++ Ấy Biết không++

Tớ đã cố gắng đc híe híe:)) phát huy:>:> và tớ đang có cơ hội đì:)) cô lập:)) hay ho!!!
Tớ đã remove lại:)) ko để ở chuồng thú nữa:))tội nghiệp:))
 
Chẹp...hôm nay tí thì ấy làm tớ T_T /:) ...may cho ấy là chưa sao đấy B-)
Mà hum nay ấy cũng đã thông minh hơn,tớ chỉ im lặng mà ấy cũng đã nói lên được 1 vài điều tớ cần nghe ;) ==>tạm tha cho đấy B-)
Chẹp...tớ với ấy 8-|...sao cứ khổ thía nhỉ :-s Chướng ngại vật nhiều quá mức cần thiết /:)
 
Càng ngày tao càng thấy mày phờ lớ , hâm hâm ! CHả hiểu nhưng cứ gần gũi em iu tao quá đáng í !
 
CHả hiểu nhưng cứ gần gũi em iu tao quá đáng í !
Ghen đây ghen đây ;;) Cứ gọi là... :))

Hôm nay nhận đc mail ấy, cũng lâu phết roài đấy nhểy, lần cuối cùng là từ giao thừa cơ mà. :D Nhưng tính tớ đúng là hâm hâm, lúc nào cũng vẽ việc ra để mà lo đc, đừng để cái mà tớ lo thành sự thật nhá, plzzzzz
 
Chẹp...hôm nay tớ chỉ ngạc nhiên vì ấy đến đón tớ sớm thui :D..thía mà cuối cùng cũng đi muộn :)) Đến bó tay :))
Tớ nói chung hôm nay cứ thấy nhạt nhạt...vì thực chất tớ với ấy cũng chẳng có cái vấn đề gì lắm vào hôm nay :-s Chẳng hỉu....dạo này sao suốt ngày thấy nhạt thía...Nhạt thật rồi à 8-|
 
Ấy ơi ấy có biết âm mưu của tớ ko :)) Thật là to lớn và vĩ đại :D Nếu mà có làm thì mong ấy nhẹ tay với tớ chút :D
 
Ấy có biết là tớ cứ giữ mãi 1 cái kẹo bé xíu kia ko, để ở ví suốt:))tớ còn định ko ăn cơ:)) nhưng trong lúc quá thèm ăn vì đói và cũng ko muốn giữ nó nữa tớ đã ăn rồi:p chính xác là hôm qua:D cái kẹo đấy tớ định sẽ chỉ có tớ, ấy, con trang và thằng bạn thân của tớ ăn thôi ấy ạ:D suy nghĩ hơi ngu ngu:p thế nên hôm nay tớ mang 2 cái đi, định cho con trang 1 cái, còn cái kia lại để vào ví thay cho cái hôm trc tớ ăn mất rồi:) tớ vẫn có tham vọng là cho ấy ăn cho = đc cái kẹo đấy dù nó cũng bt thôi^^
Chả mấy khi ấy đèo thế mà tớ quên mất ko đưa:)) thế đấy...ý trời ấy ạ:D tớ sẽ lại để cái kẹo đấy vào ví:D baoh đói quá ko chịu đc lại ăn rồi lại để cái # vào nhé:D hình như cũng chỉ còn 1 2 cái ở nhà thôi:D
Ko gọi ấy nữa:D thế này cũng tốt nhỉ:D thoải mái :)
 
Cậu vừa làm cho tớ khóc cậu có biết ko . Tại cậu. Tại cái thư của cậu. Tớ muốn gặp cậu và mắng cho cậu một trận, khóc lóc ầm ĩ lên vì cậu làm tớ khóc, và nói rằng tớ ghét cậu... :(( Nhưng mà tớ lại ko thể nói được, vì tớ biết là nếu tớ làm thế, cậu sẽ nói rằng cậu chỉ làm cho tớ buồn ... và ...những điều mà tớ ko muốn ...
--> Viết lách kiểu gì nghe khó hiểu củ chuối quá ! :)) =))
 
ấy biết không con bẹn bảo tớ là ấy dử tớ như dử một con chóa :(|) ấy vờn tớ như mèo vờn chuột :mad:)
lòng tớ đau như cắt tim tớ bị xé ra từng mảnh >:)
nhưng tớ vẫn sống chết muốn làm thân chóa thân chuột :*:*:*:*
tớ yêu ấy như chóa yêu xương :x :x
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................dù có lẽ chẳng đi tới đâu
 
:)) hóa ra là con bạn hỏi xem chuột thích ăn gì là để post bài trong này:))

Thỉnh thoảng tớ lại lên cơn ấy ạ:D Nhất là vào ~ hôm giời nóng....thật khó mà tránh khỏi:)) Nhưng mà cho đến 1 ngày kia....sự kì diệu đã xuất hiện:> Trời vứt xuống cho tớ 1 anh zai:)) chat cũng vui...ít ra là để cho đỡ thấy thiếu:D nhưng dù sao cũng ko thể = ấy:)
Ngồi hồ với con bạn tớ làm cho tớ ngộ dần ra vài chân lí về cái lũ nghịch tặc bọn ấyB-) Làm cho tớ sáng ra và lại vứt đc ấy vào cái chỗ nào rồi í:) chỉ có con bạn là lại....:)) khổ thân mày quá ku*ng ơi:))
 
Ấy và tớ....:-|
Còn lại gì???
Ấy có chắc như thía ko phải là tốt nhất cho cả 2 đứa ko???
Tớ cũng chẳng hiểu rồi sẽ ra sao....nh mà chắc là mọi chuyện đã đến cái giới hạn của nó rồi!!! ;) ....4 tháng ko phải là 1 thời gian ngắn mà!!! ;)
 
Hèm,ấy và tớ ==>mệt vật!!! /:)
Mệt nhất là thể nào con cháu cũng được dịp nói "đấy,đã bảo mà,bọn này toàn thía thôi!" :))
Ặc...rắc rối quá đi!!! /:)
Nh mà chiều nay đến tớ vẫn sẽ chơi chiến tranh lạnh với ấy đấy,cứ chuẩn bị tinh thần đi!!! :)) Đừng có tổn thương tập 2 nhé!!! ;)
 
CHiều nay kể nghe cái ! Nhưng mà cháu thốt ra câu ấy thì bit nội dung kiểu rì ! Đang chờ đợi để nghe đây :))
 
Oài,ấy ạ...ấy có tin là lúc nãy ấy mà ở đây là ấy sẽ ăn cả cái quạt vào mẹt ko???
Ấy có cần thiết cứ phải làm cho tớ cảm thấy muốn cho ấy 1 trận thế ko nhỉ???
Ấy có cần thiết phải vô tâm đến cái mức làm đau người khác thía ko hả??? /:)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
CHiều nay kể nghe cái ! Nhưng mà cháu thốt ra câu ấy thì bit nội dung kiểu rì ! Đang chờ đợi để nghe đây :))
Hehe,nội dung kiểu rì thì bi h chắc mày cũng đã bít rùi nhỉ!!! :D
==>chắc cô cũng chẳng cần kể gì về chuyện đấy nữa!!!:D
Cái cần quan tâm là cái vấn đề rắc rối mới vừa mới nảy sinh cơ con cháu ạ!!! :))
 
Making u sad, I really dont want.Careless, it is me. But i want it all, or ... nothing at all. I have my reason. And im sure u dont want to go. So Stay , please.

Xin lỗi mọi người vì viết tiếng anh. :)
 
In places no one would find All your feelings so deep inside It was then that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry I wanted to hold you i wanted to make it go away I wanted to know you I wanted to make ur everything all rite...
 
Mày có bit là ... mày càng ngày càng bẩn í ( ko phải tao là người nói đâu nhá:p ).
Mày có bit là ... tao chỉ muốn mày ko phải là ...với con bạn thân tao ! :(
 
@ one of my friend who is going far away: ;)
You know that you are one of my good friends , don't you!
you know that although I am not as close to you as other,I always hope for you the best thing in life, don't you?
And you know that I'll mis you, don't you?
ok ok, although you know if or not ,I'll praise for you ;)
 
ấy tởm lắm :)) đến giờ vẫn obdurate :))
tớ sắp thi .. ấy ko chúc còn trù tớ à :| hôm tớ thi ấy ở đâu hả ? nhớ việc tớ dặn đấy :| ko tớ thù suốt đời
 
Back
Bên trên