Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đc cái hôm nay xem được một bộ phim hay :x Ngoài ra thì .... haizzzz cứ chán chán ...... :(
Ốm suốt mấy hôm nay rồi .... Mãi chưa khỏi ... Fukin weather... X(
Tự làm được cái đĩa thấy sung sướng quá :D
Chả hiểu mình có làm gì quá đáng ko nữa .... mà tự nhiên lại thế nầy .... :(
 
Buồn ngủ ghê (:|...Mai thi nhưng chả có tâm trạng học bài gì cả :)) Cũng may chiều bùng Acc ra library học hành được chút ít, quả này attendance thảm hại :)) Skip liên tiếp 3 lớp Psy =)), chả hiểu tháng 5 này thi cử học hành ra sao đây :)), tự catch up á ? :))...In ur dreamzzzzz :)), nhìn cái chữ STRESS đã thấy xì trét hết cả người, hứng thú đâu mà học nữa :))
Still confused vụ weekend (:|, đi hay ở đây :)), mà đi thì đi đâu mới được ?? :))

----------

Net sux :((...Mà sao ko có đứa nào onl chứ :((, đang có việc cần :((...
 
Ngày gì mà cứ gặp đi gặp lại nhau thế nhỉ? Tránh nhau như tránh hủi từ đợt break mà đúng hôm nay cứ đụng mặt. Không gì bằng hot chocolate yummmy...
 
đúng là một ngày bố của tồi tệ....chán đời thế....giá mà rơi xuống tầng 1 đc thì tốt:(
 
Điên khùng , thần kinh , sao mà bực mình thế , lúc nãy bực muốn phát khóc lên nhưng mà khóc thì hạ thấp giá trị của mình we' :((. Tưởng được ngày trời đẹp thì suôn sẻ mà cuối cùng lại khùng thế này !
Who can understand and help me right now????:((:((:((
 
Ghét nhất tự dưng ốm thía này...làm mọi dự định đều hỏng cả X(
Ặc,tối nay lại nằm đất tiếp,ko hỉu sáng mai có chết ko nữa 8-}

Điều tồi tệ tiếp theo là bị U phát hiện sáng nay,bị ông T phát hiện sáng qua và mv biết hum nay /:) Đang yên đang lành X(

Tiếp theo nữa là tự dưng ko tìm thấy hộ khẩu của bác đâu cả,đến chết mất 8-} Mà nếu bị hỏi xem giấy tờ tiến hành thía nào rùi thì sao nhỉ 8-}
 
Hix, gửi sms nhưng ko nhận được 8-}...Dạo này đen đủi với vụ sms thế 8-} Chủ động sms ko bao giờ được reply 8-}...Cả cái MMS nữa 8-}, bực mình quá 8-}
 
Đến chán, sáng ra thì mệt, AP Eng co test mà êk biết, làm bài vớ va vớ vẩn. Rồi ngủ trong office đến quá cả AP Calc. Lại còn làm rơi điện thoại TT_TT Biết làm sao mới hết mono đây? @_@ Kissing desease...

Buồn quá... huhuh...
 
Thấy đau quá , hình như mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ ! Đã lâu chưa chịu cảm giác hụt hẫng bi h lại bị lại ! Chán thật , khi sau 1 thời gian nỗ lực mọi thứ lại quay về chỗ cũ !
 
Bất ngờ,ức chế,thất vọng.
Che mắt lại,lẩm nhẩm như con điên.Cứ tự nhủ rằng việc gì phải để ý,việc gì phải quan tâm,nếu họ không hiểu mình thì việc gì mình phải để ý đến họ.Nhưng sao vẫn khóc,nước mắt cứ lăn xuống.buồn cười thật.
Chẳng làm gì sai cả.
Bỗng nhiên nhận ra xung quanh mình chẳng có ai,thật hay.Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỗng nhiên tan thành bọt biển cả.7 năm,rồi lại trở về từ đầu,về lại cái thời khủng khiếp ấy.Kinh khủng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi trời!Hôm nay chui xuống lớp L1-đang có dịch.
Lây roài.
Hic.
Chết mất.
 
Trời ơi 2 hôm nay sao mà tôi xui thế, bao nhiêu là thứ :((
Hết chuyện cái cc rồi bây giờ đến cái xe máy rồi cái khòa chía :((
 
Bây giờ mọi người cứ mốt chữ trắng ý nhể ^^. J/K

vừa xem lại ảnh, bạn ý ghé đầu vào --> cũng đâu phải vô tỉnh? ^^ J/K ::sigh:: Sao cứ phải nhắc tên nó? Sao cứ thây N là phải nhắc tên nó? Tch... Nhưng mà... đi i. mà bị chụp ảnh thì cũng buồn cười KKKKK.... CƯỜI CHẾT TÔI THÔI~~> You got served! ^^ Sáng nay ngủ dậy làm được nhiều việc, lâu rồi ko thấy refresh như thế Aja! :drummer: Cả người còn thơm mùi mint nữa... :x
 
Nên vui hay buồn với hiện tại?? Có thể mới chỉ là cảm xúc nhất thời nên mới nghĩ rằng đã ..love nó rùi ...nhưng thật ra cái suy nghĩ này đã đến từ lâu rùi ... ko hiểu hôm nay lại đi khẳng định nó ... Nếu đúng thì cảm giác từ like sang love lạ lùng we' ... lạ lạ vui vui dù bit nếu thế này thì sau này....
 
*****! Vào xem ảnh thấy ngay bình luận của thằng Việt Long "Tởm"> :(( Quá đáng!!! Đợi mày sang đây đi, đi prom đi, MSK, khi nào xem mày mặc suit tao cười cho thúi múi!!! :(( *Bwa... Khóc ré*
 
Vui thật , được cả ngày vừa bực vừa buồn ! :((. Cả ngày ở nhà 1 mình , ko học thì cũng chỉ bit bật nhạc mà nghe mà cứ nghe nhạc thì chỉ nghe Miracle mà đã nghe Miracle thì chỉ bit... khóc :((. Đến chiều thì bực cả người , đến trường đấu như dở hơi , vào sân đựoc 5' thì xin ra để đi học , đi học thì bị thầy mắng vì ko tập trung . Cả ngày 1 mình chỉ ăn có 5 cái xúc xích bụng đói meo , trưa ko ngủ nên mệt cả người ==> chán we' :((
 
Back
Bên trên