Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cả khoa có 58 đứa , lúc đầu tưởng chia 3 cuối cùng chia 2 thui mà vẫn bị tách 2 đứa mới quen ra , như kit í :((.

Tưởng được học nhà 9 tầng mới xây có thang máy ai ngờ phải học nhà cấp 4 cũ :((.

Tưởng có con giai ai ngờ ko có , có mà như ko :))
 
lớp toàn con gái... :((
mà thôi ốc ạ, ở cái trường này thì zai có thì cũng zật zẹo lắm, mong chờ cóc gì :))

missing... thinking about u... hate this feeling... X-(
 
Lớp tao có được 1 thằng , cũng có nghĩa cả khoa tao có 1 thằng :)) nhưng nghĩ kĩ thì coi như ko có thằng nào thì đúng hơn :)).Tao cũng ko mong chờ rì rùi e iu ah , hôm tới Tổng hợp có dạ hội 50 năm thành lập trường , tao đang được rủ đi ,đi ko ?? soi giai trường khác vậy mày ah:)). Gần trường mình có Tổng hợp và Kiến trúc , thỉnh thoảng chị e đến đấy chơi ;;)
 
Dạo này chạy xô nhiều we' , mệt hết cả người , nhưng toàn là chạy xô đi chơi :)). 7h tối qua mò đường lên trường KTQD 1 cách đau khổ :((, đi qua cả cầu vượt ,được chỉ dẫn quay lại và bị người ta chỉ cho đi vòng vèo --> ts nó chứ trong khi đường to thì ko chỉ :((.

Tập bóng thì bị chê là bi h mình ném + lên rổ rất kém :((.9h15 mới từ KT lết về , mệt phờ nhưng vẫn máu đi chơi thế là gọi điện rủ Yến .Tưởng lúc đầu ko đi được xong lại vẫn đi thế là lại đi lượn với nó đến tối muộn . Sáng nay ngày đầu tiên vào học thì đi muộn :((. Ko thân lắm với 1 đứa nào trong mà chơi cả lũ , tính chúng nó ko phờ lớ như mình nên cũng khó :(.Học cũng hơi chán chán vì chậm chậm . Uiiiiiiiii...
 
... cái j cũng muốn, thế cuối cùng là muốn cái j` X(

bực cả mình.... :((
 
Mẹ vừa cảnh cáo là ko cho thêm 1 cái card điện thoại nào nữa :((.Từ ngày có dd bị lắm đứa quấy rối vật ah , có máy nhà thì ko gọi mà lại cứ thik sms với nhau :)), thêm mấy thằng thần kinh rỗi hơi cứ nháy liên tục. Hic , e Hà ngố sáng nay lại bắt gọi lại làm tốn 10K của a , h còn có 25K trong máy , đợi đến ngày bố về cho tiền để mua thẻ mới thì thui rùi :((.Mấy ngày tới thì cần liên lạc ác liệt nữa chứ :((.
Cảnh cáo thằng e ko down nữa mà nó ko nghe , tháng này mà tiền net khủng 1 cái thì tháng sau lại ra hàng mất thui :((.
Tiền bố gửi về cho trước khi gửi cho mẹ thế mà mẹ lại nhận được giấy báo trước mà mình đến tận h vẫn chưa thấy rì ..:((
:((:((:((
 
chính thức vỡ mộng
nhạt thật
đúng là biết từ lâu nhưng đến khi sự thật nó phơi ra trước mắt mới chịu tin ... chả hiểu sao mình ngu thế chứ :))

lúc nào cũng cười để rồi cuối cùng cũng chỉ có 1 mình mình khóc :))
 
Uhm.........vẫn chưa thấy tiền đâu :(
Thật là tệ hại :(

Mk,đen thía chứ lị X(

Mún vào trang nhacso thì nó cứ treo mãi X( Trêu ngươi bố mày à??? X(
 
ngày đầu tiên đi học :) đi muộn bị đi về :)) nhục !!!
 
hình như mình lại 1 lần nữa làm những trò ngu xuẩn ... ko biết nên vui hay nên buồn :))
 
1 ngày như cứt, làm gì cũng hỏng, mk tối nay mà rơi mất điện thoại hay nổ săm lốp gì đó là đủ bộ
 
Đọc báo thấy bảo hôm nay là ngày may mắn của mình ^^ thế mà chưa sáng đã đi học muộn, trưa phải ở lại trường chờ học thể dục thế mà cuối cùng sau một hồi ngồi nắng ăn bụi thì lại thông báo nghỉ học, về đến nhà mới phát hiện ra đã.....quên chìa khóa:)) Vui thật !!!
 
1 đống cuộc hẹn liên tục bị hủy bỏ :D..Mà mình đang mong chờ cái rì vậy nhỉ?? Có cái rì là tốt cho hiện tại , cho cái con người mình :)). Khi mà được 1 lần..xong rùi sẽ bị hàng ngàn lần...:D.Biết trước sẽ là thế nhưng cũng chỉ bit làm như thế ,kết quả là thế và mọi chuyện sẽ vẫn như thế..Rùi sẽ quay lại khởi điểm..:-s
 
hehe bị eject rùi nhưng cũng ko sao hết vì mọi người đều thik là ổn rùi :D..Có lẽ hay là do đã nhìn thấy ánh sáng khi cất lên những câu hát đó :))
Chẳng ngạc nhiên cho những giọt nước mắt này..cũng chẳng ân hận vì nó..chỉ là..thấy thật vô dụng khi 1 cái con người như mình có thể vượt qua bất kì điều rì từng mơ ước mà ko thể vượt qua được nó...
 
Hớ hớ,hum nay là ngày may mắn của mình (theo như báo HHT đã nói) :)) :)) :))
Éo hỉu may mắn gì :))
Xui bỏ mẹ đi được X(

Làm cái dek gì cũng hỏng X(
Cái gì cần thì cũng ko có X(
Bực ko thể tả X(

Bi h thì vô định,chẳng biết làm gì cả :| Có cần phải thía ko??
Mai bố mày đi scan ảnh gửi sang cho chị để làm cho xong cái visa roài thì biến cho nhanh!!! X(
Éo gì,chán lắm rồi đấy X(
 
Ngồi nói 1 lúc hình như ko khả quan lắm , kệ nó vậy, ra sao thì ra :)).

Đau hết cả mắt ,lòi cả mắt ra ngồi đọc và dịch và tìm và hỏi...Bắt đầu thấy thik thik 1 chút cái trường mình vì cho khá tự do trong việc chọn topic nhưng thấy vãi sợ vì lượng bài tập và mức điểm tối thiểu đặt ra cho kì thi :((
 
Back
Bên trên