++ Ấy Biết không++

Hôm qua ngồi nghe Westlife , những cảm giác đặc biệt dành cho riêng mày lại tràn về .Thực sự tao ko bao h quên 1 năm trước đây , ko thể nào quên những trận bóng tuyệt vời với mày , ko thể nào quên những kỉ niệm của những đêm hè tập bóng + đi về cùng mày , ko thể nào quên những ngày mưa ....Tao ko còn thik mày đã hơn 1 năm , tao cũng từng thik đứa khác trong 1 năm này nhưng những kí ức về mày thì ko thể nào phai nhạt được . Nó khác những kí ức về những đứa khác . Nhắc đến những kỉ niệm với mày thì toàn là niềm vui và hạnh phúc, nhắc đến những s phút bên mày thì toàn là những điều nhố nhăng và ngu ngốc ... nhưng nhắc đến mày thì luôn là 1 cảm giác thoải mái , dễ chịu . Dù rằng tao ko còn thik mày nhưng chắc chắn những kỉ niệm cũng như cảm giác về mày ko bao h phai nhạt trong tao vì tao đã thật sự rất thik mày ! :)
 
ấy biết ko, ấy lại làm tớ thất vọng rùi... chán ấy wa
 
ấy biết ko, ấy lại làm tớ thất vọng rùi... chán ấy wa
 
Ấy ơi, tớ đang chat với ấy đấy!! Tớ vui lắm lắm ý, ấy có biết ko??? Tớ vui từ lúc YM báo ấy onl, lúc ấy buzz tớ, lúc ấy gọi tớ loạn cả lên, lúc ấy X( vì tớ chưa trả lời ngay đc... Có thể đối với ấy, đấy là một việc bình thường nhưng lại làm tớ rất rất vui, thật đấy!!!
... Tớ đúng là hâm, ấy nhỉ??
 
Ấy ơi, tớ đang chat với ấy đấy!! Tớ vui lắm lắm ý, ấy có biết ko??? Tớ vui từ lúc YM báo ấy onl, lúc ấy buzz tớ, lúc ấy gọi tớ loạn cả lên, lúc ấy X( vì tớ chưa trả lời ngay đc... Có thể đối với ấy, đấy là một việc bình thường nhưng lại làm tớ rất rất vui, thật đấy!!!
... Tớ đúng là hâm, ấy nhỉ??
 
Xmas này tớ nhất định sẽ nói hết cho ấy những gì tớ chứa nói + làm những gì tớ chưa làm trong 1 năm nay , chắc chắn đấy , tớ cũng sẽ ko hối hận khi kết quả có là rì và ấy có cư xử với tớ thế nào đi nữa. Tớ chỉ đợi đến ngày ấy và cũng chỉ cần có ngày hôm ấy mà thôi. Tớ vẫn luôn mong nó sẽ tốt đẹp như năm ngoái . Mọi kỉ niệm về Xmas năm ngoái tớ sẽ ko bao h quên đâu !Và năm nay chắc chắn tớ cũng sẽ ko thể nào quên được! :)
 
Dương Đức Trung đã viết:
Càng ngày tớ càng fall in luv with ấy nhiều hơn :X wish my dream came true :X
Hú hú :((
Mình mất anh trai rùi :((
Mẹ ui,con dê cụ của mẹ đi mất rùi :((
:)) :)) :)) Chim ơi là Chim :)) :)) :))
 
ấy này
nhiều khi điên
thấy ấy cũng chẳng là gì lớn lắm :D
nói zay nhưng ko gặp ấy tớ càng điên hơn
hum roài làm toán ko ổn huh
trông ấy đỏ cả mặt lên
nhưng với tớ ấy vẫn yêu yêu :x
vớ vẩn quá
sắp tới ko hiểu có thay đổi rì ko nhưng tớ biết ấy cười là tớ vui lắm :x:x:x:x
 
XX: ngươi bít ko thế là thứ 6 tuần sau ta đc gặp ngươi rùi, đi ăn bánh đa kua nhé =)) :)) =)) nhớ ng lắm :X
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Chim yêu ai vậy? ;;)
Cái này thuộc phạm trù bí mật ;) Tao ko nói được :D Khi nào cần anh tao sẽ nói :))

----------------
Ấy ạ,tớ mún lấy lại vị trí ban đầu của tớ.......tớ thik thía hơn :> Tớ sẽ cố gắng để lại 1 lần nữa đứng vào vị trí đấy ;)
Ấy cũng nên cẩn thận đi ;) >:)
Nhưng phải công nhận ấy sweet vãi làm tớ cũng hơi nhụt chí :-s :p :x :*
 
ấy oai
bít noel này ấy bận
nhưng ấy chắc chả mất cả buổi đâu nhỉ
hum đấy chắc lạnh lắm
tớ mún ấy đi với tớ cơ
 
ấy biết ko ... tớ đang chờ mail ấy từng ngày từng h một ... mặc dù ... càng chờ càng vô vọng kinh khủng !
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Hú hú :((
Mình mất anh trai rùi :((
Mẹ ui,con dê cụ của mẹ đi mất rùi :((
:)) :)) :)) Chim ơi là Chim :)) :)) :))
Có phải là đứa hồi trước ko ? Hay là đứa khác nữa rùi hả cô? Cái đứa hồi trước là cái đứa cháu bit mà trước đứa này í!
 
Lần đầu tiên tớ cảm thấy vui như thế này khi chuẩn bị quà cho 1 ai đấy... Sẽ tốn nhiều công sức, nhiều thời gian nhưng cứ nghĩ đến lúc ấy nhận được, lúc ấy cười cái điệu cười ngu ngu của ấy ---> lại thấy rất vui & lại sẵn sàng làm tiếp, điên!!
 
ấy này
ấy là 1 thằng tởm lợm
sao ấy có thể mặc của nợ xấu xí thế nhỉ
mặt ấy thật ng......ko tả được
ấy cười như thằng down nặng nề
nói chung là ko thể chấp nhận dc
 
Ấy chơi tớ được lắm =))...Đúng là nhất cự li nhì tốc độ :))...1/3 vòng thế giới, 15h ngồi máy bay :)), chả là cái deck gì với ấy :))...Nhưng tớ ko thấy hối hận vì lần đi về này đâu, at least là tớ nhận ra 1 số điều, gặp được những người tớ yêu quý :)), hoàn toàn ko hối hận :))...Chỉ có ấy là huge disappointment thôi, tớ ko hiểu ấy, nhưng khi ấy có biến đổi trong tình cảm :)), là tớ biết ngay :))...Mà tớ cũng biết là khi nào ấy đang nói thật và khi nào ấy đang lie 2 me, thế nên ấy đừng bao giờ nói dối tớ :))..Tớ biết tất cả mọi chuyện, chỉ là muốn nói hay ko muốn nói thôi :))...
 
Quà Xmas của ấy tớ đã làm xong hết rùi ! Khác với năm ngoái mất cả tháng mà chả ra gì cả ! Năm nay tớ nghĩ là đã ổn rùi ! Tớ chỉ ko bit khi nhận nó ấy sẽ như thế nào và sau đấy ấy sẽ thế nào nhưng mà dù thế nào thì tớ đã quyết tâm và tớ sẽ làm ! Hi vọng ấy sẽ thik và ấy sẽ dùng. Quả thật ấy là 1 con người thật đặc biệt , ngay cả khi tớ chuẩn bị xong quà rùi nhưng vẫn có lúc tớ nghĩ xem có nên đưa cho ấy ko vì cứ nghĩ đến những lúc thái độ khó chịu của ấy là tớ lại chả muốn đưa nữa! Nhiều lúc tớ luôn tự hỏi sao tớ lại thik ấy lâu đến thế , chưa bao h trong hơn 1 năm mà tớ vẫn chỉ thik có 1 người ! Thỉnh thoảng tình cảm có tan biến đi nhưng xong nó lại trở lại như ban đầu , có thể vì tớ ko thể quên những kỉ niệm giữa ấy và tớ . Dù tớ tự biết tình cảm này khó có thể đi đến đâu nhưng vẫn ko thể tự dừng chính mình lại , vì thế nên tớ mới quyết định nói ra hết và kết thúc tất cả như thế! Tớ thik ấy lắm !
 
Back
Bên trên