01-04...ngày... ngày... mở lòng...

  • Bắt đầu Bắt đầu thieng
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trùi ạ, tự ti gì đâu. Thôi có KQ rồi thì bằng lòng với cái mình đạt được đi. Ờ biết là còn có những người vẫn tiếc... Uhm
Hôm trc' đi tiễn Quân mình ko đi được vì còn đi lấy hộ chiếu. Quà cho Q còn chưa kịp gửi.Ngày thứ 6 Việt đi thì mình lại vào miền Nam. Hic, dạo này hay lỡ hẹn với mọi ng` quá. :(
Nhung : Avatar của mày đẹp nhỉ? Đúng là có mình vào có khác, trông sáng sủa cả cái ảnh ;;) ;) :P
P/s: hôm nay mấy ng` về quê Nhung xì chơi có vui ko? Hơ,1 lần nữa mình lại ko đi được :(
 
Chẹp, ờ, Dung dạo này thì hành tung bí hiểm rùi, lấy đâu ra thời gian mà đúng hẹn với mọi ng` nữa, nhỉ? :)), lại nghĩ đến con Oẹ nên bùn cười! :))
Hôm qua 6 đứa vừa về quê Nhung ăn uống đã đời, fe` fon nên tối đúng như dự kiến là...trằn trọc mãi ko ngủ được! :(( Tới lúc thức dậy cũng vẫn còn trằn trọc luôn! Híc, nhưng ko sao. :D 1 buổi bái tổ như vầy đáng đánh đổi lém chứ! Chiều nay định mang quà cho Sư Tổ thì nhớ ra là mình .....ko bít nhà! :(( QM ơi, híc híc, xin lũi ông nha! Có rì chắc fai? ngày mai vậy!
Mai Nhon vào Nam. Ngày kia Việt bay. Rồi tiếp đến là Nhon. Trời ạ, rồi sẽ đi hết cho coi! Mà vụ tiễn Việt ra sao đây mọi ng` ơi?
 
Hic hic ...
Mấy người không chờ tôi nhé ! Ở trong này buồn như chấu cắn , thế mà ở nhà thì có bao nhiêu sự vụ hay ho ...
Mình ơi , tôi nhớ mình ghê lắm .
 
Ê Tú,thế nào là tự ti,tao việc quái gì mà phải tự ti,đừng khinh tao,đừng hiểu sai từ ngữ Việt Nam rồi gán bừa cho nó vào nhiều trường hợp,hay là mày không biết dùng từ nào khác,tiếng Việt phong phú lắm mà,khổ thân cho thằng bé...chán đời .
Kiên à,mày đừng buồn,không phải lo gì cả,cứ phè phỡn đi,tao biết mày nhớ "mình" lắm,tao hiểu mà,tao sẽ làm tròn "bổn phận" là 1 thằng bạn tốt của mày.Yên tâm đi,với tao,"mình" của mày đã,đang và sẽ được "vui vẻ","mình" cũng nhớ mày lắm đấy,sướng chưa,nhưng khổ nỗi,cứ nhìn thấy tao là "mình" cứ cười sướng tít hết cả mắt,khứa khứa.........Nhung em...nhục chưa Kiên,khà khà,cho mày thấm thía nỗi khổ suýt là của tao.Tao muốn được như mày quá.
Tiếc quá,xin lỗi mày nhé,Việt,chỉ tại bọn tao đến muộn quá nên chả nói gì được với mày,chán quá.Chúc mày đạt được nhiều thành công trong cuộc sống,bên đấy có gì hay nhớ thông báo để cho anh em quê nhà vui hôi nhé.
Chào tất cả.
 
Chào mọi người, tớ đang ở Pháp rồi, mọi thứ đều tốt :)
Tiếc quá, mọi người đến tiễn tớ không sớm lắm nên tớ không gặp mọi người lâu được, có mấy người vừa kịp nhìn thấy thì đã bye rồi, có những người có lẽ đến mà không gặp tớ, tiếc ghê...
Nói chung cứ thế đã, liên lạc sau nhé, chào cả nhà :)
 
Hic, mình cũng ở "trong này" mà ko bit K o đâu để liên lạc đi chơi cái. (làm tròn nhiệm vụ bạn của "mình" ) :p Nhưng bi h sắp ra rồi. Vài fut' nữa. :))
V : đến nơi rồi hả? :x Hôm trc' có nhặt được mẩu giấy tớ vứt qua khe cửa nhà ấy hôm nọ ko ? ;;) :P
 
to Heo Mọi: anh em ơi, hôm nào khai giảng tụi mình kéo về trường làm thêm một lớp cho nó khí thế nhỉ?
to Kiên: cứ yên tâm mày ạ, "mình" của mày vẫn ăn ngủ điều độ, béo tốt như thường. Hôm nào mày về nhớ kiếm quà gì cho anh em mừng tí.
to TMT & Huy: dở người à?
 
Uh huh, mới mấy hôm không thò mặt lên đây, không ngờ "mình" lại trở thành đề tài public và vui vẻ thế, hix. Thanks Ếch và Huy nhiều nhiều, đã làm tròn nhiệm vụ của một người bạn tốt với "mình" mấy ngày qua :P :), nhất là Huy (nhờ Huy nhờ) :P
Sắp đến ngày 19-8 trọng đại, có bạn nào có ý định tổ chức kỉ niệm chưa? :D
DCC: Tao còn chưa 1. đòi quà miền Nam, 2. xử lý mày đấy (tao nhớ ra rồi) - hehe, iu mày lém lém em ạ :P
E: uh, tớ đồng ý cả hai tay, hehe, rủ Lằng, Oẹ, Nhon làm một hội tổng tấn công canteen và món mì Yum (ực) nổi tiếng trường mình . Nhớ quá ~~ !
T.O: dù có chuyện gì xảy ra với mày, chắc chắn sau đó sẽ là những điều thực sự tốt đẹp hơn đang đến - dù theo một con đường khác với những gì mày đã dự tính - I'll try to always be your true friends, HM the same :) Cheer up.
 
Ê hê, ở đây chẳng có 1 hàng net nào mới khốn chứ! May mà số mình son, quen toàn các vị cấp cao, được vào xài thử cable (bố của ADSL :D).
Cả nhà khoẻ cả chứ ?? Nhớ mọi người quá 8-)
Thế thôi, lại phải chào mọi người rồi :)

(Ặc, có mấy hôm không lên mà quên cả mấy cái emoticons mất rồi!)
 
Chúc mừng Sinh Nhật Huy nhé!!
Thông cảm đang bị đau tay không post dài được.
Ái, đau, đau...
 
Cám ơn Phượng,cám ơn tất cả mọi...người,cám ơn những tình cảm của mọi...người,1 ngày sinh nhật thật hạnh phúc,xin lỗi vì không chuẩn bị chu đáo và trọn vẹn được,mấy thằng chắc đói lắm hả(nhưng no money là sướng rồi),mấy em chắc cũng không được vui lắm,thông cảm nhé.
Cám ơn......
 
Hic, Khổ, hôm qua có việc phải chạy long sòng sọc nên ko đến từ sáng được. Đến lúc mọi ng` chuẩn bị ăn cơm, về lúc các bạn nữ đi rửa bát...:(Dù sao cũng đến 1 lúc xem bọn nó "sát phạt" nhau. Khiếp thật, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng "xưa nay chưa từng có" :)). Nhất là phát hiện ra CChung có mấy từ tượng thanh....khó tả.Ặc ặc
mà chúc mừng SN Huy nhé. :x hic, hôm qua "ngượng" nên chưa chúc mừng tử tế được ;;) ( đùa đấy,ngượng gì, nhờ )
Việt : hì,mấy ngày ko lên Net ngứa ngáy chân tay hả? ;) Ông còn ở Paris lâu ko? bao h về học ?
Nhung : iu lém em ạ. :D :*. Xử lý mình thế đấy :( ;)

Sao ko thấy TQ lên post bài nhỉ? Ko hỉu nó thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào mọi người, dạo này hình như có vài tin đồn về tớ Phải ko?Nào là lăng nhăng,hám tiền và nhiều thứ khác nữa.Ai biết gì thông tin cho tớ,đặc biệt là thằng khỉ nào nghĩ ra mấy cái tin ấy thì liệu hồn.Giỏi thì ra mặt ....
 
--Nhóm mình dzui ghê !!! Này này, mọi người mà về trường Ams hôm khai giảng thành lập một lớp riêng là chuẩn bị biến em thành : bí thư vô trách nhiệm của lớp rồi đấy nhé , này cho em làm lớp trưởng đi, a` không , em thích làm cán bộ truyền thông (loa loa -phát ngôn viên chính thức của Bộ heo mọi ) cơ => Huy có chức Cựu phu quân của cán bộ truyền thông-hehehe ...em phong , ờ Quảng Minh làm lớp trưởng (gương mẫu chưa ) , Oẹ làm cán bộ trật tự , Trung Dũng làm cán bộ TD ( ờ , thể dục ý mà ) , Kiên làm cán bộ ẩm thực (ui trời, , cứ nhìn người thì biết ) , NHoàng làm thủ quỹ (ặc ặc ) , chị Dung làm cán bộ kỉ luật , chị Nhung làm cán bộ VS ( đố biết cái gì ) ,chị Loan làm cán bộ "chống hàng giả" (hehehe) .......Ôi trời ơi ....nghĩ thế nào cho đủ 20 chức vụ đây ..............
ÔI , lại nghĩ đến công ty HEO MỌI :
- Giám đốc : NX Hoàng --- Trợ lý :Trung Quân ( với những năm kinh nghiệm lành nghề tại Pháp )
- Bộ phận truyền thông : Trung Dũng (lo toàn bộ hệ thống điện tín , liên lạc trong công ty )
- Bộ phận kiến trúc : trưởng phòng : KHUY ( phụ trách phần kiến trúc công tringf với biểu tượng Heo đuôi xoăn ) , phó phòng : ĐM Hoàng (phụ trách chọn phần đất quy hoạch để xây dựng và lập phương án thầu )
-Bộ Phận Maketting : QChi ( có mặt )
-Bộ phận Y tế : TP : Quảng Minh ( phụ trách "chăm sóc " sức khoẻ và tư vấn SKSS cho nhân viên trong công ty ) , PP : Cao Chung ( chuyên môn về "chăm sóc" ác nữ nhân viên " có quả bầu" )
-Bộ phận Đối ngoại (PR ) : Linh Ngân
-Bộ phận Điện tử Văn phòng : Đỗ Việt ( phụ trách điều hành toàn bộ hệ thống máy tính trong công ty cùng site chính thức )
-Bộ phận "Chăm sóc khách hàng " : Ngọc Phượng ( chưa biết Phượng chọn trường nào nên tạm thời để ở bộ phận này....., chả nhẽ lại cho vào bộ phận bảo vệ (hehehe ) hay tiếp tân )
-Bộ phận Tiếp tân : Minh Diệu ( với nụ cười tươi xinh và giọng nói truyền cảm ...dễ được thăng chức lên làm "thư ký riêng " lắm )
-Bộ phận Điều hành hoạt động : ( với các nữ nhân viên trẻ trung , thông minh , lịch thiệp ) :
-Trang Oẹ , Nhung xì , Minh Mốc , Linh Tờ Bờ , Chí Kiên (chết , quên , phải xếp tạm Kiên vào vị trí Bảo vệ đã ) , Loan Lằng . Dung chim nhon , Lam Zang .
Công ty đã mở được đại diện chi nhánh ở 3 vùng nước Pháp và tới đây là Singapour.
Mặt hàng chính của công ty là :...................(không tiện nói ra )
Tiêu chí chính của công ty là :..........(không tiện nói ra )
Ps : Chỉ biết , có người đã khuyên giám đốc Hoàng rằng nên chuyển công ty sang Thái Lan phát triển thì " tiềm năng " sáng sủa hơn....(hehehe) ...Nhưng Giám đốc Hoàng đã một mực từ chối ,quyết cùng mọi người ở lại để cùng góp phần "phát triển " đất nước .
 
----- Cựu chồng yêu , chúc mừng sinh nhật vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!Một tuổi mới thêm kiên trì và bản lĩnh để nuôi hi vọng nhé ...Cái cây định mệnh trên đồi cao, nhớ không ? Vợ luôn ủng hộ cựu chồng...
--- Nhung nhớ nhé , phải chăm sóc " bạn của Kiên" cẩn thận đấy , giống hôm về quê là được , em thấy chị rất " tận tình " với Dũng và Huy....tốt...anh kiên không phải"lo lắng" gì hết....
----Việt đến nơi, tốt quá, bình an vô sự , cười nhiều vào nhé !
--chị Dung à , yên tâm mà....
----NXH, anh lo gì , bảo anh lăng nhăng thì làm sao ? còn hơn nhiều đưa muốn lăng nhăng cũng không được ...hám tiền thì sao ? hơn người không có tiền để mà "hám "...để ý làm gì...mình"cẩn tắc vô ưu "....anh không phải là người để ý nhiều mấy chuyện vụn vặt ấy mà ...
 
nói thật chứ, hôm nay nghe được chuyện của Dũng, cái câu:

nhân hậu nhưng mà hay nói bậy

bây giờ vẫn cười rụng cả rốn.
 
chà, em Chi quả thực có đầu óc tổ chức à nghen! :D Chưa rì đã phân công công tác rõ ràng như vậy rùi! Thía nì thì quả thực chẳng có heo nào fai? sợ thất nghiệp nữa nhé ( Híc,chỉ sợ có việc làm mà lại chẳng có khách hàng mới chít chứ! :( Cứ nhìn kiểu chăm sóc bệnh nhân của CC& QM xem, mới hôm trước ng` ta còn đến hỏi kiến thức về SKSS để chuẩn bị mấy năm sau lấy chồng rồi thì mấy tháng sau đã đến ....khám thai thì chít luôn! :)) )
Ơ, thía cả NXH cũng bị tụi nào đó ko rõ tung tích khoác lên mình những tin đồn đó hả? Híc, tớ tưởng chỉ có... mà mấy ng` cứ cố gắng ko để ý đến những lời đồn đại đó đi! Mình chỉ cần những ng` quan trọng với mình hiểu mình là được rùi mà. Những đứa rỗi hơi ngồi buôn những chuyện vô bổ thì để ý làm rì. Đó chính là cách sống :" ĐẠP LÊN TRÊN DƯ LUẬN " đó! Ở khoản này thì tôi rất khâm fuc. Hoàng Minh đó! Ai muốn nói gì thì nói, mình cứ sống theo cách của riêng mình. Như vậy mình sẽ cảm thấy mình rất mạnh mẽ và vĩ đại đó! :"> Híc, còn nếu rất rất mún bít vì.....tò mò thì...hết thuốc chữa ! :(
 
Lâu lâu không viết một bài dài một tí, tớ càng nghiệm ra rằng giờ tớ chỉ gắn bó với HAO cơ bản vì Heo Mọi mà thôi. Thôi thì như một giọt mực cùng góp sức với mọi người có làm lem thêm chỗ này vậy.

Á à, hôm gì mọi người về quê Nhung mà không rủ tớ nhé, tớ rất chi là buồn đấy giờ ngồi nghe hai bài hát Liên xô xì xồ rồi mà vẫn không hết buồn đây này. Hầy, Đau lòng quá, chiều nay mình ăn hơi no (mọi người đừng có nghĩ lung tung nhé).

Phải nói là càng ngày tớ càng thích đôi QM-LN, giờ đôi sư tổ và sư cô của nhóm mình đúng là perfect model của tớ bây giờ đấy. Tuy nhiên ở bảng xếp hạng bây giờ, tất cả các đôi đều theo nhiều nguồn tin ít ngờ nhiều đều đang ở mức 9,5 cả rồi.

Chỗ này cá nhân tí, Oẹ ơi, tao thấy bi giờ mày cũng đang giống hoàn cảnh của tao. Con đường chúng mình sẽ phải đi dẫu không phải là con đường như mong ước nhưng đâu phải là con đường sai mày ạ. Nên mày ơi, tóm lại là hôm nào mày cho tao mượn sách Tiếng Anh ôn thi Đại học để tao làm quả lên đời nhé.

Lằng ơi, quà của bà với Phương Anh tặng tôi rất chi là thơm nhé đúng như nhời hai bà quảng cáo đến nỗi mà tôi chẳng dám ra ngoài đường vì sự mang tiếng khoe của. Tại các bà mà mai tôi sẽ ếch (chết, phạm huý) lên trường lấy giấy báo ĐH được này.

Còn về tình hình của Trung Quân, TQ không lên được đây vì đúng như Việt nói bên ấy nghèo lắm, oạch nó đến một cửa hàng Nét quèn cũng chẳng có, toàn phải đi câu trộm trong giờ học. Ngoài ra theo như tớ được biết là TQ vẫn còn ổn, ngoài chuyện bị hạ gục bởi thức ăn của bọn Đế quốc sài lang âm mưu thâm độc.
Thật chứ, khi viết những dòng này tớ cứ nghĩ tới cảnh phun thuốc diệt ruồi vậy. Tất nhiên cái người phun cóc phải Trung Quân rồi.

Tiện đây tớ cũng chúc Heo mèo Nghiêm thi 31/8 này sẽ đỗ để còn ra nước ngoài đập chết oạch nó bọn phản động đi và trả thù cho Trung Quân nữa. Nhiệm vụ cao cả, chúc đồng chí thành công và không quên nhiệm vụ âý với công ty Heo Mọi.

Thôi viết thế đã nhỉ , chào mọi người nhé cạc cạc.
 
Loan ơi, bà làm tôi phải viết thêm trước khi đi ngủ vì bài của bà làm tôi liên tưởng đến một câu của Beat vừa mới nghe: Nothing's gonna change my world.
Chả biết bao giờ mình mới có khả năng nói những thứ giản dị mà giá trị đến thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên