привет ребята!

Em Giang khinh anh wa day hehe.Anh o Nga 10 năm rồi nên chán không muốn sang lại nữa rồi.Bây h đi thì đi nước khác chứ sang nga thì quá đơn giản.
 
choáng thật đấy....8-}! công nhận trẻ con bi h lớn nhanh...hờ hờ..T.T
 
@ Giang : hôm nào tớ chụp lại vậy :), mà tớ xấu zai lắm, có gì đáng để khoe với mọi người đâu :)
 
Thằng Sơn bon chen cả vào lớp Nga cơ à? Mày một chữ bẻ mười không biết, vào đây làm gì?
 
nhái theo bọn nó là đc, lo gì mà ko vào, mà tao vào có phải vì vấn đề học tập đâu:D
 
Anh việt : anh không thể bảo em khing người được em chi băn khoăn thui
làm sao có thể tin một ngưồi chỉm qua lời bốc phét của anh ta chứ

Sơn : trời bạn không biết sao
người xấu trai nhất chính là người đẹp trai nhất
bao nhiêu anh chị khóa trên muốn chiêm ngưỡng dung nhan của câu kia kìa :)) :beerchug:
tung: câu không thể nói như thế được bạn sơn có tinh thần giao lưu học hỏi nối vòng tay lớn mà
 
ko biết giang khen thật hay đểu ý nhỉ?Người xấu trai nhất vẫn là người xấu trai nhất chứ làm sao lại đổi trắng thành đen được. 8-|
 
ko biết giang khen thật hay đểu ý nhỉ?Người xấu trai nhất vẫn là người xấu trai nhất chứ làm sao lại đổi trắng thành đen được.
 
Giao lưu làm quen à? thế thì bon chen phát nhờ...:)):)) Làm quen với các bạn lớp Nga tí..Học được câu nào hay câu đấy!!! Mà hình như các bạn lớp Nga lên đây ít!!!!
 
em Giang kinh nhỉ
ăn nói móc họng móc gan nhau nhỉ :))
anh VA thấy ko, trẻ con bi h nó nhớn nhanh lắm anh ạ
mình già lúc nào ko bít :))
mà anh ở Nga 10 năm ah
có chơi với hội ông Hiếu ko?
 
trời chị trân sao chị lại nói em thế
em hiền lành nết na thế này mà chị lại làm em buồn quá
 
bạn tùng nói đúng đấy lớp nga có 24 mống vậy mà chỉ có ba nhân vào đay thui chán quá bọn nó bảo vào làm gì chán chết nên kô muốn vào
Sơn không phải là khen xã giao đâu
lời khen của GIANG đáng nhớ nhất đối với SƠN là lời khen đầu tiên VÀ CŨNG LÀ LỜI KHEN CUỐI CÙNG

CÁC CHỊ LỚP TRÊN ƠI CHO EM HỎI ,EM MUỐN ĐI HỌC NHẢY CỔ ĐIỂN THÌ TRƯỜNG AMS DẠY Ở ĐÂU Ạ
 
Thế thì cho nhân Sinh tham gia với nghen!
@ Giang: Mà cái Giang nè, chưa học hành đâu vào đâu mà mày đã nhẩy mới chẳng nhót ----> not gud (sory tao ko bít "not good" bên Nga nó đọc là gì?)

Các bạn Nga ui, nếu có danh sách lớp mình rùi thì vào phần Danh sách 05-08 post lên nhé!
 
học nhảy ah em? đợi đến 1,2 tháng nữa là sẽ có lớp í mà
sốt ruột thì xuống tìm cô Lan dạy Lý ( tìm cô dễ lắm, cô đi dáng chuẩn như ng` mẫu luôn 8-}), hỏi trực tiếp cô :D
năm nay chưa xuống chào các em 0508 nhỉ, he, thế là ko bít chị Pit roài :D
 
lời khen của GIANG đáng nhớ nhất đối với SƠN là lời khen đầu tiên VÀ CŨNG LÀ LỜI KHEN CUỐI CÙNG
~~~> =)) tao chết sặc vì mày =))
để cho khỏi lạc bầy, tao xin feps khen thêm thằng sơn câu nữa : quả kính của mày đẹp ác , trông nó tròn tròn , đen đen , phối hợp ăn giơ với cái áo màu cam,mang theo ánh nắng chói chang của mùa hè ;;)
@giang : mà sao mày cứ thik nghi ngờ tài năng và trình độ của ng` cao tuổi thế hả ?
chậc, thế là ko tốt đâu [-x
 
ah`, còn nữa , em chưa bít mặt chị PIT nhưng danh tiếng của chị thì đã vang xa tự lâu lắm roài =d> =d>
 
Phượng kia mày thật là
người ta có tinh thần yêu nghệ thuật vậy mà mày bảo tao "not good"(tao cũng không biết tiếng nga đọc là gì) nhưng nick mày là gì nhỉ để tao add
hay mày add nick tao đi "naught_angel24" a mày ơi anh lần trước là anh hải tùng à . mày gặp anh ý chưa.
trung thu mọi người có làm gì không nhỉ
 
chị pit ơi tuy em cũng chưa biết chị nhưng tiếng tăm của chị đã vang bên tai em như vịt nghe sấm rùi
 
Lần trước là lần nào, nói rõ hộ cái? Mà thôi mày ah, nó kiêu lắm tao từ bỏ roài + tập tu chí học hành!
 
Back
Bên trên