++ Ấy Biết không++

Chẹp,đã lâu lâu rùi tớ chẳng nhận được meo của ấy :-s Tớ thấy bùn bùn và thiếu vắng lắm ấy bít ko :(
Mà cũng phải 1 tháng rùi tớ với ấy chẳng còn giữ thói quen chat chit gì nữa :-s Ko chỉ ko chat chit mà vít thư cho nhau cũng chẳng thấy đâu :-s
Bi h tớ với ấy lại ngồi gần rùi ==>chat chit được mờ :-s 8-|

Khi tớ thấy 2 hôm nay ấy đều chăm chỉ đạp xe từ nhà đến để bắt tớ đi học cho đúng h thì tớ thấy luv ấy cực :x :D Thấy cứ iu iu ý :x :*

Hôm nay mặc dù ko đi ăn cùng ấy nhưng tớ lại ăn rất ngon :D Chắc tại trước đấy cũng đã đi cùng ấy rùi :p
 
Ấy có bit là tớ rất vui vì tớ đã hết thik ấy hẳn rùi :D
Ấy có bit tớ rất vui khi quan hệ giữa tớ và ấy bớt căng thẳng rùi??:p
Ấy có bit nếu ấy chơi bóng rổ ở đội cũ thì sẽ hợp hơn nhiều ko???:))
 
-Ấy có bít tớ rất bùn khi ấy giận tớ như thế kô??????????? :(( :((
-Ấy có những lúc đấy tớ rất mong ấy nói 1 cái gì đó kô,kể cả mắng tớ,no star where
-Ấy có bít mỗi lần như thía tớ rất mún bít lí do kô chỉ vì tớ mún bít để rút kinh nghiệm thôi(vì thía tớ cứ hỏi đi hỏi lại)
-Ấy có bít lúc đấy tớ chỉ mún noi chuyện với ấy nên mới giật tờ báo kô?????
-Nói chung là xin lỗi (kể cả kô bít lí do).XIN LỖI :(( :(( :((
 
Tớ bít ấy bùn mà :-s :D
Thế nên tớ mới bảo ấy về :p
Căn bản tại ấy cứ hỏi mãi nên tớ cáu hơn ==>ko thèm nói đấy chứ :D
Tớ thực chất cũng chẳng hỉu sao lại giận ấy vì chuyện đấy nữa :-s Nhưng mà nói thật là tớ ghét cái hành động kiểu đấy lém :-s Lần sau thì cố mà nhớ ;)
Nh mà có lẽ tớ giận nhanh thía là vì tớ cũng đang ức chế nhìu cái ==>xin lỗi ấy nhìu :(
Tớ ko mún ấy cứ đứng trong mưa (dù là mưa phùn :))) như thía để bùn và hỏi tớ đâu :-s Tớ ko mún ấy bị lạnh :-s (thế mới đưa áo cho)
Mà hôm nay tớ thấy thương ấy lém,và cũng thấy tớ quá quắt nữa :((
 
ấy Thụy ơi :)) hôm nay nói với ấy mà tớ đang sốc phát khiếp :)) hố hố :))
Tớ yêu ấy :x
 
Tớ mún nói thêm với ấy vài đìu :-s
Hôm nay tớ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nghe thấy từ xin lỗi từ miệng ấy 8-| Cái giọng điệu ấy dùng để nói với tớ ko còn như trước nữa :( Nghe nó giả,miễn cưỡng và lấy lệ vô cùng /:) Thật sự như thể là ấy nói cho có ý /:) Tớ ko cần ở ấy lời xin lỗi đâu,cái tớ quan tâm là thái độ của ấy kìa!!!Đấy chính là lý do khi ấy nắm tay tớ và xin lỗi như mọi lần thì tớ lại quay đi và im lặng...thật sự lúc đấy tớ còn thấy khó chịu gấp đôi!!!Cái giọng đấy của ấy làm tớ tưởng tượng ra nhiều cái chẳng hay ho gì....mờ mịt,u ám lắm :-| Hôm nay mấy từ "thôi,thôi" tớ trả lời ấy lúc chat mang cái nghĩa khác đấy :-s Nh tớ bít là ấy hiểu nó đơn giản hơn thế nên tớ cũng chẳng nói về nó nữa ;)
 
Ấy có bít tớ hừng khởi thế nào mỗi lần nói chuyện với ấy ko :D Thấy vui lắm :)>-
 
ehehe , + ơi , thế là em Hương hay em Lan thế ;;)
 
Hôm nay tớ cũng ko bít tớ làm ấy cảm thấy tệ thía nào nữa :-s Tớ lại biến thành kẻ ác độc rùi :(
Tớ cũng ko bít ấy có vì chuyện này mà ngồi ở đâu đó chứ ko về nhà ko nữa :-s Máy của tớ bị thu rùi==>bố mẹ ấy gọi mà ko thấy tớ nhấc máy thì sẽ nghĩ lung tung đấy...ấy bít thía mà :-s :-| Tớ chẳng hiểu nếu mật vụ điên lên thì sẽ làm gì đâu vì tớ đang ở đây còn ấy ở đâu tớ chẳng rõ :-s Hi vọng ấy ở nhà rồi ;)

Oài,ấy mí lị chả tớ,chán!!!
 
Yep nếu mà ấy cứ thế này nữa thì ko bit chừng tớ sẽ ...
 
Hôm nay ấy đã rất dễ thương :x
Tớ cũng rất an tâm khi thấy ấy đã về nhà xin phép tử tế rùi mới mò đi chơi,ko thía thì chết cả nút B-)
Hum nay thật sự tớ rất tiếc khi tự dưng phí mấy tiếng ngồi net để rùi thời gian đi với ấy chỉ còn có 1 tẹo :( Chỉ tại lúc đấy tớ vẫn còn khó chịu thui :( Nhưng sao ấy ko thử cố gắng làm tan cái khó chịu ấy của tớ nhỉ :-s
Lúc ấy mới bước vào hàng net tớ thực sự thấy vui đấy :D Tại những hành động lúc đấy của ấy nó cứ...:x ý :D

Mà chết,tớ đang ngồi đây tự hỏi xem có đúng là ấy đã về rồi mới đi thật ko đây :-s Nếu đã về sao ấy còn vác theo cái balo làm gì :-s B-) Đừng bảo ấy nói dối tớ đấy /:)
 
Khổ lắm về chuyện ấy tớ rùi !
Hôm nay nói chuyện với mày xong tao thấy tội lỗi kinh khủng ! Hóa ra tao cứ thik ai là lại điên như thế :D
Mày làm tao thoải mái nhưng cũng khá tâm trạng :p
Mày khiến tao buồn cừoi bởi cái mồm + cái mẹt của mày ;)
==> đến là bó :))
 
ấy ạ,tớ với ấy chưa hẳn đã hết nên ấy ko cần phải nói những lời như kiểu ấy và tớ sắp xa nhau vĩnh viễn thía đâu ;) Nghe nghiêm trọng và bùn lém :(
Hôm nay tớ thấy ấy khóc,tớ hiểu ấy bùn lém :( tớ cũng bùn mà :( :(( Nh tớ tin tớ và ấy sẽ qua được ;) Nếu ko thể quay lại với nhau sau 1 thời gian ngẫm nghĩ thì tớ và ấy vẫn là bạn thân ;) Ko có gì thay đổi cả ;) :x Tớ là người say bibo trước nh tớ tin là ấy hiểu cả tớ và ấy đều ko mún...nh bắt buộc phải thế thôi ;) Cứ để thời gian trả lời :x
 
TỚ muốn làm bạn bình thường ấy ạ :D, nhìn 2 đứa như thế này thấy khó chịu lắm :D, hehe :D
 
Hôm trời lại nắng và mát , mày có bit tao lại nghĩ đến những ngày hè năm ngoái cái lần đầu tiên đến nhà mày rùi đi thuê đĩa cùng mày nhưng ko được . Trời thế này cứ làm tao thấy thoải mái + hạnh phúc thế nào í và tao mong muôn rằng hè năm nay cũng sẽ như năm ngoái , cả bọn tụ tập ở nhà mày 1 hôm nào đấy để cùng ôn lại kỉ niệm của nhóm mình ! Nếu thời gian có thể quay lại tao mong rằng tao đã ko thik mày mà vẫn thik thằng kia để tao + mày có thể nói chuyện với nhau as it used to be ! Bi h tao cũng bit chơi piano , nếu có thể là năm ngoái có thể tao +mày đã ngồi chơi đàn với nhau rùi . Nếu giữa mày và thằng heo ko có những xích mích thì cả bọn cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ ! Mày có bit tao rất muốn những ngày hè ấy quay lại ! Bi h cũng sắp hè rùi nhưng những ngày hè này liệu còn đựoc như thế kia nữa ko ?? Tao rất muốn rất muốn mày có bit ko , chúng mày có bit ko hả nhóm đú đởn??
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hôm trời lại nắng và mát , mày có bit tao lại nghĩ đến những ngày hè năm ngoái cái lần đầu tiên đến nhà mày rùi đi thuê đĩa cùng mày nhưng ko được . Trời thế này cứ làm tao thấy thoải mái + hạnh phúc thế nào í và tao mong muôn rằng hè năm nay cũng sẽ như năm ngoái , cả bọn tụ tập ở nhà mày 1 hôm nào đấy để cùng ôn lại kỉ niệm của nhóm mình ! Nếu thời gian có thể quay lại tao mong rằng tao đã ko thik mày mà vẫn thik thằng kia để tao + mày có thể nói chuyện với nhau as it used to be ! Bi h tao cũng bit chơi piano , nếu có thể là năm ngoái có thể tao +mày đã ngồi chơi đàn với nhau rùi . Nếu giữa mày và thằng heo ko có những xích mích thì cả bọn cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ ! Mày có bit tao rất muốn những ngày hè ấy quay lại ! Bi h cũng sắp hè rùi nhưng những ngày hè này liệu còn đựoc như thế kia nữa ko ?? Tao rất muốn rất muốn mày có bit ko , chúng mày có bit ko hả nhóm đú đởn??
Ặc,đọc đến gần hết thì vẫn nghĩ mày chỉ gửi cho 1 người :D Đến dòng cuối cùng lại thấy "có bít ko hả nhóm đú đởn" :)):)):)) Đến sợ :))
Mà nhóm đú đởn nào kia B-) làm gì có cái gọi là nhóm đú đởn B-) :D
 
Back
Bên trên