Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trà: cho mày chết! >:) >:)
Ngủ trưa dậy... đầu đau như búa bổ... muốn bùng Lý nhưng đã bùng cả tháng nay rồi >_< Thôi đi học vậy >_<
 
still confessing ...
ko muốn trốn đâu nhưng làm khác được ... ko dám đối diện :((
từ nay về sau sẽ còn như thế
cho dù sau này ko gặp lại ... dù có hối tiếc cũng sẽ ko bao giờ như thế nữa ... quá đủ
 
Đã ko còn quá để í đến những rì đập ngay vào mắt thế mà còn 1 cái rì đã vẫn ko thể trôi qua được...thật khó lí giải đó là cái gì...có thể lại là cảm giác chăng? Phải chăng mình là 1 đứa vô cảm ko thì là 1 đứa vô tâm ...chỉ 1 lần thui cũng được , để 1 chuyện được giải quyết thui cũng đủ...
 
Tôi ngu ngốc we' , bit sẽ lại thế nào nếu làm như vừa rùi...Đúng là nó lại thế nào rùi đấy...tôi có cần thiết phải rồ người lên vì mỗi chuyện liên quan đến u ntn nữa ko nhỉ??? Tôi có cần phải cố làm những cái điều chả có ích lợi rì như thế này nữa ko?? Cái tính bốc đồng của tôi hình như có hại hơn là có lợi...đã bao nhiêu chuyện chỉ vì cái tính này thui...Ui, tối nay lại là 1 tối ...Và đến lúc đấy thì còn thế nào nữa?? Tôi bit calm down nhiều chuyện rùi, chỉ được cái bề ngoài là thế , thực tế thì những hành động khi chỉ có 1 mình ko ai kiểm soát thì vẫn chứng tỏ mình là 1 con bốc đồng , luôn muốn mọi thứ cứ phải hiện lên trên chứ ko phải là phải tự tìm hiểu , phải nhìn vào nó mà xét đoán cái ẩn í của nó... U thì ko phải là vậy, vậy đó...1 trong những lí do mà giữa tôi và u nhiều thứ xảy ra đến thế...Tôi cứ ước đủ điều nhưng cuối cùng tôi lại ko thay đổi được tính tình của mình, thử hỏi làm sao có thể...Nhưng thui tôi cũng chả thay đổi được rì cả...chỉ còn cách hạn chế nó thui
 
lol...... ngu ngốc quá..... phân vân phân vân... >_>
 
:D gặp đc 1 trong những điều tồi tệ nhất trong đời!
Game over!
 
...Bé con,đi về đâu thế?
Đôi vai bé,mang sao quá nhiều?
Đặt gánh xuống....-Ai sẽ mang cho?
Người bên cạnh,đã đi hết rồi?
Từng người một...
Giờ....bé chẳng còn ai..
 
:-/ Mình đek hiểu có chuyện gì X( Chỉ thấy ức chế mấy chú lớp 10 làm thì ít nói thì nhiều ;)
 
Thôi... đừng cáu.... bình tĩnh nói chuyện.... mày càng cáu càng tỏ ra yếu thế hơn... [-x
 
khốn thế
chưa bao giờ ghét cái giầy của mình như thế
chét kinh khủng
tự nhiên thấy mình lên thớt
tại cái giầy:((:((:((
 
Dạo này tâm trạng KR ko hiểu có làm sao ko?? Lên lớp cừ lừ lừ xong rùi chê chúng nó làm bài dài trong khi chữa lại thì đúng cách của chúng nó , viết ngắn hơn có vài dòng... Đúng là phải gọi kiểu Mrs rùi
Đang quên 1 điều làm mình dằn vặt cả ngày hôm qua mà h chả nhớ ra... Rõ ràng dù có bị bệnh trí nhớ ngắn hạn thì cái rì quan trọng cũng nhớ hết .Thế này thì đến lúc nhớ ra lại có chuyện cho xem ..:((
 
Mẹ..... đánh thua nhiều ức chế vl... mạng lag đánh tướng agi đek chăn nổi xu ghẻ nào >_<
 
Mọi chuyện kết thúc hay mới thực sự bắt đầu?
Gió sẽ đi cùng gió,bao h hợp đc thành cơn lốc sẽ cuốn trôi tất cả những j` là phù du ....ILU
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua đi dầm mưa về hôm nay ốm rồi :((
Cuối cùng thì cũng nói ra :(,ốc ơi iu mày lắm ý :) :D
 
Đúng là mình cũng bị ốm rồi thì phải!hix!khổ thân tôi ốm từ trong ra ngoài:((
 
Òi.... kiểu này là BKĐ xịn rồi... >_>
Em vừa nói là ngoan đên hết hk xong... thôi mai làm phát đơn xin què vậy :))
 
Back
Bên trên