中文?

phù,

花了半天,终于成功了(虽然问题不在 Language bar, 而在别的地方)。

不管怎么样,还是再一次谢谢
bác Cường :D
 
Xin lỗi cắt ngang mạch của mọi người. Có anh, chi, ban, em nào đang học tập công tác tại Bắc Kinh có thể giúp mình được không. Mình và một nhóm bạn cùng trường chuẩn bị đi chơi Bắc Kinh vào dịp tết, nhưng vẫn còn thiếu thông tin về khách sạn, ăn uống, giải trí :p và tìm phiên dịch cho đoàn. Có ai có lòng hảo tâm giúp minh được không? Xin cảm ơn :)
ĐH
 
Nguyễn Đình Hà đã viết:
Xin lỗi cắt ngang mạch của mọi người. Có anh, chi, ban, em nào đang học tập công tác tại Bắc Kinh có thể giúp mình được không. Mình và một nhóm bạn cùng trường chuẩn bị đi chơi Bắc Kinh vào dịp tết, nhưng vẫn còn thiếu thông tin về khách sạn, ăn uống, giải trí :p và tìm phiên dịch cho đoàn. Có ai có lòng hảo tâm giúp minh được không? Xin cảm ơn :)
ĐH
Đi ngắn ngày thì giắt lưng cuốn Lonely Planet Beijing & làm một ít research trên Google là ổn. Đến nơi thì nhặt thêm tờ That's Beijing (ra hàng tháng, phát miễn phí ở sân bay & các khách sạn, nhà hàng có nhiều khách du lịch nước ngoài) hoặc lên mạng, mò vào thatsmagazine.com, sẽ tìm được thông tin cập nhật về các hoạt động giải trí và ratings cho các chỗ ăn uống ở Bắc Kinh.

Nếu đến Bắc Kinh chỉ để du lịch đơn thuần thì không nhất thiết phải có phiên dịch. Những thứ cơ bản nhất như chào hỏi, gọi taxi, mua vé subway, gọi món ăn, mua đồ... trong Lonely Planet hướng dẫn khá cụ thể. Muốn giao lưu với dân địa phương thì nên dùng tiếng Anh, họ sẽ quý bạn hơn.

Tây chơi Tết ở Bắc Kinh sẽ thấy là lạ, chứ người Việt Mình sẽ thấy Tết Bắc Kinh chẳng có gì. Về Việt Nam, đi Thượng Hải, Quảng Châu hay Hồng Kông đón năm mới có lẽ thú hơn nhiều.

(Hì, tớ không được đi nên chọc ngoáy tí :p)
 
Đỗ Huyền My đã viết:
(Hì, tớ không được đi nên chọc ngoáy tí :p)
Chị My chọc ngoáy tý làm bác cũng muốn bốc phét tí :D...

Về mấy chỗ tham quan cảnh tự nhiên thì chắc Bắc Kinh có vẻ hơi bèo, trừ cái Great Wall, và một số nơi có tính lịch sử kiểu Summer Palace hay Forbidden City ra, thì có vẻ chẳng thấy gì là hay ho cho việc thăm thú mấy cái cảnh cả! :D (Nghe xong thấy thất vọng quá.. hehe)

Nightlife ở Bắc Kinh cũng có vẻ không hay ho lắm (nếu so với kiểu như Thượng Hải thì chắc Bắc Kinh còn phải cố nhiều :D)

Nói chung thì anh cũng nghĩ là đi Thượng Hải sẽ thấy có nhiều cái hay ho hơn :D...

Với lại nữa, giờ không biết cái vụ "Bão Cát" ở Bắc Kinh nó xử đến đâu rồi nhỉ? :-/ Nghe nổi tiếng lắm mà mình chưa dính bao giờ nên không tưởng tượng nổi nó ntn nữa :-/
 
http://mp3.baidu.com/u?u=http://www.rztx.com/jiaoshipd/gerenzhuye/yangxiaoli/yinyue/mp3/oquqrTU$.mp3
千言万语

不知道为了什么
忧愁它围绕着我
我每天都在祈祷
快赶走爱的寂寞
那天起,你对我说
永远地爱着我
千言和万语
随风云掠过

Học hát nào mọi người: Thiên ngôn vạn ngữ _Đặng Lệ Quân

1,2,3
Bù zhidao wei liao shenme
You cho'u ta weirao zhe wo
Wo meitian dou zai qidao
Kuai gan zuo ai di jimo
Na tianqi ni dui wo shuo
Yongyuan di aizhe wo
Qianyan he wanyu
Sùi feng yun lvue guo

Dịch:
Chẳng hiểu tại lẽ nào
Ưu sầu bao vây em mãi
Ngày ngày em nguyện cầu
Xin những tịch mịch [cô đơn] của ái tình qua mau
Ngày đó anh nói với em thiên ngôn vạn ngữ
Nay gió mây cuốn đi cả rồi...
 
Nguyễn Kiên Cường đã viết:
Nightlife ở Bắc Kinh cũng có vẻ không hay ho lắm (nếu so với kiểu như Thượng Hải thì chắc Bắc Kinh còn phải cố nhiều :D)

Nói chung thì anh cũng nghĩ là đi Thượng Hải sẽ thấy có nhiều cái hay ho hơn :D...

Em đồng ý với bác Cường về khoản này :)) . Công nhận là ở Trung Quốc lục địa thì Thượng Hải có khoản nightlife hoành tráng nhất. Mà bác đi hồi nào vậy? Không biết khu Naoming Lu còn nhộn nhịp như trước không nhỉ :)). Nhưng nói thì nói thế chứ hồi bọn em đi TQ, khi ở khách sạn ở Beijing, Shanghai và Lijiang (Yunnan) đều có những cú điện thoại 'không mời mà tới' bác ạ :)). Buồn cười dã man. Mà ăn mày ở TQ công nhận nhiều phải biết, mà lại rất ư aggressive :D

Anyway, anh gì đó tính đi Bắc Kinh tết thì nên tìm cách liên hệ với SVVN đang học ở Bắc Kinh, đó là cách tốt nhất. Nếu anh đi Nam Kinh thì em có thể giới thiệu bạn của em còn Bắc Kinh thì em bó tay :-s . Mà Tết thì dân VN ở TQ hầu hết đều về VN vì được nghỉ đâu đến 1 tháng :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
我很细款中文流行音乐 :). 谢谢你的名 歌曲, Linh. 你有十年的抒情韵文吗?

你们有中文名字吗?是什么? 我叫范轲 :)
 
Lười học, lại vào phá quấy thêm nào :D

Đùa chút xíu, chứ tớ khuyên chân thành: bạn Hà nếu muốn chơi Tết thì không nên đi Bắc Kinh, mà nên đi Thượng Hải thì hơn vì những lẽ sau:

1. Thượng Hải đẹp hơn.
2. Con gái Thượng Hải đẹp hơn con gái Bắc Kinh rất nhiều lần.
3. Ở Thượng Hải có nhiều cái để xem, nhiều chỗ để chơi hơn.
4. Đồ ăn ở Thượng Hải đa dạng và ngon hơn.
5. Người dân Thượng Hải niềm nở và lịch sự hơn.
6. Không khí Thượng Hải ít ô nhiễm hơn.
7. Thời tiết ở Thượng Hải dễ chịu hơn, còn thời tiết ở Bắc Kinh vào quãng ấy là địa ngục.
8. Từ Thượng Hải có thể đi thăm nhiều thành phố khác (Hàng Châu, Tô Châu, Tây Đường...) để thưởng thức văn hóa đậm đà của miền Nam TQ.

Bắc Kinh có những attractions riêng, nhưng ấy là khi bạn muốn tìm hiểu về TQ dưới góc độ khác. Mấy cái di tích lịch sử ở Bắc Kinh cũng hay, nhưng nếu bỏ chừng ấy tiền máy bay chỉ để tận mắt xem & chụp hình ở mấy khu di tích thì không đáng, vì ở ngoài không khác trong phim, ảnh nhiều. Theo tớ, để experience a living China thì dành nhiều thời gian ngoài những bức tường của Tử Cấm Thành hay Di Hòa Viên sẽ bổ ích hơn.

Đấy là ý kiến cá nhân thôi, để bạn tham khảo. Dù cuối cùng quyết định đi đâu thì cũng mong bạn quay lại đây kể chuyện cho bọn tớ nghe ;).
 
Có cái link này hi vọng dùng được http://www.stsky.com/

Vào đó chị My search cái "Thiên ngôn vạn ngữ" của em Mazerlin thì sẽ thấy ngay!
 
Quên mất, về vụ đi TQ, nếu để sống và tìm hiểu văn hóa TQ một cách nghiêm chỉnh, lâu dài thì nên ở Bắc Kinh, còn nếu chỉ để lượn lờ thì nên đi Thượng Hải!

Còn có ai định đi Tân Cương Tây Tạng không thì ghi danh sách nhé, lúc nào có điều kiện rủ nhau đi chung cho vui :)
 
Cảm ơn mọi người đã cung cấp thông tin. Tuy nhiên tình thế của tớ là không thể thay đổi được vì đi khỏang 40 người nên không thể đên nơi rồi mới tìm guide và khách sạn được :(. Với cả bọn tớ đi trong vòng 1 tuần, trong khuôn khổ giao lưu và thi đấu judo với một trường đại học ở Bắc Kinh nên mọi việc đều được giúp đỡ tương đối rồi, còn việc nên ở đâu cho tiện đi chơi, tìm được phiên dịch (Pháp - Tầu, chứ ko phải là việt - tầu :() và các địa điểm đi chơi. Vẫn biết là dịp đó thì ở Bắc Kinh lạnh thí mồ, nhưng mà đă đăng kí rồi, chứ nếu không thì được một tuần ở nhà nằm ngủ :D
Mà tớ đã học tiếng Tàu được 3 tháng cũng hơi lâu lâu rồi mà giờ chẳng nhớ được nửa chữ ... giờ mới thấy tiếc. Cũng muốn tìm Amser ở Bắc Kinh vì có gì còn biết tìm người mà hỏi giúp ... chẳng nhẽ học sinh trường ams đi khắp nơi trên thế giới mà lại trừ Bắc Kinh ra sao ... :( :(
Một lần nữa merci bạn My, em Anh Khoa và anh Cường. :* :p
 
Nguyễn Đình Hà đã viết:
đi khỏang 40 người nên không thể đên nơi rồi mới tìm guide và khách sạn được :(. Với cả bọn tớ đi trong vòng 1 tuần, trong khuôn khổ giao lưu và thi đấu judo với một trường đại học ở Bắc Kinh nên mọi việc đều được giúp đỡ tương đối rồi, còn việc nên ở đâu cho tiện đi chơi, tìm được phiên dịch (Pháp - Tầu, chứ ko phải là việt - tầu :()
1. Ở đâu? Nếu muốn tiện đi chơi thì nên tìm khách sạn gần trung tâm (ở bên trong First & Second ring road). Wangfujing là trung tâm nhất, nhưng giá phòng khách sạn chắc chắn cao hơn những nơi khác. Ra ngoài Second Ring, sầm uất nhất có lẽ là Chaoyang District. Đấy là Businesss District ở Bắc Kinh, có Soho, International Trade Center & Silk Alley, lại cách Sanlitun (tụ điểm nightlife [duy nhất]) không xa. Nếu bạn tìm được khách sạn ở khu vực xung quanh Jianguomen & Chaoyangmen thì tiện nhất, vì ở đây gần ga tàu điện ngầm & dễ bắt taxi. Tuy nhiên, nếu hàng ngày các bạn phải di chuyển đến trường ĐH kia (rất có khả năng là ở khu Haidian) thì ở trung tâm Bắc Kinh lại không tiện chút nào, vì từ Haidian vào trung tâm TP lái xe hay đi bằng tàu điện ngầm đều mất hơn 1 tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn nếu là giờ cao điểm. Trong trường hợp này thì nên tìm khách sạn ở ngay khu Haidian. Khu này tập trung phần lớn các trường ĐH (Thanh Hoa, Bắc Đại, Bắc Ngữ...), nên có nhiều dịch vụ (ăn uống, vui chơi giải trí...) dành cho sinh viên, giá cả cũng thấp hơn so với ở trung tâm.
Nếu muốn đặt phòng KS từ nước ngoài thì google, rồi tìm trên bản đồ, VD:http://www.beijingtrip.com/beijingmap.html xem địa điểm thế nào, so sánh giá cả, dịch vụ... rồi chọn.

2. Đi chơi đâu?
Đảo qua các sách & tạp chí du lịch, bạn sẽ có 1 danh sách các địa điểm tham quan & mua sắm chính, nhưng đi hết thì rất mất thời gian, mà đi hết những chỗ này, chưa chắc bạn đã có được một cái nhìn toàn cảnh về Bắc Kinh. Trong một khoảng thời gian hạn hẹp, tớ có vài gợi ý:

- Dành 1 ngày thứ 7 hoặc chủ nhật ở trung tâm TP nếu không đi Vạn Lý Trường Thành hay Di Hòa Viên. Dậy sớm (5-6h) xem kéo cờ ở Thiên An Môn. Đi bộ một đoạn đường Tràng An. Dạo quanh Tử Cấm Thành. Đi bộ hoặc nhảy tàu điện ngầm qua Xidan, thăm hiệu sách lớn nhất Bắc Kinh (Beijing Tushu Dasha). Lượn quanh mấy cái shopping center rồi đi vòng vào khu chợ bình dân bên cạnh xem không khí mua sắm thay đổi thế nào. Chiều tối quay lại Vương Phủ Tỉnh, ngó nghiêng các cửa hiệu, đi dọc con đường hai bên treo nhiều đèn lồng đỏ và nếm thử vài món thịt nướng, bánh rán..., rồi rẽ vào một ngõ nhỏ xem người ta rao bán các loại đồ lưu niệm. Muộn muộn, bắt taxi đến Sanlitun để biết thế nào là Beijing bar scene lúc về khuya.

Ngoài ra, nên:
- Cùng một nhóm bạn thuê 1 cái taxi (loại 1.2 tệ/km) lượn quanh thành phố, từ Thiên An Môn theo đường Tràng An ra đến 4th-ring road sau 7h tối.
- Đi thăm ít nhất 1 viện bảo tàng. National Museum of Chinese History hoặc Art Museum là 2 viện bảo tàng lớn nhất.
- Đi dạo trong 1 công viên. Tớ thích công viên Cảnh Sơn (Jingshan), vì ở đấy có nhiều cây nhất. Buổi sáng hoặc chiều tối có thể xem các chị các cô chơi cầu lông, các em nhỏ đá cầu và các cụ già nhảy tăng-gô. Trèo lên đỉnh đồi có thể nhìn toàn cảnh Tử Cấm Thành và công viên Bắc Hải, lại có thể được nghe các vị phụ lão ngâm thơ hoặc hát Kinh kịch.
- Thăm ít nhất 1 ngôi đền (Tiantan, Yuetan hay Ditan, chú ý xem ở đấy có bao nhiêu người nước ngoài và bao nhiêu người bản địa).
- Ghé thăm ít nhất một trường đại học. Đại học Bắc Kinh có khuôn viên đẹp nhất, đi dạo vào buổi chiều lãng mạn cực kì. Các tòa nhà ở Thanh Hoa kiến trúc rất đa dạng, khuôn viên rất rộng, đi cả ngày không hêt. Trường Bắc Ngữ có rất nhiều sinh viên Việt Nam. ĐH Sư phạm, ĐH Nhân dân nhỏ hơn, đi loanh quanh không sợ bị lạc đường.
- Tham quan ít nhất một phòng tranh hiện đại. Để biết các Galleries ở đâu và mở cửa khi nào thì chỉ cần tìm trong That's Beijing là sẽ thấy.
- Nếu bạn hứng thú, có thể đi xem 1 vở kịch, 1 bộ phim hay 1 show ca nhạc/acrobatics (có thể không hiểu, hoặc không thấy hay, nhưng đi xem để lấy không khí là chủ yếu).
- Lượn qua ít nhất 1 Western-style shopping center & thăm ít nhất một cái farmers' market để thấy trong cùng một thành phố Bắc Kinh tồn tại hai thế giới khác biệt nhau đến thế nào.
- Đi lang thang trong một cái hutong, xem các con hẻm ở Bắc Kinh khác với các con hẻm ở Hà Nội ra sao.
- Nếm món Vịt quay Bắc Kinh (beijing kaoya), Lẩu (huoguo), sủi cảo (jiaozi), lamian (1 loại mì) và laobing (1 bánh làm bằng bột mì, tròn, dẹt và to gần bằng cái mâm). Nên đi ăn thử ở 1 nhà hàng tương đối lịch sự, 1 quán bình dân trong hutong hay ngay trên đường phố và có thể ở MacDonald's hay KFC, for a wide range of tastes and scenes.

3. Phiên dịch: Tìm phiên dịch vào dịp mọi người đều về quê nghỉ Tết không dễ, tìm phiên dịch Pháp-Trung càng khó hơn. Nếu bạn đến Bắc Kinh để giao lưu với các bạn sinh viên TQ thì nên làm quen rồi nhờ các bạn ý dẫn đi chơi. Nếu quả thực không tìm được ai thì PM cho tớ, cho biết chính xác thời gian bạn sẽ ở Bắc Kinh, có thể tớ sẽ cố gắng tìm được cho bạn 1 người biết nói tiếng Anh & tiếng Trung để làm thông ngôn.

bác Cường đã viết:
Còn có ai định đi Tân Cương Tây Tạng không thì ghi danh sách nhé, lúc nào có điều kiện rủ nhau đi chung cho vui
Có em rất rất máu đi, nhưng chưa biết bao giờ mới có điều kiện :(. Sớm nhất có lẽ cũng phải đến hè 2006. Nghe nói bác Cầu cũng đang âm mưu sang năm đi Tây Tạng. Hay là các bác đi với nhau?

--
 
Pham Anh Khoa đã viết:
我很细款中文流行音乐 :). 谢谢你的名 歌曲, Linh. 你有十年的抒情韵文吗?

你们有中文名字吗?是什么? 我叫范轲 :)
我 不知道你写的歌. 我叫武玲, 可是我喜欢"灵".
Em học tiếng Phồn Thể mà 电脑 k0 viết được mới tức chứ. Học 2 năm rồi mà vẫn chưa biết Zhongguo tròn méo thế nào :(( Hè này về nhất đinh đi du lịch 1 bữa, đang 赚钱 rồi đây :D
Mọi người thích ca nhạc để em post vài bài nữa, nhưng em chỉ thấy những bài nỉ non hoặc kêu gào kiểu "nị fanbei ngộ" thôi đấy.

Em post bài này cho chị My'my hát karaoke bữa trước :p Tian mimi-- cũng do Đặng Lệ Quân hát
http://mp3.baidu.com/u?u=http://www.yctww.com/sxrj/lZ6dYWw2.rm
http://mp3.baidu.com/u?u=http://210.76.59.34/friend/lp/mv/nmJjaDU$.mp3

Mọi người thử download xem có được k0? Nếu k0 vao mp3.baidu.com mà zhaozhao

甜蜜蜜你笑得甜蜜蜜
好像花儿开在春风里
开在春风里
在哪里在哪里见过你
你的笑容这样熟悉
我一时想不起
啊~~在梦里
梦里梦里见过你
甜蜜笑得多么甜蜜
是你~是你~梦见的就是你
在哪里在哪里见过你
你的笑容这样熟悉
我一时想不起
啊~~在梦里

Chị Mi mí mi vào dịch cái nhé.
 
Linh: 抒情韵文 = Shi Nian's lyric. Em biết bài Shi Nian không? Tự nhiên chả nhớ ai hát nữa :D. Hôm nọ anh qua TQ mua được mấy đĩa nhạc cũng hay phết, toàn mấy bài đỉnh. Mà trường em chắc là có study abroad ở TQ hả? Hì...hồi fall vừa rồi anh học ở Nanjing tuần nào cũng đi karaoke với hội VN ở đó - vui phết, anh lúc đó chưa đọc được nhiều nên chỉ ú ớ ăn theo :D. À nếu em hay ai serious về Chinese thì có prog của Hamilton College rất đỉnh: http://www.hamilton.edu/academics/acc/

Để khi nào thi xong finals sẽ tìm mấy trang diary năm ngoái về Tây Tạng và Tân Cương rồi post lên cho đây :)
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
Em học tiếng Phồn Thể mà 电脑 k0 viết được mới tức chứ.
Bác Cường lại ra tay nào :D

Vũ Đàm Linh đã viết:
Em post bài này cho chị My'my hát karaoke bữa trước :p Tian mimi-- cũng do Đặng Lệ Quân hát
Chị Mi mí mi vào dịch cái nhé.
Uh, cám ơn em Linh :D Em cứ bê hết nhạc nhẽo của chúng nó về đây cho vui cửa vui nhà nhé. Nhưng mà riêng 甜蜜蜜 để nguyên thế thôi, chứ dịch ra mất hay em ạ.

Khoa đã viết:
À nếu em hay ai serious về Chinese thì có prog của Hamilton College rất đỉnh: http://www.hamilton.edu/academics/acc/
Hì, xin lỗi em Khoa, đọc dòng này chị hơi "bức xúc" :p

ACC không quá tồi, nhưng nếu ai đó thật sự "serious about learning Chinese" thì ACC không phải là lựa chọn tối ưu. Điểm mạnh của ACC là nó có connection tốt với các top liberal arts colleges và một số trường Ivy League như Yale & Dartmouth, nên có cơ hội thu hút được những sinh viên "chất lượng cao" từ các trường này. Tuy nhiên, do một số yếu kém "nội tại", "đầu ra" của ACC xem ra không tương xứng với "đầu vào". Bản chất của ACC thiên về lợi nhuận, khiến cho việc dạy và học ít nhiều bị thương mại hóa chứ không thật sự đề cao "intellectualism". Đôi khi, vì lý do kinh tế mà ACC không chiêu mộ được những giáo viên giỏi nhất, hoặc/và nhận vào những sinh viên có thể trả học phí cao nhưng không đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, bộ máy tổ chức và quản lý thiếu thống nhất khiến cả lãnh đạo lẫn nhân viên đều không gắn bó chân thành và nhiệt tình tận tâm với chương trình. Bên cạnh đó, đối tượng mà ACC hướng tới bó hẹp trong phạm vi các sinh viên undergraduate, đa phần mới chỉ học tiếng Trung được 1-2 năm (vì ít ai đến năm thứ 4 mới đi study abroad), dẫn đến mặt bằng trình độ tiếng Trung của sinh viên không cao. ACC còn một số nhược điểm nữa, nhưng chị không đề cập ở đây vì những nhược điểm ấy không thuộc về bản chất và người học có thể tự khắc phục được nếu thực sự nghiêm túc và quyết tâm. Do nhận được nhiều negative feedback, nên gần đây ACC đang tiến hành "cải cách", bắt đầu bằng việc thay field director. Xem trong website mới thì thấy có nhiều yếu kém đã được khắc phục, nên hi vọng chất lượng của ACC sau này sẽ được cải thiện. Chỉ e những cái flaws từ gốc rễ thì khó có thể thay đổi được.

Nếu đi học mùa hè thì chị highly recommend chương trình của Princeton (Princeton in Beijing). Ngược lại với ACC, PiB có cái "gốc" rất vững chắc. 2 thầy Zhou Zhiping & Perry Link rất giỏi về chuyên môn, có vision, và coi PiB là "con đẻ", vì thế gắn bó chăm lo hết lòng cho chương trình. Hơn nữa, PiB có nguồn lực tài chính mạnh, không vì kinh phí eo hẹp mà hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng cũng như selectivity. Chẳng hạn, PiB có thể hào phóng bỏ ra rất nhiều tiền tài trợ cho những sinh viên xuất sắc, và thẳng tay reject những người không qualify hoặc dismiss những người không tuân thủ nội quy. Một cái hay nữa là PiB thu hút cả undergrad và graduate students lẫn cả những người đã đi làm. Vì thế, những người tham gia chương trình đa phần có strong & diverse background về Trung Quốc nói chung cũng như tiếng Trung nói riêng, có thể chia sẻ và học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Tuy nhiên, học ở PiB thì phải chịu khổ. So sánh đơn giản: thày trò PiB trong khóa học chỉ ngủ không quá 5 tiếng mỗi ngày, trong khi nhiều dân ACC 1 tuần 3 buổi tối la cà ở Sanlitun, uống bia say khướt và tán tính các em cave đến từ Vân Nam.

Còn nếu đi study abroad trong năm học, có thể consider IUP của Berkeley kết hợp với ĐH Thanh Hoa. Chất lượng và mức độ chọn lọc của IUP không kém gì ACC, mà IUP lại có nhiều thứ ACC không có, trong đó quan trọng nhất là access to the Tsinghua community. Nếu như ACC là cái giếng nhỏ thì IUP-Tsinghua như một bầu trời rộng, khiến người ta độc lập và trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu điều kiện cho phép, có thể làm exchange student ở Bắc Đại hay Thanh Hoa, lên lớp và ở chung kí túc xá với những sinh viên xuất sắc nhất Trung Quốc. Được thế, thật không gì bằng.

Còn nếu ai vẫn muốn đi ACC thì đi vào Spring semester sẽ học được nhiều hơn, mặc dù bão cát mùa này ở Bắc Kinh rất khủng khiếp.

(Dài dòng quá, mọi người thông cảm :p. Em Linh em Khoa lại vào làm ít văn nghệ văn gừng để thay đổi không khí nào ;) )

--
 
Cảm ơn chị My và anh Khoa về thông tin du học TQ, em rất quan tâm đến chương trình của bọn Princeton, mà nghe chừng oánh nhau cũng ác :p Mí lại em cũng muốn tuần học 2 buổi, tối đi chơi cave nên cũng xem bọn ACC làm cái gì :"> Mà chị My đi chương trình của bọn Princeton à? Yangmu qua' :p
 
Đỗ Huyền My đã viết:
Nếu điều kiện cho phép, có thể làm exchange student ở Bắc Đại hay Thanh Hoa, lên lớp và ở chung kí túc xá với những sinh viên xuất sắc nhất Trung Quốc. Được thế, thật không gì bằng.--
Ối giời, chị My lôi cả Bắc Đại với chẳng Thanh Hoa vào thì chả khác gì tự dưng bác Cường xin exchange được một kỳ ở ĐH Nông nghiệp 1 hay Cao đẳng sư phạm gì gì đó ở HN :D.... À mà lâu lắm rồi không xem ranking của ĐH TQ nhỉ? Cái hồi xưa anh xem (cái nhật báo gì gì đó của Thông Tấn xã Vn ấy) thì Thanh Hoa đứng số 1, còn bây giờ không biết ra sao nhỉ:-/...

(Nghe chừng ở đây toàn cao thủ tiếng Trung, hehe, mình xin mượn một cái cột để "vừa dựa vừa nghe" :D)

Đỗ Huyền My đã viết:
Trích dẫn bài viết của Vũ Đàm Linh:
Em học tiếng Phồn Thể mà 电脑 k0 viết được mới tức chứ.

Bác Cường lại ra tay nào :D
Cái này hình như lúc chọn bộ gõ có thể chọn được Phồn thể hay giản thể mà (hình như là cái gì đó nó ghi giống giống chữ "keyboard layout...") ... (Có một cách khác là chọn bộ gõ cho bọn Đài loan, nhưng mà bác gõ không quen, khó vật :D)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ca nhạc k0 theo yêu cầu

Tranh thủ chuẩn bị thi finals, mang ca nhạc ra để vận đông cho việc thành lập board Chinese.
好汉歌 (Haohan ge)

http://mp3.baidu.com/m?tn=baidump3&ct=134217728&lm=-1&f=1&word=%BA%C3%BA%BA%B8%E8http://mp3.baidu.com/u?u=http://www...xsjysjxwz/ysjxzyk/flashyszpk/mZOinJaknp0x.swf
[font=KaiTi_GB2312]大河向东流,天上的星星参北斗,[/font][font=KaiTi_GB2312]
(参北斗哇, 生死之交一碗酒)。
说走咱就走,你有我有全都有,
(全都有,水里火里不回头)。
路见不平一声吼,该出手时就出手,
风风火火闯九州。
(嘿尔呀,伊尔呀,哎嘿哎嘿伊尔呀。)
[/font]

[font=KaiTi_GB2312]Sông lớn chảy về đông, tinh tú trên trời theo hướng sao Bắc Đẩu[/font]
[font=KaiTi_GB2312](theo sao Bắc Đẩu, sinh tử gặp nhau bên bát rượu)[/font]
[font=KaiTi_GB2312]Nói đi là đi, có anh có tôi có tất cả (chúng ta)[/font]
[font=KaiTi_GB2312](tất cả chúng ta, nước sôi lửa bỏng không quay đầu)[/font]
[font=KaiTi_GB2312]Trên đường gặp chuyện bất bình lên tiếng, lúc cần ra tay là ra tay[/font]
[font=KaiTi_GB2312]Khởi gió lửa tiến vào Cửu Châu[/font]
[font=KaiTi_GB2312](... chịu)[/font]
[font=KaiTi_GB2312][/font]
[font=KaiTi_GB2312]Bài này không hiểu lắm nên em dịch tạm thế, có chỗ nào sai xin chỉ bảo :D Em thích nhất câu: 路见不平一声吼,该出手时就出手,[/font][font=KaiTi_GB2312]Lộ kiến bất bình nhất thanh..., khái (?) động thủ thời (?) động thủ. Có hai từ k0 biết, Jiu meng la!!![/font]
[font=KaiTi_GB2312][/font]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ca nhạc k0 theo yêu cầu

Vũ Đàm Linh đã viết:
路见不平一声吼,该出手时就出手,Lộ kiến bất bình nhất thanh..., khái (?) động thủ thời (?) động thủ.
Chị rất dốt Hán-Việt, nhưng đoán mò :p

路见不平一声吼,该出手时就出手。

Lộ kiến bất bình nhất thanh hống :)mrgreen:), cai xuất thủ tựu xuất thủ.

Linh đã viết:
Cảm ơn chị My và anh Khoa về thông tin du học TQ, em rất quan tâm đến chương trình của bọn Princeton, mà nghe chừng oánh nhau cũng ác Mí lại em cũng muốn tuần học 2 buổi, tối đi chơi cave nên cũng xem bọn ACC làm cái gì :"> Mà chị My đi chương trình của bọn Princeton à? Yangmu qua'
Chị học cả ở ACC lẫn Princeton em à.
Em Linh lo gì oánh nhau ở Princeton. Em cứ đem nhạc Tàu đến đấm cửa bọn PiB, có khi lại được mở rộng cửa đón chào ấy chứ :D.

--
 
Back
Bên trên