Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Dương Quỳnh Hoa đã viết:
Chán òm...Tưởng là ông Cường Sinh dễ..ai ngờ,ông phệt cho con 0 vô sổ đầu năm..chán!!!ghét!!!
:-& sao lại có thể loại ngây thơ thế không biết :)) :)) :))
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
:-& sao lại có thể loại ngây thơ thế không biết :)) :)) :))
Em biết đâu!Tại thấy mẹt ông ý dể thương nên nghịch chút cho ông ý để ý,thế là ông ý kêu lên bảng vô làm bài...thôi!đầu óc đâu mà làm bài cơ chứ...thế là xơi con 0 ngon ơ!!Mất hình tượng trong mắt thầy...:((
 
uh cái mất hình tượng quan trọng đấy :-? thầy Cường là không trù dập học sinh nhưng đứa nào để lại ấn tượng trong mắt thầy là hơi bị khó quên đấy /:)
Nhớ buổi đầu tiên lớp 10 chơi lên muộn, thầy cho đứng ngoài, đúng lúc đi rửa tay thì bọn kia đc gọi vào /:) mình đi vào bị quy cho tội bùng tiết + bật /:) mặc dù cuối giờ xin lỗi rất thành khẩn nhưng từ đấy bao h cũng bị đánh giá là thằng bùng nhiều nhất L2 /:) đc cái là lên muộn thầy cũng cho vào luôn với 1 cái nhìn theo kiểu "nó không bùng là tốt rồi" /:)
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
uh cái mất hình tượng quan trọng đấy :-? thầy Cường là không trù dập học sinh nhưng đứa nào để lại ấn tượng trong mắt thầy là hơi bị khó quên đấy /:)
Nhớ buổi đầu tiên lớp 10 chơi lên muộn, thầy cho đứng ngoài, đúng lúc đi rửa tay thì bọn kia đc gọi vào /:) mình đi vào bị quy cho tội bùng tiết + bật /:) mặc dù cuối giờ xin lỗi rất thành khẩn nhưng từ đấy bao h cũng bị đánh giá là thằng bùng nhiều nhất L2 /:) đc cái là lên muộn thầy cũng cho vào luôn với 1 cái nhìn theo kiểu "nó không bùng là tốt rồi" /:)
Đã vậy,mai có tiết Sinh ông ý lần nữa...cho ông ý bít mẹt lần nữa...ghét...lầnnè dơ vô tay lên chữa bài xem ông ý làm gì mình nào????hix!
 
ông í ko gọi người giơ tay bao giờ :))
 
hix...thế thì nói chuyện + lấy máy dđ ra nháy ông ý!!!Cái tội trêu hoa à...Hông xong đâu!!Hix...Hoa phải trà thù...Anh Long bít cách nào hợp lý mà không bị phát hiện không?
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
khoe có chị gái xinh nhưng không cho thêm thông tin gì nữa :)) :)) :))
hix!!!Mặt ông ý,em thấy cứ d d thế nào ý...vậy mà vô lớp e mấy tiết đã sợ vãi linh hồn rồi..hix...Kiểu nè,trêu kiểu đó cũng được!Sợ ông ý nháy máy lại hoặc là tìm chủ sở hữu thì bibi!!!Lên ban giám hiệu???Có cách nào tránh ko à?
 
thầy Cường thông minh lắm 8-} mấy trò ma của hs nắm thóp hết đấy, khuyên chân thành là không nên đùa với lửa :)
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
thầy Cường thông minh lắm 8-} mấy trò ma của hs nắm thóp hết đấy, khuyên chân thành là không nên đùa với lửa :)
Thế sao ở trên anh khuyên ,anh méch 1 cách gì đó????Lừa đảo...tí nữa Hoa đã gọi mấy đứa cùng lớp làm cùng rồi!
 
thì có mỗi cách khoe chị gái thôi mà, học mấy năm thấy chả có cái gì hấp dẫn thầy bằng vụ đấy :)) hôk biết bi h thầy có ny chưa :D chứ hồi xưa ế chỏng chơ :))
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
thì có mỗi cách khoe chị gái thôi mà, học mấy năm thấy chả có cái gì hấp dẫn thầy bằng vụ đấy :)) hôk biết bi h thầy có ny chưa :D chứ hồi xưa ế chỏng chơ :))
Nhìn mẹt phản cảm như vậy!!!Hông dám có người iu!!!Đã vậy còn cho Hoa 1 quả trứng...đã vậy Hoa trù cho ko có người iu!!!

:((Ngày gì mà ngủ quên đi học ,thế là bibi buổi đi học thứ 2 roòi!!!:((
 
ack, đang định hỏi sao về sớm thế 8-} choáng vật vã 8-}
sáng sớm dậy không có gì ăn >_< trưa nay cũng chưa biết ăn gì >_<
 
hix...thế là bỏ mất cơ hội trọc thầy rồi...ghét quá à...

Chiều,ko bít đến học thêm cô chủ nhiệm nói gì đây???Buổi thứ 2 đã ko thấy mẹt em Hoa...:((
 
Điều tệ hại duy nhất khi có net ở nhà là nghe nhạc , gợi lại 1 đống , buồn lại lên xem ..thế thôi..:D
 
bibi buổi thứ 2 đi học...không còn gì để nói về bản thân!!!
 
Mùa lạnh năm nay ko bit sẽ ra sao khi mà bi h chưa tới nhưng nghe ...và lại thấy hình ảnh...và lại bật ra..:)
 
hôm nay là ngày tồi tệ nhất..khi biết 1 điều rằng..nhg thg học ĐH ko thg nào phải học tuần 6 ngày...ngày 6 tiết như mình :((
 
Back
Bên trên