ấy ơi, tớ mệt mỏi vì ấy wa rùi. có lẽ tớ nên bỏ cuộc thôi,. dù tớ ghét cái từ ấy kinh khủng, nhưng tớ biết, chảng bao h ấy để ý đến. 1 người như ấy thật là... [-x ... when will you be mine?
Haiz, ko ngờ ấy lại như thế đấy, đúng là ấy change rất nhiều rồi :|...Tại sao tớ luôn là đứa biết cuối cùng ? Nếu đó là những chuyện ấy có thể share với mọi người, sao ấy lại ko thể share với tớ ? Biết ấy như thế, chính tớ cũng bị hurt, vì tớ ko thể làm gì cho ấy, vì khi ấy có 1 pretty hard time, tớ ko hề hay biết và ở cạnh ấy...Tớ thấy confused lắm rồi, cái từ SPECIAL mà 2 đứa dành cho nhau, cuối cùng nó có ý nghĩa gì khi cả 2 đều ko thể bring happiness 2 each other ?
@ấy 2 : Hôm nay đi với ấy vui :x, lâu ngày ko gặp trông ấy cute ra nhiều :x, nhắc lại mấy chuyện xa xưa buồn cười vãi )...I really appreciate you
Tớ vui we' ấy ah ! Hôm qua đi mua được quà cho ấy rùi tớ mới bit cảm giác thế nào gọi là thik 1 người ! Lúc chọn đựoc cho ấy xong tớ chỉ muốn mau mau đến hôm Xmas để đưa cho ấy thôI! Mọi người khen nhiều lắm làm tớ càng vui hơn ! Mong là ấy cũng thik nó nhìu nhìu !
Ấy ui.......tớ đang phải lo nhiều cái lắm.......nhưng có lẽ ấy ko nhận ra nhỉ Tiếc quá,những chuyện này tớ ko nói được cho ấy Khổ quá cơ
Nhưng mà sao dạo này thấy ấy cute thía hả trời :x Vãi ạ!!!!!!!!! :*