuê CD & DVD tự động hoặc.. không tự động :p giá rẻ bèo so với tiền mua đĩa (1/25 lần, tức 1€/đĩa).
Rồi... bến xe bus gần nhà tớ lại chính là trung tâm phân phối vé, bước vài bước là đến.
Chạy sang phố bên cạnh thì có nhà băng, bên cạnh nhà băng là siêu thị (hoho).
Ừm... Cái đáng nói nhất thì suýt quên không nói: Ngay gần chỗ tớ ở có 1 thư viện đa phương tiện (médiathèque) to khủng bố luôn, và có thể nói là do 3 thư viện gộp lại gồm: phòng triển lãm tầng 1, thư viện ngập sách tầng 2 và tầng 3 là tầng multimédia, tha hồ CD. Mỗi lần được mượn 6 quyển sách, thời hạn 21 ngày. Đặc biệt, có thể trả sách vào bất cứ lúc nào (kể cả khi thư viện đóng cửa) nhờ hệ thống trả sách tự động ở cửa sau thư viện. Thành viên có thể online miễn phí 2 tiếng/tuần trên tầng multimédia.
Bưu điện thì có vài cái rồi (ít nhất tớ nhớ là tớ đã thấy 3 cái gần chỗ tớ ở).

To Quân: Bọn mình ở cũng gần nhau, gặp nhau dễ ợt ý mà, khỏi lo :)
To Minh Tú: Cảm ơn ông nhé, bạn tốt ;)
To Xì & Nhon: Chẹp, chẳng biết nói gì với 2 bà :p :))
To Sếp: Lâu quá không gặp rồi, ngó qua Tiền Vệ thấy có truyện mới mà chưa có thời gian đọc, hứt hứt!! Chào và chúc sếp vui vẻ ;)

Nhớ tất cả mọi người :x
ĐV
 
chuối à ; mày không cần thiết đâu tao vẫn yêu mày mà cái đó không quan trọng :)
 
Back
Bên trên