Ước gì ...

ước j bạn Khoa ko nhát gái và cũng ko dại gái nữa
@cường: còn j thì nói nốt đê để tớ còn ước tiếp
 
ước gì điều ước của chú Khoa thành sự thật! :))
ước gì tôi yêu em!
 
Ước gì trung bình các Môn Toán , Hóa của em cao lên 1 chút , chứ 5.5. với 4.5 thì thấp quá
 
Ước gì mình với thằng bạn cùng kiếm được học bổng đi rennes.
Ước gì được chạy khỏi VN trước khi bị thi ĐH.
Ước gì hôm nay cuộc gặp với 1 người thành công.
Ước gì bài kiểm tra sinh trả bài ko khủng khiếp như bài KT GDCD (dù....ước mơ xa vời^^).
Ước gì tôi đã không quên bạn nhưng xin lỗi bạn, bạn không còn trong giấc mơ của tôi nữa.
 
ước j cô Tâm xóa cho điểm 3 :((
ước j cô Hà ko lấy điểm hôm nọ:((
ước j nó ko giấu mình cái j:(
ước j đc đi chơi với nó nhiều hơn
ước j mình hiểu đc nó nhiều hơn
và ước j mình biết nó coi mình thế nào
 
Hơ hơ... ! Topic này được đặt ra nhằm mục đích gì thế này? MÀ sao mọi người đều tham lam thế? Ước nhiều vậy sao thành hiện thực được? Phải ước như tui nè! Ước gì mọi điều ước của mình đều thành sự thật!
 
ước gì trận sau ghi thêm nhiều bàn thắng

----------

Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
ước j cô Tâm xóa cho điểm 3 :((
ước j cô Hà ko lấy điểm hôm nọ:((
ước j nó ko giấu mình cái j:(
ước j đc đi chơi với nó nhiều hơn
ước j mình hiểu đc nó nhiều hơn
và ước j mình biết nó coi mình thế nào
nó là ai nhỉ

----------

Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
ước j cô Tâm xóa cho điểm 3 :((
ước j cô Hà ko lấy điểm hôm nọ:((
ước j nó ko giấu mình cái j:(
ước j đc đi chơi với nó nhiều hơn
ước j mình hiểu đc nó nhiều hơn
và ước j mình biết nó coi mình thế nào
nó là ai nhỉ
 
Ước j` trận sau thg` Khoa ko ghi đc bàn nào.

ước j` mai đá vs Lý 2 ko bị chấn thg. HV L2 trâu vãi
 
Võ Phan Tâm đã viết:
Ước j` trận sau thg` Khoa ko ghi đc bàn nào.
ước j trận sau thằng khoa cứ nhận chuyền của mình là ghi bàn ;;)
ước j nó ghi thêm 4,5 bàn j nữa để rồi tin nhất bảng ;;)
ước j mình sẽ luôn là thằng ghi ban quyết định 8-} 8-} 8-}
 
Ước ji điều ước của thằng Tâm với thằng S.Tùng va chạm dẫn tới chấn thương
Ước ji lớp Tin nhì bảng
 
ước j` bọn lớp tin kia đừng có ước linh tinh(ko phải ước cũng đá thắng,ko phải ước cũng nhất bảng,ko phải lo các em ơi)
ước j` bạn Lê nói tớ biết bạn muốn về yersin vì lí do j`
ước j` bạn linhT2 nói ra điều ước của mình trước khi nói "ước jà tất cả điều ước của mình thành sự thật"
ước j` thằng Khoa đinhô tiếp tục nhát gái nhường các bạn gái lại cho thằng nào chơi thể thao ko = thằng khoa:))
 
ước j` bọn lớp tin kia đừng có ước linh tinh(ko phải ước cũng đá thắng,ko phải ước cũng nhất bảng,ko phải lo các em ơi)
ước j` bạn Lê nói tớ biết bạn muốn về yersin vì lí do j`
ước j` bạn linhT2 nói ra điều ước của mình trước khi nói "ước jà tất cả điều ước của mình thành sự thật"
ước j` thằng Khoa đinhô tiếp tục nhát gái nhường các bạn gái lại cho thằng chơi thể thao ko = thằng khoa:))
 
Ước ji lớp tin ko phải học Tin nữa(ước hơi ngu thì phải)
 
Võ Phan Tâm đã viết:
Ước j` trận sau thg` Khoa ko ghi đc bàn nào.

ước j` mai đá vs Lý 2 ko bị chấn thg. HV L2 trâu vãi

yên tâm , anh em giao hữu ý mà
@ Hưng : Mấy GDCD , tao với thg tùng đạo đức ngời ngời , 10 điểm này
Ước gì bài sinh y như bài gdcd :p , ngc lại mod :D:p

----------

Vi Thanh Nga đã viết:
ước gì anh 2 vô địch :))

câu này khó như lý 2 vô địch :))
 
Nguyễn Lê Hưng đã viết:
Ước gì mình với thằng bạn cùng kiếm được học bổng đi rennes.
Ước gì được chạy khỏi VN trước khi bị thi ĐH.
Ước gì hôm nay cuộc gặp với 1 người thành công.
Ước gì bài kiểm tra sinh trả bài ko khủng khiếp như bài KT GDCD (dù....ước mơ xa vời^^).
Ước gì tôi đã không quên bạn nhưng xin lỗi bạn, bạn không còn trong giấc mơ của tôi nữa.

:)) bạn MOD ước đi rennes làm j :)) làm quả lyon cho máu chứ :>

ước j lớp lý đá bóng thắng mọi trận
ước j mình có đc sức mạnh để thắng đc thật bại :>
ước j thằng nào xấu fải trả já (cụ tỉ là thằng Dog Tùng X()
ước j mình có đc những thứ đáng lẽ là của mình
 
Back
Bên trên