Hí hí hí!Chị Vũ nữ lớp anh khủng nhỉ???Hum nào nhờ chị ý truyền em ít tinh lực để em điều chị tụi con trai lớp e...hihi!!
Ngày gì mà nắng wa...hix....Nắng thúi đất thúi cát,nắng thúi da thúi phổi...nắng nè bôc hơi hết nước,chiều nghỉ bơi..(
hí hí!!!Chắc là ngày trước chị ý toàn đè lên người anh oánh thui nhỉ???Em nghe mấy anh bên H2 03-06 nói mấy anh sợ chị ý 1 phép..!!!
Tự dưng ,bụp 1 cái...cúp điện cái máy vi tính..hết lên HAO 5'...chán wa!!!
Đề tài là sao em thấy lớp anh!!Ai tham gia HAO cũng bị trừ điểm CL..điển hình là bác Tôn Hồng Đức...hihihihi!!!Bộ ghét lắm hay sao bị toàn bị trừ vậy...
À mà anh Trường Minh lớp anh đi Quy Nhơn học à???Tội nghiêẹ nhỉ????
Ngày hum nay thật tồi tệ...hết nắng,về nhà thì mất điện,giờ lên HAO lại lag lag hâm hâm..ghét quá à...Huhuhu(
Em nghe mấy anh cấp II của anh Minh nói vậy...Nói là hum qua đi tiễn anh minh đi!!!Em choáng...tại nhà em gần nhà cô chủ nhiệm cấp II của anh ý....!!!
mà anh Minh nè nói được 1 câu thì chửi 1 câu...Hoa nghe vậy nên cũng ghét ghét...hông thèm để ý..hihihihi
Ngày hum nay bức bồi nhất là chuyện nóng nực...nóng từ ngoài nóng vào...nóng từ trong nóng ra...hix!!!!đột biến luôn!!hihi
Uhm........Tiền còn 36k.............Xe thủng lốp.............Cướp được 8k của Se7en vì cứ nghĩ thủng 1 lỗ..........Đến khi bắt tay vào vá thì thấy tổng cộng 6 vết thủng nhưng có mấy vết gần nhau nên chỉ tốn 5 miếng vá )
Nói chung 36k-32k (khuyến mại đặc biệt,vá 5 tính 4 vì thương con bé ít tiền ) ) ==>còn 4k )
Mừng cho con bé ( Đời mình sao nó khổ thía ko biết (
Mà hình như mình thật sự đã làm tổn thương 1 người bạn rồi :|
Éo gì....đã nghèo lại còn xui tận mạng thía này à X(
Dốc hết tiền trong túi ra đi vá xe rồi.......bi h vừa xuống kiểm tra lại thấy éo còn tí hơi nào X(
Đcm,đen nó cũng vừa phải thôi chứ X(
Điện thoại sắp hết pin mà éo về nhà lấy sạc được.........Quần áo cũng éo có mà thay X(
Đồ ăn cũng éo có gì.........
Tiền hết X(
Điện thoại hết tiền,đíu gọi cho ai được X(
May còn có cái laptop của ông anh mà lên mạng chùa chứ ko ngày hum nay điên mẹ nó mất X(
H em dạo này thân với L2 0306 thế :x
nhận ra có quá nhiều con người không-thể-chấp-nhận được :| :| :|
sao mình lại từng hy vọng những con người này nhỉ X( X( X(
...Ôiiii , nhận ra la nothing but u coula bring miracle feelings to me ,hic hic...Đen như kit , xe bà cô thủng lốp ko đi lượn được, đêm nay nằm thì tha hồ ...Trời lại còn đang thu nữa , mấy hôm nay 1 đống cảm giác đang ám ảnh rùi , thêm chuyện này nữa (
HĐ bị trừ điểm cl là do nó muốn bị trừ và nhờ người trừ em ạ ^^
Mk cái thể loại éo j sai lè lè từ vụ Mr.HAO đến mấy vụ nhỏ như con thỏ còn to mồm, mẹ cái dạng ông, xin lỗi chứ nói chuyện với tôi 2 lần tôi éo đánh ông thì tôi cũng thấy cái mặt tôi nó éo còn là mặt người nữa, thưa Mr.Luôn Đúng
Sao trên đời có loại người hèn đến vậy? Thật ý, nhiều khi nghĩ, đến mình còn đàn ông hơn được. Pathetic. Đáng buôn là mình ngu thế nào mà quen được với hạng vậy???