++ Ấy Biết không++

Ấy lười bỏ đời /:)
Lười như hủi ý!!!! /:)
Chẹp!Thật là hư đốn B-)
 
HỰa!!!!!
ấy oai
chiết tơ roài
chưa làm xong con tư bản chủnghĩa
thía là toi roài :(:)(:)((
 
Vô tình xem được 1 đoạn clip..:D It's all coming back 2 me now :D A momentary feeling that counts :D
 
Hôm nay ấy trốn học huh:D
hư thế
chẳng thấy ấy đâu bùn ko chịu được :D
hôm qua đang vui vì từ bây h về cùng với tớ zay mà hum nay dám nghỉ học
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
ấy có bị ốm ko thía:">
 
XX:e bit ko bay h to dang kho xu, to mun quen ey, nhung chang bit bang cach nao khi ngay nao to cung mun sms, cung mun call, ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ấy lâu vãi ra..........tớ chờ hơi nhiều rồi đấy!
Chán thía :((
Sao hum nay nói chuyện cứ chán chán thía :((
 
lâu lắm ấy ko liên lạc với tớ .. tớ rất muốn nói chuyện viết mail cho ấy nhưng ... vì 1 lý do nào đó ... tớ muốn xem ấy tốt đến đâu ... càng ngày càng thất vọng tràn trề !
 
hao dạo này down
làm mất hứng qué đi :D
Chào ấy ạ
tại sao ấy đang cười với con nào hí hửng thế mà nhìn thấy tớ là " nụ cười của anh đã tắt" thía???
tớ giống ma quỷ lắm ah :X-(X-(X-([-([-(
[-(
 
Ặc,hôm wa phải nói thật sự là tớ hơi bị ức chế với ấy đấy :-s
Khó khăn lắm mới gặp nhau thía mà nhờ người ta tìm ảnh xong rùi nói 1 câu "tớ out bi h" ==>thật là mừng /:)
Lúc đấy tớ cáu lém đấy :((

Hôm nay,mọi thứ có vẻ bth!Mấy hôm nay đều bth!!! :-s
 
Sao cái lúc *** như thế này tớ lại ko nói chuyện được với ấy chứ :((...2 đứa thi nhau dis :)), damn it :))..Đêm qua đau đầu deck ngủ được định sms cho ấy nhưng nghĩ ấy trong lớp học nên lại thôi :))...Chán + mệt, bữa trưa là 1 chai nước cầm cự suốt đến lúc chiều :)), nếu mà là ở VN và có ấy ở cạnh thì chắc chắn bọn mình đã lên list các món ăn rồi đấy :))...
 
ặc tuần này tớ nghỉ cả tuần :(( nhưng hôm qua tớ ngủ gần như cả ngày :(( khổ tại ấy onl thế là tớ ngồi hùng hục log in ... được rồi thì lại đi coaster ... nhìn mà tức ói máu :((
 
ấy à, nói cho tớ 1 câu thôi, tại sao...??? what did I do wrong???
tớ mệt lắm rùi ấy ạ... ấy xa tớ hơn bao h hết ấy biết không...??? và điều đó làm tớ đau khổ đến thế nào ấy biết không???
tại sao lại là tớ, tại sao lại là ngày hôm ấy? tại sao???
ấy ác lắm, ấy đã phá hỏng mọi diều tớ among đợi nhất... ấy biết không?
bi h , tớ ghét ấy nhất trên đời...
 
Ko ngờ cũng có lúc tớ phải dùng cái đống dư thừa đáng ghét mà ấy vứt lại:))làm tớ mất mấy phút tẩn ngẩn:mrgreen: tớ đã giác ngộ đc cách mạng, ko nên bon chen với đời:> thế nên là từ hôm qua..:)) điều mà tớ chưa baoh nghĩ đến:> thêm cả chuyện hôm nay bực mình làm cho tớ hitle luôn rồi ấy ạ:)) tự nhiên muốn làm 1 cái gì đấy:D thôi để lúc nào rỗi rãi tính sau:D thấy có cảm xúc hơn rồi:))
 
ấy ơi .thất tình ko tệ lắm đâu
với cả nó kém tuổi ấy à?
cố lên
tớ giới thiệu cho ấy đứa khác:)):)):))
yêu ấy nhiều
 
cố lên đi nào
hum nay
cả ngày mai ấy ko đến trường
ko sao cả đâu
tớ có thể nhìn thấy ánh đèn ấy đang học muh
cố lên nha
1 ngày nữa thui:)
 
Chẹp,dạo này ấy có thấy tớ bị nhí nhảnh với cả phởn quá ko nhẩy......tớ đang ko hỉu tớ bị làm sao đây :-s Thật là mệt!!!!!
Nhưng ngược lại,ấy lại ko phởn thía :(( Cứ thấy ko mặn mà lém :((
Mà hum nay chân ấy đau lắm à :(( Thương quá....... :((
Nhưng mà thấy tớ đi lấy đá nhanh ko B-) Ai như ấy,thấy tớ đau mà cũng chẳng nói gì,đứng như phỗng ý /:)
 
ấy này
ấy làm tớ lo quá
dạo này áy hay cười 1 mình
đừng nói có gì... nha
::::::::

ấy ấm qué:D
 
ấy à
ốm như thế là ko tốt đâu
mệt ấy quá
tớ ko bao giờ như thế cả
học tập đi nhé:))
cố lên
tớ hứa là sẽ giới thiệu cho ấy anh đẹp trai mà
 
ấy biết ko, tớ vui lắm. mọi điều đã như bay khỏi tớ, ko còn chút bực bội nào nữa... chẳng nhẽ lại chỉ vì được nói chuyện lại với ấy? :D

nhưng mà ấy biết ko, ấy thật là luời, lại còn tham ăn nữa chứ... nhưng ko sao, điều ấy chẳng wan trọng :D, I'm still luving u so...
 
tớ biết là ấy thương tớ :| ấy nặng lời với tớ cũng vì thế 1 fần nên tớ rất ngoan ngoãn chẳng cãi ấy tí nào :)) tớ biết là ấy muốn tốt cho tớ :D có thể tớ ko mạnh mẽ như ấy nghĩ , tớ ko giống như là ấy mong đợi :| Tớ xin lỗi :) Ấy ko cần lo lắng thêm đâu :D vì tớ cũng thông minh phết mà :))
 
Back
Bên trên