@ 1st ấy : Ra là thế đấy

), tớ chẳng biết nói gì với ấy bây giờ, chắc chỉ có 1 chữ là DISAPPOINTED thôi nhỉ ?

) Mà tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại disappointed

), khi mà tớ chả còn tình cảm gì dành cho ấy

), nhưng cái cách ấy suy nghĩ nghe nó khó chịu lắm

)...Bây giờ tớ cũng chả có tư cách gì để nói ấy, vì by all means bọn mình có còn là gì của nhau nữa đâu ?

)...Anyway, sau 1 năm có quá nhiều thay đổi, đã có lúc tớ nghĩ bọn mình có thể làm lại từ đầu, or at least là 2 đứa nói chuyện thoải mái như tất cả mọi người

Thế mà bây giờ khi ấy có frenz surrounding, ấy quên hết mọi thứ

), ấy có thấy laughable ko khi ấy lonesome thì ấy bất chấp mọi thứ để quay lại với tớ, còn khi ấy back 2 ur physical life thì ấy lại bảo rằng 2 đứa chả có chuyện gì để nói với nhau ?

)...Honestly là tớ chả care xem ấy đi đâu về đâu đâu, cái feelings của tớ cho ấy nó mãi mãi ở quá khứ và ko cách nào lôi nó đến hiện tại được

), nhưng tớ thấy nực cười cho cả tớ lẫn ấy

)...Ấy cứ như thế thì ko bao giờ có được 1 đứa gọi là TRUE friend đâu

), ấy selfish, tớ cũng selfish, nhưng tớ chưa bao giờ coi myself là best friend, đó là điểm tớ khác ấy, ah mà với tớ thì chả có cái gì là best cả

)...Haiz, tớ biết ấy lonely, ấy bảo là bạn bè ấy xung quanh cười đùa làm ấy chả có thời gian mà buồn

), nhưng thực sự có như thế ko ? Bọn nó là friends của ấy à ? Uh có thể đấy, nhưng ấy đã bao giờ share with them ur everything chưa ? Hay ấy chỉ biết mò lên cái blog của ấy rồi unload thôi ? Tớ chả biết vì sao tớ lại type cái đống nonsense này, nhưng tớ nhìn cái cách ấy sống và suy nghĩ

), tớ feel sorry cho ấy

)...Ấy biết ko, càng ngày tớ càng thấm cái câu " A friend is sweet when it is new "...Đúng là như thế đấy ấy ạ, cái gì cũng chỉ được lúc ban đầu thôi, còn về sau, dù muốn dù ko, nó cũng sẽ nhạt nhòa vãi khiếp mà đưa đến kết cục như của tớ và ấy

)...Nhưng tớ ko giống ấy, tớ chả bao giờ tin vào cái câu "outta sight outta mind"

), although tớ phải admit là distances làm nên rất nhiều thứ

)...Anyway, hope là ấy sẽ change somehow, haiz, at least là có a shoulder 2 cry on
@ 2nd ấy : Ấy cũng là 1 vấn đề nan giải

), vẫn nói chuyện nhưng tớ thấy rõ ràng là something's DAMN wrong here

), còn vì sao nó wrong thì tớ cũng chả giải thích được ? Chắc phải apply cái câu " A friend is sweet when it's new "

)...Ấy cũng selfish lắm

), ấy luôn hope những điều tốt đẹp đến với ấy, có những đứa bạn tuyệt vời ở cạnh ấy, nhưng tớ wonder là đã bao giờ ấy wish ấy đem lại niềm vui, trở thành 1 người bạn tốt luôn ở bên cạnh những người ấy yêu quý chưa ? Have you ever ? In life, ko có ai là sướng hoàn toàn mà cũng ko có ai khổ hoàn toàn đâu

), người ta ko khổ về physical thì sẽ khổ về mental

)...Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng ko ai khổ = mình, nghĩ như thế chỉ làm cho life của ấy thêm tough thôi, trong khi vốn dĩ nó có thể ordinary như life của bao người khác
@ 3rd ấy : You're coming back, aren't U ? X( X( X(...You stupid bastard [-x, got me sad the whole damn day X(...Hehe, anyway, welcome back LoSeR :x :x :x
@ 4th ấy : How come u be that cute ?

(...I'm juz dying whenever see you smile

(