Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chán quá cả ngày bị nhốt ở nhà.... lên mạng mãi cũng chán rồi... những đứa rủ mình đi chơi thì toàn là những đứa mình không thích....
hxhđ: ờ. XD
 
Ọp ọp hôm nay làm rì tội tình mà phải dọn nhà vệ sinh vào ban đêm thế này??:(( Đi moi cống toàn tóc đen đen tởm tởm ( làm xong có khi gói vào tặng con Chip làm quà sn :))). Mẹ ko thương bắt làm ngay hôm nay , sáng mai cũng được chứ nhể :((

Thay đổi có tác dụng với nhiều người :)) nhưng ko và chắc ko bao h có tác dụng với duy nhất 1 người :((
 
Chiep chiep ... Dieu toi te nhat trong ngay la da tieu het so tien mang vao mot cach chong vanh =)) ma ko hieu tai sao :)) Duoc cai vui ve :)) Nhung ko hieu mai thang ki vao thi the nao day :)) Ko sao, sang mai roi dau lai vao day thoi :)) Kha` kha` >:)
 
Đau đầu we' , cái tội cười nhiều nhưng ko sao mà nhịn được :)) . Mày giỏi , công nhận giỏi , nói được với tao mấy câu nhưng lại đưa đến 1 thứ làm tao phải cười đến nửa tiếng :)):)):)) . Bi h thì đau đầu ko chịu được , tí còn phải dọn nhà xí nữa :((:((:((
 
bị nghi ngờ như 1 đứa ngu đần
đã bảo ko phải rồi còn cứ hỏi đi hỏi lại
muốn thế nào đây?
:|
 
Chán thật chán quá rồi sao khổ thế này nhỉ điên mất ko thể bình tâm đc nữa
 
Tết nhất tồi tệ ek chịu đc/:) MỌi chuyện đổ vỡ. Nhạt. Cố cười ko bố lại mắng /:) " Tết nhất mà mặt con như thế ah " /:) Vâng con cười cho lành, nhỉ. Cảm ơn bố đã làm con cười /:)
 
What the fu.ck am I suppose to feel now? Is that you or the booze that is filling me with emptiness. Silly, what have I turned into? Stupid me. I will never ever use booze to eas the pain, that's damned pathetic and anti-drinking style :)) Tsk... as cocky as I am, I would never use that an excuse to spit on what I worship. But dammit, why is it having effects on me?

Reading everybody's diaries I thought ... that's pretty lame. Tsk... wasting time over puny things such as boyfriends and schooling... Tch... Who am I fooling? Trying to sound tough and so special, on the other hand behaving like a complete looser-like wanker. Beeping stupid. Hypocritical, I used to hate this language I am using sooo much. *snort* what has happen to that snobby good for nothign piece of beep, me? huh?

You are not carrying that stupid grin any more. You are not ignoring everybody anymore, thinking you are fuckin' better and you are the only one worthy in this world? Tsk... stupid me... Snobby me... ignorant me...

It was my fault, I hate being accused, and I hate admitting my faults, which happen all tonight.

Damn, what am I writing, this whole piece of shi.t with a buch of grammatical errors. Tsk.. who am I fooling, trying to sound pathetic :)) There's not V, no DA, no LH, no MN, no DL... noone to throw at you some sypathetic looks, some fake loving.

Am I too greedy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tối mai ***** được đi qua đêm ức chế quá :((
Con trai chừng này tuổi rồi mà cứ như tiểu thư khuê các không bằng X(
 
Bố bảo:đi thì cứ việc đi,nhưng về nhà thì...
Ặc.
Thế thà ko nói còn hơn.
 
ngày hôm nay thật là kinh khủng:(( :(( suốt từ sáng đến tối phải lao động chân tay đén nỗi ko còn sức để mà than trời:((
 
Vừa mới làm 1 quả đi bám mép tường kiểu Prince of Persia để treo hoa giả.... giờ nghĩ lại vẫn còn run... lỡ chân/tay/mông/ngực/bụng/ect là "đi thang máy" từ tầng 4,5 xuống tầng 1 >_<
 
Gì nhỉ???Dek biết nói gì :)) Chỉ thấy tệ tệ :)) Mệt mệt :))
:| Chắc là lại thấy trống rỗng :))
I don't care ;) I really don't care ;)
Mệt mỏi hơn tưởng tượng :))
Lại thik cà roài........nh mà muốn cà thật đấy :))
Hum nay ko gặp???no star where :))
 
Lại chả nói được những rì mún nói mà thật ra là tại lúc đấy tập trung vào mấy quyển truyện nên quên hết :)). Chẹp , h hỏi mới thấy khó đây mà chắc cũng ko được đâu mà , dù rì bi h cũng đang vui nên ko thấy rì lắm , mong đến ngày mai cũng thấy thế được thì tốt :D
 
Nhắc đến quần bò là thấy sợ :-&,tù nay phải chịu khó mặc quần vải thôi,chứ ngồi giặt cái quần xong thì ...
 
Mãi mới lết lên đây được.... ức chế quá 1 lú ki bo mừng tuổi toàn tờ đỏ :((
 
Tờ đỏ là may có bà vứt cho mình đồng xu.
Bó tay!!!
 
Uống một ly rượu sữa--->đi chúc tết trong tình trạng lâng lâng,ăn uống trong tình trạng lâng lâng,nhận xiền cũng trong tình trạng lâng lâng nốt ---____-----.
 
Back
Bên trên