Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
.........................................
Điều ức chế nhất trong ngày là mình đã cố làm 1 cái topic có tên mình ở cuối rồi mà chúng nó ko để yên :((
 
....(:|...mệt mỏi..
....đi học vẽ thì gặp cái ng khó chịu..hỏi thì bảo "thi trường này hay hơn"..:| đâu phải hay mà thi đc...:-s ...lại còn bị chụp ảnh trộm :( ...
:(ra đường thì bị 1 thg dở hơi đâm phải...sao lại có thể loại con trai như thế đc nhở,đâm ng ta mà ko biết mở mồm ra xin lỗi...đồ vô văn hóa..X(
...chơi phải đứa bạn tự nhiên bơ bơ,như dở hơi,ghét nhất trên đời...khó chịu cái j thì nói ra,việc fai lam thế...biết tính mình thế rồi,mà mình cũng có làm cái quái j quá đáng đâu #-o ....thik bơ thì bơ lại...kiểu đấy thì ko cần..
...đi về lại gặp 2 thg trẻ ranh ko hiểu từ đâu chui ra,cà cà xe mình...bực vãi X(X(X(.........
ngày j mà bưc j mình thế :((:((:((
 
bực mình quá ...
sao bố mẹ mình lại có thể nói nhiều như thế chứ .... X(
điếc hết cả tai >_<
lại còn bực mình chiện kia nữa X(
I cant keep goin this way X( That dumbass one X( 8-}
muốn gạch chéo một cái vô giữa mặt cho bít phận X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Đức : Có thể tôi và ông cùng hiểu theo 1 nghĩa nào đấy được nhưng về chuyện thì chắc là khác nhau rùi. Nhưng bit đâu về 1 cái rì đấy thì ông đoán ra chuyện của tôi còn tôi cũng bit chút rì đó chuyện của ông...:)) Thôi , lại quẩy rùi ...:D mà tự nhiên có 1 bài toàn mặt cười , câu thế là hơi thô đấy :))

Hôm trước đi học văn , thầy cho 3 định nghĩa của từ "nhớ" : 1 là do dùng nhiều giác quan để tiếp nhận , 2 là do ấn tượng , 3 là do làm đi làm lại nhiều lần ==> đúng thế ko bit!! Hồi đó do ấn tượng , hồi sau đó dùng mọi giác quan để chơi với nhau , còn suốt quá trình thì đi 1 chỗ nhiều quá==> mãi mà ko quên được :D

Bi h cứ muốn nhìn bạn kia í ...thấy bạn í có phần nào hay hay rùi... Chỉ ghét mỗi cái vì 1 điều mà chắc bạn í cứ ngại tôi...Bit đâu 1 ngày nào đấy có chuyện rì bất ngờ lại xảy ra..
 
Nói qua nói lại nói chung là đừng quan tâm, chúng at ai hiểu tự hiểu, ai không hiểu thì không hiểu :))
Còn cái cười là.......... cười chính mình........... :-<
......................
......................
......................
......................
......................
......................
Mẹ..... hôm nay cầm nhầm cốc Bổ Phế của Fito cứ tưởng cocacola nốc cho 1 hơi..... số con rệp.... >_<
 
chẳng có gì khá hơn hôm qua
trưa nay đúng là tồi tệ
chẳng hiểu nên nghĩ gì về chuyện đó ... :|

chuyện trưa nay là sao, tôi nên nghĩ thế nào về nó nhỉ ?
Tại sao cứ phải bỏ cuộc giữa chừng khi thậm chí còn chưa bắt đầu nhỉ ?
tại sao khi 99% bỏ cuộc thì lại có 1% hy vọng xuất hiện khi nhìn nhỉ ? u là người đầu tiên cho tôi biết cái 1% khác với 0% thế nào
nhưng nó nhỏ quá
tôi ko muốn mất một người bạn
tôi cũng chẳng dám cố
để đến lúc lún quá sâu thì chỉ khổ mỗi tôi mà thôi
sợ lắm rồi ...
nhưng sự thật là tôi ko hiểu
... chẳng biết nên nghĩ thế nào về chuyện sáng nữa ... 99% là hy vọng là 1% là sợ hãi ... sao lại mâu thuẫn đến thế nhỉ ???
 
.................
vẫn như mọi khi....... điều đáng ghét nhất trong ngày là khi có 1 topic trong subscription list ko đề tên Tôn Hồng Đức, các bạn thông cảm :)
 
tệ thật
cố gắng
trả lại bằng 1 đống thứ khó hiểu
như kịt
bực mình
đang cần hỏi chuyện thì ko thấy đâu :|
 
Càng ngày u càng down , càng ngày càng ko hiểu. Cũng thấy có hiện tượng hờ hững rùi ... để đấy vậy ...

KO mượn được cho mày váy đâu , tao ko hiểu chị í ko nhấc máy hay đổi điện thoại í :(. Đành chờ lòng tốt của các thầy cô cho tiền đi thuê thui mày ah :D. Kể cũng tiếc vì nó đẹp lắm í !!:p

Lần nào đặt kế hoạch cũng ko làm theo được là sao?? THế này thì ko bắt đầu được mất ...oaaaaaaaaa...:((:((:((

Hơi sợ ...dạo này mẹ nói bố nhiều we' ...lại còn nói cái rì mà divorce nữa ...vớ vẩn quá ...Hiện tại mẹ đang rất vui lòng vì mình...cũng đang tìm mọi cách để mẹ cứ vui như thế...Nhưng bố cứ về đến nhà thì ko khí gia đình lại...Chả hiểu sao lần này thấy cứ lo lo...chắc là ko sao đâu...mình bit phải làm rì mà...
 
.................................
Maybe cutting off may hurt, but it prevent the wound from spreading.....
 
@ Đức : Lại 1 chuyện rì đau ah , chia sẻ rì được ko vậy :D
 
.......... Cũng ko phải là đau............ :)
Nếu nói là đau thì ko bằng việc nhìn thấy cai topic này ko hiện lên tên mình mà hiện lên tên "Lê Đào Hương Thảo"

----> *talks to self: "Sigh...... not my fault, not my fault... I tried to stop, but they just don't let me......"* :))
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Câu bài cũng là 1 cách làm vơi đi nỗi buồn, huh? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Í rì đấy hả[-x Hiện tên người khác thì tốt chứ sao...câu bài càng dễ hơn còn rì :))...lâu lắm mới có đứa réo cả họ cả tên mình ra--> hay lắm [-(

Dạo này nhìn thấy mẹt ông ở trường thấy thất thường :))...hỏi 1 đứa thì nó bảo vẫn bình thường ..:D
 
Trước ngày thứ 6 là bình thường 1 cách thất thường, thứ 6 là thất thường nhưng vì ko đến trường nên ko thể lường, hôm nay là bình thường 1 cách bình thường :))

Í rì đấy hả[-( Hiện tên người khác thì tốt chứ sao...câu bài càng dễ hơn còn rì ...lâu lắm mới có đứa réo cả họ cả tên mình ra--> hay lắm [-(
Oh god
63.gif
Con muốn hoàn lương, nhưng đời không cho con hoàn lương
63.gif
( :)) :)) )
 
Trước ngày thứ 6 là bình thường 1 cách thất thường, thứ 6 là thất thường nhưng vì ko đến trường nên ko thể lường, hôm nay là bình thường 1 cách bình thường
Tưởng mình ăn nói đã quẩy lắm rùi...h mới bit đời thật là rộng lớn bao la...:))...Về phương diện những điều tôi bit thì ko có rì bất thường ...thế thì chắc là mình chỉ bit được 1/50.:D
 
.......... à........ đấy chỉ là 1 chút skill nhỏ học được trong những năm tháng câu bài triền miên trên các 4rum mà thôi :))

Còn..... chưa chắc đã đến 1/50 đâu.... bản thân tôi cũng chiếm đến 50% phần bí ẩn rồi và tôi e là chẳng ai hiểu được tôi nghĩ gì :))
 
Back
Bên trên