中文?

Linh, em hay nghe loại nhạc này à? Anh đang ôn thi finals mệt mỏi, nghe xong bài của em thì dũng khí hảo hán lập tức nổi lên thế là quay lại vào bàn học :D>>>recommended for finals!!!

Để đa dạng hóa thể loại nhạc mời bà con, nhất là cô bác nào khó ngủ :D, nghe nhạc phẩm sau:

有多少爱可以重来 (You duo shao ai keyi chong lai) của 迪克牛仔 (hình như Di ke niao zai thì phải :D ). Bài này có thể dịch là "Tình yêu hãy quay lại!" hay "Can Love Come Back?" :D không nhỉ?

http://mp3.baidu.com/m?tn=baidump3&...%E0%C9%D9%B0%AE%BF%C9%D2%D4%D6%D8%C0%B4&lm=-1

I love this one: 有多少爱可以重来?有多少人值得等待

Ui, chị My và em Linh chắc đều học 繁体 hả? Em học 简体 nên nhiều khi bó tay với mấy bài karaoke :D.

Mà chị My, anh Cường, em Linh đều Ban điều hành, Ban quản lý nên đề nghị anh chị lobby mở ra board tiếng Trung :D - em ủng hộ mọi người :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ca nhạc k0 theo yêu cầu

Đỗ Huyền My đã viết:
Vũ Đàm Linh đã viết:
路见不平一声吼,该出手时就出手,Lộ kiến bất bình nhất thanh..., khái (?) động thủ thời (?) động thủ.
Chị rất dốt Hán-Việt, nhưng đoán mò :p

路见不平一声吼,该出手时就出手。

Lộ kiến bất bình nhất thanh hống :)mrgreen:), cai xuất thủ tựu xuất thủ.

Linh đã viết:
Cảm ơn chị My và anh Khoa về thông tin du học TQ, em rất quan tâm đến chương trình của bọn Princeton, mà nghe chừng oánh nhau cũng ác Mí lại em cũng muốn tuần học 2 buổi, tối đi chơi cave nên cũng xem bọn ACC làm cái gì :"> Mà chị My đi chương trình của bọn Princeton à? Yangmu qua'
Chị học cả ở ACC lẫn Princeton em à.
Em Linh lo gì oánh nhau ở Princeton. Em cứ đem nhạc Tàu đến đấm cửa bọn PiB, có khi lại được mở rộng cửa đón chào ấy chứ :D.

--

Ui, chị My đi cả 2 chương trình à? Hic...thế thì tiếng Trung của chị có khi nearly native rồi :). Căn bản là em có thằng bạn Mỹ sau khi đi ACC spring vừa rồi về thì trình tiếng Trung của nó phải gọi là tiến bộ vượt bậc so với mấy progs khác, nhất là nghe nói nên em cũng khá ấn tượng với ACC. Nghe nó kể chuyện học nghe rất ư là trâu bò đến nỗi 5 ngày trong tuần không có thời gian nào free cả. Nhưng em coi qua Princeton prog chị My bảo thì thấy khá hấp dẫn, nhất là bác Director Chu gì đấy nghe có vẻ hay phết. Chị My ơi, theo chị thì finaid của Princeton có dễ xin không chị, nhất là đối với int'l students? Cảm ơn chị My nha :)
 
Re: Ca nhạc k0 theo yêu cầu

Pham Anh Khoa đã viết:
Ui, chị My đi cả 2 chương trình à? Hic...thế thì tiếng Trung của chị có khi nearly native rồi :). Căn bản là em có thằng bạn Mỹ sau khi đi ACC spring vừa rồi về thì trình tiếng Trung của nó phải gọi là tiến bộ vượt bậc so với mấy progs khác, nhất là nghe nói nên em cũng khá ấn tượng với ACC. Nghe nó kể chuyện học nghe rất ư là trâu bò đến nỗi 5 ngày trong tuần không có thời gian nào free cả. Nhưng em coi qua Princeton prog chị My bảo thì thấy khá hấp dẫn, nhất là bác Director Chu gì đấy nghe có vẻ hay phết. Chị My ơi, theo chị thì finaid của Princeton có dễ xin không chị, nhất là đối với int'l students? Cảm ơn chị My nha :)
Ừ, tiếng Trung của chị bây giờ gần bằng native speaker... Ý chị là gần bằng người Quảng Đông nói tiếng Bắc Kinh :D

Thằng bạn em nó học như "trâu bò" thế thì tiến bộ là phải rồi. Trong suốt thời gian ở ACC ngoài giờ lên lớp chị toàn lang thang ngoài đường hít bụi. Hôm nào rét quá thì ở nhà cuốn chăn xem ti vi, đến nỗi thuộc hết cả các thể loại quảng cáo :D.

Như chị đã nói, PiB có khá nhiều tiền. Việc xin tài trợ của nó dễ hay khó không phụ thuộc vào việc em là sinh viên Mỹ hay sinh viên quốc tế. Quan trọng nhất vẫn là khả năng học ngoại ngữ và mục tiêu sử dụng ngoại ngữ của em. Trong số các chương trình đào tạo tiếng Trung của Mỹ thì PiB selective nhất. Nếu em được get accepted, cơ hội được tài trợ của em là rất cao. Tuy nhiên, PiB "khôn" ở chỗ là không cho ai full scholarship bao giờ, mà chỉ cho theo kiểu "matching", tức là em xin được của home institution bao nhiêu tiền thì PiB sẽ cho em thêm bấy nhiêu. Vì thế, ngoài việc cố gắng để được nhận vào, em còn phải cố xin được nhiều tiền của trường em trước đã.

--
 
Chỉnh sửa lần cuối:
大家好.我才学汉语.我学汉语学了三个月了.

tại sao lại ko có CLB tiếng Trung
tiếng Trung nhiều người dùng hơn tiếng Nhật muh :(
还有啊.我们学校有三个中问斑
 
Mọi người kêu gọi thành lập box mà sao thấy buồn thiu thế này? :-/

Dạo này có nhu cầu chỉnh đốn lại tiếng Trung, nên lên đây tìm người học cùng cho đỡ buồn :p

Thôi thử brainstorm một tẹo xem trong box này nên bày những món gì.
1) 学习汉语 Tiếng Trung khó quá -> học thế nào, học ở đâu, dùng tài liệu gì...
2)中国文学 Văn học từ Kinh thi đến Cao Hành Kiện & beyond
3)中国电影 Phim ảnh
4)中国音乐 Âm nhạc các thể loại (Đặc biệt dành cho em Đàm Linh)
5)中国历史 TQ từ ngày xửa ngày xưa đến ngày nảy ngày nay
6)中国风味 Dành cho những tâm hồn ăn uống
7)中国旅游 Trung Hoa đất nước con người
8) v.v...

Mọi người cho ý kiến nào!


--
 
em đồng ý lập CLB tiếng Trung, :D
em học dốt lắm, có gì mọi người giúp đỡ
trường mình cũng có lớp tiếng trung muh :(
 
đây lớp Tiếng Trung đây ạ :D
nhưng mà em cũng học dốt lắm :( :( :(
 
em sang US từ bao giờ goài liệu còn nhớ tiếng trung ko hả :D
 
năm lớp 12 em mới đi mà :D
chắc cũng nhớ đc. khoảng .... vài câu ạ :| :shy: :p
 
thế thì chắc vẫn giỏi hơn chị
chị mới học được một năm thoai :D
 
hix,hình như mọi người ko thích tiếng trung
cả các em học lớp trung chắc cũng chẳng thích :((
 
:(( em học tiếng trung được 1 năm rồi bỏ lớp bỏ trường đi chơi, bây h kô nhớ nổi cái gì nữa, nhìn mấy cái dòng ở trên mà toàn thấy quen quen mà nghĩ nét óc cũng kô nhớ nổi, anh chị nào có biết chỗ học tiếng trung qua mạng kô :((
 
你的字符是很奇怪对我。我不了解什么你说。这段被翻译 成汉语由google.com :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( Yah!! Ai giúp em được không? Nó cứ đòi nhét đĩa XP vào mới cho đổi sang Zhong Wen.

Anh Khoa: bài anh nói là "10 năm" Đúng ko? "Shi nian Yi jian wo bu ren shi ni... rồi... shi nian yi hou wo men shi peng you..." đúng ko ạ??? ^-^ Hen ke ai yo...

Yi nian mei lian xi, wo de zhong wen cha de hen le!!! Xian zai, zhi hui yong "Chinese bad words" er yi ne! ^^ Bu hao yi si... bu hao yi si...

@Chị Hồng Ly: quả thật lúc mới học tiếng Trung thì dân lớp Trung cũng khó khăn nhiều, nhưng mà... cứ học lâu thì ai cũng thích bi bô tiếng Tàu thôi chị ạ.
 
Mọi người cho em hỏi có ai bít học tiếng trung ở trung tâm nào tại HN tốt ko ạ ????

Em đang cần học gấp lém... :D
 
Hồng Ly đã viết:
hix,hình như mọi người ko thích tiếng trung
cả các em học lớp trung chắc cũng chẳng thích :((
Hihi, chào tất cả mọi người, hôm nay đi lung tung lòng vòng mới phát hiện ra trường mình cũng có một forum tiếng trung đấy. Vui quá! ;;) 8-} :)) thực ra ai cũng nghĩ tiếng trung khó quá nên chả thích, với ngại nữa, căn bản ai cũng quen học tiếng Anh rùi mừ. Ngay đến em sang đây rùi mà vẫn hay dùng tiếng Anh. Hic8-} , nhưng ko sao, tiếng Trung cũng rất hay mà, mọi người có thấy thế ko ạh? Có gì cho em tham gia với.
 
Nguyễn Khôi Giang đã viết:
Mọi người cho em hỏi có ai bít học tiếng trung ở trung tâm nào tại HN tốt ko ạ ????

Em đang cần học gấp lém... :D
:D, nếu em cấn gấp nhất là để đi học ở TQ, hoặc thi HSK thì chỉ có thể học gia sư mà thôi. Mà gia sư nên là những anh chị đã từng đi học ỏ TQ rồi( thứ nhất la khả năng nói của em, cùng với phát âm sẽ chuẩn hơn, và hơn thế nữa sẽ biết được cách học của bên kia như thế nào). Còn nếu gấp mà chỉ là để học cho biết thôi thì, hì;) :) chị cũng ko rõ lém nhưng ngày trước chị đi học ở Đh Quốc Gia, ko biết là mọi người như thế nào chứ chi thấy họ dạy chậm lắm, ko phù hợp lắm với những người cần học gấp. Còn nếu chỉ học cho biết thì chắc là được.:)
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
:(( Yah!! Ai giúp em được không? Nó cứ đòi nhét đĩa XP vào mới cho đổi sang Zhong Wen.

Anh Khoa: bài anh nói là "10 năm" Đúng ko? "Shi nian Yi jian wo bu ren shi ni... rồi... shi nian yi hou wo men shi peng you..." đúng ko ạ??? ^-^ Hen ke ai yo...

Yi nian mei lian xi, wo de zhong wen cha de hen le!!! Xian zai, zhi hui yong "Chinese bad words" er yi ne! ^^ Bu hao yi si... bu hao yi si...

@Chị Hồng Ly: quả thật lúc mới học tiếng Trung thì dân lớp Trung cũng khó khăn nhiều, nhưng mà... cứ học lâu thì ai cũng thích bi bô tiếng Tàu thôi chị ạ.
úi chào em,dân lớp Trung... hồi chị học trong trường khóa của chị là khóa trước bọn em có một khóa thôi 02-05, đó là khóa đầu tiên có lớp trung anh, hihi, hồi đó chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình học tiếng trung cả, hic chưa học nhìn nó sao mà rắc rối thế8-} Giờ ko ngờ lại vi vu ở CN roài. Học tiếng trung cũng hay đúng ko em. hiihi.
À mà hơi lan man nhỉ? Cái bài hát kia đúng là是年, cũng hay.
@ tất cả mọi người thích tiếng trung và các bài hát, tặng mọi người vài bài rất hay :>
http://sheng.51sys.com/mp3/tingjian.mp3
=> 听见
http://222.68.192.2/smgbbfiles/1000239059_1147164719845.mp3
=>爱象咖啡 - 红苹果乐园的歌曲
http://wma1.23tg.com/musicm4/VOD5/1278/2.wma
=>幸福乐园 - 红苹果乐园的歌曲
http://xin898.com/2kx/ly.mp3
=>就这样上你 - 红苹果乐园的歌曲
http://music.qtqw.com/yy/rh4/188/1.wma
=>依曲 - 周杰伦
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người thích nghe nhạc tiếng trung flash thì vào www.tt67.com
còn 1 trang web nữa www.qq163.com
trang này cũng nhiều bài hát mới lém.
em cũng thích bài 十年,gửi tặng mọi người lyrics bài này này
陈奕迅-十年
(明年今日国语版)
作曲:陈小霞填词:林夕

如果那两个字没有颤抖
我不会发现我难受
怎么说出口也不过是分手

如果对于明天没有要求
牵牵手就像旅游
成千上万个门口总有一个人要先走

怀抱既然不能逗留
何不在离开的时候
一边享受一边泪流

十年之前
我不认识你你不属于我
我们还是一样陪在一个陌生人左右
走过渐渐熟悉的街头
十年之后
我们是朋友还可以问候
只是那种温柔再也找不到拥抱的理由
情人最后难免沦为朋友

直到和你做了多年朋友
才明白我的眼泪
不是为你而流也为别人而流
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên