Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tồi tệ wa'
cứ thế này mãi thì chán lắm
học hành năm nay ko tốt
chẳng có chuyện j` theo í mình
đén trường thì chán như vậy
 
điều tồi tệ nhất trong ngày là tổng kết xong điểm
quá cao (so với chỉ tiêu 8.0)
nhưng lại chết mồn Văn như bao học sinh 12 L2, 12 T2
thật sự ức chế
 
Đã kịp nói chuyện với thầy dạy Văn của 12T2 và 12L2trong bữa ăn trưa ngày hôm nay . Có hỏi :
- Thầy ơi con nghe nói tổng kết 2 lớp thấp lắm?
- Chúng nó lười học thì cho chúng nó chết. Quen cái kiểu năm ngoái mấy cô giáo hợp đồng dễ tính dạy rùi . Có chịu học đâu mà thế
- Con thấy chúng nó bảo thầy cho làm đề cương nhưng lúc chấm chỉ được có 5 ,6
- Cả cái đề cương làm có 4 mặt(hay là tờ thì ko nhớ) thì lấy đâu ra mà 8 . Tôi cho làm vì muốn chúng nó gỡ điểm thì làm dầy dầy 1 tí thì mới được 8 chứ.
- Con nghe nói tổng kết chúng nó kém lắm
- Ờ , Lý 2 cả lớp có 6 đứa được trên 6,5 có 6 đứa dưới 5 còn lại là toàn từ 5'-->6'
- Thế thầy có định nâng điểm cho chúng nó ko ah?
- Nâng chứ nhưng cứ phải để thế này thì chúng nó mới chừa đi , quen cái thói lười học rùi .
- Nhưng mà thầy ơi , chúng nó là khối tự nhiên thì con nghĩ là dễ dễ 1 tí thôi ạ.
- CHúng nó mà chịu học thì tôi cũng chả để thế này đâu .
....
==> ko nhớ đoạn sau :D nhưng chắc là L2 với T2 ko bị điểm phẩy như hiện nay đâu , mong là thầy sẽ nâng điểm cho cả 2 lớp này! ;)
 
Hix! chỉ sợ nghe bạn Thảo xong -->hi vọng-->để rồi lại thất vọng!
 
Căn bản là độ hơn tuần nữa là khóa sổ rùi....mà theo như cô nào đấy nói thì lớp 12 tuyệt đối ko sửa điểm trong sổ chính :-s Thế mới là vấn đề đấy :-s
Nhưng mà dù sao thì cũng chẳng nên thất vọng vội,cứ hi vọng còn hơn ko ;) Chúc Lý 2 và Toán 2 may mắn :)
Hóa 2 ối đứa chết Lý :((

----------

@Chip: hình như tao post nhầm topic hay sao ý :-s Bài đấy định vứt vào nhật ký cơ :P
 
Điều tồi tệ là điểm toán lý hóa không cao như mình tưởng :((,bà mẹ về cộng cộng xong lại khuyên mình đi thi thương mại cho mà xem :((

----------

Uhm,phân vân và phân vân
 
ko hiểu sao các bạn H2 lại chết lý được nhỉ???Bài HK chỉ cần giám thị nhẹ nhàng thì chí ít cũng được 8 điểm rồi mà??Trừ khi lão này bựa soi từng chữ,chứ nếu ko thì chả hiểu nỗi.
À dễ hiểu thôi tại các bạn H2 không chịu học Lý thuyết mà lần này những 2 đ Lý thuyết thì các bạn thua rồi


Căn bản là độ hơn tuần nữa là khóa sổ rùi....mà theo như cô nào đấy nói thì lớp 12 tuyệt đối ko sửa điểm trong sổ chính Thế mới là vấn đề đấy
Nhưng mà dù sao thì cũng chẳng nên thất vọng vội,cứ hi vọng còn hơn ko Chúc Lý 2 và Toán 2 may mắn
Hóa 2 ối đứa chết Lý
Hy vọng đi mày ạ , tại vì hình như chưa vào sổ chính nhiều đâu :D
 
Ban nãy cũng vừa nói chuyện lần nữa xong nhưng chỉ chốt lại có 1 câu thật sự là hay
- Lần này Lý 2 tôi cho 2 câu : 1 câu chép thuộc thì để đứa nào tôi muốn nâng tôi chấm câu này để nâng . CÒn câu kia đứa nào tôi ko thik nâng thì tôi sẽ dùng câu này để ko nâng .
==> cái này thì tớ chịu rùi , tùy thuộc vào số phận các bạn thôi! :D
 
"Mấy giờ rồi mà còn gọi vớ vẩn" -> :)) quote trong ngày ^^ WHat the heck got into me? ^^ I am usually the one that says such things.

Nói chuyện với Lợn Hồng mà hết cả pin điện thoại, nhớ nhà quá... :((
Nhớ hôm bay nhờ mẹ lợn hồng mình bon chen vào cabin hộ chiếu ngoại giao lại còn ăn gian đến gần 20 cân. Mày ơi, tao với mày là destined với nhau rồi đấy ;;)

Nhớ nhà quá. Mai app rồi.. mai... ngày kia... tháng 4 chết mámi nó rồi...
 
ko thể nào chịu nổi.....nghỉ học vẽ 2 tuần....vẽ xuống tay kinh khủng...thế này thì thi thố cái kiểu gì bây h....:((
 
Lê Nguyễn Phương Anh đã viết:
ko thể nào chịu nổi.....nghỉ học vẽ 2 tuần....vẽ xuống tay kinh khủng...thế này thì thi thố cái kiểu gì bây h....:((

mày đừng để bất kì thứ gì ảnh hưởng đến việc học :x
 
:)) Đời,tự dưng đang thấy chán thì có người kiếm chuyện cãi nhau với mình,còn gì vui hơn :))
 
Msk con mụ bán hàng :))...100k đủ để mua xăng đốt cháy nhà đấy :))...Đã đang ức chế rồi mà còn lắm mồm :)), ở đời phải biết mình là ai chứ :))
Để được đi chơi từ 8h đến 10h30 :)), cái giá phải trả là ngày mai phải đi ăn sáng ăn trưa với chụp ảnh cùng gia đình :))...Đúng là deck có cái hình phạt nào khủng khiếp hơn :))
Vác được cái xe ra khỏi nhà là thêm 1 lần playback toàn những câu deck thể đỡ nổi :))...THôi mai thoát rồi :))
 
Chiệp... ko sắp xếp thjan nổi nên cái j` cũng thật là lỡ trớn... :( Chán wá.. lo nữa... mai đi rồi, mà vẫn chưa xong xuôi đã mải ăn chơi fá fack... đến chán... :|bi h thì thật là bung bét thế này đây 8-}
 
Hô , hay thật đấy ! Bảo là đợi về xong cả nhà đi thế mà cuối cùng để 1 mình con tự túc !Chẳng có rì để nói cả !
Những lúc nhận ra những đứa bạn thật sự là tốt bụng mới thấy thật đáng buồn khi mình cứ đi quan tâm mấy thứ đâu đâu . Cần nhìn lại chính mình thui!
 
Dù mọi chuyện đã qua rồi nhg vẫn thấy tội lỗi kinh khủng.....may mà ko sao...ko thì chắc hối hận đến cuối năm mất thôi....:)

----------

hôm nay là cái ngày chết tiệt gì thế....ức chế thế....muốn ra đường đánh nhau...X(X(X(X(X(X(
 
Back
Bên trên