01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Hic tớ vừa viết 1 bài dài ơi là dài cuối cùng bị xóa mất. Đau đớn thế.Thôi đại ý là thế này :
1. Happy birthday to TRANG OẸ :x :* Tao chúc mày những điều tốt đẹp nhất còn cụ thể thì tao sẽ viết cho mày sau :(
2. To Nhung xì : mày cố gắng đi tiễn tao nha còn tao thì cố gằng ko "đi đêm" (nghe khiếp quá) vì 1 đống lý do và nhất là để bọn mày đi tien ko fai về muộn :*. Hic,mấy ngày này sắp đi đầu óc cứ lâng lâng , quên trước quên sau và ko dám xem lịch :(
3. To Trung Quân : tớ rất vui vì ấy thích quyển truyện và vì nó đã đến được tay ấy :p. Bảo QA là tớ cảm ơn nó nhiều.Tớ đã rắp tâm đọc trước nhưng mà bận quá ko đọc được, hehe, may cho ấy. Mà sao ấy lại nghĩ đến tớ khi hát bài RXĐK nhỉ,chậc chậc, có lẽ hồi ở L'espace tớ hay tra tấn ấy hử? Hic,nhớ nhỉ. Tớ sẽ chuyển mấy cái mộng mị của ấy cho Hương, yên tâm :D
4. To MT và mọi người : Có gì tớ sẽ gọi điện cho từng ng` để thông báo chuyện ăn uống nha,còn tổ chức SN cho OẸ, LYNH va LG nữa muh :x. Bi h đang lung tung quá.
5.To Việt :Chẳng có gì để nói với ông cả :D (trả thù ý muh ) :((
P/s : yêu mọi người nhìu :*
 
hehe, lần này post được rồi mãn nguyện quá, cảm xúc vẫn còn "tươi mới" :p
 
À....ợ...,thoải mái quá,chào các em,anh khoẻ,thoải mái lắm,sướng...
Ê Quân,thằng khốn,sao mày lại mơ tao cùng với mày và Hương thế hả,mày với Hương...thì tao biết rồi,cho tao vào để ngắm...2 chúng mày à,không cần nhân chứng đâu,sao mày lại cắn đúng cái nhọt đau của tao hả,thằng khốn,cảm ơn mày.Trong ảnh mày hoành tráng lắm,tao thề đấy,thề thật.
Nhon ơi,không cần phải thổ lộ thế đâu,ai chả biết Nhon "tươi mát" lắm mà...thôi chết...a di đà phật..thiện tai thiện tai...tu rồi..."tươi mới"..chậc chậc.Nhon sắp đi rồi mà lại còn bắt em í " phải để lại di tích"...a di đà phật..thiện tai...éo le lắm
Việt em,anh cũng nhớ em lắm cơ,khổ thế chứ,..thiện tai
Tháng này ức chế lắm đây,Oẹ,Linh,Giang,các em...yên tâm đi,anh sẽ tu trong tháng này...a di đà phật...kiềm chế,kìm nén,hãm lại,cắt cơn..
 
Hey,
Dạo này Huy ăn nói khó hỉu wa'
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG OẸ NHÉ.
VÀ CHÚC MỪNG SINH NHẬT LINH BÉO ( TỚ VẪN CÒN TIẾC VỤ 16 NĂM HÀNG XÓM MÀ KHÔNG BIẾT ĐẾN NHAU ĐẤY).
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LAM GIANG ( TAO VẪN CẦM LƯU BÚT CỦA MÀY -HIC-)
To Trung Quan: có nhận được PM của tớ không? Viết mail cho tớ vào đay nha: [email protected] -không viết là "know my hand" đó. :D


To Đỗ Việt: hôm Việt đi tớ không tiễn đuợc, đừng trách nhé. :> :* :x
 
Huy đã viết:
Việt em,anh cũng nhớ em lắm cơ,khổ thế chứ,..thiện tai
Hehe, thằng nầy khá :D chờ ông về ông cho vài cái tát, hớ hớ, tại thiên!!

Chuối đã viết:
To Đỗ Việt: hôm Việt đi tớ không tiễn đuợc, đừng trách nhé.
Ừ, ấy nói thế là đủ rồi :) vì hôm đấy có nhiều người đến sau tớ cũng chẳng kịp gặp, nên thà ấy ở nhà cho khoẻ còn hơn đến mất công :p Anyway, thanks nhiều ;)

Chào cả nhàààààààààààààààààà (bàn phím tiếng Pháp nó có sẵn chữ "à" rồi nên có thể tận dụng, hehe!!!)
 
Dang Khanh Huy đã viết:
Nhon ơi,không cần phải thổ lộ thế đâu,ai chả biết Nhon "tươi mát" lắm mà...thôi chết...a di đà phật..thiện tai thiện tai...tu rồi..."tươi mới"..chậc chậc.Nhon sắp đi rồi mà lại còn bắt em í " phải để lại di tích"...a di đà phật..thiện tai...éo le lắm
Hix, nói gì khó hiểu thế Huy? Em í là cái gì? Hic,sắp đi nghe ấy nói nẫu ruột quá :((
Mọi người ơi mai đến nhà tớ nhà tớ nhé, ai qua sớm được thì làm giúp đồ ăn,còn nếu fa?i đi học thì cứ qua sau để ăn và...rửa bát cũng được ;) nói thế thui chứ gọi điện cho mọi người rồi mà.
Tớ bay lúc 11h45 đêm CN. Đã cố rồi mà ko được. Thôi đành vậy....
 
Ái chà, (ơ hơ, mình gõ được tiếng Việt nè) Việt muốn tớ tức chết vì ghen tị đấy hả, được rồi, just you wait, để lần sau tớ upload cái ảnh chụp quang cảnh từ cửa sổ phòng tớ nhìn ra, hắc hắc >:) một cái nghĩa địa khổng lồ với 12000 cây thánh giá, ngăn cách vơi cửa sổ phòng tớ bởi một con đường nhỏ và một hàng cây thưa, tối tối học bài lại ngắm trăng lên... trùi ui lãng mạn kinh khủng. Mà bọn con gái ở đây chán thế, không kiếm được một đứa nào đủ lãng mạn, ít nhất bằng một phần mấy heo nữ nhà mình để tớ nói chuyện cả.
Thôi, tớ xin trình bày mục đích chính post bài:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LINH BÉO ( TỚ VẪN CÒN TIẾC VỤ 16 NĂM HÀNG XÓM MÀ KHÔNG BIẾT ĐẾN NHAU ĐẤY)
(ơ, sao giống câu của Chuôi thế nhỉ :p)
Chúc bữa tiệc ngày mai rôm rả và lavabô không bị tắc nhá :)), Nhon nhỉ ;)
 
Tran Trung Quan đã viết:
Ái chà, (ơ hơ, mình gõ được tiếng Việt nè) Việt muốn tớ tức chết vì ghen tị đấy hả, được rồi, just you wait, để lần sau tớ upload cái ảnh chụp quang cảnh từ cửa sổ phòng tớ nhìn ra, hắc hắc >:) một cái nghĩa địa khổng lồ với 12000 cây thánh giá, ngăn cách vơi cửa sổ phòng tớ bởi một con đường nhỏ và một hàng cây thưa, tối tối học bài lại ngắm trăng lên... trùi ui lãng mạn kinh khủng. Mà bọn con gái ở đây chán thế, không kiếm được một đứa nào đủ lãng mạn, ít nhất bằng một phần mấy heo nữ nhà mình để tớ nói chuyện cả.
Hehe, nghe cũng hay phết đấy Quân ạ, nhưng đấy là vì lúc mới đến còn khoai khoái thôi, chứ ở lâu lâu, đêm nào nhìn ra cũng thấy 12000 cây thập tự lập loè trong cái nghĩa địa đen ngòm thì tớ không thèm lắm :p
Ở trên tớ kể về chỗ tớ ở còn chưa đủ lắm, nếu mọi người muốn xem 1 chút về không gian thì mời vào http://www.adele.org/public/residence/residence_detail.php?residence_id=13&x=no&style=univercity rồi nhìn xuống cái chỗ "Visite Virtuelle", sẽ thấy có đoạn applet quay cảnh chỗ tớ ở. Chọn cái mũi tên chỉ sang trái (bên cạnh có dấu "+", "-" và mũi tên chỉ sang phải) để xem theo chiều từ phải sang trái. Khi nào thấy có cửa hàng giặt tự động (Laverie-Self) thì chờ applet chạy tiếp để nhìn sang bên đường. Toà nhà đối diện với tiệm giặt đấy là nơi tớ thuê studio. Dí chuột lên phía trên toà nhà, sẽ thấy xuất hiện chữ "Un studio" (1 phòng studio), cái phòng đấy là ở tầng 3 (ở Pháp thì gọi là tầng 2), còn phòng tớ thì nằm ngay dưới phòng đấy, bị lấp bởi cái vòm ý (chuối không chịu được). Phòng tớ kích thước bằng nhưng sắp xếp khác cái studio ví dụ kia, thậm chí sướng hơn vì còn có 1 cái tủ quần áo to uỳnh, còn nhà tắm (salle de bain) và bếp thì gần giống. Nói chung là rộng rãi và sạch sẽ lắm :)

Mấy người ở INSA sướng thế, được dùng máy vô tư, không như tớ, vẫn phải lè lưỡi ra dùng ngoài hàng net, hoặc lên thư viện thì lại không được chat :(

Chào cả nhà nhé!!!
 
Trang Oẹ à, sodi mày, lâu rồi chả liên lạc với mày :( mà cũng chả biết lúc nào gặp được mày nữa, tao còn có lưu bút viết cho mày mà quên chưa lúc nào đưa được. Hic, làm tao xấu hổ wá à :(( gặp mày mà thấy có lỗi ghê gớm :((
 
cám ơn mọi người vẫn nhớ sinh nhật tớ, cám ơn Trung Quân, Chuối,... :x hihihi.... làm tớ rất vui :p
 
Lam giang ; happy bithrday!
lưu but thì lúc khác đưa cũng được nhưng phải đưa nhé!
:>
 
Mọi người ơi,tớ đến nơi rùi, cũng ổ cả. Nhớ cả nhà lắm :x Bây giờ fai§ đi ăn cơm khi nào có thời gian tớ viết dài và tỉ mỉ hơn . Yêu tất cả :*
 
Hic, nó vừa về nhà được 2 phút thì nhảy ngay lên net, tơn hớn, nhờ, Chim nhờ :D
Kể qua về chỗ ấy ở xem nào! :)
 
Tớ vào học trường mới rồi. Học thì rất là vui, với lại nói chung là tớ cũng đọc được chúng (nhưng hiểu thì không hiểu mấy).
À mà
Mấy đêm rồi tớ yêu thầm mấy bạn trai lớp tớ, tại vì lớp tớ, chẹp, ừ thì có nhiều bạn đẹp trai thật cơ. Thế mà cái Hà lắc nhìn bọn nó xong thì bĩu môi bảo: ‘’bọn đấy chỉ có chó mới yêu’’.
Thêm vài tin nữa, cũng chẳng biết là tin tớ thông báo sau đây là vui hay buồn nữa: lớp mới của tớ cứ bị làm sao í. Ban đầu vắng thì tình cảm lắm nhé, sau khi bị sát nhập hai lớp thành 1 thì bọn nó có vẻ xa cách.
Hừ. Buồn nhỉ.
Tớ ngờ là mấy đứa mới vào bị ghẻ.
--------------------------------
Tớ nhớ Ams, nhớ tất cả những gì thụôc về Ams quá. Lâu lắm rồi tớ ngồi nghĩ mà lại phải quệt nước mắt nước mũi một tí.
Mọi người đi Pháp thiếu thốn ghê quá. Trong khi ở nhà, giờ tớ đã thừa ra hơn ba lạng mỡ, chẳng biết gửi sang bên ấy bằng cách nào đây. À, hỏi một tí tế nhị, thế người Việt bên kia có chan hoà thân ái tốt bụng như tớ không? Nếu có thì tớ mừng, nếu không có thì tớ cũng chẳng vỗ tay đâu mà, đừng sợ cứ nói.
Nói tới đây, tớ lại xen một tí, tớ nhớ Việt lắm nhé. Tự dưng lại thế. không hiểu tại sao, có phải tại vì V hồi trước hay đánh chó mèo và đánh tớ không nhỉ? Việt ơi, máy của tớ đang bị virus, hồi trước vào còn nhanh như ruồi bay, giờ thì hừ, chó nó còn chửi cho chứ là tớ.

À, mà biết Đồng với Huy làm lớp trưởng, tớ ghen tị lắm nhé. Lắm nhé.

Tớ mừng quá, vào được đây là mừng rồi, không chát được như mấy hôm trước.
 
Sếp đã viết:
Tớ ngờ là mấy đứa mới vào bị ghẻ.
Ừ chắc thế, cẩn thận không bị lây đấy :D
Sếp đã viết:
Mọi người đi Pháp thiếu thốn ghê quá. Trong khi ở nhà, giờ tớ đã thừa ra hơn ba lạng mỡ, chẳng biết gửi sang bên ấy bằng cách nào đây. À, hỏi một tí tế nhị, thế người Việt bên kia có chan hoà thân ái tốt bụng như tớ không? Nếu có thì tớ mừng, nếu không có thì tớ cũng chẳng vỗ tay đâu mà, đừng sợ cứ nói.
Gửi mỡ thì tớ không thèm lấy đâu, tớ chỉ thèm cao lên thôi :p
Ở bên này tớ gặp ít người Việt lắm (có 5 người lèo tèo), nói chung đều rất tốt và nhiệt tình. Vỗ tay!! :))
Sếp đã viết:
Nói tới đây, tớ lại xen một tí, tớ nhớ Việt lắm nhé. Tự dưng lại thế. không hiểu tại sao, có phải tại vì V hồi trước hay đánh chó mèo và đánh tớ không nhỉ? Việt ơi, máy của tớ đang bị virus, hồi trước vào còn nhanh như ruồi bay, giờ thì hừ, chó nó còn chửi cho chứ là tớ.
Hơ hơ, tớ đánh Sếp á ? đánh là đánh thế nào ??? hơ hơ, tại thiên tại thiên, chắc là mấy vụ tụi Thiếu Lâm bọn mình chứ gì ?? 8-}
Máy ấy bị virus hả ? Thế có online được ở nhà không ?
Rút kinh nghiệm là cái BKAV bây giờ chán tệ, tớ không thèm dùng nữa. Nếu Sếp còn online được bằng cái máy lủng củng đấy thì vào trang www.vietws.net rồi click vào cái "quét virus trực tuyến", tớ kéo chương trình của Trend Micro về web của tớ, thấy rất hiệu quả (bằng chứng là lần trước ngồi 1 cái máy, quét thử ra 2 con trojan xanh lè).
Tớ cũng nhớ Sếp!

Bye cả chuồng :)
 
Ô, SN LG rồi cơ à, quên mất :D. Chúc mừng SN kưng nhé :))
 
Ặc, Ngân mà còn quên thì ai nhớ 8-}

Dạo này chẳng nói gì với Ngân và Lam Giang cả, buồn quá..
Cả Quảng Minh nữa, nhớ hắn ghê!

Mới gặp Đồng trên chat; Nghiêm không biết biến đâu; Chi cũng lặn tăm; Hoàng Minh thỉnh thoảng thấy online nhưng gọi không trả lời, mà trả lời cũng ít.

Sếp thì chỉ thấy trên HAO, ko thấy trên chat.

Ôi mọi người ơi, tớ ở 1 mình thực ra cũng vui, nhưng thực chất lại buồn lắm.. :(
 
Chao moi nguoi,
Hic,chiu kho doc ko dau 1 chut vay. To sang day duoc 4 ngay roi. O nha 1 ba nguoi Viet tot lem. O nho den khi tim duoc cho trong ki tuc xa cho re, khoang 3,4 thang nua ko mat tien nha va tien an,hoac co the .... lau hon the :D Net cung duoc dung kha thoai mai,co ca webcam. Hom dau tien den day moi dc 5 fut ko chiu noi len Net luon gap Viet. A, Trung Quan oi, so dien thoai cua ay o Lyon la bao nhiu? A, o day nau an do VN, to con duoc khen la … nau ngon hehe.Rut ra duoc 1 chan ly la “ben Tay cai gi cung to (co chac ko nhi:d).Bay gio ko ban nua nen bat dau co thoi gian nho nha lam lam roi. L
To Lynh: nguoi oi cam on nguoi vi quyen tu dien nha. May ngay truoc khi di ta cu quen quen nho nho,may co nguoi cho ta quyen TD day. Nguoi di hoc vui la tot roi, co may ban dep trai thi gioi thieu cho ta voi ç hehe, dua day, ta ko dam tranh dau.Nguoi oi ta cam on nguoi vi cai dia nguoi lam cho ta rat nhieu. Hien bay gio ta chua xem het dc tat ca nhung thu do nhung ma ta vui lam lam. Tang nguoi 1 cai kiss ne :* chi co dieu sao anh Heo Moi co moi 2 cai hom SN ta la sao :p Co may cai do xem do buon lam
To Nhung xi : may oi hom di tien tao lam thu tuc lau qua nen ko co thoi gian de chao may. Tao xin loi nha. Iu may lam,sao lau roi ko thay len HAO ?Cai anh o cung tao khen cai dia cua may hay day hehe
Moi nguoi hoc hanh van tot chu? Co fai hoc bai nhiu ko?

Love all of you ( noi cau tieng Anh ko bit co dung ko :p) :
 
He, chuc mung Chim nhon nhe, ba chu nha tot nhu vay co cho to den o nho vai hom thuong thuc tai nghe nau an cua Nhon duoc khong? Neu duoc thi goi cho to theo so nay nhe 00 33 (0)4 37 48 13 76.

Ben to nguoi Viet Nam dong thi mo, chu khong hiem hoi nhu o cho Viet. Bon Viet Nam voi bon Trung Quoc van duoc tieng la doan ket nhat.
Kinh that, Heo Moi nha minh chua gi da thanh dat ca lu roi, Huy voi Dong tuong lai lam lanh dao nhe, neu lop cua Lynh khong bi sat nhap thi chac co them mot xi trum moi gi day nua, Chim Nhon thi lam dau bep kiem quan tri gia noi tieng the gioi... Que Chi oi, lieu lieu ma xem xet lai tinh hinh nhan su cho cong ty Heo Moi di thoi.

To Quynh Trang: huom huom ti da, neu ay ma cho to "know the hands" bi gio thi to se "miss your face" day!
 
Back
Bên trên