++ Ấy Biết không++

Hôm qua tớ bức xúc quá nên quên chưa kịp nói, cảm ơn ấy nhá (ấy này là ấy khác :p) Hôm qua mà ko có ấy ngồi dỗ tớ +... gửi cho tớ cái bài đấy :D chắc tớ cũng ngồi :(( đến đêm mất thoai :( Chả biết tớ với ấy đang là cái thể loại j, nhưng tớ cũng rất vui vì đã quen đc ấy, thật đấy :D
 
Ấy ơi ấy cute quá:x cứ ngắm ấy suốt:mrgreen: đúng là bõ công mồ hồi nước mắt phải chịu nóng chịu khổ:))Tí bổ sung ngay>:) gọi là profile:))
Tự nhiên lại thấy là lạ:| mới ngày thứ 2:)) cả tuần cả năm là thôi rồi:))
 
ấy ơi ! tớ nhận được thư của ấy rùi .. tớ cảm ơn .. mấy cái ảnh đẹp thì đẹp nhưng trông ngu quá đi mất !
 
:)) :)) :))
Ấy ui.....liệu bth có bao giờ ấy nói được cái câu đấy với tớ ko nhỉ??? :-s
Lúc chat thì ko cần tính đến vì mún nói thía nào chả được!!!!!!!!!!! ;)
Tớ mún nghe khi tớ đi với ấy cơ!!!! ;;) :))
Trên điện thoại cũng ko hay lém!!!!! B-)

Mà sao lại còn có cái thể loại làm việc nhanh gọn thế nhỉ??? :-s Còn 10p :)) Thế mới mừng :)) Tớ chả thik thế tí nào,cảm giác như thể mình chả là gì ý!!!!!!!!! B-)
 
Hẹ hẹ mày có bit là tao vui sướng bit bao khi bi h chả phải nghĩ ngợi đến chuyện phải làm thế nào để có thể nói chuyện đựoc với mày như hồi trước . Nhưng bi h thì khỏi cần thế rùi !Thật là thoải mái khi người ta có thể trút bỏ 1 cái rì đó mà ko cần 1 cái mới thay thế vào như hồi truớc :D. Thật ra là cũng có mới nhưng mà ko thể dẫn đến 1 cái rì đó ngang tầm với cái vừa xong. :p. Ui, h nhìn lại mấy cái lần hay ho như cái hồi mày đội cái mũ len chẳng hạn , nhớ lắm , nhớ mấy cái iu iu dễ thương của mày í . Chắc là ko còn ước ao mấy cái đó nữa nhưng vẫn muốn nhìn lại vì iu we' , dễ thương we'. Chỉ sợ đến lúc có thể nhìn lại đựoc thì cảm xúc nó cũng ko như bi h và mày cũng chả như lúc đó . Nhưng hiện tại mày cũng còn mấy cái dễ thương của thời điểm bi h , muốn được nhìn we'! :D
 
Ấy Phương ơi, bạn ấy đi thì ấy ek viết được cái thư nào, ngồi đấy mà "ấy ơi...". Các ấy ơi, tớ nhớ các ấy nhiều lắm!!! :(( (MK, sao ek ấy nào nhớ tớ vậy -->*cry*)
 
Ấy gì ơi,Tớ biết tớ tệ hại lắm nhưng mà... chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Tớ biết tớ đạo đức giả lắm khi nói rằng chỉ có ấy thay đổi.
 
haha tớ ko biết nên căm ghét ấy hay phải cảm ơn ấy đây .Chỉ vì chuyện của tớ và ấy mà tớ đã phải mệt nhọc bao nhiêu ,đau khổ biết bao nhiêu ,ấy biết tớ chán nản biết chừng nào ko hả .Có điều cũng nhờ ấy mà tớ đã hiểu tớ ko việc quái gì phải như thế ,1 thằng con trai phải hạ thấp sự kiêu ngạo đến thế là đủ quá rồi .Dù sao cũng phải cám ơn ấy ,vì ấy đã giúp tớ trở lại như xưa ,con người cũ của tớ ,thành thật cám ơn :))
 
Ấy biết gì ko, tớ ghét nhất là phải chờ. Tại vì tớ ko có tính kiên nhẫn. Mà nhất là chờ ấy thì tớ thấy khó chịu nhất. Chẳng ai bắt tớ chờ, nhưng mà tớ lại cứ muốn chờ. Chờ rồi ko có kết quả, chả đc gì, đúng là vô dụng. Từ nay tớ sẽ ko chờ 1s, 1p nào nữa. Mà bây h ấy lại đi đâu rồi :-?

Hôm nay chờ hơi bị nhiều X( Phí thời gian vô ích :|
 
Ấy j bị bệnh hoang tưởng cứ tưởng Đùi đẹp thật ơi, tớ lại đập chết ấy bây h!! ^^ Tớ viết cho ấy 1 đống off dài ngoằng ấy chả ri pờ lai thì thôi lại còn đòi hỏi nhiều cái jề??
Liệu hồn mail cho tao đi, sư mày, nhớ mày bỏ đời đi đc!!! :((
 
Ko ngờ cái ảnh duy nhất tớ mang đi lại là ảnh của ấy :)), buồn cười thế, tưởng mất từ đời nào rồi chứ :D, nhìn ảnh vừa thấy quen vừa thấy lạ :D, chắc tại lâu rồi ko được nhìn :D, bây giờ trông ấy thế nào nhỉ :-?...Hehe, tớ muốn gặp ấy thế :p
 
@ cả lũ chúng mày: Nhớ bọn mày quá, mai tao phải đi học thật rồi, ko có bọn mày tao cứ lang thang vất vưởng kiểu j ý :(( Bọn mày tởm thế, đang yên đang lành lại vượt biên bỏ rơi tao 8-}, năm nay tao cứ nghĩ phải vui lắm cơ, bọn khối sáng khối chiều đoàn tụ chơi chót, cuối cùng lại đau khổ cô đơn thế này :(( Mà sao bọn mày lười mail thế, thỉnh thoảng mới thấy 1 đứa ị ra 1 cái, chán bọn mày bỏ... :(
 
Chẹp,ấy ơi!!! Tớ cảm ơn ấy nhiều!!!!!ấy khiến cho lòng tin của tớ quay trở lại rất nhiều rồi đấy!!!!!!! :)
Tớ mong giá như cứ thía này mãi nhỉ :)
Iu ấy nhiều vãi ý :D
 
Chẹp,dạo này nhiều trục trặc xảy đến với tớ cũng như với các ấy (tức cả cái lũ bạn của tớ) nhỉ!!!! :-s
Tớ mong là tớ và cả các ấy sẽ sớm được vui vẻ,sớm thoát khỏi đống rắc rối chết tiệt mà bản thân mỗi người gặp phải!!
Tớ cũng mong các ấy sẽ học hành thật tốt,tớ cũng phải thía......vì thi học kỳ đến nơi rùi :((

@Ấy : ờ,lâu lắm rồi chẳng viết về ấy nhỉ........căn bản cái topic này mãi bi h tớ mới tìm thấy :)) Nó chui đi xa quá :))
Tớ và ấy,ấy định thía nào đây?? :|
 
Nhìn cái topic thấy vừa quen vừa lạ :))...Hehe, chả hiểu các ấy đang làm gì nhỉ :D, con :mad:) kia về rồi kiểu gì cũng đú đởn đi chơi với nhau cho xem [-x
 
Ờ,hôm nay ấy lạ nhỉ!!!! :))
Nhắng nhắng :))
Chẳng hiểu!!!!!!!
Tớ ko thik lại đuổi theo :))
 
ấy ơi! ấy có biết tớ mong ấy vế thế nào không! ấy thật ác, chẳng nói rõ cho tớ biết, cứ để thế này à? ghét ấy thế...
 
Hôm nay ấy nói thật à ;;)
Tớ lại tha thứ cho ấy rồi :))
Bị ông Quân lùn nói ghê quá :( SLS :))
Tớ có sai ko??? :-s
Nhưng mà iu ấy lém :D
 
Chào ấy :)):)):)):)):)):))
thấy vui lắm
từ khi có ấy....
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
từ khi bít là có ấy tớ toàn đi học muộn thui :)):))
 
Back
Bên trên