++ Ấy Biết không++

Tớ ko muốn ai buồn Tớ ko muồn tớ buồn Tớ cũng ko muốn cậu buồn Đừng có như thế nữa Cậu là con trai mà Cậu lớn rồi mà Cậu trưởng thành và chín chắn hơn tớ mà ...
 
Ấy ơi !! Ấy khốn nạn thật đấy !! Tớ vẫn tôn sùng ấy cho tới hôm qua ấy biết kô ? Bi h thì hết rồi :)) tớ tìm mọi cách để động viên bản thân là sẽ quên đi mọi chuyện để quý ấy & thần tg ấy... bi h thì sorry , I can't go on...
Cả ấy nữa , kô khốn nạn nhưng cũng thật là đốn mạt :))
Quan niệm của các ấy thật trên cả tuyệt vời...
Các ấy vẫn thích chơi đểu tớ nhỉ ?? Chưa chán ah ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.....hi vọng.....
.....thất vọng......
.....vui.......
.....buồn.......
.....đau khổ.....
.....hạnh phúc.....
.....mong đợi......
.....tuyệt vọng.....
........................
đó là tất cả mà ấy mang lại cho tớ, ấy biết không...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày có bit là khi nghĩ lại mấy thứ hay ho tao có với mày thì tao càng bit là tao ko thik mày nhưng mà chẳng hiểu sao tao cũng sẽ ko chịu nổi nếu như mày với con bạn thân tao...:( :))
Mày có bit là hôm nay là 1 trong 3 lần hay ho + vui vẻ tao có với mày ko??:D
 
Chẹp chẹp, bây h tao mới phát hiện ra là hình như mày nói đúng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, đúng ko mày? Ít ra là từ bây h đến lúc đấy, tao vẫn chưa thể làm gì khác hơn được!! Ko những vì tao, mà còn vì cả mày nữa, mày biết mà!! Nếu lại thêm 1 lần lanh chanh lóc chóc nữa chắc mày thù tao cả đời quá, nhểy :D

73 đã viết:
...chẳng hiểu sao tao cũng sẽ ko chịu nổi nếu như mày với con bạn thân tao...
Kon này, chỉ đc cái vớ vỉn. Nếu là thật thì hôm nay việc quái j mà nó lại ko kể với mày, toàn suy diễn linh tinh!!
 
có ấy bên cạnh để nói ra những điều thật bình thường như thế này, thật là vui...
 
Chẹp chẹp, bây h tao mới phát hiện ra là hình như mày nói đúng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, đúng ko mày? Ít ra là từ bây h đến lúc đấy, tao vẫn chưa thể làm gì khác hơn được!! Ko những vì tao, mà còn vì cả mày nữa, mày biết mà!! Nếu lại thêm 1 lần lanh chanh lóc chóc nữa chắc mày thù tao cả đời quá, nhểy
Sao tao ko bit rì hả con CHip điên kia??X:)))

Mày có bit là bi h sáng nào tao cũng bật Tình cũ đã qua mà rống mồm lên mà ko thể nào hát đựoc ==> mất giọng có khổ ko cơ chứ ! :(.Hôm qua mày hát có 2 câu mà tao thấy như..:))==> giọng mày mà so với giọng cái thằng hát cùng tao thì cứ gọi là...:))
 
ấy như kẹc ấy ... ghét vãi ...
sau này tớ sẽ nói :))
bất ngờ đây !
 
... ấy biết không......
chưa bao h tớ gọi ấy là ấy cả:)
tớ không biết tớ có muốn gọi ấy là ấy không nữa:) 0:)
chỉ biết rằng dù ấy là gì gì nữa
thì tình cảm mà tớ dành cho ấy vẫn nhiều như thế:)
nhiều hơn mỗi ngày:):X
 
Mày có bit là hôm nay tao thấy mày cứ ngu í !! :)). Nói đến như thế rùi mà ko hiểu 1 tí hay là thắc mắc tí rì cũng đến là bó tay thui! :))
 
Hix,hôm nay tớ là tớ ức chế với ấy lắm rồi đấy nhá!!!Sao ấy cứ thế mãi nhỉ???Tớ đã nói rõ ra rồi mà ấy còn cứ thắc mắc mãi!!! /:) Sao ấy dạo này lại thành ra như thía nhỉ??? /:)
 
Càng ngày tao càng iu mày ! Nhưng mà tao cũng phát hiện ra đây là tình cảm mà hơn mức bạn bè 1 chút thui ! Tao iu mày lắm ! Nhưng mà tao cũng ko bit nói + thể hiện cho mày hiểu iu ở đây là như thế nào! Nếu mà mày bit đựoc có phải là hay ko! Mà mấy ngày hôm nay cả lũ đi chơi lắm vãi hàng ah ! :D. Hôm nào cũng đi đến khoảng 10 h đêm! :D
 
:eek:
Mấy hôm nay buổi tối mày toàn đi với cô mà con cháu??? :eek: :eek:
==>mày bệnh rồi à??? :eek: :)):)):))

Ấy ạ,hôm nay tớ vui lém ý...mang tiếng là 2 đứa cãi nhau nhưng mà tớ cứ thấy vui ý :)) ...lâu lém rùi chưa đấu khẩu thía nhỉ!!! :D Nhưng mà ấy đánh tớ đau quá đấy ==>đạp chết bây h!!! /:)
 
Mấy hôm nay buổi tối mày toàn đi với cô mà con cháu???
==>mày bệnh rồi à???
Cháu ngại ko tách ra! :))
Mấy hôm nay cả lũ đi lắm vãi hàng ! Mình toàn đi đến 10h đêm! :D

Tối hôm qua mày biệt tăm biệt tích hay lắm! Sáng nay cũng rứa ! TIên sư mày chứ ! Giải Casino chờ mỗi mày nữa thui! :))
 
Hôm nay thấy ấy onl nhưng tớ cũng chả gọi, chán rồi, ko muốn ấy giật mình giãy nảy thêm phát nào nữa :)| Kế hoạch to lớn vĩ đại của tớ chắc cũng chả thực hiện nữa đâu :( Đôi khi tớ thấy .... nhưng tớ lại nghĩ lại và tìm ra cách giải quyết mọi chuyện được rôi :mrgreen: Dù sao thì cũng đã có những kỉ niệm đẹp :D
 
Những lúc như thế này, những ngày như ngày hôm nay, tao lại càng thấy tao cần mày hơn cần nó rất nhiều... Nhưng thậm chí cả mày cũng đang biệt tăm biệt tik, thì mày nghĩ tao sẽ phải làm j???
 
Thế là sau đúng 11 ngày tao mới có điều kiện sờ đến cái piano nhưng cũng phải chờ 11 ngày xem cái họng có khỏi nổi ko??:((. Bản đầu tiên là To Zarnarkand , tao vẫn mong ước là mày sẽ được nghe tao đánh mày có bit ko??:)
 
Hờ hờ,ngày hôm qua đối với tớ thật đúng là 1 cơn ác mộng!!!
Tớ kinh hoàng đến nỗi chẳng biết làm gì nữa,đầu óc tớ trống rỗng hoàn toàn (nh mà được cái các sự kiện nó vẫn còn lưư lại trong đầu,chỉ là ko bít làm gì chứ ko phải ko nhớ gì :D)....mà lúc đấy tớ cũng chẳng bít mình nên nghĩ cái gì nữa,chỉ thấy những cái mình nghĩ buổi chiều thật là đúng!!! :-|
Ấy thành ra như thế từ bao h mà tớ cũng chẳng hề hay biết!!! :-|

Hôm nay đến lớp tớ cũng đã cố gắng nói chuyện với ấy như bth nhưng mà bản thân ấy thì lại bơ bơ ==>ấy muốn tớ phải làm căng thẳng mọi chuyện với ấy lên lắm hả???
 
:)) Ấy biết ko ? Ấy chỉ toàn làm tớ buồn, tức giận, thất vọng . Đến hôm nay, ngay lúc này, tớ cảm thấy ghét ấy !!! Tớ đã bắt đầu ghét ấy rồi ! :))
 
Nhiều lúc thấy ấy bơ vãi, nhưng cũng có lúc siêu dễ thương :D Tớ thích cái kiểu như thế :D Nhìn ấy nhiều lúc mà mặt tớ cứ @-) :)) Rõ hay :mrgreen: Chẹp chẹp, ... :mrgreen: Chỉ mong trời ít ngày mưa nhốt tớ ở nhà vô công rồi nghề lại miss thì khùng lắm :mrgreen:
 
Back
Bên trên