++ Ấy Biết không++

Ấy đọc cái meo rùi à :D
Ấy lại còn gửi mess cho tớ nữa chứ B-)
Mà nhìn lại thì tớ với ấy bi h cũng có khác gì với cái lúc chưa thôi mấy đâu :)) Người ngoài nhìn vào vẫn thấy thế :)) Người trong cuộc cũng tự thỏa hiệp :))
Tớ và ấy có bao nhiu khả năng nhỉ :-s :)) Theo cái tình hình bi h thì chắc là nhiều roài :)) Khéo 2 hôm nữa lại như cũ thì mệt :))
Bản thân tớ đã mún như bth lắm rùi ấy ạ :-s Nh mà chắc là cũng chưa đến lúc đâu :-s Suy nghĩ cho kỹ hơn đi đã ;)
 
Ặc,đọc đến gần hết thì vẫn nghĩ mày chỉ gửi cho 1 người Đến dòng cuối cùng lại thấy "có bít ko hả nhóm đú đởn" Đến sợ
Mà nhóm đú đởn nào kia làm gì có cái gọi là nhóm đú đởn
Đúng ! Ngoài dòng cuối cho cả bọn thì đống trên cho 1 người thui mà :)). Nhóm mình ko có tên cháu cứ đặt thế đã :D
 
Mày có bit hình như càng ngày tao càng thik mày rùi thì phải ! Cứ mong muốn đi cùng mày , nói chuyện với mày dù rằng tao thỉnh thoảng vẫn cứ nghĩ vớ va vớ vẩn đi ! Mày có bit nhiều lúc nhìn cái mẹt mày là tao lại thấy buồn cừoi + hay hay và hình như cái mẹt mày lúc cười ko thể khiến tao ko cười được ! He'he' mày cứ thế này đi và tao cũng chỉ ở mức độ này thui thì sẽ hay đấy!
 
Tự dưng hôm nay vào topic nào cũng đọc được cả đống thứ mà ấy và tớ vít :-s hoặc chí ít cũng là những cái tớ vít về chuyện của tớ và ấy :-s Dạo gần đây tớ vít nhiều lắm nh mà ấy lại chẳng lên đọc ==>bi h nó thành vãi cả nhiều rùi ==>muốn đọc cũng chẳng được nữa :-s Mà sau hôm nay chắc ấy cũng chẳng lên HAO nữa đâu mà :-|

Tớ muốn nói với ấy nhiều lắm nh mà chẳng hỉu nên nói cái gì nữa đây :-s Thôi thì đành tóm gọn nó lại như thía này vậy :-s
Tớ ko mún ấy rời xa tớ như thía...đặc biệt trong hoàn cảnh này thì càng ko :-s Sao ấy có thể nghĩ ấy làm thế thì tốt cho tớ nhỉ /:)
Nh nếu ấy thật sự làm thế thì tùy ấy thôi ;) Nh tớ tin là ấy sẽ phải hối hận cực kỳ nhiều vì chuyện này đấy ;) Ấy cứ oán hận tớ cũng được,tớ ko sao,chỉ xin lỗi vì đã phụ lòng ấy thôi :(
 
Chớ serious lên ko thì nó cũng bị cô làm cho đau hơn đấy ==> cô ko muốn thế đúng hông?! Chúc 2 đứa trở lại như bình thường , tao ko nói rì thêm được !
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Chớ serious lên ko thì nó cũng bị cô làm cho đau hơn đấy ==> cô ko muốn thế đúng hông?! Chúc 2 đứa trở lại như bình thường , tao ko nói rì thêm được !
Ừ,cô ko mún thía :( Phải công nhận là cứ serious lên thía này thành ra tao cứ thấy tồi tệ hơn vãi nhiều :( Nh mà bi h phải suy nghĩ lại :D
Có lẽ có thể bth lại được rùi...hi vọng thía :D Chắc phải nhờ thằng anh cô chỉ cho nó cách đối phó với tính cách quái dị của cô mày thôi chứ cứ thía này thể nào cũng có ngày ................:-&
 
Mày có bit càng ngày tao càng quí mày nhưng như thế đồng nghĩa với việc tao ko nên thik mày !
 
Ấy ơi!
Ấy có biết ko
Tớ phục ấy quá!
Sao ấy lại có thể nợ nhiều như thế hả ấy ơi!
 
Càng ngày tớ càng thấy thất vọng về ấy :)), càng ngày tớ càng thấy bọn mình ko thể quay lại với nhau :))...Tớ đang blame myself vì đã quá là ngu ngốc :))...Tớ ko ngờ ấy lại là người như thế :D
 
Sau ngày hôm nay tao chợt nhận ra rằng tao ko thể thik mày, mày có bit tao rất muốn nói cho mày hiện tại tao đối với mày ntn nhưng ko thể ko? Mày đừng có như hôm nay nữa nếu ko tao sẽ càng buồn hơn ! Tao xin mày !
 
Chẹp,hôm qua ấy làm tớ rất rất bực bội...rất rất tức..ấy bít ko X(
Hôm nay thì ngược lại,ấy làm tớ cười,tớ vui hơn rất nhiều :) :x ==>càng ngày ấy càng bít cách đối phó với tớ hơn thì phải B-) :D

Đã 3 hôm nay tớ vẫn ngồi đợi ấy đến đi học cùng như mọi hôm mà chẳng thấy ấy đâu...Đến lớp thì đã thấy ấy cười vui vẻ và đang đánh bài....ấy bít tớ bùn lắm ko :( :((
Nói chung dạo này tớ cứ lệ thuộc vào ấy thì phải...thế này ko tốt tí nào :(( Tớ ko mún quay trở về tình trạng đã đeo đẳng tớ suốt 5 năm nay đâu :((
 
Mày có nhận ra là tao cư xử với mày bi h nó khác hồi trướ và tao thấy cái kiểu mày nói chuyện với tao nó cũng cứ ngu ngu ! :)) . Mày lại còn thân mật với em iu của tao nữa , hay là những gì tao đoán hồi trước thành thật rùi :D
 
Mày có nhận ra là tao cư xử với mày bi h nó khác hồi trướ và tao thấy cái kiểu mày nói chuyện với tao nó cũng cứ ngu ngu !
Cư xử ngu ngu là cái j, sao ko kể cho tao nghe X( Tao thấy vẫn bt mà!!!

Mày lại còn thân mật với em iu của tao nữa , hay là những gì tao đoán hồi trước thành thật rùi
Kon này, mày kâu bài thì cũng phải lấy cái j có tí thực tế mà kâu chứ đừng có hâm hâm thế này nữa nhá!! Vớ vỉn, đúng là kon 73 "ăn ốc nói mò" :)) Thà nói Lãnh tụ tao lại thấy có lý do hơn đấy :))
 
[/QUOTE]Kon này, mày kâu bài thì cũng phải lấy cái j có tí thực tế mà kâu chứ đừng có hâm hâm thế này nữa nhá!! Vớ vỉn, đúng là kon 73 "ăn ốc nói mò" Thà nói Lãnh tụ tao lại thấy có lý do hơn đấy [/QUOTE]
Lãnh tụ thì tao nói làm dek rì ! Hehe có thể hồi trước nó ko có í rì thật nhưng mà khi nghe tao nói + thân mật với mày nhìu có thể nó thấy thế lắm chứ :)) . Tại em iu thik đi với giai lắm cơ ! Đứa nào cũng ...chẹp..chẹp...:D
 
Bài của bạn Huyền Anh hay thía ! ;;) :D Quá hay í ! Đọc tình cảm ơi là tình cảm !
 
Hehe,tự dưng bạn Châu lùn nhảy vào bon chen cái gì thía B-) :))

Hôm nay tớ với ấy nhạt nhòa nhỉ :-s
Tớ cứ có cảm giác ấy tránh tớ ấy :(
Tớ chỉ muốn dựa vào ấy 1 chút khi mệt mỏi mà ấy lại đứng lên luôn (tí ngã :)) ) ==>ấy có cần phải làm thía ko /:)
Khi tớ mệt mỏi..ấy chỉ hỏi cho có...điều ấy quan tâm lúc đấy là làm thía nào để vào trong nhà tập chơi trong khi ở đấy chẳng có mống con trai nào,toàn gái cả :-s Ấy để tớ vạ vật ở đấy...vừa mệt vừa chán...vừa thất vọng...Ấy bị làm sao thía hả???Thần kinh à /:)
 
Mày ơi , mày có bit tao vừa phát hiện ra 1 số kẻ khả nghi đang định xớ rớ mày :)). Mày có bit mày có thể khó thoát nếu lần này dính đạn nhưng khả năng dính đạn cũng khó lắm==> cứ yên tâm đi:D
 
Back
Bên trên