Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chứ còn gì nữa! :((
bể khổ trầm luân, biết bao giờ mới hết? :((
Thôi đừng vào đây câu nữa.... topic này hay... đừng làm loãng...
 
:( Cụ thể mà còn phải hỏi à :((
Con bé khéo trở thành Hà Ngố thứ 2 đấy :( Tội nghiệp :(( Vô Cảm :(
 
bắt đầu thấy cái topic này nhạt nhẽo vô vị...
thôi mình đi chỗ khác chơi..:(
 
Đùa.... tức quá....bực mình quá! X(
Biết tại sao mình tức nhưng ko giải tỏa đc, thế có tức ko cơ chứ? X(
 
thg điên..ko hiểu từ đâu chui ra gọi rồi nói vớ vẩn....tao mà biết mày là ai...tao giết...X( X( X(
 
Có cần phải như thế ko.................?
Đùa bọn này, hẹn hò như cái lìn! X( Lần sau quên chuyện đây đi rủ nữa đi! Kệ mẹ chúng mày, thích đi chơi đâu thì đi, tao cứ ra Tố chơi 1 mình, bạn bè ***** gì rủ toàn bỏ bom nhau, dcm! X(
 
Điên thật... đã bảo không rồi mà còn cố làm gì không biết? >_>
 
chả hiểu dạo này bị làm sao nữa, có còn nhiều thời gian đâu mà cứ gặp nhau nói được mấy câu là lại cãi nhau, mà u cũng lạ thật, sao cứ làm những việc như vậy? thôi, u mệt rùi thì nghỉ cho khỏe nhá, dù sao, I love u
 
... Con điên này..... nể mày là bạn người quen tao ko làm gì đấy..... X(
 
@ Đức :Sợ thật , có 1 hôm ko lên mà câu đã khiếp thể hả, ăn đứt tôi hồi trước :((??. AH , thật ra thì tao mới chỉ bit là thầy cũng khá nghiêm khắc qua lời kể của mẹ ...nhưng mà lần nào gặp thầy cũng có 1 nụ cười mà ko iu ko được :x...XOng rùi hôm trước lúc nhìn thấy thầy trông lớp ông lúc KT , đứng khoanh tay , mắt nhìn...==> sợ luôn :(
Tại sao cứ phải thế chứ ?? Nhẹ nhàng đi 1 chút đi...nếu mà thế thì có thể tôi sẽ ko nghĩ bất cứ cái rì nữa...ko quan tâm rì đến nữa.. Cứ mỗi lần nghe , mỗi lần nhớ đến là tôi vẫn ko thể kết thúc được...U có bit u quan trọng đến thế nào ko? U có bit là tôi đối với u thế nào ko?...Bi h nó phai nhạt đi khá nhiều rùi...nhưng những cái tôi từng dành cho thì tôi ko muốn và cũng ko thể quên được...Trước đây tôi từng nói , từng đưa , từng làm rì thì tất cả đều là sự thật...tôi ..thật sự ko thể làm u hiểu được tất cả ...tôi thật sự ko thể là ... và tôi thật sự ko hiểu dù bit như thế nhưng tôi vẫn...Tôi ko hiểu cái tôi vẫn giữ trong người rút cục để làm gì , làm đựoc gì , lẽ ra tôi nên vứt nó đi lâu rùi... Ko có u, tôi cảm thấy tẻ nhạt lắm ...tôi vẫn mong như trước đây dù tôi nghĩ rằng u có mong muốn như thế hay ko...Tôi nhớ cảm giác đó lắm, tôi nhớ những ngày đầu hè đó lắm, và ...tôi nhớ u những lúc u từng đi bên tôi...
Chắc rằng chỉ có hôm nay mọi tình cảm lại bộc phát ra như thế...tôi sẽ ko để mình như thế này nữa...Tôi đang làm rất tốt điều tôi nên làm...tôi sẽ như thế cho đến cái ngày mà tôi mong đợi...


Cái đống này của ngày hôm qua , viết xong hết rùi thì lại ko post đựoc vì HAO đóng cửa :((
 
@Bình béo:nói gì thì nói đừng lôi tôi vào nhé...
sh**,thằng VANH chết đi,đã bảo shiva là không đáng rồi mà...
 
Chà , bắt đầu mệt rùi đây ! :(( HÔm qua và hôm nay thật là....:((

Hôm qua tôi ngồi nghe và đã cry... đã lâu lắm rùi tôi mới lại cry được như thế, và cũng lâu lắm rùi những cảm giác tôi đã đẩy xuống đáy lòng lại hiện lên...Tôi đã ko làm đựoc điều tôi tự hứa với bản thân là ko nghĩ đến những thứ đó về u nữa...Tôi thật sự ko bit nên thế nào lúc này...CÓ thật là thời gian sẽ giúp tôi quên đi mọi thứ về u được ko? Có thật là 1 ngày nào đó u sẽ thoát khỏi chuyện đó và có thể bên tôi được ko? Tôi thật là ... Tôi đã bit dù u có thể qua được chuyện đó thì ngừoi đi bên u sẽ mãi ko thể là tôi được...ấy thế mà chả hiểu sao tôi lại cứ nghĩ về u nhiều đến thế? Tôi ko nhắc đến mọi kỉ niệm về u nhiều nữa , tôi đã giấu nó đi rùi ..ấy thế mà tôi ko thể quên u... Bi h tôi còn ko dám nhìn thẳng vào mắt u , tôi ko dám đối diện với u ...ĐIều đó có ích rì cho tôi đâu sao tôi lại cứ làm thế? Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng làm như vậy sẽ quên được u ...nghĩ rằng làm như vậy tôi với u có thể trở lại như trước đây...QUan hệ của tôi với u thật sự ko thể như vậy nữa rùi...Tôi bi h chỉ còn bit nhìn theo cái bóng của u mà thui, tìm lại u bằng hồi ức mà thui...

Hôm nay tôi đã thấy hụt hẫng lắm ...Đứng trên tầng nhìn xuống , nhìn thấy thái độ của u khi đứa đó đứng bên cạnh ...nhìn thấy u và đứa đó ở lại chơi cùng nhau...Tôi chỉ nghĩ rằng làm sao những điều ước của tôi có thể thành sự thật... và khi tôi vừa đọc được những điều của đứa đó viết, tôi cảm giác đó là viết cho u , tôi cảm thấy lạnh , cái cảm giác sợ hãi đó lại vây kín xung quanh tôi...Chí ít nếu đúng đó là dành cho u thì u cũng có hạnh phúc đấy chứ... 1 trong những điều u ước ao cũng thành sự thật rùi...Dù còn điều rì đó mà u ko thể thực hiện được thì có quan trọng rì đâu vì tôi tin sẽ có ngày u vượt qua được cái chuyện đó thui...Tôi chỉ ko ngờ rằng mình lại đi quá sâu vào chuyện với u đến thế...TÔi phải làm sao để đẩy tất cả những suy nghĩ của mình đi ...tôi phải làm sao để tin những điều đứa đó viết ko phải là sự thật
...Chuyện hôm nay sẽ lại qua thui mà... Có lẽ đây là cách duy nhất cho tôi lúc này mỗi khi nghĩ về u ... MỌi chuyện sẽ qua thui mà...


Hihi nếu mà đúng thế thì 4 năm trời mình học ko uổng công ! Thầy ơi con chưa được chia tay thầy :D
 
lol....... bitter sadness....... it's just......... like the old time....... worthless....
 
AAAAAAAAAAAA, nhầm lẫn tai hại ...:(( , nhưng mà ko phải như trên thì tốt we' ...hehe đời thế mà đẹp , ông trời thế mà vẫn còn iu mình :)). ĐƯợc cái mình là 1 con ích kỉ we' mức :p
 
Cái đấy có phải là điều tồi tệ đâu? :))
Lộ bản chất câu bài (giống tôi) nhé :)) :D
 
ah , nếu mà đúng thì mới là tồi tệ ông bạn ah .. Tôi câu lịch sự mà :)), tôi tưởng hôm qua lúc tạm đóng cửa diễn đàn ông phải bị treo nick vì tội câu bài cơ :)), thật ra tôi cũng lo cho cả tôi nữa , bit đâu mình cũng bị cảnh cáo :))

My shattered dreams and broken heart
Are mending on the shelf
I saw you holding hands, standing close to someone else
Now I sit all alone wishing all my feeling was gone
I gave my best to you, nothing for me to do
But have one last cry
I was here, you were there
Guess we never could agree
While the sun shines on you
I need some love to rain on me
Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone
Gotta get over you, nothing for me to do
But have one last cry
One last cry, before I leave it all behind
I’ve gotta put you outta my mind this time
Stop living a lie
I know I gotta be strong
Cause round me life goes on and on and on
And on.....
I’m gonna dry my eyes
Right after I had my
One last cry
 
uh. du` sao thi` hum nay cung on!!!!!! nhung minh van chang biet phai lam gi voi no? tu minh dua minh vao the bi'. bay h giai quyet the nao chu? minh dung la do ngu!!!!!!!!!!!!!
 
Còn nghe trong gió 1 chút vấn vương tình yêu đó
Cuộc tình nên thơ giờ tan biến như 1 giấc mơ và thời gian trôi
Tình yêu năm xưa h này thành vết thương in dấu mãi trong tim
H đây quay lưng tình cũ còn giữ mãi kỉ niệm buồn cho ai
Đã bao nhiêu đêm về mình ai lẻ bóng
Đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng ai về
Còn thương tiếc chi khi nay đã xa
...Hãy quên đi ngày hôm qua...
:)) Tình cũ đã qua :-? bài này kể ra thì nghe cũng hay :)
:-?
Đang bị con em chửi :( Mình có làm j` đâu cơ chứ :(
 
Ghét quá,đầu óc lúc nào cũng ù ù u mê thế này thì học hành gì cơ chứ!
Chẳng hiểu mình đang bực mình vì cái j` nữa:((
 
Back
Bên trên