^︵^ ¯`·★★★·´¯`·*Hậu NHAT - Hội HMTL*·´¯`·★★★·´¯ ^︵^

Thần tượng ốm mà sao vẫn khun thía :)) mà tế nhị quá cơ.Cái này là fan phải học tập nhiều ;;) ;;)
 
bảng tin của trường THPT Hà Nội - Amsterdam b-) đc update vào hồi 1h00 ngày 18-6-2006:
Em Vũ Phương Anh học sinh lớp 11 Sinh ( năm nay lên 12 ) - chỉ vì miếng ăn lúc đêm tối chập choạng b-) - chỉ vì em là nhân vật chính trong film Của rơi - và gia đình hắt hủi em nên em đã bị bỏ đói ......... 1 ngày chỉ đc có 3 bữa sao đủ đc cho 1 cô bé như em đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi b-) và vì đói qá mà nửa đêm em đã phải mò lần - lần mò , lùng sục mọi ngóc ngách khắp nhàể tìm kiếm đồ ăn.Thật hạnh phúc biết bao ..... cuộc đời của em như chói sáng hơn :x em nhìn thấy hộp sữa chua trong góc nhà ......... như đã nói vì ko đc ăn đủ bữa nên em đã vồ vập lấy hộp sữa chua nâng niu nó ..... ăn từng miếng từng miếng.Ăn đến đâu em cảm giác như nó ngọt lịm tươi mát đến đấy :x và ko nh~ bị bỏ đói mà e còn phải làm việc vất vả phải ngủ lăn lội từ sáng đến tối nên mặt mũi nhem nhuốc :x còn 1 thìa sữa chua cuối cùng em định bôi lên mặt để tranh thủ rửa mặt luôn tiết kiệm nước cho ng dân :)) nhưng ôi chao! Em ko tin vào mắt mình khi cái date - tức HSD của hộp sữa chua tự dưng đập vào mắt em b-) dạ vnâng , hộp sữa chua đã hết hạn cách đây 10 ngày ........ 1 thời gian khá dài ........ chỉ vì miếng ăn mà cô bé Phương Anh đã đang ốm lại mắc thêm căn bệnh "tào tháo đuổi" liệu đêm nay thân xác Phương Anh sẽ ra sao khi phải chống chọi với bệnh tật .... tạm gọi là bệnh "CHết vì ăn".Vâng có lẽ ngày mai nhà trường sẽ chuyển em sang Chu Văn An để em phần nào bớt tủi thân gặp đc nh~ con ng` giống em :)) :x số phận của em sẽ ra sao - đứa bé Của rơi - đc ăn ko đủ no ko đủ bữa b-) chúng ta sẽ đc biết sau b-)
sẽ còn nhiều điều hay ho và lý thú :x

bài này của mình có đang đc + dcl ko nhỉ =)) :)) :)) quá hay :D đêm tối nên văn chương ko thể hiện đc hết khả năng :)) các bạn thông cảm !!! ^^
 
Tin vắn

Vào lúc 3h sáng ngày 18.5.2006 em Vũ Phương Anh đã cầm cự được với căn bệnh cấp tính ngặt nghèo. Sau khi được bác sĩ TỦ THUỐC GIA ĐÌNH điều trị bằng 10 viên Becberin hiện nay em Vũ Phương Anh đã dần hồi phục và sẽ có khả năng ngủ ngon hơn :x

Đính chính lại thông tin:

Theo nguồn tin chính thức của em Vũ Phương Anh thì hộp sữa chua Néstle hương Chuối có niên hạn sử dụng là HSD/EXP 090506 tức là đã quá hạn 1 THÁNG 9 NGÀY :((

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Sin : 098....

Để biết thêm chi tiết xin đón đọc Blog sau
http://blog.360.yahoo.com/blog-OZGlrlEhc7MTkFdfk4HTHcfU6OU-?cq=1

Rất mong các bạn đọc và các nhà hảo tâm cứu giúp cho trường hợp của em Phương Anh :)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố nhà em Sin:)):)):)) Ko còn gì để nói:)):)):))

@ALL: Đừng bắt chị HA cộng điểm linh tinh, chuẩn bị BQL đi kiểm tra cảnh cáo đồng chí nào cộng điểm lung tung đấy! :D:D:D

Ko viết đc nhiều:D
 
nhưng vấn đề là có nh~ ng viết bài rất hay rất dài thì lại ko đc + điểm anh ạ b-) vấn đề này thì có bị cảnh cáo ko anh =)) :)) :)) ( just kidding :p )
em có bắt chị HẢi Anh + đâu :) chị nhờ ;;)
tin tức của bạn Phương Anh sẽ còn tiếp tục cập nhật b-)
 
Hí hí....Iu chị Hải Anh nhìu nhìu....:x :x :x :x :* :* :* :*....
Hí hửng...

Hum nay nhìn kĩ cái ava của Sin...:-s :-s....Có 1 cái ông đang bơi đằng sau Sin í.....nhìn qua+ nhìn cái tóc ông í cứ tưởng...+....:)) :)) Giật thót cả mình....:)) :)) :)) :)) :))....
 
Ô hay.. Làm nhà báo phải có nhuận bút, post tin tức nóng hổi thế thì cũng phải có điểm chất lượng chứ :))

Mà tao có bảo chị HA + điểm đâu :"> Tao bảo chị ý biến hóa cơ mà :))
 
vào thăm thường xuyên nhưng thỉnh thoảng mới dám chen ngang :))
nói 1 câu thôi : khổ thân con sin thế :)) !!!
 
Ối chết, thần tượng MC của mình lại ít điểm thế à:eek::eek::eek:
Thôi, cầu mong thần tượng MC của mình đc điểm cao cao thi ĐH 1 tí:D:D:D
 
Hic...
Tin nhanh
Lại thêm 1 người nữa có bệnh liên quan đến bụng dạ: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO :(
Thảo đang mổ viêm ruột cấp tức ruột thừa :(

Mọi người xem thế nào đi thăm bạn Thảo cổ vũ động viên tinh thần cho bạn nhanh lành vết mổ ;)
 
Ối thế à:eek::eek::eek::eek:
Thực ra thì cũng ko nghiêm trọng lắm, vì hầu như ai cũng sẽ bị, nhưng cứ dính đến bệnh viện, mổ xẻ, máu me là phải được chăm sóc cẩn thận

Đang nằm ở viện nào thế? Yêu cầu có đoàn công tác của BTC đến thăm nhở:-/
 
:)) đến chúa cũng chẳng biết bạn ý nằm ở bệnh viện nào

k liên lạc được 8-|

thôi có khi về nhà rồi mình đến thăm ;)
 
gì thế? THẢO bị làm sao? bọn mày làm tao ở tận QUẢNG BìNH ( đừng nhầm THÁI BÌNH) cũng bị đau bụng lây mất ngày hôm nay
 
:)) Thái Bình làm gì có rì sót bạn Hương nhì ;;) Nhầm là nhầm thế nào ;;)

Thảo nằm Việt Đức à:-/
 
yup, việt đức, khoa 7-8 phẫu thuật bụng, buồn số 6 :D
 
:eek: thương chị Thảo thế:(( :(( :(( , ko ngờ thánh mà cũng phải vào viện:(( :(( :(( , bao h mọi người đi thăm chị Thảo gọi em nha:x
 
CHị thảo bị mổ ruột thỪA àh....:eek: :eek: :eek: :eek:....
Hic....em cũng đã từng bị mổ ruột thừa từ năm 6 tuổi...bé tí....:D :D :D.....Ở mẫu giáo ăn kơm xong 1 phát chạy nhảy mua may luôn nên 1 hạt sạn nó bắn sang ruột thừa....:D :D :D.....
Hồi bé nên cũng hơi sợ....suốt ngày khóc lóc van xin y tá vì tiêm.....:D :D :D.....sợ khủng khiếp.....có cái thuốc j` tiêm vào mà ng` nó tê dại đi kinh lắm....:( :( :( :-s :-s....
Nhưng mà any way....chị Thảo đầy nghị lưc, mạnh mẽ....chắc chắn là sẽ vượt qua......ở bệnh viện có 1 tuần rùi về thui mà....>:D< >:D< >:D<....
Chúc chị Thảo sớm bình phục.....:x :x....VỚi cả bi h mổ ruột thừa thì....chả phải lo về sau bị làm sao nữa....:)) :)) :)) :)).....
 
đổi phòng :D, giường 45 phòng 10 cùng khoa ;)

mọi người vào chơi với nó thì vào :D
 
Back
Bên trên