Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đùa.... hẹn với chả hò.... 2h10 rồi chả mống nào lên X(
Đừng bảo 1-4 nó thế đấy nhé? X(
 
mọi thứ cứ rắc rối í :))
chẳng biết nên vui hay nên buồn
wtv ... just waiting :((
 
Có lẽ tôi vẫn ko thể có one last cry được ...và u là người duy nhất bi h có thể khiến tôi cry... Tôi từng nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra tôi đã là 1 cục đá rùi...ko thì ít nhất tôi sẽ ko cry những chuyện vớ vẩn nữa ...Thế mà tôi vẫn ko thể là 1 cục đá...

Khi tôi nghe ...sáng hôm nay , tôi đã lại bị cảm giác lạnh lẽo đó vây hãm...Tôi thấy sợ , thấy đau , thấy mất hết tất cả...chỉ có 1 mình tôi lúc đó...tôi ko thể chịu nổi...Lúc nghe rằng điều tôi nghĩ ko phải sự thật ...tôi vẫn ko thể kìm được và đã cry...Tôi đã hoảng hốt thế nào...tôi đã thấy hụt hẫng đến thế nào??? ..Tại sao cho đến lúc này tôi vẫn bị thế nếu chuyện đó có là sự thật...Bởi vì tôi nghĩ với tính của u thì u sẽ ko thế bao h , thế mà lần này u làm thế chỉ vì đứa đó thì chắc hẳn đứa đó quan trọng lắm ...Lúc bit ko phải tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm lắm ...nhưng cảm giác vẫn ko thể mất đi...vì thế mà tôi đã cry như 1 đứa con nit...Tôi từng hứa với mình rằng lần trước sẽ là one last cry của tôi...những sau ngày hôm nay thì tôi ko thể bit rằng bao h mới có ngày đấy được...Tôi sẽ cứ thế này đến bao h nữa đây...tôi sẽ phải làm gì để có thể quên hết những cảm giác ấy...để có thể quên u...
 
Đừng-có-mà-điên-chứ?!? X(
Tôi đã cố rồi, chưa hết sức nhưng đã cố rồi.... đừng có đòi hỏi X( Giúp ko công đã ***** đc gì thì thôi còn chê X(
 
Hic hic , Broken Vow anh Xinh Xô hát hay thế , tiếng piano ko bit là tự đánh hay lấy bản Karaoke của Josh( bản này mình cũng có) , nghe vào thời điểm này bit là ngu rùi thế mà vẫn nghe chứ :((
 
hôm nay cũng thú vị
ngoài việc ko làm những việc định làm ra thì ...
dù sao cảm thấy thoải mái khi hành động như thế là 1 bước tiến lớn :D

wtv, việc mình làm cũng hơi tệ ... ko hiểu nó sẽ nghĩ gì (ko nghĩ gì càng tốt :(( )
 
dạo này chẳng làm được gì cả
ngày trôi qu a lãng phí quá :((
 
http://www.hn-ams.org/music/download.php?image_id=2
Cái này cho ông Đức ==> Broken Vow:x Nghe cứ gọi là ...tâm trạng:((
http://s7.yousendit.com/d.aspx?id=3G...619CQ7S6E3P7XChttp://s7.yousendit.com/d.aspx?id=3G...619CQ7S6E3P7XC
CHo thêm bài này nữa cũng hay lắm :x

Sáng nay ngủ dậy , thấy mọi chuyện trở lại như cũ...ko sao cả , đã quen thế này nhiều lần rùi ...chuyện sáng hôm qua cũng ko làm mình down lắm vì nó vốn vẫn thế mà... Kể cũng lạ khi thời gian cứ thế trôi mà cảm giác cũng ko thể mất đi được ...lần này cái rì cũng thật đặc biệt ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học hành vất vả,kết quả như...
1/4 hình như có vụ đùa hơi quá trớn,h ân hận quá!
 
Nghe bố mẹ đi chơi mang về 3kg cá + kể nghe hay lem' ! :(( Hơi tiếc 1 chút nhưng dù sao cũng ko hối hận vì đã ở nhà ! :D
 
.... đùa....dcm nó! X(
Sao thế này nhỉ? War III như cái l**! X(
làm thế nào mà lại lỗi hay thế nhỉ? X(
virus? hack? Kể cả thế... làm thế ***** nào mà.... :(( :((
Ức chế quá! MK! **** it!!!!! :(( :((
Biết hỏi ai bây giờ? :((
 
Điều mình ước cả đêm qua ko thành sự thật :)
Nhưng ko sao ;) Chúng ta cùng cố :D Sắp thắng rồi [-x Việc gì phải xem xét bọn tiểu nhân đấy làm j` ;) Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi ;) :x
 
Hôm nay ko thắng đc trận thứ 3, thằng Thành thì ko đánh.... 2b chưa danh chính ngôn thuận lên 2a, đc.... ức chế vl >_<
 
Hôm nay lại là 1 cảm giác mới mẻ...chả hiểu nữa , ko phải là kết thúc rì cả những cứ thấy mất đi cái rì đó...Càng ngày mình càng điên :((
 
DCM thằng chó! Tao cáu lắm rồi đấy! Vừa vừa phai phải thôi chứ? Tính như thằng điên ấy! Cái ***** gì cũng chờ đến phút cuối mới nói, mày tưởng thế là hay à? Chỉ vì 1 tý ích kỷ của mày mà làm người khác khó chịu.... X( X( Bao nhiêu hy vọng đổ cả vào đấy để cho mày nói 1 câu dễ nghe như thế là xong à? Tao chưa bao giờ đặt hy vọng vào mày nhưng tao không ngờ mày lại có thể làm như thế đc. Mày có còn là người không đấy? Bị chửi bao nhiều lần rồi ko thấy ngượng à? X( Sống thế nào cho phải phép chứ? Tao đã làm như thế với mày bao giờ chưa? Mày thích cái cảm giác VIP chỉ vì mình mà hỏng hết việc của người khác lắm à? Cứ như thế rồi đến ngày mày sẽ bị quả báo đấy! Và đừng để người ra tay với mày là tao! X(
 
8-} Đek hiểu gì nữa :(
Nhưng tại sao mọi người cứ nghĩ là tao nghĩ tao là VIP :))
:-? Ngày hôm qua năm ngoái có 1 đứa ... tao cũng chỉ vì nó nghĩ như thế :((
Tao đek hiểu tao là cái thể loại gì nữa :-/ Nhưng nếu mày có một em người yêu rồi vào lúc nó cần mày nhất mày lại bỏ đi chơi điện tử thì sao :(( :-?
;) Có lẽ điều tao sai lầm nhất (Ly nói thế) là cố gắng đối xử với tất cả mọi người như nhau
----------
:(
*****, Mình thề là sẽ ko phải là một thằng như thế này nữa :(
Ko bao h bị một đứa gọi là "của nợ" của 1 đứa khác [-x x-( Mọi người cứ chờ đấy [-x
Tại sao ước mơ của mình mình lại phải nhờ 1 người khác làm hộ x-(
 
Tùy mày. Có điều cả tao với thằng Đàn cùng đặt cả niềm tin và hy vọng vào lần này, cái chính là tao cố gắng để cái team 3 đứa mình có chút ít địa vị trong lớp, mày biết tao từ xưa đã nói tao ghét những trò đi party chỉ thích đi solo rồi, chơi dota chỉ là vì chúng mày rủ nên tao nghĩ chơi cùng cho vui, nhưng mà đến lúc quan trọng thì mày lại bỏ đi một mình. Còn tính mày tao lạ gì nữa? Cái vụ này tao cá là mày biết thừa từ cái đời nào rồi nhưng ko nói ra, lúc ***** nào cũng chờ đến sát nút mới nói, "lỡ thế này, trót thế kia", tao chẳng thuộc lòng cái bài của mày rồi, nói chung lý do gì tao ko cần biết, nhưng nếu mày đã ko muốn đi thì làm ơn nói sớm cho bọn tao 1 tiếng. Còn bây giờ tao nghĩ team 2b đội hình chính thức chỉ có tao với thằng Đàn thôi, tao nghĩ là thằng Đàn cũng đồng ý. Có gì bọn tao 2v2 cũng được, còn hơn là cho 1 thằng sớm nắng chiều mưa như mày vào.
 
Back
Bên trên