01-04...ngày... ngày... mở lòng...

thứ tư tuần này trả sổ đoàn hả? hay là chỉ mấy lớp thôi.
Êu Huy ơi, chúc mừng sinh nhật mày nhé.có giấy báo chưa?
buồn ngủ quá, có ai đi ngủ ko?( female only)
 
NO.........ko phải tớ viết cái bài khỉ kia đâu.Nghe Loan nói nên tớ lên đây đính chính,chắc là mấy thằng bạn của tớ hôm trước lên đây nghịch đấy.Yên tâm đi ,tớ có hơi tham một chút nhưng chắc ko lăng nhăng đâu,tớ chỉ yêu một người duy nhất thôi (Bác Hồ-trên tờ polime).
To Cu:tuần tới cố gắng hoàn thành tốt chỉ tiêu nhé
 
ôi, thực ra thì lúc nào tớ cũng đọc đầy đủ bài của mọi người, chỉ tội bị bệnh ngại reply thôi. Nhưng mà hôm nay đọc được câu khen của Lynh mà sướng ran hết cả người.

Chỉ có điều hơi thắc mắc 1 chút. Lynh kêu đôi nào cũng 9,5 rồi (tức là "ăn cơm trước kẻng"). Làm sao biết được điều đấy nhỉ? Hay là thằng QM lại đi kể với bà??? :D :))
 
Sếp đã viết:
Còn về tình hình của Trung Quân, TQ không lên được đây vì đúng như Việt nói bên ấy nghèo lắm, oạch nó đến một cửa hàng Nét quèn cũng chẳng có, toàn phải đi câu trộm trong giờ học.
Cái này thì không đúng lắm Sếp à, trước kia Trung Quốc nhiều hàng net lắm, Việt Nam mình gọi bằng cụ (hoặc cái gì đó còn lớn hơn cụ :D), nhưng chỉ vì có lần có 1 vụ cháy (khoảng 2 năm trước, trước khi tớ sang TQ) nên khoảng 20.000 cửa hàng phải đóng cửa vì lí do an toàn gì đó.. :)

Ola, mọi người có khoẻ không ?? tớ ở đây cũng khoái, vận động nhiều :)
Tớ tưởng tớ trượt đại học rồi chứ, thế mà hôm trước mẹ tớ nhận được giấy gọi của trường :)) không biết bảo lưu kết quả được bao lâu :)

Mọi người post thêm nhiều bài đi ;)

Thế thôi, chào cả nhà :)
 
Hehe hình nhu* là có mấy câu hiểu nhầm do cách nói hàm ngôn khó hiểu của Lynh :))
1. Hic, Lynh nó hỏi sao Trung Quân ko lên HAO được.sao lại liên quan đến Trung Quo^'c với Đài Loan gì ở đây. Châ.c. Hôm tr­u*ớc định nhắn tin cho Q thì nhận đc off của Q bảo là ko dùng nick quanhm n­u*a~ . Thế mà thấy bảo nó vẫn liên lạc đều với "ai đấy"... :D Khó hỉu nhỉ
2.To Lingan: Mày ui,cái 9.5 Hoàng Lynh nói là trong sáng lắm chu*' ko có ý "ăn cơm trc' kẻng" gì đâu. :d Chắc tại "thang điểm "khác nhau ro^i`. :))
 
Hôm nay gặp V thấy có vẻ sung s­u*ớng lắm .Cu*' vui vẻ nhé :p. Mà nghe nói XH lại "Nam tiến" ro^i` a`? Chẹp.Làm gì mà để ng` khác lấy tên lên post bài thế ;) :d
 
A vợ yêu,lâu lắm không gặp vợ,thấy vẫn hoành tráng,phì nhiêu lắm,tốt,vậy là lại yên tâm "đi công tác" rồi,chăm sóc con cẩn thận nhé,bà xã,anh "đi công tác" về chắc chắn sẽ có "quà" cho mình.Cái cây định mệnh trên đồi,quên làm sao được,cắm rễ rồi.
Nghiêm em,cái thằng ...ấy..của... ....tao,tiệc buffet mày hứa,tao sẽ làm cho nhớ đời mà xem,nhớ là cho anh em cả cái khoản phụ đấy,cái đấy đấy.
Ê Đồng,mày Sing tiến Nam về hồn nhiên nhể,cứ thế thôi à
Này Linh Ngân,9,5 không phải là ăn cơm trước kẻng đâu,rửa bát xong rồi,bị trừ 0,5 vì tội ..."bẩn"...
Nhớ chưa Xì,chăm sóc "bạn Kiên" chu đáo vào,phải làm cho bọn tôi "vui vẻ",giống hôm trứơc mình làm í,nhể
 
Nguyễn Phương Dung đã viết:
. Hôm tr­u*ớc định nhắn tin cho Q thì nhận đc off của Q bảo là ko dùng nick quanhm n­u*a~ . Thế mà thấy bảo nó vẫn liên lạc đều với "ai đấy"... :D Khó hỉu nhỉ
Lao toet, Dung chim nhon kia, nhin ga hoa cuoc hu, sao dam bao quan80hm khong dung nick quan80hm nua? Thiet la thiet hai qua!
 
Ho* Quân ui là Quân :D Tớ thấy ấy offline bảo thế nên nói thế,chu*' gà cuo^'c gì.Cười 1 cái :x.Mà sao lâu mới lên ko kể chuyện gì bên kia mà lại "mắng mỏ" tớ thế. Hic hic ;)
 
lâu lắm mới lên đọc bài . vui vẻ quá . à , Huy ơi tôi thấy ông không nên có vẻ cay cú nhé , ông cứ vui vẻ với Xì nhưng phải làm thế nào cho bạn Kien của chúng ta ... chứ nhỉ!
to lingan : đầu mới xinh lắm may ạ mỗi tội đắt quá!
thang tới là thang mấy nhỉ ,à thang 9 .ừ tháng9 thì , ừ có sinh nhật QM .HL, ừ, có cả mình nữa( Nhon nhỉ,sap đi rồi còn nhớ ra được gì không hay dạo này hành tung bi ẩn quá nên quên hêt cả )
thôi chào cả nhà
bị mẹ goi /:)
 
Tháng tới là tháng mấy, hix, Oẹ cứ thích bóng gió nhắc khéo người khác à nha - ặc, chắc tháng này chít tiền vì quà sinh nhật - mà không quà sinh nhật cũng đã chết rồi :((
 
Hơ. hơ...
lên đây chat chit tí cho vui. Còi ơi , mày còn thích "cái đó" không để tao tặng, ( hec, nhưng mo*' dat qua he`).
To Chim: mày ơi, cái máy ảnh của mày tao chụp lia lịa từ nọ đến nay. Nghĩ mà đau lòng quá, bao nhiêu cảnh hay ho , không biết có được cái nào không.
Bao giờ gặp được mày để tao đem trả nhể? ( hay là thôi :D)
 
Cái avatar của Đỗ Việt trông buồn thế?
Thương quá! :-|
 
Máy ảnh cứ cầm đi, đằng nào chẳng còn phải gặp nhau muh ;)
Ọe : mày ơi , tao có bí ẩn gì đâu. Hehe, ko thấy tao chuyển từ mùng 8 sang mùng 10 à :x yên tâm đi,còn nợ mày từ năm ngoái mà :D
Mtú: Lâu rồi ko gặp,ấy thế nào rồi?
 
Tớ đây:
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
...
[hihi]
Hôm nào bay báo cho tớ biết nhé
 
E Quân,thanks cu,cảm ơn mày nhiều,thế nào,vẫn phân biệt được số 1 2 3 đấy chứ,phải nhớ thứ tự của chúng không cố định đâu.
Ngân em,Oẹ nó cũng khen thằng Chung hệt như thế
Tú em,khổ thân em quá cơ,thằng chồng em thật là đốn mạt
5/9 cả lũ về trường nhớ
 
5/9 mình không biết có về trường không?
Dạo này xinh quá nên hơi ngại...
 
Tớ chắc chắn sẽ về...
Nhớ trường quá đi mất, chắc là mình nhớ nhất cái hành lang tầng 3...
 
Back
Bên trên