Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mệt rũ người từ lúc giao thừa đến h mà cuối cùng xiền mừng tuổi tăng lên bằng giá trị 1 tờ polime loại ít giá trị nhất :((
 
Tết nhất gì toàn ngồi nhà ngáp ngáp rồi ngủ, may ko ngậm phải con ruồi nào (:| May mà còn ngủ ko thì chắc ngồi mà khóc vì chán =)) Các vị bô lão nói chuyện thật là khó hiểu :( Ôi nhạt quá ở lại được sài gòn thì đã rộn ràng :)) Nghĩ mà tiếc, vô trỏng vui bao nhiêu ngoài này nhạt bấy nhiêu :((
.... Haizzz ....
 
You don't know a shi.t how is it to be me. And I don't even give a fu.ck how you think of me.

I am not dumb, not like your "not so smart" daughter.

DID YOU HAVE TO DO THAT??? DID YOU HAVE TO BE SUCH A FU.CKER ALL OF A SUDDEN?

GODDAMN YOU ALL, YOU PATHETIC LOW-LIVES!
 
... buồn.... cảm giác thật trống rỗng... chả biết làm gì.... những gì mình muốn làm thì không làm được.... những gì mình không muốn làm thì cứ phải làm.... muốn vùi đầu vào chơi điện tử để trốn tránh thì máy bị khóa.... bố mẹ chả hiểu mà cũng chả thèm tìm hiểu con cái nghĩ gì..... lại 1 đêm nhiều sao nữa....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Càng ngày càng buồn cười :)) Càng ngày càng biết chính xác mọi chuyện. Thật đáng buồn :))
Ở nhà mà bạn chẳng chat đc :(
 
đt thằng kỉ hết pin ko liên lạc được cho nó :( thế là toi một kế hoạch :( Nhưng ko sao :D dự trù cả rồi :)) Mình giỏi quá :))
 
Toàn bị lờ đi,dek được mừng tuổi X( Đen như chó ý X( Đã nghèo thì chớ.....mk,đúng là cái bọn /:)
Tết dek gì mà được có 150k tiền mừng tuổi cả thảy thế :o Mà hết người để chờ rùi đấy,ai có thì đã mừng hết rùi đấy X( Đen thật,chả hiểu ăn 1 bữa có đủ ko nữa X(

Mệt mỏi......chờ đợi :)) 1h rồi đấy,sao ko thấy lên mạng :)) Dek lên đúng ko?? Hay là trong ngày lên chán rồi nh mà ko thèm gửi mess :)) :| X(
Shit!!! X(

Mai về quê nữa là vừa đẹp 2 ngày dek gặp dek nói chuyện dek liên lạc đấy X(
 
Thà vạch đùi ra nói chuyện còn hơn! :))

Mùng 2 Tết nhớ nhà quá.
 
Ôii, cả ngày được coi là ko vui ko buồn , đối với hiện tại thì thế là được rùi nhưng vừa thấy cái để chợt nghĩ ..để lạnh cả người :(

Chỉ mới nghĩ đến lúc ấy ko còn ở đây ,ko còn được nói với ấy , ko còn được nhìn thấy ấy , chỉ còn có thể cảm giác về ấy trong lòng , trong suy nghĩ , trong những kỉ niệm đã có thì thật là khủng khiếp :(. Dù chưa có rì xảy ra cả nhưng cũng ko bit lúc nào nó xảy ra . Sợ nhất là nó đến bất ngờ , sợ nhất là ấy giấu ko nói thì thật sự ko bit tớ sẽ thế nào khi mà tớ nhận được nó :(. Vì thế nên ấy hãy nói nhé , hãy nói khi chắc chắn nó xảy ra để tớ còn có thể chịu đựng :(. Hồi tháng 6 vừa rùi , khi bit có thể ấy đi , lại còn nghe ai nói còn nửa tháng nữa thui tớ đã cry rất nhiều , cảm thấy mất mát nhiều , cảm thấy luyến tiếc rất nhiều ... tớ ko muốn lại như thế thêm nữa , tớ ko chịu đựng được đâu ...Tớ vui vẻ được như bi h, tớ đã phải cố gắng lắm để giữ được như bi h, tớ bit được nhiều chuyện mà nếu như hồi trước tớ đã nghĩ , đã buồn và cry thì bi h đã ko còn như thế nữa . Tớ ko muốn mình lại đánh mất những cái cố gắng lắm tớ mới lấy được 1 chút như thế này... Nếu 1 lúc nào đấy ấy phải đi xa thì đừng có keep secret với tớ ...xin ấy đừng làm thế :(
 
từ chiều thứ 3 bắt đầu được nghỉ Tết đi triền miên .... sáng trưa chiều tối 8-| mà vẫn ko vui lên được :(( :(( :((
buồn nhất là 1 tết - 1 ngày tồi tệ 8-| :| :-< :( :((
đến tận bây giờ ... 8-| :-< :|
Thôi thì ... giải quyết luôn, quyết luôn cho xong ;) Đỡ lằng nhằng ;) Vào học kỳ 2 rồi !!! >:) :D ;) :x
 
Pama khó tính ra phết.. xin đi pub cũng khó khăn ... :(
Lại còn ko được ngủ linh tinh nữa ... :(( thế thì làm sao mà về muộn được cơ chứ :((
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... You asked me to decide..... but I've already had the answer.... what should I say?....................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ốm, sugar crash, nói thô thiển ra là bệnh ăn như lợn bị quả báo...

Mệt quá...hôm qua nghe mà muốn drop quai hàm. Ngu ghê ! :)) Ít ra có tiền Trí gửi, yêu quá :x..

T_T Có cần như thế ko? Rốt cuộc hôm nay khong vào mọt lớp nào được. T_T Đã hứa là tứ nay sẽ ko bao giờ skip Calc nữa rồi mà. Rồi AMC nữa chứ... buồn lắm.

Ghét cái thái độ này lắm nhưng hôm nay đúng là một ngày ko vui được. Đến trường thì lảo đảo và gục hẳn, bất tỉnh đến 12 h T_T lúc tỉnh dậy thì..thôi ko muốn nói nữa. Cứ tưởng bệnh sẽ khá lên chứ, SM ghét cái kiểu này quá! X(
 
Thề từ nay ko uống cà phê lúc đói nữa, kinh quá!! Bây h cứ kiểu ngất ngây, chân tay run rẩy ý!! Tí nữa lại phải lết đi, sao tôi khổ thế này :(( Ko hiểu có phải cái nhà đang quay thật ko nhểy?? 8-}
 
Đi chơi chán ốm
Tốn tiền đóng góp
ĐÃ thế lại còn mất giầy:((
Xui ko tả được
 
Mọi chuyện đều tồi tệ... ko có cái nào là tệ nhất cả :| Nóng quá nóng quá X( nhưng mà vẫn lạnh :| i need ur ryt temperature, sheltering me from the storm...
 
T_T Tối nay là thi rồi! Lạy giời cho con thắng... *lẩm nhẩm khấn*...

Tối nay là về nhà rồi, ko biết nên thấy nhẹ nhõm hay mệt mỏi nữa. Tối nay chẳng muốn đụng mặt ông ý tị nào. Giá mà ko phải gặp thì tốt biết mấy.

Lạy giời cho con được một trận thôi, một trận Mock thôi... xin trời xin phật, chúng con cố gắng lắm rồi.. Thật sự là cố gắng lắm rồi T_T

Cái vụ sugar crash qua rồi, chuyện thằng jerk đi với con slut cũng qua rồi, chuyện Finals cũng hết... giờ chỉ còn cái máy chụp hình chết tiệt ấy là xong thôi.

I don't give a shit about it anymore. Do whatever you want mother beeper!
 
Đọc xong đống mail của nó (dù biết là đọc trộm như thế thì thật...:().....cảm thấy hình như mình đã nhầm lẫn gọi một người là bạn thân.Dù thế nào đi nữa nó vẫn cười vẫn cười,vẫn không bao giờ nói nó đang cảm thấy như thế nào cho mình nghe.Nhất quyết không.Dù mình có cố gắng thế nào đi nữa.Buồn bã và thất vọng.Mình cũng đã cố gắng lắm chứ,cố gắng đâu kém 2 người kia,mà mình còn đi cạnh nó trong một thời gian rất dài cơ mà.Vì sao chỉ duy nhất mình là người không biết gì cả,vì sao nhỉ...
 
D M d*'o ngủ đc !! X( X( X( mệt chả thấy đâu :)) nhưng mà điên rồi X( X( X( X( này thì lãng mạn với vui vẻ này X( X( X( X( X( X( X( X( fuk it !!!!!!!!!!!!!
 
chán ốm vừa đi học đã cãi nhau với bạn
khó hiểu quá .người cần thì không gặp người không cần cứ lù lù
muốn cho nó ăn đòn luôn
phải dữ bình tĩnh mới được
 
Back
Bên trên