Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Í ẹ hóa ra mình post nhầm chủ đề à 8-} Tại bài trên của Yến cứ có tính chất tự sự đâm ra nhầm nhọt lung tung cả :)) Khổ quá :P
Nguyệt em cố gắng khỏe lại nhanh nhé :*
Hôm nay có điều tồi tệ là vẫn chưa nghĩ ra cái lifestyle gì để viết đây :((
 
Điều tồi tệ là ông Liêm ko nâng cho 6 thằng-trong đó có mình.
6 thằng-cả 6 đứa đều điểm cao như đúng rồi-chỉ vì cái môn văn thấp lẹt đẹt mà mãi ko ngóc đầu lên được.
Trong khi đó có những thằng ngỏm từ đời nào rồi ông ấy vẫn nâng-mà dù có nâng nó vẫn ko được HSG.
Thằng đáng nâng ko nâng-thằng ko đáng lại nâng.
Đời sao bất công.
Năn nỉ mãi thầy chủ nhiệm mới nói với ông Liêm 1 tiếng.
Hy vọng ông ấy cho bọn mình 1 cơ hội
Tội nghiệp bạn Long Sex(có lẽ khá nhiều người trong topic này biết),đang nằm bệnh viện chờ hút dịch ở chân(eo ơi ghê quá-cái trò này nghe nói ko nhanh thì phải cưa chân-chúc bạn mau lành-hic hic),nghe tin dữ chắc sốc nặng-chả hiểu bạn ấy làm thế nào để sống văn nữa.
Hôm nay nghe nói mấy đứa phải đến tận nhà thầy Liêm.
Thoai,mai đến lớp sẽ đại diện cho những đứa ngỏm văn năn nỉ thầy Liêm cho bọn em cơ hội để làm lại cuộc đời.:(( :(( :(( :((
 
I don't deserve being loved, I know...

But that one reacted first, that one lost first.

I'm not sad, I should be cocky, I won, Kkk... even though you have no idea.

I won because I learnt how to let go before it gets serious, that one never learnt the lesson, Kkkk silly. I won.

And one day you will regret oh so much... Can't wait... because you have no clue that I won.
 
Đau bụng 8-}
Cả ngày chưa gặp bạn mặt xinh :((...Nhớ :|
 
MSK càng ngày càng sến thà làm con tho lỗ khốn nạn như xưa còn hơn... Sex ơi... làm ơn cho tao quay lại làm Jovoaism như cũ đi... Buồn lắm ý. (MSK nghe mà sên, *tự vả vào mặt*)
 
Tao cũng thế... Thất vọng cho bản thân... Nhiều lúc ko hiểu nổi mình đang làm j, tại sao mình lại như thế này... Quá nhiều thứ ko chấp nhận được ở mình... Tao chỉ mong được quay lại, làm 1 kon jovoaism, khốn nạn và xung quanh là 2 đứa khốn nạn khác thôi!!
 
còn lời nào để nói đây......biết mà.....biết là sẽ như thế mà.....:((:((:((
 
CMSN bạn PA.
hic hic đã SN lần thứ 18 rồi mình mới có 17,còn gần 1 năm nữa mới được phóng xe máy vù vù mặt ngẩng cao nhìn cảnh sát thách thức.:)):)):))
Hôm nay guild mình cũng có 1 người sinh nhật-thế mà để lại lời chúc chả thấy ông ấy lên.

Có vẻ như môn văn đã tạm ổn.
Hú vía.
Cảm ơn thầy Liêm.
Cảm ơn thầy Vinh.
Em được HSG rồi.
Yahoo!!
 
Ko hiểu sao dạo này dạ dày có vấn đề 8-}, cứ ăn xong là đau 8-}...Tại sao lại thế :((...Chắc phải nhịn ăn để khỏi bị đau mất :((
Type được cái mail thì ấn nhầm nút màn hình trắng tinh mới đau chứ X(
Tối vật vã đủ kiểu mới vào được net X(..Y!M dis liên tục hiện thành 1 cái hình thù rất dị dạng :)), đến mệt :))
 
Hahah

Hiệp 1: Nikki won.

KKk lố lăng, cứ tưởng lâu lắm chứ... Kkk.. ko ngờ chẳng phải chờ êk gì... Một bữa Korea free >:)

It's your fault not mine, and... don't you dare touch me again. Kkk pathetic dude.
 
Đói-từ sáng đến h trưa ăn gì.Chiều học thêm về chắc mới có hột cơm vào bụng.
Chán-tối qua thức làm toán,sáng đến trường quên vở.Mà quên là 0 điểm->bị dồn đến chân tường.Lần đầu tiên phải bùng tiết.Tội lỗi,tội lỗi.
 
@ CHip & Nguyệt : Chúng mày khốn nạn thì vẫn khốn nạn thui ko hết được đâu! :D .

Liệu có nên thế này mãi ko ??? Thấy mình tử tế hơn nhiều nhưng cũng mất đi nhiều thứ quá ! Thà cứ mãi như lúc trước để có nhiều kỉ niệm dù là buồn nhiều , điên khùng nhiều . 1 tuần vừa qua khủng khiếp quá ! Ko bao h muốn gặp lại trạng thái như vậy nữa( dù bi h chưa thực sự là kết thúc) !:(
 
Không ngờ lại nhanh thế chứ... kể ra cũng thấy buồn, làm người khốn mãi đâu có vui?

Buồn cho ấy. Buồn lắm ý, đừng cho tớ lí do để hành hạ ấy thế này chứ :)) Nực cười, đấy là ấy ép tớ đấy nhá.

Hôm nay thắng hai hiệp rồi... ko ngờ nhanh thế. Đấy là mấy người ép Nguyệt. Kkk 3 người trong một ngày. Sẽ còn dài đấy, đừng tưởng thế là xong.

And you, don't don't ever dare to touch me like that again, I told you long before how I hate to be touched. Beep you, you beeping loser. Had you bên less cocky and dumb I would have spared some sympathy for you. Unlucky dude, you shouldn't have messed with me. :* Kkkk
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao lúc nào ông trời cũng ác nghiệt thế huh
lúc nào cũng thế
sao lại ngăn cản con ng` ta????
 
mọi sự không may mắn.
Bắt đầu từ tấm thân tàn tệ đến bạn bè rối bời T___T.
hiz,rối như canh hẹ
 
Buồn ghê. Đã bao giờ so sánh với ai đâu, cùng lắm chỉ lỡ mồm nhắc tên người này người nọ, tại sao phải làm thế? Đã biết là ghét so sánh thế nào rồi mà... Quá đáng.
 
Back
Bên trên