Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ghét quá,đầu óc lúc nào cũng ù ù u mê thế này thì học hành gì cơ chứ!
Chẳng hiểu mình đang bực mình vì cái j` nữa:((
 
@ Bình : Sợ ,tự nhiên bị trích dẫn chứ kí tưởng mình bị phê bình hay bị bật mí ra cái rì :p

Trời ơi ...có làm xong trong tối nay để mai nộp ko? Mình đúng là con lười , cả tuần mà ko thèm đụng đến, nước đến chân mới nhảy :(( THế này thì thức cả đêm mà học nhá , ngủ nghê rì :((
 
Hông Đức đừng câu trong này nữa
ông câu ở topic lớp mình được rồi, có những nơi để tất cả mọi người cùng nói hy vọng ông ko làm nhạt nó đi nữa :)

tôi biết mình đã làm được ...
mọi thứ đã nhạt nhòa ...
cũng như chiều nay, tôi đã phóng về trước vì tôi biết ko cần có u bên cạnh tôi vẫn thấy vui ^_^
nhưng dù sao ... tôi ko làm được ... cuối cùng lại có 1 cái bóng phóng theo sau lưng ... tại tôi đi chậm đấy ^_^
mà này
săp làm bạn được rồi ... mọi thứ đã trở lại đúng guồng quay của nó ... cảm giác của tôi ... nó lắng xuống nhiều rồi ... chỉ sợ lại giống như đứa năm trước ... hết cảm giác rồi thì mọi thứ về hết số 0 ... nhạt nhòa ...
dù sao tôi cũng đã thông minh thêm nhiều nên chắc cách cư xử cũng sẽ khác :)
Goodnight and goodluck
 
Now I sit all alone wishing all my feeling was gone
I gave my best to you, nothing for me to do
But have one last cry
One last cry, before I leave it all behind
I’ve gotta put you outta my mind this time
Stop living a lie
I guess I’m down to my last cry
Cry......
I was here, you were there
Guess we never could agree
While the sun shines on you
I need some love to rain on me
Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone
Gotta get over you, nothing for me to do
But have one last cry
One last cry, before I leave it all behind
I’ve gotta put you outta my mind this time
Stop living a lie
I know I gotta be strong
Cause round me life goes on and on and on
And on.....
I’m gonna dry my eyes
Right after I had my
One last cry
One last cry, before I leave it all behind
I’ve gotta put you outta my mind for the very last time
Been living a lie
I guess I’m down
I guess I’m down
I guess I’m down...
To my last cry...


Chả hiểu nhẹ người đi được tí nào ko hay down thêm, được cái nghe xong thấy người lơ lửng , suy nghĩ bị chững lại...chững lại cũng được ,làm bài nốt đã xong rùi thế nào cũng được ...
 
Thảo: cái này 1 là hack 2 là sex, ko phải do câu bài đâu :))
Long... ờ, biết rồi.... tôi vốn có câu đâu? Thằng Hải Đức vào tôi còn bảo thôi kìa [-x

.................
.................
.................
.................
.................Tôi chán mấy người quá rồi.... sống thế này chẳng giống tôi chút nào cả. Thôi, tạm biệt nhé! Cứ coi như tôi hâm đi, nhưng thà làm 1 thằng quái đản còn hơn cố hòa đồng để rồi bị coi thường.... mấy người với tôi cũng chả là cái chó gì đâu...
 
Tôi chán mấy người quá rồi.... sống thế này chẳng giống tôi chút nào cả. Thôi, tạm biệt nhé! Cứ coi như tôi hâm đi, nhưng thà làm 1 thằng quái đản còn hơn cố hòa đồng để rồi bị coi thường.... mấy người với tôi cũng chả là cái chó gì đâu...
viết rì kì zay mày
tự viết tự phán huh

QUÁI ĐẢN ok :))
 
@ Đức : Ông lại gọi là Thảo từ bao h đấy :-S . "1 là hack 2 là sex "==> cái rì mà khó hiểu thế này :)).

THi 3 môn điên khùng nhất , cố gắng trong 2 tháng bổ túc phân nửa lượng kiến thức hóa bị rỗng chỉ vì cái tội lười học , Sử thì cố mà ngồi ghiền tầm 300 tr với cả trăm cái mốc thời gian , số lượng...:(( Mấy ông bà khóa trên sao năm ngoái ko cố học hành môn Sử tử tế , điểm ko lẹt đẹt thì có phải năm nay ko thi rùi ko??:((
Hôm nay tôi có khá hơn hôm qua rùi ...cái lúc đấy buồn cười we', ko hiểu u có cảm thấy thế nào mỗi lần như thế ko ...Lúc cuối h tôi vẫn cứ đi loanh quanh để tìm bóng dáng u... hình như đã 2 năm và điều này tôi vẫn ko thể dừng lại được...CHỉ có điều nếu tôi có bắt gặp u thì tôi cũng lại vờ như ko bit...Hình như điều duy nhất tôi muốn u bit lúc đó chỉ là tôi còn tồn tại...nghe thật là đáng thương nhưng mà tôi lại là như vậy...
 
làm văn như dở hơi ...
hóa chiều chưa làm
quyết tâm từ bỏ zota bị lung lay ... :))

rõ ràng mọi thứ đã cụ thể hơn nhỉ
tôi thấy vui khi thấy u vui
tôi thấy bình thường khi thấy u vui vẻ với others ---> hồi trước ko thế đâu :))
tôi biết là mình ko đi xe và ko định nhờ u ... vì chẳng thấy hứng thú gì cả ... thế mà cuối cùng u lại đi cạnh ... đành nhờ để khỏi phí 12k vậy :))
nhìn chung là
cũng ổn ổn ... tôi biết tôi phải làm gì
dù đến bây giờ ... tôi vẫn thấy tồi tệ khi nghĩ đến những điều mình đã bỏ phí
nhưng tôi biết, u khác tôi nhiều lắm ... đơn giản u hiển nhiên có quyền tìm đến những hạnh phúc thực sự ... tôi ko nghĩ mình đủ can đảm để đón nhận dù tồn tại hay ko 1 chút xíu tình cảm từ phía u ...
nhìn chung, tôi đã quen với việc lúc nào cũng thui thủi 1 mình hoặc chỉ tìm đến đám bạn ... tôi sẽ ko thay đổi thói quen này trong 1 thời gian dài nữa ... cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng đón nhận 1 sự thay đổi lớn hơn, con người tôi cứ thay đổi xoành xoạch í mà :)
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Long... ờ, biết rồi.... tôi vốn có câu đâu? Thằng Hải Đức vào tôi còn bảo thôi kìa [-x
Ăn nói cho cẩn thận đấy,ko câu sao ông hơn tôi hơn 100 bài:)) :)) :))
Tôi mà phải rủ ông câu à[-x [-x [-x [-x [-x
Ông rủ tôi thì có.
May mà mình ko quyết tâm bỏ Zota như Long Sex,cho nên...^^
Hóa,địa,sử,tuyệt vời=D> =D> =D> =D> =D>
Còn hơn môn Lý môn sinh chết tiệt:D
 
Tớ thì lại mong thi Sinh , công học trong 4 năm trời vứt đi hết rùi...:(( Mà kể cả ko học thêm thì nhìn quyển sách Sinh cũng đáng iu hơn 2 quyển sách Sử :((
 
Tôi mong Lý Sử Sinh (Sử chắc chắn thi ko bàn cãi rồi)
Trà: Tao vốn quái đản mà :))
Đức: tôi nói là ở trong topic này. Tôi có nói là ko câu bao giờ đâu? [-x (btw.... ko nói nữa [-x)
Ốc (okay? :) ): Thì chắc là bị hack nên lock để sửa, hoặc đứa nào spam ảnh sex thì lock để mem ko kịp đọc chứ sao? :)
À và nguyên nhân là hack, bên tin học nói rồi.



........... Khốn nạn không cơ chứ :(( tính nhầm ngày cứ tưởng tháng 3 chỉ có 30 ngày, vứt cha nó thẻ đi rồi :(( Mất 1 buổi học :((
 
nghe đồn ầm lên là hóa sử địa còn gì
thế ko phải ah
 
Hu hu,Lý thi DH chưa học tí lý thuyết nào :((,cứ hy vọng là thi tốt nghiệp lý để còn tranh thủ ôn.Không ngờ,cuộc đời trái ngang vô đối,hu hu :((
 
:D Lo gì chứ :))
:-? thời gian gấp gáp wa' :( Ko cố thì chậm làm 1 số việc 1 năm [-x ==> Cố lên nèo :D
 
Mấy ngày nay chị tôi đã vứt cho quyển lý thuyết học hộc bơ rồi >_<
Nhưng nói ra càng ngà càng nhận ra mình kém điện :((
 
Sắp phải đấu Dota với P2:(
Vì danh dự của lớp...
Nhưng mà....
Chắc thua mất:((
 
Bao nhiêu lâu mình cứ ngồi nhìn bài điện ngao ngán bó tay.Hôm trước được bà cô chỉ cho 5 phút,bi giờ ngon trớn gòi :D
 
Đùa....... tại sao lại như thế? :((
Tôi đã quyết tâm rồi mà.... :((
Đừng thế nữa... :((
 
Back
Bên trên