Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mẹ.... điều tồi tệ nhất trong ngày là nhìn thấy topic điều tồi tệ nhất trong ngày có quá nhiều người vào.... >_>
 
Lại được cả mày nữa! X(
Biến đi! X(
Đủ người rồi X(
Ko post nữa X(
Loãng topic X(
 
Tồi tệ nhất trong ngày?
Là cảm giác being rejected một cách trắng trợn.
Và cảm giác như mà nếu tiếp tục thế thì nguy cơ giống hệt vụ thằng Dark sắp xảy ra 1 lần nữa.
Số 8 và số 6 *bật cười*
 
@ Hà :Ơ , thế hôm qua tao làm rì giúp ích cho mày về chuyện đấy ah :D. Thui , thoải mái được là tốt rùi ;)

Hôm nay vừa đi thi thử Toán về , đã làm chậm từng bước rùi thế mà vẫn sai sót..., thui trông đợi thầy Toán dễ tính 1 tí để còn được 9 :D

Vẫn cứ như thế ...sao cứ thik ban đêm nghe thể loại nhạc đấy nhở? ...Nghe Wind da diết thía , lại nghĩ đến hồi đó ...trời ơi... Wind...

 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Lại được cả mày nữa! X(
Biến đi! X(
Đủ người rồi X(
Ko post nữa X(
Loãng topic X(
Có lẽ ông mới là cái thằng phải xem xét lại chính mình.
Tên truy cập Bài viết
5ID-ZY 118

Có câu thì vào topic của lớp mà câu.
Đừng có cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng thế.
Topic này ông viết nhiều nhất đấy.
Kiềm chế mình 1 chút đi.
Ai lại topic đề là "Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(" thì mỗi ngày đến vài chục điều tồi tệ của ông chia ra cũng bấy nhiêu bài.
Làm thế này ko chỉ gây loãng topic mà còn làm xấu hình ảnh lớp(mà thực ra xấu sẵn rồi:p).
Đáng lẽ mod phải ghi chú cho cái topic này:mỗi người chỉ được viết tối đa 1 bài/ngày thôi.
 
chán nhất là nghe được việc mấy thằng trên lớp

rủ rê bùng tiết xong chờ ng` khác đi lại hùa nhau "tao với chúng mày ở lại cho bọn đi D4 chết hết hô hô"
có cần phải bẩn bựa thế ko ?????????????

có mỗi 1 ngày u chủ động lại gần mà tôi bỏ lỡ hết ... nghĩ cũng tội lỗi ... :D
 
Dương Quang Long đã viết:
chán nhất là nghe được việc mấy thằng trên lớp

rủ rê bùng tiết xong chờ ng` khác đi lại hùa nhau "tao với chúng mày ở lại cho bọn đi D4 chết hết hô hô"
có cần phải bẩn bựa thế ko ?????????????
Bọn rẻ tiền,ko hiểu tinh thần tập thể của lớp đâu hết rồi???
Tức bọn nó lắm.
Nhưng biết làm gì hơn....:(
 
Ko tức bọn nó mấy,chỉ thấy sợ thầy thân yêu gọi điện về nhà,dù sao cũng ko muốn bố mẹ lo nghĩ,nhất là vào lúc này:((
 
Tao ức là chấm bài như dở hơi :( Học sinh lớp 12 rồi mà làm bài như shit vẫn cho 9 :(
làm thế dek tiến bộ được :(
;) Ko bao h hối hận vì mình đã nghỉ tiết hôm qua ;)
 
Hải Đức: ông ko hiểu đâu..... nói chung là... tôi ko thích nhiều đứa lớp mình vào đây.... mất cái cảm giác private....

Điên.... điên quá.....
 
ko đem ví ...
lúc có tiền thì nghĩ nát óc cũng chẳng biết nên dùng kiểu gì
lúc quên ví ở nhà thì tự dưng có ti tỉ việc cần tiền :((
 
Ui giời ơi , như cái cục... Hôm qua load chán chê thì chả sao , đến hôm nay load thì nó ko cho , báo là phải register ...mừng nhỉ :((
 
Điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất!!!!!!!! >_< >_< >_< >_< >_< >_< >_ <
 
Buồn vì bọn lớp mình có quá nhiều thằng...:(
 
Hoàng Xuân Hải Đức đã viết:
Buồn vì bọn lớp mình có quá nhiều thằng...:(
Quá nhiều thằng như mày ah?:))
Đang cảm thấy hụt hẫng ....
 
Back
Bên trên