Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu...nếu mà mỗi người đều thực sự hiểu í nghĩa của từ calm down thì sẽ chẳng có rì hết ..Đựoc cái nếu có hiểu rùi thì cũng chưa chắc đã chịu làm theo...oai, lí do mà hồi trước mình cứ gây ra lắm tội lỗi để bi h hối ko được cơ:((
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Tao đek hiểu tao là cái thể loại gì nữa :-/ Nhưng nếu mày có một em người yêu rồi vào lúc nó cần mày nhất mày lại bỏ đi chơi điện tử thì sao :(( :-?
;) Có lẽ điều tao sai lầm nhất (Ly nói thế) là cố gắng đối xử với tất cả mọi người như nhau
:)) :)) :)) :)) :))
Không ngờ lớp mình nhiều thằng vì Dota mà vô tình đến thế:))
Đúng hôm sinh nhật "nó"(chẹp chẹp chưa có gì cả đâu đừng hiểu nhầm:D) đáng lẽ mình rủ nó đi chơi thì chỉ vì lớp nó học 5 tiết lớp mình họp 4 mình bị bọn lớp mình lừa bảo ra D4 ngồi câu bài 1 lúc thì cho mày về cuối cùng trận đấu căng thẳng quá thế là ko về trường được:(().
Kết quả là 1 tuần bị cấm chơi Dota.
Hôm 8/3 mình cũng vì bọn lớp mình níu kéo mà trễ hẹn mất nửa tiếng:((
Tội lỗi tội lỗi:(
Nhưng mình đã hứa là từ nay sẽ ko ham Dota đến thế nữa:)
Cũng vì thế mà team 1 tan rã:(
Tại mình chăng:(

Tiêu biểu nhất trong lớp là chú Lê Hoàng Giang chơi Dota bỏ bê "em" 11V thế là bị nó cấm chơi Dota cả đời:))
Cuối cùng team1 phải cử 1 thằng xuống xin phép cho Giang đồng thời kết hợp "võ mồm" trên HAO để cho "em" 11V của Giang mủi lòng:))

Thằng Khánh thì ko đến nỗi như thế nhưng mà ít nhất thì nó cũng vì Dota mà bỏ mất ít nhất 10h chat với con bạn nó:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sometimes the snow falls down in June ... sometimes the sun goes round the moon
Just when I thought our chance has past ... you go and save the best for last :((

ngu xuẩn và ...
lúc nào cũng phải tự làm khổ mình thế à :(
 
Mọi người vào đây là để kêu ca và phàn nàn ah? ngộ nhỉ?
Thế khi nào rảnh em phải vào bon chen đú đởn thui.
Anh Đức: dota là gì vậy?
 
dota là 1 trò thôi.... custom map của warcraft 3.... nói chung là ko giải thích đc :)
Thua nhiều ức quá.... gặp 1 thằng cũng ams mà đánh 1v1 dùng lina nó dùng tướng mới mà còn chỉ hòa :((
 
Khổ thân 3 thằng con trai lớp mình , dù mình bị con điểm kém nhưng cũng ko đau bằng chúng nó vì bị mỉa :(
Um ,lại cảm giác hôm nay buồn đau rì rùi...sáng nay thấy cái bộ dạng đấy...chả hiểu đến lúc nào thì bit nhìn thẳng ...
 
học thì ko đến nỗi nào nhưng phong độ thì....:((
 
Đang ngồi một mình,suy nghĩ lại đang có chiều hướng tiêu cực :(.Không thể cấm mọi người đọc,nhưng đọc xong đừng hỏi về bất cứ điều gì,bất kể là ai,cũng không trả lời,kể cả bạn thân,kể cả....
Nếu giả sử không học ở lớp học thêm ấy...nếu giả sử con kia biết mình vẫn còn......thì chắc nó sẽ không kể chuyện hồn nhiên như thế.Ha ha:"Tao không hiểu tại sao mày lại từng thích thằng đấy...cả cái Vân nữa,sao lại thích được cái thằng như thế nhỉ"...ha ha....................Tại sao ......... tại sao cứ phải kể ra.................biết để làm gì..............biết lúc đó phải khó khăn lắm tao mới không khóc .....................tại sao...................tao đã xác định rồi mà......................tại sao ....................đến giờ này lại đem đến cho tao cái hi vọng ấy..........................tại sao.........................nếu sớm hơn...................tao đã cố gắng.....................nếu sớm hơn.................tao đã.......................tao đã......................nhưng bây giờ.....................tao không thể.................vì bạn tao....................vì tao cũng đã..................nhưng tao.......................tao biết mày chỉ là vô tình,mà mày cũng chẳng biết được lời nói của mày đã đem đến cho tao những cái gì đâu,mày sẽ không đọc được những dòng này,nhưng mà............dù sao thì tao cũng vẫn muốn ước là mày đừng nói..............vì trước khi mày nói..........tao đã định dừng chân.............nhưng..............mày làm cho tao.............chỗ ấy liệu tao còn đứng nổi không,..........hay tao lại đi tiếp......tao đã quá mỏi mệt rồi,mày biết không........tao muốn nghỉ lắm rồi..........mày biết không..........mà đi.........giờ tao phải đi về phía nào đây..............Mày là bạn thân của bạn tao,không phải của tao,tao biết mày sẽ bảo vệ nó..........vậy thì..........tại sao mày lại nói ra................Mày ác lắm.....mày biết không..........vô tình như thế ........... là ác đấy biết không
 
Just as always.... can't stand seeing anyname other than THĐ :D
Đùa.............. khó xử..... đừng có làm cho tao..... tao đã ko muốn nói ra rồi..... đừng để đến lúc tao dùng biện pháp mạnh..... Minh râu nói đúng quá.... chúng ta càng nhân nhượng, người ta càng lấn tới >_<
 
tệ nhất là phải mặc đồng phục :((

1 s thôi
lúc nào cũng là cái thái độ đấy
tôi ko hiểu ...
thực ra tôi có hiểu nhưng đấy là tôi muốn sự việc như thế ... còn tôi hiểu đúng hay sai thì tôi cũng chẳng biết
dù sao, thực sự u là người đầu tiên ... cho tôi hiểu thế nào là cuộc sống thì phải hy vọng :)
cám ơn nhé
 
Hôm nay nhờ lý do ko mặc đồng phục mà 1/4 lớp mình bùng đấy:)
Biết thế mình cũng ko mặc:))
lại 1 lần nữa lỡ hẹn...:((
 
Sao đứa nào cũng khen? Hình như mỗi mình thấy xấu? :) (chắc chúng nó khen đểu :D)
Mà.... sao cái "Điều tuyệt với nhất trong ngày" của mình ko ai hưởng ứng cả? :((


Hôm nay đánh thắng chả có cái vị gì cả.... tôi đã nói từ đầu là mọi người đi xem đừng có chỉ rồi.... tôi muốn thắng bằng sức mình. Tôi muốn có cái kết luận là team 2b thắng P2 chứ ko phải là L2 thắng P2..... tôi ko muốn chửi thậm tệ lúc đấy nhưng làm ơn buổi sau đi mọi người đừng chỉ nữa, đi làm việc của mình đi. Có thể vài người sẽ giận vì đã giúp còn bị chửi nhưng từ đầu tôi đã nói là tôi ko thích rồi.
 
còn cái ava của mày thì đẹp lắm đấy
chữ giè mà lại RAT với cahr RẠT
 
*****.... đây là chữ Vat [-x
Cách mà mọi người hay đọc nick AVAVT của tao, bó tay >_<
Để cái này để NT lên xem đc mất điện :))
 
túm lại là mày nói nhảm rồi đấy
ko chơi


hôm nay bị ngã
tím cả cẳng :(
 
Sao đứa nào cũng khen? Hình như mỗi mình thấy xấu? (chắc chúng nó khen đểu )
Mà.... sao cái "Điều tuyệt với nhất trong ngày" của mình ko ai hưởng ứng cả?
:-< Tao cũng có dám "khen" đâu :)) Sợ bạn ấy khóc thì chết
:-" Chiều nằm nhà 1 mình :(
Đâu đầu nên chẳng làm được j`
=(( cô đơn
 
Hic , hôm nay ngồi chịu nóng điên cuồng trong lớp chỉ vì 1 đứa kêu lạnh==> bó tay Hải Phòng...Nếu lạnh , nếu bit đang ốm thì mang áo đi mà mặc, vì 1 mình mình mà bao người phải chịu...Chẳng hiểu đến lúc nào cái tính nó mới chấp nhận được 1 chút (:|
Những ngày hè càng đến gần , ngày đầu tiên đó cũng đến gần hơn... nhưng mới lúc này đã cảm thấy cái cảm giác ấy...những kỉ niệm ấy...2 năm qua rùi, mọi thứ khác rùi...mỗi người đã khác ...chỉ có mỗi 1 người cứ ngồi và nghĩ lại...Có phải là quá cố chấp rùi ko? ...Mọi chuyện sẽ ko thể quay lại...cái rì đã qua nên để nó qua...luôn nói rằng nó tự ở đó nhưng nếu ko nghĩ đến thì nó đã ko còn ở đó từ lâu...để bi h dù ko muốn nó vẫn luôn tồn tại...Tại sao ngày nào cũng như ngày nào,luôn đi tìm bóng dáng đó...chỉ muốn nhìn thấy...đã bỏ đi cái hi vọng ngày nào , đã bit bi h là quá xa vời thế mà cứ nhìn, cứ đi tìm mãi... Bao nhiêu lần suy sụp rùi mệt mỏi cũng dần vượt qua được ...thế mà có mỗi 1 chuyện vẫn và ko biết có bao h sẽ vượt qua??... Những ngày hè....những s phút ngay bên...những câu nói của những ngày đó...sẽ mãi có 1 người luôn nhớ về...
 
Back
Bên trên