++ Ấy Biết không++

Dương Quang Long đã viết:
ấy là con bò
Ặc,đọc đúng 1 câu mà dường như thấy được cả đống điều.......đúng là Long sex :)) :D
Lại có chiện gì thía :)

@Ấy Anh :ấy cố gắng lên nhớ :> Tớ chúc phúc cho ấy đấy! ;) Tớ lấy hết tình cảm 5 năm để chúc phúc đấy ===>phải cố mà được hạnh phúc nhớ chưa B-) :D Iu ấy nhìu :x :D :))

@Ấy :Mấy hum nay ấy lên mạng mà tớ thì lại ko....bùn quá :( Tiếc nhờ :(( :D
Ấy nói ấy miss........liệu ấy có miss thật ko đấy B-)
Nhưng mà tớ thì thật :D
 
@ CHim : Chúc mày thành công! :D
@ MS & cô : CHúc 2 người hòa thuận !:p
@ Nat & Đùi : CHúc 2 đứa vui vẻ! ;)
@ You : Happiness & love 'll come as you pray & dream:)
......
@ Me : have normal things :(
 
Tao lúc nào chả vui! Đùi mà, có buồn bao giờ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Zai ngon còn nhiều Đùi đâu nỡ buồn! :))

Mai là ngày quyết định rồi!

Ấy chó má lắm nhưng mà... chống mắt lên xem nhé! I'm not a loser like you, baby. Ni zi ji kan kan ba. Chou xiao zi! Wo fa feng le cai xi hoan guo ni!
 
ấy ơi
mấy hôm nay, tớ quên ấy rồi
tớ đang nghĩ đến người khác
chắc hết tuần sau tớ lại nghĩ đến ấy tiếp :D
 
Uhm....... biết nói sao bây h... tớ thấy thật là có lỗi với ấy... tớ ko biết phải làm sao bây h nữa... tớ với ấy... ko đúng lúc rồi :| phải ko ? Mong ấy luôn gặp đc nh~ điều tốt đẹp nhất & tìm đc ng` khác, tốt hơn tớ... còn ko thì... chờ đấy... :D về rồi tớ xử :D đứa nào mà dám tàn tệ với ấy tớ jiet chết nó... :x ấy... always nice 2 me all the tym, always... :x thanx... I realy adore it :x plzzzzzzz stay the same :| wontcha ;) quý ấy lắm... :)
 
dạo này chả thấy ấy đâu cả
VIP nhở
hay nhở
]bỏ tuyển đi :D ở nhà thoai
ko học hành rì hết
 
Muốn 12h đêm nay chat với ấy nhưng chắc là ko được . Mai đi chơi nhìu we' nên đi ngủ sớm . Dù gì cũng chúc ấy những gì tốt đẹp và mong ấy luôn vui vẻ như bi h ! ;)
 
ấy biết ko, tớ đang muốn ấy với tớ đi mấy vòng quanh cái không khí năm mới đây

mà ấy có lên mạng đâu :))
 
Chẹp......chúc các ấy của tớ (tức là cả lũ bạn thân đấy :D) có 1 năm mới thật vui vẻ nhé :x Cầu gì được nấy :D :*

@Ấy anh: năm mới đến rồi,cố gắng lên anh >:D< Khi nào bùn thì lại Emo tiếp vậy :D Iu anh nhứt,vui vẻ lên đi,chuyện đâu còn có đó!! :) :*

@Ấy Sex : chúc ông sớm tìm được cái hp thực sự mà ông mong mún...Có thể với người mà ông muốn (hiện nay) cũng có thể là với người khác........thực chất nó cũng chẳng quan trọng bằng việc ông cảm thấy hạnh phúc!!! Cầu chúc cho ông những điều tốt đẹp nhất >:D< Năm nay thì tôi ko được giải người được ông open nhìu nhất rùi :(( :) Luv ya!! :*

@Ấy Ốc :con cháu,cố gắng bình tĩnh lại đi!Đừng có ôm bực mình vào người mãi thía ;) Năm mới rồi,sống khác đi nào ;) Cô vẫn iu mày mừ :x :*

@Ấy Nát :mai đi sn mày,hi vọng rằng mọi việc sẽ cực vui để mày có 1 sn đáng nhớ :x

@Ấy Đùi :em,cố lên ;;) Đời thiếu gì giai ;;) >:) :)) Chúc mày năm mới càng ngày càng xinh hơn...nhìu anh theo ;;) :D

@Ấy PA :híe híe....vui lên mày nhé ;) Có gì chia sẻ bớt được thì cứ tìm tao mà xả :) Tao lun sẵn sàng lắng nghe mày :* :D

@Ấy :"> :năm mới đến nơi rùi :x Tớ chúc ấy đạt được những đìu mà ấy mún!!!Tớ chúc ấy mãi là NN của BB :* Iu ấy nhìu!!!!! :x
 
ấy ơi .. ấy biết ko , tớ biết thừa là ấy đang làm gì ... ấy làm tớ thất vọng ... dù tớ rất nhớ ấy , quý ấy lắm ! nhưng .. ấy làm tớ buồn ...........................
 
tớ nhớ ấy lắm!
gọi điện cho ấy thì ấy lại cứ hồn nhiên mà khoe, trong khi tớ thì đau mà chả dám nói j cả, ghen nữa chứ!
 
Aishiteru (it's the booze that is talkin', don't look at me like that) Jya ma ta ne!
 
1st: I think I'm gonna take the statement above back.

2nd: Mày, hôm qua vừa nhận được quà của mày. SM, mày bảo quí lắm, tao cứ tường.... đắt tiền :p ai dè...

Đùa thôi, ko ngờ mày lại tặng cho tao cái đấy. ^^ Tao vẫn yêu mày lắm, thỉnh thoảng nghĩ mày hơi loser trước khi tao đi ý, thật sự mày đúng là một con bò. Nhưng mày vẫn biết tao với mày thế nào mà. Nực cười quá, nhớ lại cái 1 minute for myself nham nhở đầy handwriting xấu xí của tao cho mày, rồi mấy cái thư ướt át rồi ... lại còn những buổi chiều đi uống coffee ^^ ngu si nữa. Đi lượn hồ này, rồi nhường áo mưa này, ahhaha lố quá. Chắc trong đời chẳng có lần hai lố thế nữa. Nhưng... dễ thương lắm, tao thật sự trân trọng những hôm ngu si ấm đầu như thế lắm. Nhiều lúc tao bực mày lắm. Nhưng hoàn toàn ko phải vì chuyện GF của mày, GO FOR IT! Tao bảo mày rồi, thích thì sấn sổ mà làm. Cái gì mà lo cho tao chứ? Bullshit.

À, cái khăn ý nếu ko phải mày đan thì tặng làm giề! ^^v tao thích mày đan cho tao cơ. Haha, còn cái bổ váy đạo mạo nữa, bố mẹ tao vẫn nhắc luôn, sao không mặc đồ nó tặng? :))

Yêu quí mày nhiều.

Tao
 
ấy hôm nay làm tớ hơi buồn
trốn tránh sự thật ...

tuần sau ấy có giúp tớ như tuần trước ko :D

tổ sư ấy, nói mãi mà ấy cũng ko buồn lên net
 
Lúc đầu có hơi bực vì nhờ ấy mà ấy chẳng làm cho , mấy ngày cơ mà nhưng bi h thì hết rùi , cũng bit ấy bận với cả nhà ấy cũng đang có việc , mí lị tớ cũng ko nên đòi hỏi nhiều ở ấy.
Hôm nay đi tớ cũng ko vui lắm nhiều lúc còn thấy buồn nữa nhưng sau lúc nãy thì tớ thấy mình nên khác đi rùi ! Chắc chắn tớ với ấy sẽ vui vẻ như 1 năm trước đây . Tớ nói thật đấy ! Tớ thấy ấy bi h thật sự là dễ thương và khác nhìu so với trước đây . Tớ vẫn thik ấy nhưng tớ bit mình nên làm rì bi h . Tớ với ấy sẽ là 2 đứa bạn tốt của nhau , nếu đựoc tớ cũng muốn thân với ấy hơn. I wanna open your secret to answer that reason you say!!! :D
Nghĩ đến chuyện tớ với ấy lại dâm tà như trước đây , lại cười nói như trước đây thật là vui we'!:x. To Zarnarkand & Melodies of life đúng là đỉnh ! Để bao nhiu lần , bao nhiu lâu vẫn thấy hay ! :x. Dạo này tớ cũng hay gào mồm lên cái bài ấy đang thik và cũng hay gào mồm lên ấy . Nghe được bản gốc của nó mới thấy giá trị của nó :D
6 tháng nữa , hi vọng trong thời gian này tớ với ấy lại có những điều vui vẻ khi còn học cùng nhau!;)
 
@ my ex-bf:có cần phải làm khổ nhau nhiều thế ko?????mọi chuyện qua rồi mà...hãy cứ để nó qua đi thôi....
(ai đọc đc thì biết thôi...đừng kể lể linh tinh......đang điên đấy...)
 
Ngay lúc này đây muốn mày onl để nói hết !!! CÓ những chuyện thực sự muốn trực tiếp cho mày hiểu, tao chỉ cần mày cho tao cơ hội để nói thôi. Dù gì thì thật sự bi h tao đã là 1 đứa bạn của mày !!!
 
Back
Bên trên